Trang 65 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 15555960616263646566676869707175 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,281 tới 1,300 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #1281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    mặc cái bộ liền ý. đảm bảo ra đường ai cũng p ngoái nhìn. kaka
    cái bộ áo liền quần là "đồ bay" đấy chị, hiện giờ đang thịnh hành, chị qua google gõ chữ đó xem mà cập nhật xu thế thời trang nhé. kaka xem xong chớ xỉu :skull:

  2. #1282

    Mặc định

    xời, may quá sham nhắc mới nhớ topic này của tnk lập. thế là lại xả rác thoải mái. hế. cứ tưởng e mình dạo này bận chinh chiến và yêu đương quên tình chị em. ai dè cũng quan tâm lắm, còn biết mọi người phẩy tay qua mũi khi xem mình diễn trò. hí hí
    vẫn còn đi còn đi

  3. #1283

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    cái bộ áo liền quần là "đồ bay" đấy chị, hiện giờ đang thịnh hành, chị qua google gõ chữ đó xem mà cập nhật xu thế thời trang nhé. kaka xem xong chớ xỉu :skull:
    sao ngất. mặc chứ, đẹp mà. dại j k mặc. hí hí
    nhưng riêng người đẹp k tuổi of lòng c thì phải như này mới xinh

    vẫn còn đi còn đi

  4. #1284

    Mặc định

    chị cứ xả,chẳng ai cấm,mà có muốn cũng chẳng được,cứ tự nhiên,em cũng xả,nhưng xả thì cũng để cho người khác hiểu,chứ nói không ngôi vị thì em cũng bó tay

  5. #1285

    Mặc định

    ơ, chị xả ở chỗ nào e chạy đến xem hay sao mà bảo chị nói k ngôi vị. mà e cần hiểu để làm j. hí
    cứ bó tay, rồi bó toàn thân lun cũng được :skull:
    vẫn còn đi còn đi

  6. #1286

    Mặc định

    chị nói em thì em phải xem chứ

  7. #1287

    Mặc định

    tôi kể em nghe mảnh gương soi
    trăm ngàn chị nguyệt ngồi trải tóc
    sóng sánh lăn tăn đôi mắt ướt
    in hình gọi gió xóa nhớ nhung

    tôi kể em nghe em có biết ?
    khi trăng là nguyệt của trời đêm
    là một hay hai điều lạ lẫm
    là hai hay một điều thân quen ?

    tôi kể em nghe chuyện cổ tích
    Hằng Nga ăn trộm tiên đan trốn
    đem tận cung trăng chẳng muốn lìa
    nay thành chị Nguyệt của trẻ thơ

    tôi kể em nghe tuổi trăng tròn
    ngày ấy mộng mơ bồng bột lắm
    ôm chặt đôi dép chạy triền đê
    vu vơ cánh diều chao đảo lớn

    tôi kể em nghe,em nghe nhé...!

  8. #1288

    Mặc định chổi sể chùa đêm

    chẳng ngỡ mà quen tiếng sể quèn
    không kèn chẳng nhị tối lem nhem
    tấu khúc bi ai đêm trăng tỏ
    ngửi đến bàn dân điệu nhạc êm

  9. #1289

    Mặc định tóc ướt

    em vuốt chùm tóc mai
    trong một ngày ẩm ướt
    em say khướt trời mây
    trong một thời trinh tiết

  10. #1290

    Mặc định yêu ... dại

    tôi yêu bông hoa dại
    như ngựa hoang đồi chè
    ai có ngắt tôi xin lại
    chẳng dại gì sờ tay
    lòng có ngay cũng đá
    hoa có dại chớ sờ

  11. #1291

    Mặc định giây...phút...giờ

    từng hồi điện thoại kêu
    tôi mếu máo đợi chờ
    đủ một ván cờ người
    cho mỗi lần trang điểm
    một cái phẩy thoa kem
    tôi đi kèm con tốt
    hai cái phẩy phấn thôi
    lôi thôi con mã mất
    rồi kề ca tô son
    tôi còn con pháo đỡ
    tiếp lớp mỡ dưỡng da
    con xe la cà chết
    thế là hết ván cờ
    rồ ga giây...phút...giờ

  12. #1292

    Mặc định kem tràng ... và ... tiền

    lố nhố đầu đen ngã tư đèn
    ùn ập bon chen mặc loa kèn
    ra thì móm mém tay cầm vuốt
    vào thì dồn dập cố một phen

  13. #1293

    Mặc định ươm

    tôi ươm mầm trồi nhỏ
    khi hoa nhú hây hây
    chờ quả chín ăn ngay
    gió mây tôi che chắn
    may mắn sẽ mỉm cười
    im lặng rồi xoa tay
    cây đứng ngay cuối ngõ
    tôi mó tay ướm thử
    thực hư ối giờ ơi !
    sâu đã đục mất rồi
    từ thủa nào chẳng rõ ?

  14. #1294

    Mặc định

    nhìn anh không trẻ chẳng già
    vậy mà em lỡ kêu la quá trời
    đành rằng chỉ một kiếp thôi
    chọn lời mà nói lựa môi mà tìm
    đừng vì một phút lặng im
    thằng nhỏ anh vẫn cố kìm trong quân
    lên ngôi hoàng đế thầm nhuần
    em mang địch tới nó tuân lệnh mà.

  15. #1295

    Mặc định

    trời ? sao hôm nay lắm khách thế này ? mà sao chẳng ai nói gì nhỉ ?

  16. #1296

    Mặc định

    Chả ra làm sao

    Xấu về hình thức
    Nhạt về nội dung
    Nghèo nên phải cố!

  17. #1297

    Mặc định

    uhm,có thể không gọi là thơ,chán nên viết,viết chẳng nghĩ,viết không nghỉ,vậy nên chẳng ai hoan hỉ,cũng phải thôi,,đành chấp nhận

  18. #1298

    Mặc định

    Sh dỗi rồi kìa
    Lêu lêu... :phbbbbt:

    Mà làm sao mà chán?
    Nghèo nên phải cố!

  19. #1299

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    sao ngất. mặc chứ, đẹp mà. dại j k mặc. hí hí
    nhưng riêng người đẹp k tuổi of lòng c thì phải như này mới xinh
    Chị Trang coi TV như em bé ý

    TV cẩn thận nhé

    Chị trango có sở thích xờ tờ rim trẻ con đó ha ha:rolling_on_the_floo
    Nghèo nên phải cố!

  20. #1300

    Mặc định

    há há. giờ mới biết k chỉ sham hay thù dai, mà HK cũng thế nhá. thảm nào...
    mà sao HK bít TV có ăng ten
    vẫn còn đi còn đi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •