Bây giờ sách giáo dục cải cách toàn bộ rồi! những bài thơ ngày trước mình được học giờ chỉ còn nằm trong ký ức! CP muốn mở topic này cho nhà ta anh em ai nhớ bài naof hay thì viết lại để không quên những năm tháng cắp sách đến trường!!!
Bây giờ sách giáo dục cải cách toàn bộ rồi! những bài thơ ngày trước mình được học giờ chỉ còn nằm trong ký ức! CP muốn mở topic này cho nhà ta anh em ai nhớ bài naof hay thì viết lại để không quên những năm tháng cắp sách đến trường!!!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
CP sẽ mở đầu bằng bài thơ lóp 1.
ĐÀN KIẾN NÓ ĐI
Đàn kiến nó đi,
Một đàn kiến nhỏ,
chạy ngược, chạy xuôi,
Chẳng ra hàng nọ,
chẳng vào hàng kia!
chúng em vào lớp
Ngay lối thảng hàng
Chẳng như kiến nọ,
Rối Tung cả đàn!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
này là bài thơ năm lớp 3 nhé!
CÙNG VUI CHƠI
Cùng vui chơi!
ngày đẹp lắm bạn ơi!
Nắng vàng trãi khắp nơi
Chim ca trong bóng lá
Ra sân ta cùng chơi
Quả cầu giấy xinh xinh
qua chân tôi, chân anh
bay lên rồi lộn xuống
đi từng vóng quanh qanh
Anh nhìn cho tin mắt
Tôi đá thật sẻo chân
cho cầu bay trên sân
đừng để rơi xuống đất
trong nắng vày tươi mát
cùng chơi cho khỏ người
tiếng cười say tiếng hát
Chơi vui học càng vui!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
này là bài lớp 2 chứ
BÉ XÍU
gọi là bé xíu
mà chẵng bé đâu
bé biết hái rau
mang về cho lợn
bé biết nấu nướng
hai bữa cơm canh
tí còn nhờ ông
pha thanh tre cật
tí ngồi tí giót
được mười cây chông
gửi đồn biên phòng
đánh quân xâm lượt
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
NẾU NHĂM MẮT
nếu nhắm mắt trong vườn lặng gió
sẽ được nghe những tiếng chim kêu
Tiếng líu ríu chim sâu trong gió
Con chìa voi vừa hót vừa bay
Nếu nhắm mặt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô tăm rất hiền
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vã
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay!!!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Xin góp vui...TB không biết là thơ hay là ca dao...TB học từ lúc bé thơ lớp hai, lớp ba...
Ba TB kể lại...lúc bé TB nhõng nhẽo và hay bệnh mà chậm tiêu... hahaha .ba TB mới gởi TB cho một ông thầy ,Tên thầy HÀM, thầy rất già ...thầy đã theo sát kèm TB từ lớp một đến lớp ba.
Thời giờ !
Thờì giờ ngựa chạy tên bay
Hết trưa lại tối hết ngày lại đêm
Đông qua Xuân lại tới liền
Hè về rực rỡ êm đềm Thu sang
Công cha như núi thái sơn
nghĩa mẹ như nước trong nguổn chảy ra
một lòng thờ mẹ kính cha
cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Last edited by Thanhbinh123; 14-04-2009 at 06:58 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Những vần thơ năm cũ tuy đả không còn trên giấy tập hay sách vỡ nhưng nó sẽ nằm lại đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn của chúng ta!
Bài thơ TIẾNG GÀ TRƯA! ( ko nhớ của ai nữa!)
TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN XA!
DỪNG CHÂN NGHE TIẾNG GÁY
CỤC...CỤC TÁC...CỤ TA!
NGHE XAO ĐỘNG NẮNG TRƯA
NGHE BÀN CHÂN ĐỞ MỎI
NGHE VỔ VỀ TUỔI THƠ!
................................
................................
(Ai nhớ giúp CP với)
.................................
bà ơi cũng vì bà
vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ
!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks