Last edited by kinhvotu; 08-08-2012 at 04:43 PM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Hì Hì !!! Buổi offline này vì không có post hình lên nên bần đạo sẽ mần... thịt í lộn mần thơ con cóc tả lại từng vị khách dự offline nhé !Tiếp theo là HcThinh đây
Hoa Sen hắn ngắm đầu mày
Cười với Hoàng Yến lại chắp tay
Nhỏ to tâm sự cùng bạn hữu
Ra về còn hẹn:"off chiều mai"...
Last edited by kinhvotu; 08-08-2012 at 04:42 PM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Hì Hì !!! Buổi offline này vì không có post hình lên nên bần đạo sẽ mần... thịt í lộn mần thơ con cóc tả lại từng vị khách dự offline nhé !Tiếp theo là Hoàng Yến đây
Vui cười ca hát chẳng chịu yên
Lúc ngồi cạnh Thịnh lúc Tiểu Thiên
Nữ lưu như thế đâu nào dễ
Cô này chỉ có một chử:"duyên"...
Last edited by kinhvotu; 08-08-2012 at 04:42 PM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Hì Hì !!! Buổi offline này vì không có post hình lên nên bần đạo sẽ mần... thịt í lộn mần thơ con cóc tả lại từng vị khách dự offline nhé !Tiếp theo là Kinhkong đây
Tướng to mà giọng chẳng to
Đi đứng nói năng khéo pha trò
Xài bia không đá xưa nay hiếm
Vài hôm nhịn đói vẩn còn no
Last edited by kinhvotu; 08-08-2012 at 04:42 PM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Hì Hì !!! Buổi offline này vì không có post hình lên nên bần đạo sẽ mần... thịt í lộn mần thơ con cóc tả lại từng vị khách dự offline nhé !Tiếp theo là Vuhanp đây
Lời ca tiếng nhạc rộn cung mây
Chào mừng bạn hữu tụ về đây
Bụi trần đã rủ nay trì chú
Linh phù tràng hạt đeo đầy tay
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Hì Hì !!! Buổi offline này vì không có post hình lên nên bần đạo sẽ mần... thịt í lộn mần thơ con cóc tả lại từng vị khách dự offline nhé !Tiếp theo là Hoasentrenda đây
Sen vàng hương tỏa xa xa
Lời nói hành vi thật hiền hòa
Cớ sao sen kia mọc trên đá
Để ai ngơ ngẩn nhớ dáng hoa
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
hi ,bạn kinh vô ưu làm thơ hay quá,nếu có nhutri tham gia chắc bạn làm thơ hay hơn ,mình tự tả mình hén
bước đi chậm chạp như rùa
thân thì tròn ủm giống con cua
miệng thì la lói như ma đói
ủn ỉn như heo có bụng bầu......
VẤN TÂM VÔ HẬN
huynh kinhvotu làm thơ hay quá, tiểuthiên2564 sao không thấy có ý kiến phát biểu cảm tưởng nhỉ.
Cuộc ọp có thêm phần thi áo tắm, và biểu diễn thể hình.
Và đây là màn thể hiện của Huynh Vú Háng thân yêu của chúng ta
Màn khoe cơ bắp
Và tiếp theo Vú háng lòng thòng, nhưng cơ thể vẫn hừng hực nhựa sống( nghe đâu tính kiếm thêm vợ nhỏ, cái này ghé tai nghe huynh ấy bảo, tin bí mật mong bà con đừng nói với ai)
Màn chạy vượt rào 200m đề phòng khi vợ rượt.
Màn nhảy hiphop, thể hiện tuổi già nhưng tinh thần không già
Đua moto tốc độ
Sau khi dùng sức hơi nhiều đi về chỗ ngồi dùng tạm cây gậy
Cuộc thi kết thúc, vinh dự lên nhận giải nhất toàn đoàn
![]()
cám ơn chư vị đã khen tặng mà sao hổng có ai thank cái nào vậy ? buồn lắm nha. (lâu lâu được giá cho mình làm eo cái coi)
Đa tạ huynh Nhutri đã quá khen, thơ của huynh đâu có kém gì bần đạo. Mà hình như huynh đâu có tả mình, huynh tả chung cả thiên hạ thì phải ???
À mà bần đạo là Kinhvotu chớ hổng phải Kinh Vô Ưu lão huynh à!
Last edited by kinhvotu; 09-08-2012 at 12:38 AM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Ha ha ha ha !!!
Ha ha Kinhvotu hay ra phết nhĩ !!!
Hì Hì !!! Buổi offline này vì không có post hình lên nên bần đạo sẽ mần... thịt í lộn mần thơ con cóc tả lại từng vị khách dự offline nhé !Tiếp theo là Tiểuthiện đây
Tên sao người vậy quả thật hiền
Ngồi cạnh Hoàng Yến chẳng ngó nghiêng
Dù hai mươi năm đạo hạnh đã bị lấy
Chết không thành Phật cũng thành Tiên
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Gửi huynh danhgiau : Có huynh à nhưng chắc do học văn tốt quá nên không dám phát biểu nhiều , chỉ 2 từ : " Hoan hỷ " . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
DẠ,NHUTRI xin lỗi hén ,tại.. cái tội đọc một đường nghĩ một nẽo nên đặc tên cũng sai àh .
-nhutri viết bài đó tả mình đó chứ làm gì tả thiên hạ. dạo gần đây thấy mình đã là bao nhiêu con vật như vậy nên viết vậy ,xin lỗi huynh kinh vô ưu hén ,ý quên KINHVOTU.:happy:
NHUTRI rất muốn gặp mặt HOÀNG YẾN VÀ BÁC THỊNH,nhưng cua bị bẻ càng không đi đâu được đành ở trong hang thôi.
Last edited by nhutri; 09-08-2012 at 08:49 AM.
VẤN TÂM VÔ HẬN
vothuong1987 bị ma nữ hiếp ở quán vuhanp :rolling_on_the_floo
May mình không đi chứ héo đời zai :rolling_on_the_floo
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks