Trang 5 trong 38 Đầu tiênĐầu tiên 123456789101115 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 81 tới 100 trên 754

Ðề tài: chiếc chìa khóa của ĐỊNH

  1. #81

    Mặc định

    Có lẽ Định để "lắng cho nước nó trong" chăng?
    Trong khi Định thì "tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc" để đến mức "tình yêu" chán quá hổng thèm đến luôn chăng?
    Hết "yêu" thì hết khổ chăng???

    dieuphu còn sơ cơ mù mờ nên còn thắc mắc nhiều quá :thinking:

  2. #82

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieuphu Xem Bài Gởi
    Có lẽ Định để "lắng cho nước nó trong" chăng?
    Trong khi Định thì "tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc" để đến mức "tình yêu" chán quá hổng thèm đến luôn chăng?
    Hết "yêu" thì hết khổ chăng???

    dieuphu còn sơ cơ mù mờ nên còn thắc mắc nhiều quá :thinking:
    1 trong những bất ngờ ...xin thua ..không biết nói thế nào cho đúng
    hic ...

  3. #83

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    1 trong những bất ngờ ...xin thua ..không biết nói thế nào cho đúng
    hic ...
    hihi dieuphu chỉ biết xài ngôn ngữ thị trường, ko biết xài Hán văn

    dieuphu nghe nói Định để tịnh vọng tưởng vô minh, khi vọng tưởng đến thay kệ nó, vọng tưởng đi cũng kệ nó. Dứt trừ vô minh vọng tưởng thì lìa sanh tử. Dieuphu vừa mới nghe nói như vậy, lên đây gặp ngay topic nói về điều dieuphu vừa nghe nên tiện thể nêu ra thắc mắc hihi...peace

  4. #84

    Mặc định

    [QUOTE=nguoiconhukhong;730967]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhanhoa123 Xem Bài Gởi
    hic thế nào gọi là chấp bạn có thể giải thích rõ hơn ko ??
    thân
    Ma ma phật phật cũng do ta
    Ma phật khác nhau chỗ chánh tà
    GIÁC PHẬT MÊ LÀ MA ĐÓ VẬY
    Chơn tâm là phật vọng là ma

    Chư phật rơi nước mắt vì giác phật mà mê đó bạn

    thân

  5. #85

    Mặc định

    [QUOTE=NGHI_PhapSu;730829]ây za ây za ... nị nói ... mà ngộ thấy chưa hiểu ... ngộ mời nị giải thích ra dùm cho ngộ và mọi người cùng hiểu ... hề hề hề .....!!!!![/Q

    bạn lấy nó làm thoại đầu mà tham
    nhanh thì 1 ngày chậm thì 3 ngày bạn sẽ hiểu
    Rồi hành trì tinh tấn
    sáu tháng sẽ thành ma
    ba tháng sẽ thành phật
    lúc đó tha hồ mà rưới những trận mưa đại pháp
    tầm cở như nguoiconhukhong cũng phải chạy theo mà cầu pháp

    chúc bạn thành công

    thân:laughing:

  6. #86
    Nhất Đẳng Avatar của NileNull
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Saigon
    Bài gởi
    1,499

    Mặc định

    Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi dùng tốc độ của ánh sáng để làm thí dụ. hiện tại mọi người đều biết, ánh sáng một giây đi được ba trăm ngàn cây số, vậy thì bạn tính xem, ánh sáng đi một trăm thước, đi mười thước, đi một thước thì mất hết bao lâu? Khi bạn như vậy mà tính thì bạn liền biết được, chân tướng sanh diệt của vũ trụ là tỉ tỉ lần trong 1 giây. Do đó bạn hòan tòan không có cảm giác nó là
    hư giả. Các nhà khoa học gọi đây là nhất thời xuất hiện, tôi liền hỏi ngược lại họ, nhất thời là lúc nào vậy? Thì họ không thể nói ra được. Tôi nói, nhất thời chính là hiện tại, mỗi một sanh diệt đều là nhất thời. Như vậy bạn có thể biết được như trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. Bạn hà tất phải tranh với chỗ này tranh với chỗ kia vì đây là tạo nghiệp, một tí ý nghĩa cũng không có.

    Cho nên, sống ở thế gian này nên hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cái gì cũng tốt, bạn nói tốt thì rất tốt, người kia nói không tốt cũng tốt, mọi thứ đều tốt cả, bạn nói xem, như vậy thì bạn sống thoải mái dường bao, sống được rất tự tại. Sau khi hiểu rõ chân tướng rồi tôi thường hay nói: người sẽ không bị già yếu. Tôi 26 tuổi học Phật, thực tế mà nói không phải học Phật thì liền hiểu rõ những đạo lý này mà dần dần thì mới hiểu được, nếu như tôi 26 tuổi học Phật mà liền hiểu được những đại đạo lý này thì tôi vĩnh viễn chỉ là 26 tuổi. Thật đấy! Một chút cũng không sai, bạn thuận theo đại tự nhiên, khi thuận theo đại tự nhiên, đời sống thuận theo đại tự nhiên, tư tưởng thuận theo đại tự nhiên thì bạn sẽ không sanh diệt, bất sanh bất diệt, bạn sẽ không bị bệnh, bạn sẽ không già yếu, bạn sẽ không chết đi. Thật là đại tự tại.

    Hoà Thượng Tịnh Không
    Mai tôi sẽ chết.Nên giờ tôi đang sống thực sự trong từng phút giây cho Yêu thương.

  7. #87

    Mặc định

    ăn định , ngủ định , dùng từ có vẻ thú vị nhỉ .... có phải là khi ăn , cứ nhai oằm oằm , mới đầu là cơm tí nữa thành nước trong miệng .... sống lưng nó nhột nhột đi lên , rồi cả khi đang viết là cũng như vậy , ngủ định , nhớ lúc trước thời gian của mình ngủ chỉ 1 đến 2 phút .... có lúc chẳng buồn ngủ tí nào , mà cũng chẳng biết đói no là gì , chỉ biết ăn thì ăn .....
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  8. #88

    Mặc định

    ngủ định , có lần nằm từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều ..... mà mình lại ko biết thời gian nó trôi mau như vậy , bởi mình chỉ nhắm mắt có chút rồi mở ra , ngồi dậy ra ăn cơm thì đã quá ngọ ..... chắc là no body đây mà .... ở xương cục .... kích hoạt con rắn lửa nóng kinh người .... bách hội lại 1 luồng nóng như vậy tỏa ra ngoài , trước mặt thì 1 luồng mát lạnh ....
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  9. #89
    Nhất Đẳng Avatar của NileNull
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Saigon
    Bài gởi
    1,499

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    ngủ định , có lần nằm từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều ..... mà mình lại ko biết thời gian nó trôi mau như vậy , bởi mình chỉ nhắm mắt có chút rồi mở ra , ngồi dậy ra ăn cơm thì đã quá ngọ ..... chắc là no body đây mà .... ở xương cục .... kích hoạt con rắn lửa nóng kinh người .... bách hội lại 1 luồng nóng như vậy tỏa ra ngoài , trước mặt thì 1 luồng mát lạnh ....
    bạn lại chém gió vụ con rắn lửa rồi ...tâm bất động nhưng thận nên vận động ...:hee_hee:
    Mai tôi sẽ chết.Nên giờ tôi đang sống thực sự trong từng phút giây cho Yêu thương.

  10. #90

    Mặc định

    để biết lúc nào ko dính mắc ..... là lúc có cái gì nó nhột nhột ở sống lưng đi lên đó , như lúc đang viết bài viết này nó cũng đi lên nè ....
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  11. #91

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    hic ...bồ đề tâm là cái gì nhĩ ...sao mình lục tung hết cả tũ sách mấy quyển tự điển ..vẩn chẵng thấy có mấy từ này ....
    huhuhhuhuuhuhuhuhu......hic
    Hãy lấy nó làm thoại đầu mà tham
    chừng nào hiểu sẽ hết huhuhuhu

    thân vui:laughing:

  12. #92
    Nhất Đẳng Avatar của NileNull
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Saigon
    Bài gởi
    1,499

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    vào dinh và ra định ..hành giả có CÁI BIẾT KO thiện hữu ...có thể cho học trò biết thêm chứ
    thân
    Bạn dùng hai từ này thật hay và gần đúng cho chúng ta ...xin bái phục ...:big_hug:
    Mai tôi sẽ chết.Nên giờ tôi đang sống thực sự trong từng phút giây cho Yêu thương.

  13. #93
    Nhất Đẳng Avatar của NileNull
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Saigon
    Bài gởi
    1,499

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    để biết lúc nào ko dính mắc ..... là lúc có cái gì nó nhột nhột ở sống lưng đi lên đó , như lúc đang viết bài viết này nó cũng đi lên nè ....
    là con lăng quăng mà :big_hug:
    Mai tôi sẽ chết.Nên giờ tôi đang sống thực sự trong từng phút giây cho Yêu thương.

  14. #94

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieuphu Xem Bài Gởi
    hihi dieuphu chỉ biết xài ngôn ngữ thị trường, ko biết xài Hán văn

    dieuphu nghe nói Định để tịnh vọng tưởng vô minh, khi vọng tưởng đến thay kệ nó, vọng tưởng đi cũng kệ nó. Dứt trừ vô minh vọng tưởng thì lìa sanh tử. Dieuphu vừa mới nghe nói như vậy, lên đây gặp ngay topic nói về điều dieuphu vừa nghe nên tiện thể nêu ra thắc mắc hihi...peace
    tuyệt vời thay ...vừa hõi lại vừa trả lời ...
    hay ...thật là hay ..
    xin kính chào thiện hữu
    thân

  15. #95

    Mặc định

    ôi .... mở hàng nước thôi .... hihi
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  16. #96

    Mặc định

    [QUOTE=nhanhoa123;731092]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi

    Ma ma phật phật cũng do ta
    Ma phật khác nhau chỗ chánh tà
    GIÁC PHẬT MÊ LÀ MA ĐÓ VẬY
    Chơn tâm là phật vọng là ma

    Chư phật rơi nước mắt vì giác phật mà mê đó bạn

    thân
    MA là ai ..và PHẬT là ai
    ngôn ngữ dụng ra thật là tài
    GIÁC là gì sao giác lại cho là phật
    chơn tâm ko phật ..hic ...có ma sao
    ....................

  17. #97

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    người học tập và đáng khâm phục.
    cám ơn rất nhiều
    thân

  18. #98

    Mặc định

    [QUOTE=nhanhoa123;731106]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi NGHI_PhapSu Xem Bài Gởi
    ây za ây za ... nị nói ... mà ngộ thấy chưa hiểu ... ngộ mời nị giải thích ra dùm cho ngộ và mọi người cùng hiểu ... hề hề hề .....!!!!![/Q

    bạn lấy nó làm thoại đầu mà tham
    nhanh thì 1 ngày chậm thì 3 ngày bạn sẽ hiểu
    Rồi hành trì tinh tấn
    sáu tháng sẽ thành ma
    ba tháng sẽ thành phật
    lúc đó tha hồ mà rưới những trận mưa đại pháp
    tầm cở như nguoiconhukhong cũng phải chạy theo mà cầu pháp

    chúc bạn thành công

    thân:laughing:
    có thể nói rõ hơn tí nửa ko bạn ....
    thoại đầu là gì;;???
    còn THAM ..là gì ??
    ........................

  19. #99

    Mặc định

    haha ..... ây da ..... dụ này dui àh nha ....
    Ma là nguoiconhukhong
    Phật là nguoiconhukhong
    Giác là tướng nguoiconhukhong
    ờ ờ ..... nó vậy nó vậy
    HAHA
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  20. #100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NileNull Xem Bài Gởi
    Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi dùng tốc độ của ánh sáng để làm thí dụ. hiện tại mọi người đều biết, ánh sáng một giây đi được ba trăm ngàn cây số, vậy thì bạn tính xem, ánh sáng đi một trăm thước, đi mười thước, đi một thước thì mất hết bao lâu? Khi bạn như vậy mà tính thì bạn liền biết được, chân tướng sanh diệt của vũ trụ là tỉ tỉ lần trong 1 giây. Do đó bạn hòan tòan không có cảm giác nó là
    hư giả. Các nhà khoa học gọi đây là nhất thời xuất hiện, tôi liền hỏi ngược lại họ, nhất thời là lúc nào vậy? Thì họ không thể nói ra được. Tôi nói, nhất thời chính là hiện tại, mỗi một sanh diệt đều là nhất thời. Như vậy bạn có thể biết được như trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. Bạn hà tất phải tranh với chỗ này tranh với chỗ kia vì đây là tạo nghiệp, một tí ý nghĩa cũng không có.

    Cho nên, sống ở thế gian này nên hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cái gì cũng tốt, bạn nói tốt thì rất tốt, người kia nói không tốt cũng tốt, mọi thứ đều tốt cả, bạn nói xem, như vậy thì bạn sống thoải mái dường bao, sống được rất tự tại. Sau khi hiểu rõ chân tướng rồi tôi thường hay nói: người sẽ không bị già yếu. Tôi 26 tuổi học Phật, thực tế mà nói không phải học Phật thì liền hiểu rõ những đạo lý này mà dần dần thì mới hiểu được, nếu như tôi 26 tuổi học Phật mà liền hiểu được những đại đạo lý này thì tôi vĩnh viễn chỉ là 26 tuổi. Thật đấy! Một chút cũng không sai, bạn thuận theo đại tự nhiên, khi thuận theo đại tự nhiên, đời sống thuận theo đại tự nhiên, tư tưởng thuận theo đại tự nhiên thì bạn sẽ không sanh diệt, bất sanh bất diệt, bạn sẽ không bị bệnh, bạn sẽ không già yếu, bạn sẽ không chết đi. Thật là đại tự tại.

    Hoà Thượng Tịnh Không
    tuyệt vời ...yếu quyết 3 thời tâm không ..chĩ gói gọn trong 1 đoạn văn
    công đức vô lượng
    thân

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-12-2015, 10:54 AM
  3. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •