Gửi huynh vothuong1978 : Huynh đừng suy nghĩ cao siêu quá nhen , lời nói của TT chỉ mộc mạc , đơn giản !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Gửi sư huynh danhgiau : Ai làm gì thì làm mà huynh , đâu dám bon chen chi !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
BÁC VUHANP CŨNG LỚN TUỔI RỒI,SAO MẤY SƯ HUYNH LẠI NÓI CHUYỆN NGHE KÌ LẠ QUÁ,DÙ CHỈ LÀ TIẾNG NÓI THÔI ,NHƯNG .....PHẢI TÔN TRỌNG NGƯỜI CÙNG BÀN ,HUỐNG CHI LÀ NGƯỜI ĐÃ CÓ TUỔI.NHUTRI biết mình sẽ bị ném gạch nên trốn luôn khong chọc mấy bác nữa đâu,kính chào.
VẤN TÂM VÔ HẬN
bác cứ nói thoải mái, topic này để chém gió mà, topic dùng bàn đạo thì bàn đạo nghiêm túc. Topic cái chủ đề là giao lưu ofline rồi vui là vui mà nên phải đi cho đúng tiêu chí topic đó, không vui vẻ thoải mái thì nói thiệt, ko kéo nổi anh em vào đây mà chơi, để biết chủ topic là ai đâu mà hehehehe
Last edited by danhgiau; 14-08-2012 at 07:52 PM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Gửi huynh Tieuthien2564 : Huynh đừng suy nghĩ cao siêu quá nhen , lời nói của KVT chỉ mộc mạc , đơn giản :
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Tùy Duyên Mà Gặt
Tùy ...Giá Mà Bán
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Last edited by kinhvotu; 15-08-2012 at 12:41 AM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks