kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Làm thế nào để trừ tai nạn

  1. #1

    Mặc định Làm thế nào để trừ tai nạn

    Làm thế nào để trừ tai nạn


    Cuộc sống lắm nhiều những tai nạn bất ngờ không thể lường trước được, phước họa mỗi người không giống nhau, thế giới tự nhiên tai nạn cũng không ít, làm cho con người bệnh tật đau đớn, muốn tìm một nơi không có tai nạn ở đời này quả thật không dễ.

    Tôi đi qua rất nhiều nơi và nhiều quốc gia trên thế giới, tôi cảm thấy Malaysia là nước tương đối tốt cây cối xanh mượt, khí hậu trong lành, nhân dân đều là người lương thiện, nếu như bảo tôi chọn một nơi tương đối bình an trên thế giới thì tôi sẽ chọn Malaysia.

    Hiện nay thời đại khoa học kỷ thuật phát triển đem đến cho chúng ta rất nhiều thuận lợi nhưng đồng thời mang lại cho chúng ta không ít phiền não, rất nhiều việc không tốt phát sanh, thiên tai nhân họa, muốn tránh bớt những tai nạn này thì tự mỗi người phải có phương pháp, tôi đề cử một vài ý kiến để mọi người tham khảo:

    Chúng ta tích lũy công đức có thể giúp chúng ta tránh khỏi tai nạn. Khiêm tốn nhận sai cũng có thể triệt tiêu được tai nạn. Ví như trong nhà có đứa trẻ phạm lỗi, lúc bị đánh, nó “kêu lên ba mẹ ơi con biết lỗi rồi” và ba mẹ sẽ không đành lòng đánh nữa. Có rất nhiều thứ con người chúng ta nên học, học nhận sai, học khiêm tốn, học cúi đầu mới có thể tiến bộ. Sám hối có thể rửa sạch tội lỗi và tiêu tai tai nạn. Ví như bỏ một nắm muối vào một chén nước thì nước đó rất mặn không thể uống được; Ngược lại, nếu cùng nắm muối đó mà bỏ vào một thùng nước lớn thì không có gì là mặn lắm. Ý nói là, nếu chúng ta phát tâm rộng lớn, từ bi nhân nghĩa giúp đỡ yêu thương mọi người giống như đem nước trong sạch để vào nước muối vậy (để có thể uống được).

    Rộng kết thiện duyên cũng có thể tiêu tai miễn nạn, tạo duyên tốt với người khác cũng gặp được rất nhiều điều lành. Đọc sách nhiều, có trí tuệ và khéo léo, làm việc nếu trước nên biết một vài điều này cũng có thể dự phòng và tránh được tai nạn. Người có lòng từ, luôn giúp đỡ người khác thì gặp dữ cũng dễ hóa lành.

    Tai nạn từ đâu mà đến? Tuy tai họa từ bên ngoài đến nhưng nếu không có nghiệp chướng thì sẽ không chiêu cảm. Cho nên chúng ta nên thanh tịnh ba nghiệp: thân làm việc tốt, miệng nói lời hay, trong lòng luôn có ý nghĩ tốt, thực hành được ba việc tốt như vậy cũng có thể tiêu trừ tai nạn.

    Biết sợ nhân quả cũng có thể tránh được tai nạn. Tai nạn có mối quan hệ nhân quả. Chúng ta thường nghe “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Chúng sanh lúc làm việc ác (nhân) như tham sân tật đố, trộm cắp, lừa dối,... thì không sợ, đợi đến khi ác quả đến thì mới kinh hãi khiếp sợ. Vì thế chúng ta nên học như Bồ tát phải “sợ nhân” hoàn toàn không làm việc xấu (tạo nhân ác).

    Nói đến nhân quả, mọi người thường không chú ý điều này, nhưng sự thật thì trên thế gian chỉ có nhân quả mới không lừa dối chúng ta. Ở đời chúng ta thường thấy người làm ác mà được giàu sang, người làm thiện mà nghèo khổ nên cho rằng không có nhân quả. Thật sự, chúng ta không nhìn thấy được nhân duyên quả báo thông suốt ba đời. Làm việc thiện mà không được quả báo tốt là vì phải trã nhân duyên đời trước, cũng như tiên bạc bạn gửi ở ngân hàng không vì bạn làm việc không tốt mà không trả cho bạn, trừ khi bạn đã dùng hết rồi “muốn biết nhân đời trước thì xem quả (cuộc sống) đời này, muốn biết quả đời sau thì xem nhân (việc làm) hiện tại”.

    Không phải bạn tin Phật Bồ tát là Phật Bồ tát cho bạn phát tài. Mọi việc như: sức khỏe, sự nghiệp, tín ngưỡng đạo đức đều có nhân quả của nó. Thân thể có vận động thì mới khỏe mạnh, bởi thế khỏe mạnh cũng có nhân quả của khỏe mạnh. Kể bạn nghe một câu chuyện vui: “có một người bạn trẻ đến ngôi miếu lễ bái Quan Công, mong rằng thần thánh cho anh ta phát tài, anh ta lái chiếc xe 250 phân khối, nhưng chạy quá nhanh và xảy ra tai nạn, kết quả người thì chết và xe nát tan. Cha anh ta cho rằng con ông vì đi lạy Quan Công mà xảy ra tai nạn, nếu như không đi thì không có việc gì. Và muốn đến ngôi miếu đó đập phá cho hả giận. Thần miếu hiện lên nói: Ông không nên trách tôi, tôi cũng rất muốn cứu nó, nhưng nó chạy xe quá nhanh, bạch mã của tôi chạy không kịp nó, nên mới xảy ra tai nạn”. Nên nhanh thì có nhân quả của nhanh, bạn làm ngược lại luật nhân quả, xảy ra tai nạn thì chớ có trách người. Như trên xã hội ngày nay có rất nhiều những trộm cướp, sát sanh, làm tổn hại người khác để mang lợi về mình,... bạn nghĩ là không có nhân quả sao?

    Chúng ta nên tiêu tai tránh nạn, biết đúng thấy đúng, thâm tín nhân quả thanh tịnh thân tâm, và thực hành những ý kiến như Tôi nêu ra ở trên, như vậy thì mới huy vọng quốc thái dân an, kiết tường như ý!

    Tinh Vân đại sư- Như Nguyện dịch

  2. #2

    Mặc định

    Chào bạn !
    Nếu như nhìn dưới con mắt của nhà Phật thì tai nạn được tạo ra bởi nhân quả. Khi nói đến nhân quả thì thật là mênh mông và bao la. Bài của bạn nói vấn đề tai nạn là do nhân quả.
    Tôi có ý kiến này xin nêu ra để bạn tham khảo thêm
    Tai nạn còn xảy ra do ý thức của con người nữa. Tình hình cấp bách của xã hội bây giờ là tai nạn giao thông. Nhà nước đã đặt ra luật lệ an toàn giao thông là đã có biện pháp để phòng tránh tai nạn rồi.Nhưng rất ít người tuân thủ theo đúng luật lệ đó và rồi tai nạn xảy ra
    Có thể nói trình độ nhận thức của người dân VN bây giờ là quá kém.Theo tôi nghĩ nếu như con người hay người dân làm đúng với những gì luật pháp đề ra thì sẽ giảm được tai nạn,và tránh được nhiều điều khác
    Tôi nói như vậy không có nghĩa là không tin vào luật nhân quả mà chỉ muốn nói cho bạn thấy rõ là đừng có cái gì cũng quy vào luật nhân quả.
    Lời ít, ý nhiều.Mong bạn hiểu được những gì tôi nói

  3. #3

    Mặc định

    Theo LH nghĩ chỉ cần đất nước nào và mọi người đều làm theo những điều theo như bài thơ sau thì chắc là đất nước đó sẽ thái bình, mọi người no ấm an lạc.

    Tất cả chúng sinh vô sát nghiệp
    Thập phương hà xứ động binh đao
    Gia gia, hộ hộ thường tu thiện
    Thiên hạ hà sầu bất thái bình

    Nam mô A Di Đà Phật
    Nhất thiết chúng sanh vô sát nghệp
    Thập phương hà xứ động binh đao
    Gia gia , hộ hộ thường tu thiện
    Thiên hạ hà sầu bất thái bình

    -----------------------------------------------------

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Rapviet Xem Bài Gởi
    Chào bạn !
    Nếu như nhìn dưới con mắt của nhà Phật thì tai nạn được tạo ra bởi nhân quả. Khi nói đến nhân quả thì thật là mênh mông và bao la. Bài của bạn nói vấn đề tai nạn là do nhân quả.
    Tôi có ý kiến này xin nêu ra để bạn tham khảo thêm
    Tai nạn còn xảy ra do ý thức của con người nữa. Tình hình cấp bách của xã hội bây giờ là tai nạn giao thông. Nhà nước đã đặt ra luật lệ an toàn giao thông là đã có biện pháp để phòng tránh tai nạn rồi.Nhưng rất ít người tuân thủ theo đúng luật lệ đó và rồi tai nạn xảy ra
    Có thể nói trình độ nhận thức của người dân VN bây giờ là quá kém.Theo tôi nghĩ nếu như con người hay người dân làm đúng với những gì luật pháp đề ra thì sẽ giảm được tai nạn,và tránh được nhiều điều khác
    Tôi nói như vậy không có nghĩa là không tin vào luật nhân quả mà chỉ muốn nói cho bạn thấy rõ là đừng có cái gì cũng quy vào luật nhân quả.
    Lời ít, ý nhiều.Mong bạn hiểu được những gì tôi nói

    -Ý thức của con người dù xấu hay tốt không phải tự nhiên mà có.
    - Hiểu rõ và tin sâu quy luật nhân quả thì sẽ thấy rằng tình hình cấp bách của XH bây giờ không chỉ là vấn đề tai nạn giao thông.


    A DI ĐÀ PHẬT.

  5. #5

    Mặc định

    Tin hiểu theo đạo Phật là tốt. Nhưng có phải ai cũng có thể hiểu đạo Phật đâu. Rv chỉ muốn cho tất cả mọi người hiểu 1 điều gì đó mà cực kì đơn giản, ai cũng có thể hiểu được.Những điều mà Đức Phật dạy thật là mênh mông, mọi người cần phải vận dụng những điều mà Phật dạy vào cuộc sống hằng ngày, để tìm ra 1 chân lý nào đó nó mang tính hiện thực áp dụng vào XH bây giờ

  6. #6

    Mặc định

    "Tin hiểu theo đạo Phật là tốt. Nhưng có phải ai cũng có thể hiểu đạo Phật đâu. Rv chỉ muốn cho tất cả mọi người hiểu 1 điều gì đó mà cực kì đơn giản, ai cũng có thể hiểu được.Những điều mà Đức Phật dạy thật là mênh mông, mọi người cần phải vận dụng những điều mà Phật dạy vào cuộc sống hằng ngày, để tìm ra 1 chân lý nào đó nó mang tính hiện thực áp dụng vào XH bây giờ"


    RV thân mến!

    Em quả thật là người có tâm nhưng chưa thấy được chân lý. Sau này chắc là còn khổ lắm. XH ngày nay và tương lai sẽ có nhiều điều chi phối chúng ta lắm. Nhất là đối với những người như em sẽ bị bức bách tâm tư ghê gớm!

    Khi nào có thời gian, hãy tập ngồi đó lắng lòng lại chú ý xem mình đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Lúc đầu hơi khó nhưng lần lần rồi em sẽ quen, em sẽ vơi bớt những lo nghĩ ưu tư trong lòng, mai này biết đâu ….?


    Thật ra chân lý mà em mong muốn đó rất đơn giản mà lại khó thực hiện ! chỉ võn vẹn hai chữ buông bỏ. Nó có thể áp dụng cho bất cứ XH nào. Tiếc thay làm người thì mấy ai lại dễ dàng buông bỏ.

    Nói vậy không có nghĩa là bế tắt . Mọi người không học thì ta học. Khà khà khà coi ai vui hơn ai. Rồi em sẽ thấy và hiểu được vì sao mà ông hàng xóm lại dỡ hơi leo lên mái nhà giữa trưa hè nắng gắt bắt con mèo con để rồi lọt xuống đất nhăn nhó than đau hay tuyệt diệu hơn nữa khi đối diện với cô nàng mình yêu thích mà biết rõ cô ta đang nghĩ nhớ về một gã kim soon hô nào đó xa vời tận bên xứ sở kim chi. Xuỵt… việc này chỉ nói nhỏ nhau nghe, đừng nói cho ai biết!

    Tin anh đi đây là những lời chân tình tự đáy lòng. Rồi em sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao!

    Chúc RV luôn vui khỏe chấm hết!

    Quên nữa nếu có thể hãy đọc và chiêm nghiệm kinh pháp cú.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •