Cuộc đời sông sao cho khí "Ngẩng mặt không thẹn với trời cao, cúi xuống không ngại ngùng với thổ địa" . Gia đình mình tuy rằng nghèo nhưng sống rất sạch sẽ, các cháu và các cô chú ở nhà đều trông cả vào mình, mình ăn ở không đàng hoàng đĩnh đạc rất thẹn với tổ tiên.
Rất cám ơn bạn đã chia sẻ với hoàn cảnh gia đình cô em mình
Chúc bạn vạn sự như ý
Thân
470525
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Bác,
những lời bác nói storm có thấy điều gì phạm đâu. Bác sao lại nói như vậy ?
Thân mến,
Bác à, cảm ơn câu chuyện của bác.
Ở quê em, khi bị trùng tang, họ mời thầy cúng. lập đàn, cúng bái long trọng và quy mô lắm, ba, bốn thầy cúng cùng làm phép, phá tan 9 tầng địa ngục,... còn nhiều hành động kì quái khác để cúng giải trừ tà.
Ở trường hợp của bác, em thấy đơn giản quá :(
Hình như ở nghi thức trên, gia đình coi như từ mặt người thân (người mà chết vào giờ trùng tang), để nó không dẫn tà ma về bắt người
Rosea Sacred Genie: cô Nguyên :yb663:
Rosea Sacred Knight: Alexander Hleb
Rosea Religion: Arsenal F.C
--------------------------------------
Gia Đình Vô Hình:yb663:
Bác,
bác viết gì mà storm càng đọc càng không hiểu đó. có lẽ storm viết câu văn không rành mạch nên bác hiểu sai ý của storm. xin lỗi bác !
ý của storm viết là như vậy:
Mừng cho cô có niềm vui bên cháu nội , gia đình được bình an và hạnh phúc trở lại, mặc dù thiếu ddi bóng của chú. Ơn trên đã che chở ....cảm ơn bác .
thân,
Last edited by storm; 22-04-2009 at 01:20 PM.
Thực ra về mặt huyền thuật mình dốt đặc cán mai, nhưng mình thấy Liên Hoa Diệu Hỉ chủ tế và hành lễ đến đoạn:
-Con xin phép Đức chúa Zêsu và Đức mẹ Maria......
Thì mình cũng nổi gia gà, các bà trong hội thánh cùng kêu lên:
-Zêsu ma lạy chúa tôi....
Quả thật buổi lễ so với các nơi đơn giản, nhưng phải nói hiệu quả đến thời điểm này
Có anh bạn cũng trong ngành Huyền thuật có 1 bài nói rất hay, xin phép anh bạn đó, và mình dấu tên, trích nguyên bài của anh:
"Cám ơn bác Nghị ,bài viết của bác rất chân thành mộc mạc,câu chuyện chia sẻ nhiều sự sâu sắc.Lối hành văn của bác dung dị, kể theo những điều mắt thấy tai nghe ,có sao nói vậy ,nó thật thà không sáo rỗng và cũng lộ rõ là người ngoại đạo ,không hề biết về huyền thuật.Qua đây ,TT không bàn gì về câu chuyện mà bác đã viết,vì bài viết của bác đã gây ấn tượng lòng người.Thú thực với bác,TT đã theo dõi bài viết của bác ngay từ ngày đầu,đến đây,bài viết đã gần như vào đoạn kết.DHN muốn xin phép bác được viết vài dòng suy nghĩ của cá nhân .TT cũng may mắn đã được học nhiều môn huyền thuật ,nên có một số hiểu biết về huyền thuật ,vì vậy muốn suy luận và phân tích cách làm việc của NỮ Pháp Chủ (viết tắt NPC) mà bác Nghị đã đề cập đến trong câu chuyện ,còn bài viết của bác NGHị thì DHN không có gì phải mạn bàn.
Khi bị trùng tang ,thì có rất nhiều cách hóa giải theo các cách của các phù thủy-pháp sư miền bắc như:
-Đưa lên chùa Hàm Long (Bắc Ninh).
-Dùng bùa chú trấn yểm ,phương pháp đã được người nhà bác Nghị làm.
Theo hai cách trên ,thì thường hay mua thù chuốc oán với ma quỷ...
-Theo cách nhà Phật hoặc Mật Tông thì là giúp cho giải thoát,siêu thoát...cách làm này không gây thù chuốc oán với ma quỷ,lại giúp phúc cho vong và những người còn sống,đây là cách giải quyết ổn thỏa ,nhưng rất khó,phải là người tu luyện,tu tập khá công phu mới có thể làm được. Theo bài viết của bác Nghị kể,thì NPC đã áp dụng phương pháp này,nên rất tốt,không giam giữ,không trấn yểm,không phá phách,không gây thù chuốc oán với ma quỷ...thể hiện như sau.
- Khi ra mộ ,NPC đã dùng phép tán sa của mật tông,là dùng thần sa rắc hoặc chôn lên mộ rồi đọc chú,do vậy bác Nghị nói chôn thuốc gì ở mộ,phép tán sa là làm cho vong linh siêu thoát,trong các diễn đàn đã có rất nhiều vị viết về phép tán sa của phái Mật tông này.
-Sau đó,về nhà lập đàn làm lễ ,NPC làm lễ cầu siêu và đưa các vong lên chùa nghe kinh ăn mày lộc Phật...Trong khóa lễ này ,không thể thiếu bài chú :TỲ LÔ GIÁ NA...
-Và gỡ bỏ những giây lối gây thù chuốc oán với ma quỷ ,với các vong linh,bằng cách hóa tất cả các bùa mà mọi người đã đeo,rồi dùng ấn điểm chú Chuẩn đề hoặc Ngũ bộ chú cho những ai đã bị vong nhập...
Và còn chi tiết mà theo mô tả của bác Nghị ,thì NPC này có thể là một cao thủ VÕ DÂN TỘC,ví thử như Thất Sơn -Thần Quyền.Vovinam chẳng hạn.Vì một người không luyện yoga và luyện khí ,thì sao có thể đọc chú vang ,trong và mạnh... ,với cái giậm chân của Nữ Pháp Chủ....
Trên đây là suy diễn của TT về cách hóa giải của Nữ Pháp Chủ đã làm qua câu chuyện kể của bác Nghị,chẳng biết đúng sai,có gì không phải ,mong bác Nghị và các bạn hoan hỉ nhé."
Các anh trong ngành huyền thuật nói mình cũng chỉ biết vậy.
Thân
470525
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Cám ơn chú đã chia xẻ về câu chuyện gia đình. Cháu cũng là 1 thành viên của GDVH cầu mong cho gia đình của chú qua khỏi những khó khăn này và chú cũng sớm bán được nhà.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô quan thế âm Bồ tát!
Kể tiếp đi bác 470525.
Cảm ơn bác Nghị đã chia sẻ câu chuyện với mọi người. Cầu mong cho gia tộc của bác được bình an. Chúc bác được thuận lợi trong cuộc sống.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !
Câu chuyện của bác rất thật và rất đáng để chia sẻ với mọi người muốn tìm hiểu về thế giới tâm linh.
Cảm ơn bác
Rosea Sacred Genie: cô Nguyên :yb663:
Rosea Sacred Knight: Alexander Hleb
Rosea Religion: Arsenal F.C
--------------------------------------
Gia Đình Vô Hình:yb663:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks