kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Nhờ các bác giải mã dùm.

  1. #1

    Mặc định Nhờ các bác giải mã dùm.

    Số là đêm qua tôi mơ 1 giấc mơ kì lạ, sáng dậy người còn mệt, nếu bác nào hiểu về giải mã giấc mơ thì giúp dùm 1 tay nhé.Cám lơn các bác trước.Giấc mơ của tôi như sau:
    ----------
    Tôi gặp 1 ông cụ gì mà tôi chưa hề gặp bao giờ rủ tôi đi trừ quỷ ở một nơi mà tôi cũng hoàn toàn không biết, chỉ thấy bên phải là rừng cây rập rạp, bên trái là bãi tha ma ở cuối con đường thì hoàn toàn ngược lại, toàn là nhà lầu xe hơi.
    Ông cụ dẫn tôi đi rất nhanh khi đến thì con quỷ đã bày trận sẵn, trận này con quỷ bày trên con đường độc đạo dẫn đến thành phố(chỉ duy 1 có 1 con đường) và thách thức chúng tôi phá, cách bố trí trận như sau:
    - Trận chia làm 3 lớp, lớp thứ 1, chỉ có 1 nhánh cây giăng ngang, trên đó treo 1 tấm bảng hoàn toàn viết bằng chữ Tây Tạng(tôi có nhớ 1 vài chữ nhưng viết ra thì khó viết quá vì computer không có Font chữ đó, tôi cũng không biết nghĩa là gì nữa), ở giữa lớp 1,2 có 1 lớp cát trắng mịn.
    - Lớp thứ 2:cũng là 1 cành cây giăng ngang và 1 lớp cát trắng mịn, nhưng hoàn toàn không treo gì hết.
    - Lớp thứ 3: được che bằng 1 loại cây giống cây dừa của mình, nhưng cũng không phải cây dừa, vì trông nó xù xì.Cuối dãy này là con quỷ đứng đó, nó hóa thân thành 1 ông già gầy còm, rau lơm chởm
    Ông cụ dẫn tôi đến đi thẳng vào trận pháp thứ 3(có lẽ 2 trận đầu ông cụ đã phá được), khi bước vào trận pháp thứ 3, tay tôi tự nhiên chuyển sang 1 loại ấn pháp mà tôi cũng không biết tên gọi là gì(ngón tay giữa chỉa thẳng, 4 đầu ngón tay còn lại chụm vào nhau), còn về phía ông lão thì tôi không được rõ đang làm gì, tôi chỉ thấy mình chỉ ấn này vào con quỷ mà đọc..cái gì đó.Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thì con quỷ tan mất và trận pháp cũng tan và con đường được thông thoáng, sạch sẽ.
    Hàng ngày tôi dậy rất sớm để tập, nhưng ôm nay người nặng, không dậy nổi, sáng đi làm người còn cảm giác ngồ ngộ.
    Bác nào biết giải mã xin giúp dùm 1 tay nhé
    LNC
    ------------
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Le Ngọc Chi Xem Bài Gởi
    Số là đêm qua tôi mơ 1 giấc mơ kì lạ, sáng dậy người còn mệt, nếu bác nào hiểu về giải mã giấc mơ thì giúp dùm 1 tay nhé.Cám lơn các bác trước.Giấc mơ của tôi như sau:
    ----------
    Tôi gặp 1 ông cụ gì mà tôi chưa hề gặp bao giờ rủ tôi đi trừ quỷ ở một nơi mà tôi cũng hoàn toàn không biết, chỉ thấy bên phải là rừng cây rập rạp, bên trái là bãi tha ma ở cuối con đường thì hoàn toàn ngược lại, toàn là nhà lầu xe hơi.
    Ông cụ dẫn tôi đi rất nhanh khi đến thì con quỷ đã bày trận sẵn, trận này con quỷ bày trên con đường độc đạo dẫn đến thành phố(chỉ duy 1 có 1 con đường) và thách thức chúng tôi phá, cách bố trí trận như sau:
    - Trận chia làm 3 lớp, lớp thứ 1, chỉ có 1 nhánh cây giăng ngang, trên đó treo 1 tấm bảng hoàn toàn viết bằng chữ Tây Tạng(tôi có nhớ 1 vài chữ nhưng viết ra thì khó viết quá vì computer không có Font chữ đó, tôi cũng không biết nghĩa là gì nữa), ở giữa lớp 1,2 có 1 lớp cát trắng mịn.
    - Lớp thứ 2:cũng là 1 cành cây giăng ngang và 1 lớp cát trắng mịn, nhưng hoàn toàn không treo gì hết.
    - Lớp thứ 3: được che bằng 1 loại cây giống cây dừa của mình, nhưng cũng không phải cây dừa, vì trông nó xù xì.Cuối dãy này là con quỷ đứng đó, nó hóa thân thành 1 ông già gầy còm, rau lơm chởm
    Ông cụ dẫn tôi đến đi thẳng vào trận pháp thứ 3(có lẽ 2 trận đầu ông cụ đã phá được), khi bước vào trận pháp thứ 3, tay tôi tự nhiên chuyển sang 1 loại ấn pháp mà tôi cũng không biết tên gọi là gì(ngón tay giữa chỉa thẳng, 4 đầu ngón tay còn lại chụm vào nhau), còn về phía ông lão thì tôi không được rõ đang làm gì, tôi chỉ thấy mình chỉ ấn này vào con quỷ mà đọc..cái gì đó.Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thì con quỷ tan mất và trận pháp cũng tan và con đường được thông thoáng, sạch sẽ.
    Hàng ngày tôi dậy rất sớm để tập, nhưng ôm nay người nặng, không dậy nổi, sáng đi làm người còn cảm giác ngồ ngộ.
    Bác nào biết giải mã xin giúp dùm 1 tay nhé
    LNC
    ------------
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Đọc truyện của huynh đệ lại nghĩ đến đoạn trảm Long Vương sông Kinh Hà ở truyện Tây Du Ký. Cũng xuất hồn đi trảm rồi lại quay về.
    Om Mani Padme Hum
    Người ta bia đá để đời
    Còn tôi tìm chỗ tôi ngồi ....để quên

  3. #3

    Mặc định

    Chỉ đơn giản là anh đọc quá nhiều chuyện bùa chú, ma quỷ, kết hợp với cách bắt ấn, hơn nữa thân thể và tâm không được dưỡng trước khi ngủ nên sinh ra giấc mơ như vậy thôi. Là người học khí công anh tự biết khi tâm anh nó bất an thì có tác động gì rùi mà còn đi hỏi giấc mơ đó là gì.
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

  4. #4

    Mặc định

    Huynh lãng Tử.
    Huynh cho đệ học thêm 1 chút về Bốc dịch, giải mã, Tử vi 1 chút chút chứ

  5. #5

    Mặc định

    nể thật có ai trong rôm này mớ mà thấy kỉ và nhớ dai dzậy ko nửa tui thì ko rùi đó nhớ rỏ nhất củng là sơ sơ thôi làm gì nhớ như phim biết nó bày trận luôn nếu giả thì xin đừng thử thách anh em nửa
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  6. #6

    Mặc định

    Cho tôi biết huynh là Pháp sư hay khí công sư ?
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH


    Hiếu thảo và đức độ là gốc
    Mọi giáo lý cũng từ đó mà ra

  7. #7

  8. #8

    Mặc định

    Đó là phần căn vô hình của anh xuất đi làm việc.

  9. #9

    Mặc định

    Tui tin chuyện giấc mơ của Le Ngoc Chi, nhưng tui không biết phải nói gì thôi (?) biết đâu mai sau Le Ngoc Chi sẽ là một thầy giỏi.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  10. #10

    Mặc định

    ban la nguoi co co duyen .trong giac mo nhu vay ro la ban dang chuan bi gap kho khan .se co nguoi giup ban nhung tu than ban hay co vuot wa . va trong mo da co noi ban tu nhien wa dc nho vao duc do cua ban than

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •