Trang 1 trong 12 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 227

Ðề tài: Những bài thơ hay!

  1. #1
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định Những bài thơ hay!

    Sống


    Sống không giận, không hờn, không oán trách

    Sống mĩm cười với thử thách chông gai

    Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

    Sống chan hoà với những người chung sống



    Sống là động nhưng lòng luôn bất động

    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương

    Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường

    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biển



    Sống là cho chứ đâu chỉ để nhận

    Mà cho đi là đã nhận rất nhiều

    Niềm vui chia sẻ cùng người

    Niềm vui có được nụ cười nhân đôi



    Nhọc công tìm khắp đông tây

    Ai hay hạnh phúc ở ngay lòng mình

    Hơn thua so với chính mình

    Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua



    Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với

    Mây của Trời hãy để gió mang đi

    Học không hành hiểu biết sao thông

    Hành không học việc làm sao tiến



    Học và hành vượt qua tất cả

    Đến đỉnh cao lại học khiêm nhường

    Cuộc đời sắc sắc không không

    Chỉ còn lưu lại tấm lòng từ bi.


    ****************

    (Diệu Điểm sưu tầm )
    Last edited by Dieudiem; 31-07-2012 at 09:38 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Bán lợi, buôn danh nào những kẻ,
    Chẳng nên mặc cả một đôi lời

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    (FAULTLESS, IMPECCABLE)

    NGÕ HẦU GIỮ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
    Bồ và Vợ


    Bồ là cô gái qua đường
    Vợ mới trân quí nhớ thương vô vàn
    Bồ thì nũng nịu than van
    Vợ lo nhà cửa lầm than vô cùng
    Bồ hay mơ mộng mông lung

    Vợ rất thực tế vô cùng đáng yêu
    Bồ luôn đòi hỏi đủ điều
    Vợ lo cơm sáng cơm chiều quanh năm
    Bồ chỉ lo chuyện ăn nằm
    Vợ thường chịu đựng cả năm mới tài

    Bồ nào nghĩ đến tương lai
    Vợ lo tính toán chuyện dài mai sau
    Bồ thì chưng diện muôn màu
    Vợ chỉ quanh quẩn trước sau trong ngoài
    Bồ luôn đòi hỏi, ăn xài

    Vợ thì vun xén một hai ba đồng ...
    Bồ như chim hót trong lồng
    Vợ làm vất vả cho chồng cho con
    Bồ là con gái còn son
    Vợ đâu có thể ỷ on suốt ngày

    Bồ như có chút men say
    Vợ đầy thương nhớ ngất ngây tình nồng
    Bồ như một đoá hoa hồng
    Vợ đẹp như cả vườn hồng ngát hương
    Bồ thường giả dối yêu thương

    Vợ thì chung thủy, cuối đường có nhau
    Bồ đâu chịu đựợc âu sầu
    Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng
    Bồ là chỗ tựa đêm đông
    Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm

    Bồ không một chút ân cần
    Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai
    Bồ không cần biết đến ai
    Vợ lo nội ngoại, nhớ ơn sinh thành
    Bồ như trái chín trên cành
    Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm

    Bồ là những đứa moi tiền Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !!!

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Ngả nón chào khâm phục những tác giả vô danh có đầu óc rất tiếu lâm này .


    Không tham lam không phải quan huyện .
    Không nhiều chuyện không phải …Việt Nam .

    Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng .

    Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt .
    Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi .

    Ai mua tui bán cây si ,
    Si tui tốt giống cành chi chít cành .
    Hễ si mà gặp đất lành ,
    Là si phát triển trở thành ... siđa.

    Bánh mì phải có patê ,
    Làm trai phải có máu dê trong người .

    Biết chồng muốn cưới vợ hai ,
    Em về mua sẵn quan tài chờ anh

    Chọn xoài đừng để xoài chua ,
    Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình .

    Chớ chê em xấu , em già ,
    Em đi sửa lại , đẹp ra bây giờ .


    Còn thời lên ngựa bắn cung ,

    Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi .



    Đêm nằm ở dưới bóng trăng ,
    Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em .

    Đường về đêm tối canh thâu ,
    Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười .

    Học mà không chơi : đánh rơi tuổi trẻ .
    Chơi mà không học : bán rẻ tương lai .
    Thôi thì ta chọn cả hai ,
    Vừa chơi vừa học , tương lai huy hoàng .

    Khi xưa vác bút theo thầy ,
    Bây giờ em lại vác cày theo trâu .

    Khôn ba năm dại một giờ .
    Biết vậy dại sớm , khỏi chờ ba năm .

    Lời hứa không mất tiền mua ,
    Tội gì không hứa khi lừa đảo ai .

    Mấy đời bánh đúc có xương ,
    Mấy đời chơi Net không vương tơ tình .

    Nắng mưa là chuyện của trời ,
    Cúp cua là chuyện của đời học sinh .
    Cúp cua đừng cúp một mình ,
    Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui .

    Nhờ trời mưa thuận gió hòa ,
    Mày không nghỉ ốm , để tao chép bài .

    Ngó lên mình chẳng bằng ai ,
    Ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình .

    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

    Nhận được thư em lúc nhá nhem ,
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem ,
    Trong thư em viết dăm ba chữ :
    " Anh ơi ngày mai nó lấy em . "

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh .

    Tóc thề em xoã ngang vai ,
    Anh mà đụng tới , bạt tai bây giờ !

    Trên đời gì rẻ bằng xôi ,
    Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng .
    Giờ đây em đã ăn rồi ,
    Hai ngàn em nhớ trả giùm cho anh .
    (Diệu Điểm lượm lặt... ặc...ặc...)
    Last edited by Dieudiem; 31-07-2012 at 10:02 AM.

  5. #5

    Mặc định

    hihi mình cũng muốn làm thơ nữa, lâu lắm rồi ko dùng đến nó.
    Trăng khuya vời vợi nỗi nhớ nhung
    Khách đến rồi đi bỗng lạnh lùng
    Người xa tìm kiếm mà chẳng thấy
    Lặng lẽ mà trông bóng dáng ai
    Nỗi lòng thương nhớ từ nay hết !
    Trông Trăng hịu quạnh vẫn lẽ loi
    Đoạn đường vô tận từ nay bước
    Chơi Vơi mỗi bước lạnh lùng dáng ai
    Vầng thơ gom góp nỗi lòng
    Viết lên hoa trắng vài dòng khắc tên

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định



    Bài thơ đầu tôi viết tặng cho em
    Là bài thơ tôi viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận này phụ thuộc ở chiếc kia.

    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải - trái
    Như tôi yêu em ở những điều trái ngược
    Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung.

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    Last edited by Dieudiem; 31-07-2012 at 11:04 AM.

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuevanthuongsi Xem Bài Gởi
    hihi mình cũng muốn làm thơ nữa, lâu lắm rồi ko dùng đến nó.
    Trăng khuya vời vợi nỗi nhớ nhung
    Khách đến rồi đi bỗng lạnh lùng
    Người xa tìm kiếm mà chẳng thấy
    Lặng lẽ mà trông bóng dáng ai
    Nỗi lòng thương nhớ từ nay hết !
    Trông Trăng hịu quạnh vẫn lẽ loi
    Đoạn đường vô tận từ nay bước
    Chơi Vơi mỗi bước lạnh lùng dáng ai
    Vầng thơ gom góp nỗi lòng
    Viết lên hoa trắng vài dòng khắc tên
    Một bài thơ đầy tâm trạng...

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Bài thơ ĐÔI DÉP đầy đủ hơn.
    Nguyễn Trung Kiên

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ nói về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thãm nhung, xuống cát bụi cùng nhau


    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trỡ thành khập khễnh
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt có đôi

    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

    Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
    Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
    Hay cố lê bên những gì phế thải
    Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

    Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
    Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
    Ngày ra đi không một người đưa tiễn
    Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

    Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
    Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
    Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
    Bước song hành một dạ đến ngàn thu "

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Bài thơ ĐÔI DÉP đầy đủ hơn.
    Nguyễn Trung Kiên

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ nói về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thãm nhung, xuống cát bụi cùng nhau


    "
    Hỡi người bạn cũ tri âm
    Nhớ thời xa cách th¡ng năm chưa mờ

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    BÀI THƠ MANG TÊN NHỮNG BÀI HÁT

    Quê em BIỂN MẶN dừa xanh
    Sóng tình HOA BIỂN dổ dành người thương
    KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
    LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre


    Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
    Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
    NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh
    Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà


    Hương thầm còn mãi TÌNH XA
    Bướm HOA THẠCH THẢO còn ra nổi này
    CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay
    THU SẦU cô quạnh tháng ngày đơn côi


    SUỐI MƠ chất chứa ngàn đời
    Sao MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều
    ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu
    ĐÊM ĐÔNG buốt giá tình yêu ngỡ ngàng


    ĐÒ CHIỀU chưa tiễn đưa sang
    NỔI LÒNG sao biết thiên đàng ái ân
    TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân
    DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi


    NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG trong đời
    DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh
    Và TRANG NHẬT KÝ riêng mình
    Làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU


    Lặng nhìn từng GIỌT MƯA THU
    Nghe như TUYẾT LẠNH uẩn u sao đành
    Lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH
    Thấy như LỆ ĐÁ vây quanh nổi niềm


    THU SẦU chẳng phải của riêng
    Mà sao mãi thấy PHỐ ĐÊM hững hờ
    ĐÒ CHIỀU chở mấy vần thơ
    Chở nàng thi sỉ TÌNH BƠ VƠ sầu


    Ôi NHỮNG ĐỐM MẮT HỎA CHÂU
    NỦA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương
    MONG NGƯỜI CHIẾN SỈ sa trường
    Vào trong CÁT BỤI gíó sương không sờn


    Để ai GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN
    Để cho CÔ BÉ DỖI HỜN phòng the
    Từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
    TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắc lòng


    Quạnh hiu gối chiếc phòng KHÔNG
    NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nhớ mong ngập trời
    NẮNG CHIỀU giăng sợi đơn côi
    GIỌT MƯA TRÊN LÁ khóc đời hợp tan


    Bao giờ em bước SANG NGANG
    Để thôi GIỌT LỆ ĐÀI TRANG không còn
    GA CHIỀU ngóng đợi héo hon
    TẦU ĐÊM NĂM CỦ vẫn còn đâu đâu


    Từng đem TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
    Cho em biết SẮC HOA MÀU NHỚ thương
    Cho em ĐÔI BÓNG bên đường
    Chung HAI LỐI MỘNG một phương trời hồng


    Sá gì giá lạnh ĐÊM ĐÔNG
    NỔI BUỒN GÁC TRỌ chờ mong ngày về
    Nghìn trùng MẤY DẬM SƠN KHÊ
    ĐƯỜNG XƯA LỐI CỦ trăng thề còn đây


    Tình yêu NHƯ CÁNH VẠT BAY
    LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây một mình
    Từ ngày XẾP ÁO THƯ SINH
    ANH ĐI CHIẾN DỊCH đăng trình nặng vai


    NGẬM NGÙI cửa đóng then gài
    NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào
    Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO
    TÌNH CHÀNG Ý THIÊP ai sầu hơn ai

    (Diệu Điểm sưu tầm)

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    đòi mình vô đây cho bằng được,hóa ra lại là thơ với thơ để biểu lộ tình cảm.
    phát mệt
    haiz...........................

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    đòi mình vô đây cho bằng được,hóa ra lại là thơ với thơ để biểu lộ tình cảm.
    phát mệt
    kkk,thử xem lại thơ KML làm đi.à quên , ko nói chọc tức nửa mờ ...
    Cho nói 2 chữ thui "GANH TỊ" ...

  13. #13

    Mặc định

    Dieudiem làm 1 bài đi

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    kkk,thử xem lại thơ KML làm đi.à quên , ko nói chọc tức nửa mờ ...
    Cho nói 2 chữ thui "GANH TỊ" ...
    ganh tị một ít có gì đâu

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    Dieudiem làm 1 bài đi
    Hehe ,làm sẵn rùi,để hum nào sẽ post lên ...ko tự tin !Thật sự D Đ ko iu thơ lắm !

  16. #16

    Mặc định

    tích cực một chút là được rồi.

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trần-trúc Xem Bài Gởi
    tích cực một chút là được rồi.
    Tich cực giống Trúc phải ko, làm thơ mọi lúc ,mọi nơi hehe !

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Tich cực giống Trúc phải ko, làm thơ mọi lúc ,mọi nơi hehe !
    Thơ với chả thơ...hĩ hết chuyện làm rồi à.....An Nhàn Nhỉ:icon_evil::icon_evil::icon_evil:
    2 ý chí lớn gặp nhau:love_struck: sướng nha:blushing:
    Last edited by vothuong1978; 03-08-2012 at 01:29 PM.
    Thị Trấn Về Đêm...

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    Thơ với chả thơ...hĩ hết chuyện làm rồi à.....An Nhàn Nhỉ:icon_evil::icon_evil::icon_evil:
    Đôi lúc phải để tâm hồn lãng đãng một tí chứ,có bao j ngồi thiền mà làm thơ chưa hehe

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Rùi ..heheheh...thơ thẩnviolent105xuối bậy ko à:whew:
    Thị Trấn Về Đêm...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. GÓP NHẶT THƠ HAY VỀ PHẬT PHÁP
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 131
    Bài mới gởi: 05-08-2012, 11:38 AM
  2. Xin bài thơ về đức phật thích ca
    By quanduy in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 07:39 PM
  3. Ai có Thơ hay cho em xin
    By batuoc in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-09-2011, 03:01 PM
  4. Bài Hát Chết Người !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 01-05-2011, 10:49 PM
  5. những bài nhạc hay
    By chanphuong in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 21-04-2011, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •