Chúng ta rất cần những lời nói ngay thẳng ,trung thực ,không né tránh của anh Xuandien70.Anh Bin571 còn thiếu sự kiên quyết,không dám đối mặt với sự thật.Chú Dienbatn ,mới là người chịu khổ ,bị oan gia do một lời nói đi thì nhẹ ,nói lại thì nặng...
Chúng ta rất cần những lời nói ngay thẳng ,trung thực ,không né tránh của anh Xuandien70.Anh Bin571 còn thiếu sự kiên quyết,không dám đối mặt với sự thật.Chú Dienbatn ,mới là người chịu khổ ,bị oan gia do một lời nói đi thì nhẹ ,nói lại thì nặng...
Tôi đề nghị BQT xóa đoạn văn mà Huynh Dienbatn viết cho tôi bên dưới bài của tôi ở loạt bài về Huynh Dienbatn gặp nạn. Vì rằng:
1. Huynh Dienbatn không tranh luận hay nói đi nói lại với điểm nào trong bài viết của tôi.
2. Đoạn đó là huynh Dienbatn viết hoàn tòan cá nhân.
3. ĐÓ CHÍNH LÀ BỨC THƯ MÀ HUYNH DIENBATN VIẾT RIÊNG GỬI VỢ TÔI. Nên không thể để nó trên Diễn dàn này.
XUANDIEN70 xin cám ơn BQT.
Last edited by XUANDIEN70; 04-05-2009 at 06:05 PM.
đúng là như vậy. Một khi ta ngay thẳng, tâm ta trong sáng thì - trời biết, phật biết, thánh biết.
Niệm nam mô a di đà phật.....1.800.000 biến. Thân ái.
KPK
Anh XUANDIEN70 thân mến,mọi người sẽ ở bên cạnh anh,bất chấp mọi thách thức.
Chú Dienbant suy nghĩ gì về bài viết này của anh XUANDIEN70 và anh 470525
Trích dẫn của anh XUANDIEN70:Tôi may mắn quen biết huynh Dienbatn, may mắn được huynh Dienbatn hướng dẫn đăng ký làm thành viên tham gia Diễn đàn. Tôi chẳng có đóng góp gì cho Diễn đàn. Nay, phải viết ra mấy lời thẳng thắn, trung thực này mà không có ngại bất cứ ai bình luận hay giễu cợt gì, vì bởi lòng tôi ngay thẳng và trung trinh! Và cũng xin nói rằng, tôi biết 10 việc thì viết ra đây chỉ 01 mà thôi!
THÔNG BÁO KHẨN CẤP.
Sáng nay tôi điện cho chú Hùng và được sự nhất trí củachú Hùng, tôi lên VCB và đã rút hết tiên tài khoản của tôi, Tài khoản mà anh em trong diễn đàn gửi vào hỗ trợ chú Hùng, theo địa chỉ chú đó dặn như sau:
Đáng lẽ tôi chuyên sang tài khoản của chị Thuý Anh, nhưng chú Hùng dặn gửi vào địa chỉ của chú bên dưới.
Chị kiencangHP cho ý kiến về câu chuyện của chị giữa anh BIN571 và Chú Dienbatn.Vì ngòi nổ xuất phát từ đây mà ..
Last edited by tieungao; 04-05-2009 at 09:26 PM.
(Chị kiencangHP cho ý kiến về câu chuyện của chị giữa anh BIN571 và Chú Dienbatn.Vì ngòi nổ xuất phát từ đây mà ).
Là Thành viên của DĐ tôi chẳng hiểu ra sao cả. Có gì các anh chị cứ sự thực mà nói ra để anh chị em mình trong DĐ cùng rút kinh nghiệm chứ. Cứ úp mở thế này thì khó quá, đâm tò mò thêm. Dù sao chúng mình cũng đều là Huynh Đệ cùng 1 nhà cả mà. Các cụ dạy : Chị ngã, em nâng.
Thiết nghĩ (NÓI THẬT CŨNG LÀ 1 TRONG NHỮNG ĐIỀU DĂN DẠY CỦA ĐỨC PHẬT).
Mà nói dối thì chỉ tạo thêm KHẨU NGHIỆP thôi.
Mong ACE nên dốc bầu tâm sự. có gì lầm lỗi ta đóng cửa bảo nhau. Thân ái.
KPK
tại sao gia đình mình lại có chuyện xào xáo thế này nhì cùng là hynh đệ và anh em trong một nhà cả mà hãy ngồi lại cùng nhua mà giải quyết vấn đề chứ đừng có người đoán thế này người đoán thế kia thì chẳng đâu vào đâu hết mà chuyện nhỏ lại thành to nữa.thôi thì huynh đệ một nhà thì dĩ hòa di quý đi chuyện nhỏ hóa không ấy thế là cả nhà mình lại vui vẻ như xưa
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Một câu nhịn chín câu lành
Nam mô A Di Đà Phật
Sau khi rút tiền tài khoản của tôi còn dư như thé này đây
Tên tài khoản TRAN VAN NGHI Số CIF 1452830
Địa chỉ CT CAU LON HAM 278 TON DUC THANG DDA HN Số CMND/Hộ chiếu 010318836
Số tài khoản 0021002030721 Loại tiền VND
Loại tài khoản: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
Số dư hiện tại 50,267 VND Ngày mở tài khoản 20/04/09
Số dư khả dụng 50,267 VND Ngày thực hiện giao dịch gần nhất 04/05/09
Hạn mức thấu chi VND Lãi suất 3.00% /năm
Số tiền khoanh giữ VND Lãi cộng dồn 16,325 VND
Lãi suất thấu chi 0.00% /năm
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Tôi xin cám ơn BQT đã chấp thuận đề nghị trên của tôi. Việc làm đó trước hết là để tôn trọng huynh Dienbatn, giữ gìn danh tiếng cho huynh ấy khỏi sự đàm tiếu không đáng có.
Nhân đây, cũng xin thông báo là nội dung thư đó (đoạn đã xóa) cũng đã được một ai đó post vào cửa sổ comment trong blog 360 của tôi: http://360.yahoo.com/xuandiencatru nhưng đã được tôi xóa đi ngay.
Cũng trong ngày hôm qua, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của Huynh Dienbatn và của cô Thúy Anh (với những lời lẽ khiếm nhã và mang tính đe dọa).
Vậy xin báo để chư vị huynh đệ tỷ muội được biết!
Last edited by XUANDIEN70; 05-05-2009 at 10:19 AM.
Cô Thuý Anh đe doạ anh Xuân Diện sao ?. Hungisu nghĩ là dù thế nào chăng nữa, anh em đã từng quý mến, thân thiết với nhau như vậy, nên cư xử với nhau như thế nào để sau này vẫn còn có thể nhìn mặt nhau được. Vì vậy mong rằng chị Thúy Anh nên giữ thái độ đúng mực, cũng là vì mọi người, và vì uy tín của anh dienbatn nữa. Chị càng đao to búa lớn, lại càng vạn lần không hay cho anh.Cũng trong ngày hôm qua, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của Huynh Dienbatn và của cô Thúy Anh (với những lời lẽ khiếm nhã và mang tính đe dọa).
Last edited by hungisu; 05-05-2009 at 07:40 PM.
Vì còn một chút tình nghĩa với ngài TS XUÂN DIỆN - nên dienbatn đã gọi hàng chục cuộc điện thoại , nhắn nhiều tin nhắn nhằm làm sáng tỏ vấn đề và trước khi tôi gửi những bức thư đi. Tuy nhiên ngài Ts không dám cầm máy lên để nghe. Tôi yêu cầu ngài TS .NGUYỄN XUÂN DIÊN nên có một chút dũng khí đối thoại trực tiếp với tôi .Đúng sai sẽ rõ ràng , chứ đừng đem cứt trút sang người khác rồi trốn tránh như vậy .dienbatn .
LIÊN HOA VIÊN QUANG - GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Kính gửi BQT DĐ và các anh chị trong TGVH.
Từ một chuyện nhỏ giờ đã thành dông bão. Chúng ta đã xuất phát từ một ý định tốt đẹp là giúp đỡ huynh Dienbatn vượt qua cơn bạo bệnh và mọi sự giúp đỡ đều xuất phát từ tình cảm của mọi người dành cho huynh Dienbatn. Đến nay xảy ra chuyện tranh luận rắc rối và có chiều hướng xấu ảnh hưởng rất không hay đến suy nghĩ và tình cảm của nhiều người , mong rằng BQT nên can thiệp để câu chuyện dừng lại tại đây tránh xảy ra khẩu chiến tập thể trên diễn đàn.
Tôi mạo muội đề nghị huynh Dienbatn , Xuandien70 hết sức bình tĩnh và đối thoại hòa bình trong các tin nhắn riêng, không nên công kích nhau làm xấu hình ảnh của các huynh và thay đổi suy nghĩ của các huynh đệ tỉ muội trong DĐ về các huynh.
Cá nhân tôi nhận thấy rằng huynh Xuandien70 đã hơi nóng nảy và thiếu sự cảm thông khi đặt vấn đề tiền hỗ trợ bên cạnh gia tài của vợ huynh Dienbatn vì tâm lý chung của đàn ông VN đều không ai muốn mang tiếng phụ thuộc vào vợ hay gia đình bên vợ , nên cần thông cảm hơn nữa với nỗi khổ tâm của huynh Dienbatn , chứ chẳng lẽ huynh Dienbatn với bề dày kinh nghiệm sống và công phu tu tập bao năm trời lại có cái ý nghĩ ( xin lỗi tất cả các huynh đệ tôi dùng từ này hơi nặng ) bẩn thỉu là bán mình với giá rẻ mạt vậy sao?
Vì vậy tôi mong rằng BQT cân nhắc can thiệp để DĐ chúng ta thực sự là ngôi nhà chung ấm áp cho tất cả mọi người.
dienbatn đã viết :
"Chính vì vậy , dienbatn xin thông báo cùng BQT Diễn đàn TGVH và tất cả các bạn hữu trong và ngoài nước như sau :
1/ dienbatn không vì tiền bạc mà bán danh dự của mình và gia đình của mình . Bệnh của dienbatn là sự thật cần phải mổ , tuy nhiên nếu ai đó muốn có ý định kiểm tra là xúc phạm đến danh dự của dienbatn và gia đình . ( dienbatn sẽ scane phim MRI lên để mọi người cùng biết - Mong rằng có bạn hữu nào đó có kiến thức về y khoa sẽ trả lời giúp là tình trạng của dienbatn có cần thiết phải mổ hay như lời của BIN nói là dienbatn mượn bệnh để trục lợi hay không ???) .
2/ dienbatn không hề biết đến tài khoản nhận tiền của các bạn hữu nước ngoài tồn tại bí mật song song cùng số tiền trong tài khoản Vietcombank mà anh Nghị đã post lên Diễn đàn TGVH .
3/ DIENBATN XIN THÔNG BÁO CÙNG CÁC BẠN HỮU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÌ TÌNH HÌNH CỚ SỰ XẢY RA NHƯ VẬY NÊN DIENBATN CÙNG GIA ĐÌNH QUYẾT ĐỊNH KHÔNG NHẬN BẤT CỨ MỘT XU NÀO MÀ BẠN BÈ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC GIÚP ĐỠ THÔNG QUA NHỮNG TÀI KHOẢN MANG TÊN ANH NGHỊ ( 470525 ) . ĐỀ NGHỊ BQT diễn đàn và anh Nghị ( 470525 ) chuyển tiền hoàn trả cho tất cả các bạn hữu trong và ngoài nước số tiền đã nhận trong tài khoản của anh Nghị . Và nếu số tiền nào đó chuyển từ nước ngoài mà khó trả lại , dienbatn xin đề nghị những bạn đó xác nhận và có người thân tại Việt Nam liên hệ với anh Nghị ( 470525 )- DT : 0915031947 để nhận lại giúp dienbatn và xin thông báo lên diễn đàn rõ ràng hoặc liên lạc ở blog, mail hoặc điện thoại cho dienbatn biết . Cho đến giờ phút này , dienbatn chưa hề nhận một xu nào trong các tài khoản đó .
Qua việc trên , thật lòng dienbatn thật buồn , nhưng cũng vô cùng hạnh phúc vì có được nhiều bạn bè thương mến mình . dienbatn và gia đình sẽ có gắng chạy tiền để mổ , không sử dụng tiền của các bạn trong tài khoản mang tên anh Nghị ( 470525 )nữa . Xin các bạn thông cảm cho dienbatn để nhận tiền về giúp .
"
Bây giờ là 14g24 ngày 5/5/2009 giấy báo nhận tiền mới đến nơi . dienbatn xin các bạn đã gửi tiền vào tài khoản của anh Nghị nhắn giúp cho dienbatn địa chỉ để dienbatn gửi tiền lại cho từng người . Xin cảm ơn các bạn . dienbatn . Tel : 0904392219 .
Last edited by dienbatn; 05-05-2009 at 02:31 PM.
LIÊN HOA VIÊN QUANG - GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Kính Huynh Dienbatn. Việc bệnh của Huynh thì với anh em trong DĐ không hề có nghi ngờ gì. Riêng KP khẳng định việc Huynh đổ bệnh là hoàn toàn có thực. Vậy với tấm lòng thơm thảo mà toàn thể anh chị em dành cho Huynh, Huynh nên nhận mà điều trị cho khỏi Bệnh, vì biết Huynh đang rất khó khăn. KP tin rằng với tấm lòng ngay thẳng của Huynh - người Quân tử thì thà Chết Vinh còn hơn sống nhục. KP nghĩ chắc chắn 1 điều rằng mọi sự hiểu lầm của 1 số ACE trên DĐ sẽ mau chóng được sáng tỏ thôi. Kính mong Huynh mau điều trị cho khỏi Bệnh về hòa nhập với gia đình Vô Hình của chúng ta. Niện Nam MÔ A Di Đà Phật...Niện Nam MÔ A Di Đà Phật...Niện Nam MÔ A Di Đà Phật...
KPK
Vâng, tôi đã đọc được bài của bạn, tôi hok dám có ý kiến về câu chuyện giữa các anh (có lẽ tôi hok nhắc tên bạn cũng hiểu các anh đó là ai). Nhưng tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi qua câu chuyện vừa rồi nhé bạn ?
Người ta nói : “...Lòng trắc ẩn được xuất phát từ trái tim...” ... điều này tôi nghĩ đúng, ít nhất là với cá nhân tôi. Khi nghe Thầy Thích Thiện Huệ kêu gọi “Huynh Dienbatn gặp nạn” và với lời “Một con ngựa đau cả tàu hok ăn cỏ”, thì từ trong tim mình tôi thấy thật thương cảm cho 1 người anh của diễn đàn TGVH. Tôi đã gởi tiền (số tiền nhỏ thôi, nhưng đó là những gì tôi có thể làm) đến tài khoản Bác Nghị, ngay sau khi Huynh Bin571 công bố số tài khoản chính thức. Sau đó tôi yên chí là đến cuối tháng thì các anh ấy sẽ chuyển chút tấm lòng quan tâm của tôi và của các thành viên khác tới với Huynh Dienbatn.
Nhưng đến sáng ngày 02/05/09 tôi vào diễn đàn và đọc thấy Huynh Dienbatn nói rằng chưa nhận được tiền nên chưa có tiền để mổ...nghĩ là Huynh 470525 bận rộn nên tôi đã thống kê số tiền trợ giúp của mọi người, và có 1 bài để mong Huynh 470525 hiểu cho tấm lòng của các thành viên mong muốn sự quan tâm của mọi người được đến sớm với Huynh Dienbatn. Nhưng bài thứ 2 đó của tôi đã bị xóa, tôi đã phon cho Huynh Dienbatn vừa là để hỏi thăm bệnh tình, vừa là để hỏi lý do chậm trễ tiền, vừa là hỏi vì sao bài tôi viết lại bị xóa? Liệu tôi có động chạm đến ai hok ? Huynh Dienbatn nói tôi hỏi Huynh Bin571 xem sao...? Huynh ấy cho tôi số phon của Huynh Bin571 và nhờ tôi hỏi giúp xem làm sao mà Huynh ấy chưa nhận được sự trợ giúp của các thành viên...!
Qua Huynh Bin571 tôi được biết có 1 số thành viên muốn thẩm tra lại Huynh Dienbatn nên tiền chưa thể chuyển .
Tôi thực sự choáng vì thông tin đó, nhưng vì Huynh Dienbatn nhờ tôi hỏi (tôi hok thể hok trả lời), nên tôi vẫn phải nói cho Huynh Dienbatn 1 phần của thông tin mà tôi được biết.
Khi nghe các Huynh ấy trần tình trên diễn đàn, chắc là bạn đã xác nhận lời tôi nói là hok có thêm mà chỉ có bớt và hoàn toàn là hok có chuyện tai nọ xọ tai kia...đúng hok bạn ?
Tôi đã mấy ngày suy nghĩ và đó là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi nhé bạn ! đó là : Lòng trắc ẩn của tôi, xuất phát từ trái tim thông cảm của tôi, tôi muốn nhờ người ta mang đến nơi cần, vậy mà sao, họ có phải là cảnh sát kinh tế hok mà tạm giữ tiền lại để thẩm tra ?(tiền đó hok phải tiền đen mà !) . Còn nếu thấy có dấu hiệu của sự trục lợi cá nhân thì...hãy từ chối nhận tiền đóng góp để sau khi kiểm tra cụ thể rồi giải thích sau cũng hok muộn.
- Tôi nhớ có người bạn nói với tôi : “Một ngày làm Thầy bất chính, 3 năm làm ăn mày”
- Lại nhớ vụ chia bánh của topic “Ma thuật đại pháp”. Ở đó có nói : Con người ác độc hơn loài QUỶ ! bởi ...bị con người hãm hại là chết, mà chết thì thành ma quỷ, nhưng ma quỷ hãm hại thì....bất quá cũng chỉ thành ma thành quỷ mà thôi.
Tôi hok là người vừa nắn vừa xoa đâu bạn nhé ! Cho dù khôn ngoan chín vạn thì cuối cùng cũng vẫn nên : “Làm gì phải giữ chút nhân tình để hòng nhìn mặt về sau” bởi...Sinh không tử lại hoàn không...bao nhiêu của cải vật chất thế gian, vợ đẹp con khôn, lầu son gác tía, lợi danh chức quyền...khi ra đi có mang theo được hay hok? Chỉ có nghiệp đeo mang mà thôi.
Kiencang tôi nói vậy chắc là đã đủ rồi. Chào bạn !
Kiencanghp.
Last edited by KIENCANGHP; 05-05-2009 at 05:44 PM.
心燈
Kinh gui huynh Dienbatn va cac Anh chi, toi xin co vai chia se nho:
1. Truoc het, xin thanh tam cau chuc Huynh Dienbatn som khoi benh, an tam va luon vui ve.
2. Tren dien dan nay, hau nhu tat ca cac Anh/Chi da danh that nhieu tinh cam va su thuong men khi huynh DB lam benh. Dieu nay rat qui gia, vuot len tren tat ca moi gia tri vat chat doi thuong.
3. Voi tam long vi tha va vo luong cua minh, mong rang cac Anh/Chi hay cung nhau bo qua tat ca moi hieu nham va suy nghi ve nhau. Chung ta hay cung huong toi mot the gioi an binh, nhan ban, vi tha va giau thuong yeu.
4. Voi long thanh tam cua nhieu Anh/Chi (trong do co phan rat rat nho cua toi) ung ho huynh DB trong luc kho khan, du gi di nua thi le nao huynh DB lai tu choi...?? Nhu vay se khong vui huynh ah.
Mot lan nua, kinh chuc huynh DB nhanh khoe, an tam chua benh. Kinh chuc qui vi cung cac Anh/Chi suc khoe va nhu y.
Hanhmf.
(Xin loi cac Anh/Chi vi kg go duoc dau Tieng Viet, mong duoc chi giup. Cam on nhieu)
Chính vì câu chuyện qua tai mà mới nên cơ sự này chị Kiencang ạ,những vụ lộn xộn thường là đều từ ngoài sân cỏ ...Những gì cần thì ta nói,cái gì thấy bất lợi ta nên cân nhắc, có được không.Thường nói đi thì nhẹ,nói lại thì nặng là vậy...đi can cãi nhau đừng bảo người này đúng người này sai,họ đánh nhau vỡ đầu đấy...
Last edited by tieungao; 05-05-2009 at 05:31 PM.
Miss SàiGòn ngây ngất khó quên...
Chào các anh chị
Tháng trước khi tôi nhận được điện thoại của anh Dienbatn; nghe giọng nói của anh có phần không khỏe mạnh, tôi liền hỏi thăm và được anh thông báo tình hình bệnh tật và anh cũng có ngỏ lời nhờ sự giúp đỡ của bạn bè trong lúc khó khăn. Không hiểu sao năm nay tôi có nhiều người thân bị phải phẫu thuật cột sống vậy: đầu tiên là vợ tôi bị lệch đĩa đệm cuối năm phải mổ, sau đó Thảo Vân em gái Công Hùng người đi xe lăn cũng tham gia chuyến Sơn La 1 với chúng ta sau tết đã vào TP Hồ Chí Minh để chờ mổ cột sống theo một chương trình mổ nhân đạo của bác sĩ Nhật Bản– Thảo Vân nói “Hy vọng cháu sẽ đứng lên và đi bằng nạng được” nên khi anh Dienbatn thông bảo tôi thấy ngay lập tức báo với anh xin được ủng hộ anh cuộc môt này môt triệu đồng và khi báo cho các em nơi tôi cùng sinh hoạt: Trung tâm Nghị Lực Sống (TT NLS) do Công Hùng làm Giám đốc. Các em trong TT NLS đều rất quý mến bác Dienbatn. Ấn tượng của anh Dienbatn lần anh đến thăm trung tâm và nhất trong chuyến đi Sơn La 1 luôn ấm áp trong lòng các bạn nhỏ TT NLS, anh Dienbatn là biểu tượng của lòng nhân ái sẵn sàng chia sẻ với đồng bào nhất là các em nhỏ cùng tôi đọc chuyên mục “NHỮNG NẺO ĐƯỜNG HÀNH THIỆN” trong blog của anh cảm thấy anh dành cho những cảnh đời bất hạnh của anh thật rộng mở bao la. Vì vậy chuyến đi Sơn La 1 đầu tiên anh chỉ dự định làm chuyến hành thiện nho nhỏ kiểu “bỏ túi” vì sự lan tỏa của anh mà trở thành một chuyến thành công ngoài mong đợi. Sau chuyến đi về anh Dienbatn và các thành viên trong diễn đàn và bạn bè viết các cảm nhận trong blog của anh Dienbatn thật là thân tình và cảm động,
Lần đầu tiên tôi được gặp các anh chị TGVH mà cứ như là người thân đã lâu. Các em TT NLS thì khỏi nói “Chúng ta đã có những chuyến đi thiện nguyện như thế này nhưng lần này đi với các anh chị NGƯỜI LỚN vui quá là vui. Chính vì cảm nhận được tấm lòng chia sẻ bao la của các anh chị mà người cầm đầu chuyến đi là anh Dienbatn mà khi được báo về chuyến đi Sơn la 2 mà TT NLS được giao là tiên phong các em và tôi đều muốn kế bước các anh chị TGVH trên con đường thiện nguyện và kết quả cũng tốt đẹp như các anh chị đã gửi gắm. … Do đó khi tôi thông báo việc anh Dienbatn bị bệnh các em đều rất thương mến và chia sẻ - Công Hùng thông báo “Người chuyên làm từ thiện bị bệnh, chungs ta phải làm ngay vì Dienbatn, phương châm là “Cứu bệnh như cứu hỏa” NLS và tôi đã làm để giúp anh Dienbatn thì không phải nói nữa ạ.
lại nhớ buổi tiền anh Dienbatn vô Nam trước tết tại nhà anh Dũng chị Lan, rồi sau tết tại quán trà gần Văn Miếu gặp anh Dienbatn vừa ở TP Hồ Chí Minh ra và chị Thúy Anh chugsn tôi đều nâng chén trà mừng mối lương duyên của anh Dienbatn… Rồi chị về Sài Gòn trước, hôm anh Dienbatn lên đường vô Nam tôi còn nhớ như in trời mưa phùn ngồi uống chén trà với anh Dienbatn, anh Dũng Tô Hoàng trên quán “Tình Xưa” nói lời chia tay và mong ngay gặp lại, rồi nhận điện thoại anh báo phải mổ cột sống nhờ tôi thông tin cho bạn bè …
Tuy nhiên chuyện đang chuyển biến tốt lại sang một ngả khác trong diễn đàn có những thông tin không chính xác, bên cạnh đó anh Dienbatn có gọi điện báo để chuyển tiền nộp tiền cho cuộc mổ này, đúng dịp cả nước nghỉ dài hạn đến bốn ngày, việc chuyển tiền bị chậm mặc dù tôi được biết anh Nghị rát tích cực còn dự kiến làm một chuyến “Nam tiến” thay mặt anh em Hà Nội vào thăm hỏi và mang tiền vào, trên diễn đàn lại có người nói đi nói lại khiến anh Dienbatn đã hiểu lầm rất đáng tiếc. ĐỌc lại nhưng dòng tâm sự sau những chuyến đi thiện nguyện, các thư mục tài năng thâm hậu của anh Dienbatn và các anh chị trong TGVH long tôi cảm thấy đau đơn quá, lại nhân được điện thoại của anh Dienbatn báo là không nhận tiền này, và nói sẽ trả lại từng người khiến tôi càng buồn
Tôi hoàn toàn nhất trí với với ý kiến của free_sky_man
- Cầu mong anh Dienbatn sớm khỏi bệnh, hướng về tương lai tươi sáng
- Anh chị trên diễn đàn đã cùng nhau bầy tỏ tình cảm chân thành ủng hộ anh Dienbatn đó là cái vô cùng to lớn mà tiền bạc không mua nổi
- Anh dienbatn của chúng ta cũng đang bệnh cần phẫu thuật anh không nên từ chối tấm lòng của chúng tôi những người yêu quý kính trọng anh
- Kính mong anh Dienbatn an tâm chữa bệnh và mau lành bệnh để còn đi tiếp những con đường Hành thiện mà bao nhiêu cảnh đời khó khăn đang mong đợi anh và chúng ta.
Thân kính
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks