cám ơn Dieudiem đã có lòng quan tâm nhưng mà thơ của Kinhvotu là thơ con cóc nên:
Ai bảo là thơ con cóc không hay ?
Làm được thơ ấy mới đại tài
Xuân Diệu đoc xong ... chạy mất dép
Nguyễn Du sống lại cũng ... bó tay...
Hổng biết Tố Hữu với TTKH có dám dàm luận với Kinhvotu hông ta ???
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Ủa bộ Dieudiem mắc cở trốn mất tiêu rồi hả bà con ???
Dzậy là mất cơ hội dzụ bửa cơm chay ngày mùng một rồi !!!
Cũng tại cái tội nhiều chuyện với Vothuong1978 và Danhgiau.
Hu...Hu...Hu...
Last edited by kinhvotu; 17-08-2012 at 12:49 AM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
hahahahahah.............hay hay đáng học.....:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
Thị Trấn Về Đêm...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks