Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Gửi sư huynh Vuhanp : Em thấy tình hình này thì chắc một thời gian ngắn nữa quán của sư huynh sẽ dần đông vui đây . Mai nếu rảnh thì ghé lên thăm sư huynh , nếu tình hình đông quá thì em xin 1 ghế ở dưới nghe guitar mộc . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Ồ không Dieudiem không có "xương gà nhai rau ráu" đâu mà thuộc type ăn uống rất... từ tốn (nghĩa là ăn từ từ mà rất tốn kém đó chứ hổng phải hết răng phải ăn chậm đâu). Còn cái vụ "tối xe chỉ luồn kim đều" thì quả thật là oan cho Dieudiem lắm lắm. Dieudiem đâu có còn nghĩ gì tới "tối xe chỉ luồn kim" nữa bởi vì bây giờ Dieudiem xài toàn máy may công nghiệp không hà !!!
ignored ignored ignored ignored
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Gửi huynh danhgiau : Nếu những bữa như thế mà vào buổi tối thì huynh " hú " em 1 tiếng , sẽ có thêm người nhìn ra đường như huynh .
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks