Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 28

Ðề tài: Huyền Thuật Bùa Ngảị(LY NGUYEN 1968)

  1. #1

    Mặc định Huyền Thuật Bùa Ngảị(LY NGUYEN 1968)

    Tôi rất thích đọc bài viết của bạn LY NGUYEN, bạn đã đến với DĐ TGVH không bao lâu,bất chợt một ngày nọ bạn LN đã ra đi mãi mãi, nhưng bài viết của bạn vẫn mãi mãi trong lòng tôi , chắc có một số bạn mới vào chưa đọc qua,vậy xin giới thiệu các bạn yêu HT đọc qua câu chuyện này để tham khảo thêm.Trong bài này bạn LN có nói về những giấc mơ gặp các nàng ngải về báo mộng, tôi tin là hoàn tòan có thật 100%
    Tại sao tôi dám qủa quyết như vậy , vì chính tôi đã thấy qua, mà chính bản thân tôi cũng không tin là các nàng ngải về linh như vậy.
    Tất cả giấc mơ đều báo trước cho tôi biết ,sẽ có những việc sẽ xảy ra, rất chính xác.Tôi có tâm sự với một người bạn , mỗi lần tôi mơ ... từ cuối năm 2008 cho đến nay tôi thấy tất cả là 4 điềm,cả 4 giấc mơ báo trước, nghiệm lại đúng hoàn toàn. Tôi xin kể 1 giấc mơ đầu tiên: tôi đang ngũ , tôi nghe tiếng gõ cửa mỗi lúc dồn dập....tôi thức giấc...không nghe tiếng động...đi lại ngay cữa cái cũng không nghe tiếng gõ cữa ....tôi mới nhìn lên đồng hồ lúc đó hơn 1g khuya... tôi quay lại giường không sao ngủ được...tôi mới lên khởi động mỡ máy vi tínḥ (máy vi tính đã tắt làm sao có tiếng động) th̀ì ra tiếng gõ cữa là trên máy....có bạn tôi ngồi chờ sẳn ... nhắn tin lia lịa....mà huynh này cũng thuộc là thầy luyện ngải... à thì ra giấc mơ của tui đây mà ...vậy mà tôi tưởng ai gỏ cửa .
    Lúc đó tôi không tin là Nàng ngải về cho tôi biết đâu, sau này từ từ tôi mới để ý ...Câu chuyện này Tôi có kể cho THANH_HUY ngay sáng đó ,TH cũng ngạc nhiên ...các nàng về không cho tôi thấy mặt các nàng đâu...mà chỉ báo cho tôi thấy việc gì sẽ xảy ra...đi với ai..mặc đồ gì v.v... sao này đều xảy ra y chan ...Trước đây khi nghe bạn LN kễ tôi còn mập mờ, nhưng hôm nay tôi tin là có thật...khi luyện cây ngải có hồn , ngải sẽ theo sát bên mình , các nàng ngải không có ác như các bạn từng nghĩ, ác hay không là do lòng con người thôi.
    Các bạn có thể vào đọc lại bài viết của bạn LN ở link này:


    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=5037
    Last edited by Thanhbinh123; 04-04-2009 at 07:15 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #2

    Mặc định

    cảm ơn tỉ nghe.bài của Ly Nguyen hay quá. thật là xúc động
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Tôi rất thích đọc bài viết của bạn LY NGUYEN, bạn đã đến với DĐ TGVH không bao lâu,bất chợt một ngày nọ bạn LN đã ra đi mãi mãi, nhưng bài viết của bạn vẫn mãi mãi trong lòng tôi , chắc có một số bạn mới vào chưa đọc qua,vậy xin giới thiệu các bạn yêu HT đọc qua câu chuyện này để tham khảo thêm.Trong bài này bạn LN có nói về những giấc mơ gặp các nàng ngải về báo mộng, tôi tin là hoàn tòan có thật 100%
    Tại sao tôi dám qủa quyết như vậy , vì chính tôi đã thấy qua, mà chính bản thân tôi cũng không tin là các nàng ngải về linh như vậy.
    Tất cả giấc mơ đều báo trước cho tôi biết ,sẽ có những việc sẽ xảy ra, rất chính xác.Tôi có tâm sự với một người bạn , mỗi lần tôi mơ ... từ cuối năm 2008 cho đến nay tôi thấy tất cả là 4 điềm,cả 4 giấc mơ báo trước, nghiệm lại đúng hoàn toàn. Tôi xin kể 1 giấc mơ đầu tiên: tôi đang ngũ , tôi nghe tiếng gõ cửa mỗi lúc dồn dập....tôi thức giấc...không nghe tiếng động...đi lại ngay cữa cái cũng không nghe tiếng gõ cữa ....tôi mới nhìn lên đồng hồ lúc đó hơn 1g khuya... tôi quay lại giường không sao ngủ được...tôi mới lên khởi động mỡ máy vi tínḥ (máy vi tính đã tắt làm sao có tiếng động) th̀ì ra tiếng gõ cữa là trên máy....có bạn tôi ngồi chờ sẳn ... nhắn tin lia lịa....mà huynh này cũng thuộc là thầy luyện ngải... à thì ra giấc mơ của tui đây mà ...vậy mà tôi tưởng ai gỏ cửa .
    Lúc đó tôi không tin là Nàng ngải về cho tôi biết đâu, sau này từ từ tôi mới để ý ...Câu chuyện này Tôi có kể cho THANH_HUY ngay sáng đó ,TH cũng ngạc nhiên ...các nàng về không cho tôi thấy mặt các nàng đâu...mà chỉ báo cho tôi thấy việc gì sẽ xảy ra...đi với ai..mặc đồ gì v.v... sao này đều xảy ra y chan ...Trước đây khi nghe bạn LN kễ tôi còn mập mờ, nhưng hôm nay tôi tin là có thật...khi luyện cây ngải có hồn , ngải sẽ theo sát bên mình , các nàng ngải không có ác như các bạn từng nghĩ, ác hay không là do lòng con người thôi.
    Các bạn có thể vào đọc lại bài viết của bạn LN ở link này:


    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=5037






    - Thật là vui khi Huynh/Tỉ Thanh Bình chia xẻ câu chuyện thời thượng này tưởng chừng chỉ là huyền ảo . Huynh/Tỉ Thanh Bình hữu duyên lắm mới có sự thần giao cách cảm với các Nàng . Lúc này nỗi hân hoan với tâm hồn trong sáng của Huynh/Tỉ Thanh Bình giống như Tỉ LN . Nhưng sống giữa thời cuộc đầy bất an , ảnh hướng ít nhiều tinh thần bất định sẽ nảy nở mầm mống tạo các ý tưởng dẫn đến những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát . Và từ đó thọ lãnh nghiệp báo vô tình .
    - Xin thưa , Lữ Khách cho dù nhỏ con hay to xác , không dám bàn luận hay chê trách điều gì . Chỉ mong Huynh/ Tỉ Thanh Bình cẩn thận , thật cẩn thận để còn chia xẻ những câu chuyện huyền bí đầy lý thú về các Nàng . Chúc Huynh/Tỉ ngày càng tinh tấn trong học thuật , ngõ hầu có nhiều cơ hội giúp mọi người đi sâu vào thế giới huyền thuật .
    - Rất vui và chân thành cám ơn Huynh/Tỉ không trách LK đa sự .
    Last edited by Lu Khach; 05-04-2009 at 12:39 PM.
    Lữ quán dương gian ảo giác ngã ,
    Khách trần say đắm ngã vô minh .

  4. #4

    Mặc định

    Đây là giấc mơ mới xảy ra tối thứ bảy 04-04-2009.(CÓ DUYÊN VỚI NGẢI)

    Tôi nằm mơ thấy đi ngang chổ đông người ...bổng tôi trông thấy có ba chậu kiểng trông giống cây ngải nhà tôi có... tôi thấy lá đưa qua đưa lại như chào đón tôi ... tôi nhìn và nói , lá thì mềm mại, sao có sọc trắng thế này và lá có vẻ nhỏ hơn cây ngải nhà mình , họ nói là họ nhà ngải đó ..tôi còn một chậu loại này nữa muốn xem không...bổng tôi thức giấc... sáng nay tôi dậy sớm lắm vì cần xuống phố,
    tôi cũng không nghỉ ngợi gì về giấc mơ mấy chậu kiểng , tôi quên lững luôn .

    Tôi định xuống phố mua cuốn sách sưu tầm đá qúy tựa là :THE CRYSTAL BIBLE TÁC GĨA JUDY HALL,tôi tìm không có,cuối cùng tôi mua được 3 cuốn sách
    NEW CRYSTALS AND HEALING STONES,CRYSTAL POWER,THE METAPHYSICAL BOOK OF GEMS AND CRYSTALs.

    xong tôi ghé sang khu đồ đá, thập cẫm nói chung gọi là chợ trời...

    Tôi đang đi, bống mắt tôi nhìn chăm chăm vào mấy chậu kiểng... tôi mừng rú lên ô...ô ! nó đây rồi, nó đây rồi ....đêm qua tui mơ thấy nó mà ...chẳng lẽ linh vậy sao??tôi sửng sốt vô cùng .... tôi nhanh tay vội chụp lấy ngay 4 chậu kĩễng đễ riêng, vì sợ người ta vớ mất, tôi hỏi hai vợ chồng gìa người Mỹ tuổi độ hơn 60,ngồi lụm khụm bán ... mà chả có ai thèm ngó tới mấy chậu cây kiểng cũa ổng...vậy mà tôi mới ngồi xuống...bà con cô bác bu vô ủng hộ mua dùm...chẳng mấy chốc hết sạch .tôi ngồi đợi ông bán xong ,quay qua trò chuyện với tôi...tôi hỏi ông 4 chậu kiễng bao nhiêu tiền??tao cho mầy đó...mầy mang về trồng...tôi chưng hững ,thiệt hong, thiệt mà ...hồi sáng giờ tao ngồi đây chẵng thấy ai hõi han mua...tự nhiên mầy lại...tao bán sạch...được $50, tao cám ơn mầy... ô vậy àh ...chắc tôi có duyên ...nói xong tôi đưa ông $8 ,thôi tôi gởi lại ông chút tiền tưới cây.Rồi tôi hỏi :cây này tên gì vậy ông??.
    ô! nó là CỎ BÔNG TÍM...có củ nhỏ giống như củ hành...tôi bật lên cười :cây này gọi là cỏ bông tím hả, tên ngộ qúa hen !!! thôi Tôi cám ơn ông, tôi về trưa rồi... bye bye see you next time... nói xong tôi vội vàng hỉ hững bê mấy chậu cỏ tím ra xe mà trong lòng tôi cảm thấy vui vui... Đây là bốn chậu kiễng mà tôi mơ thấy đêm qua,
    các chậu nàyvẫn còn y nguyên từ chổ thĩnh mang về
    .(Trong 4chậu kiễng có 3 chậu giống nhau,còn chậu thứ 4 lá hơi khác , bông cũng lạ.bốn chậu này củ giống y như củ hành nhưng nhỏ hơn củ ngải nàng mơn.)











    Last edited by Thanhbinh123; 06-04-2009 at 12:26 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  5. #5

    Mặc định

    ngải cua TB đẹp quá.sao trông nó bóng vậy nhỉ.hjx ko chê đc tươi tốt thật.đây chắc là loại cọng giống hành
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  6. #6

    Mặc định

    Sao có người lại mai mắn thế Tỉ TB?? DPT tìm hoài mà chẳng có cây ngãi nào hic........buồn hơn nổi buồn Đêm Đông của TB nữa hiccccc
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DinhPhuocTung Xem Bài Gởi
    Sao có người lại mai mắn thế Tỉ TB?? DPT tìm hoài mà chẳng có cây ngãi nào hic........buồn hơn nổi buồn Đêm Đông của TB nữa hiccccc
    ở VN dễ kiếm lắm ,hay là chưa nhận diện được cây ngải.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #8

    Mặc định

    mình có đọc bài viết của LN rồi và thấy câu chuyên rất hay nếu không muốn nói là đi vào lòng người nhưng đáng tiếc là LN không còn nữa mà mình cũng không hiểu lý do vì sao, nhưng có cảm giác hơi buồn

  9. #9

    Mặc định

    Anh TB thân mến! em mới tham gia diễn đàn và do có duyên nên em có được một chậu ngải. Em chưa bao giờ đào thử lên xem củ như thế nào vì em sợ cây chết.Lá cây y như lá chậu ngải mà anh TB tình cờ có được nhưng lại không có sọc trắng, hoa có nhiều cánh nhọn như hoa móng tay màu hồng tím. Em trồng chậu ngãi này cũng gần 2 năm rồi nhưng không biết là ngải gì,nghe một số người thấy chậu cây của em kêu là ngải ăn nói.
    Khi mới đầu em đem chậu cây này về có điều rất lạ là chậu cây đã báo mộng với ba em về nơi em để chậu cây,cây không sống nổi do thiếu nắng,thiếu sương,và chỉ ba em chỗ để chậu cây nơi nó sống khoẻ nhưng em là chủ nhân cây ngải lại không được báo mộng.hic....
    Quả thật từ ngày đời chậu cây ra nơi nó chỉ,cây rất khoẻ,ra hoa liên tục và còn nhảy cả cây con nên em phải thay chậu lớn hơn nhưng vẫn để chỗ cây đã báo mộng.
    em đọc bài viết của anh và thấy anh được các nàng ngải báo mộng hay quá, không biết anh có thể chỉ em cách gì để được thân thiết với các nàng ấy hay không.
    Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn,rất mong được các anh chỉ bảo thêm!
    mong tin anh!

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timvecoinguon Xem Bài Gởi
    Anh TB thân mến! em mới tham gia diễn đàn và do có duyên nên em có được một chậu ngải. Em chưa bao giờ đào thử lên xem củ như thế nào vì em sợ cây chết.Lá cây y như lá chậu ngải mà anh TB tình cờ có được nhưng lại không có sọc trắng, hoa có nhiều cánh nhọn như hoa móng tay màu hồng tím. Em trồng chậu ngãi này cũng gần 2 năm rồi nhưng không biết là ngải gì,nghe một số người thấy chậu cây của em kêu là ngải ăn nói.
    Khi mới đầu em đem chậu cây này về có điều rất lạ là chậu cây đã báo mộng với ba em về nơi em để chậu cây,cây không sống nổi do thiếu nắng,thiếu sương,và chỉ ba em chỗ để chậu cây nơi nó sống khoẻ nhưng em là chủ nhân cây ngải lại không được báo mộng.hic....
    Quả thật từ ngày đời chậu cây ra nơi nó chỉ,cây rất khoẻ,ra hoa liên tục và còn nhảy cả cây con nên em phải thay chậu lớn hơn nhưng vẫn để chỗ cây đã báo mộng.
    em đọc bài viết của anh và thấy anh được các nàng ngải báo mộng hay quá, không biết anh có thể chỉ em cách gì để được thân thiết với các nàng ấy hay không.
    Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn,rất mong được các anh chỉ bảo thêm!
    mong tin anh!
    Chào T ! khi T thay chậu lớn hơn ,đương nhiên T có thể thấy gốc, rễ củ ngải ?

    Theo như cách diễn tả của T có thể chậu ngải lá hẹ"dạng lá dẹp" " nàng mơn", củ ngải giống củ hành hương.

    nhưng T nói giống như hoa móng tay thì không đúng, mong rằng T nên chụp hình đưa lên D D,dễ biết hơn. Nàng mơn có hoa màu trắng, vàng, hồng tím...

    khi TB nhìn thấy...TB xin mẹ trước nếu được TB sẽ gíup T. TB chờ khi nào Thấy hình chậu ngải...Nếu được TB sẽ mỡ hộp thư, cho địa chỉ của TB để liên lạc nha.Chúc T vui vẻ.
    Thân

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 01-04-2010 at 01:02 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Chào T ! khi T thay chậu lớn hơn ,đương nhiên T có thể thấy gốc, rễ củ ngải ?

    Theo như cách diễn tả của T có thể chậu ngải lá hẹ"dạng lá dẹp" " nàng mơn", củ ngải giống củ hành hương.

    nhưng T nói giống như hoa móng tay thì không đúng, mong rằng T nên chụp hình đưa lên D D,dễ biết hơn. Nàng mơn có hoa màu trắng, vàng, hồng tím...

    khi TB nhìn thấy...TB xin mẹ trước nếu được TB sẽ gíup T. TB chờ khi nào Thấy hình chậu ngải...Nếu được TB sẽ mỡ hộp thư, cho địa chỉ của TB để liên lạc nha.Chúc T vui vẻ.
    Thân

    TB
    cám ơn anh TB, chậu hoa em lại có hoa.để chiều em chup hình gởi lên,anh TB cho em xin số đt và hộp thư để em gởi hình và câu chú nữa nhé, em có câu chú mỗi khi thắp nhang nữa nhưng em không thắp nhang thường xuyên do quên và có khi ngủ quên mất ,do ngta dặn em phải thắp nhang sau 9h tối.
    Khi em thay chậu sợ cây bị sốc đất nên em không bứng ra mà đập chậu cũ, lấy nguyên đất đó bỏ vào chậu mới,thêm đất mới vào nên em không thấy rõ củ, em không dám nghịch sợ mấy nàng giận,bỏ em đi.
    Số điện thoại của em là 0902553089,nick yahoo là khanhngoc2884@yahoo.com.vn ,rất mong được anh TB chỉ giáo cho em!

  12. #12

    Mặc định

    Cho tôi hỏi cái nghe. Tôi đọc truyện của LN gì đó nói là sư huynh học 4 5 ông thầy bùa cao tay lắm, kể cả cô 5 cũng không chơi lại, vậy mà có mấy chậu ngãi, cũng oánh ổng tơi tả, vậy cho tôi hỏi Ngãi nó hơn bùa à.

  13. #13

    Mặc định

    Vâng ! TB sẽ add nick khanhngoc2884@ ...gởi tin qua email cho TB nha.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  14. #14
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    cho hỏi không cần luyện ngải.......mà ngải nói có chơi.......và làm bạn với đệ được không......í mà đừng có cù llets đệ ........là được
    Nếu có ý nghiêm túc thì tôi sẽ trả lời.
    Ngải là loại cây có tính linh, nếu bạn chăm sóc và quan tâm tốt cho ngải sẽ làm cảm động thần tổ Ngải. Nhưng theo thầy TADN nói thì nếu không luyện chỉ đc tối đa 30% thôi.
    Cái cảm giác của PVL khi gặp các nàng về trong mộng thật là kỳ lạ lắm. Các nàng thật xinh đẹp, áo trắng, cười thật là hiền dịu. Nói thật mỗi lần nghĩ lại cảm giác đó PVL cảm thấy nâng nâng một cách lạ lùng.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Cho tôi hỏi cái nghe. Tôi đọc truyện của LN gì đó nói là sư huynh học 4 5 ông thầy bùa cao tay lắm, kể cả cô 5 cũng không chơi lại, vậy mà có mấy chậu ngãi, cũng oánh ổng tơi tả, vậy cho tôi hỏi Ngãi nó hơn bùa à.
    có câu hỏi thôi mà, hichic chẳng ai chả lời. :crying:

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Vâng ! TB sẽ add nick khanhngoc2884@ ...gởi tin qua email cho TB nha.
    anh TB ơi, em đã gởi mail cho anh rồi, anh check mail lại dùm em nha!

  17. #17

    Mặc định

    UH, mình thì sợ ngải lém, tình cờ má mình sưu tầm hoa về trồng, hổng bít bị các cây ngải dụ hay sao đó, mà trồng toàn ngải hông à. Tại hổng bít gì nên hổng có cho ăn,thă1p nhang gì hết, ngải âm thầm hút tinh khí mọi người trong nhà. Đau ốm oặt oẹo mà hổng bít tại sao. Dần dần phát ra ung thư nữa ...

    May có người tới gom ngải đi hết thì nội trong tuần khỏe lại. Vài tháng sau, các nang ung thư trong người cũng tự tan mất tiêu.

    Do vì ba má mình không tin chuyện bùa ngải nên tự hào là do siêng tập thể dục nên hết ung thư, chứ hổng phải tại do người ta đem ngải đi dùm.

    Mà ngải nó có ma lực dụ dỗ người ta lắm đó, mấy cây hoa đó aii tới nhà nhìn thấy cũng muốn xin về trồng hết ........ Nhất là cây ngải ma lai, ai nhìn cũng ghiền!

  18. #18

    Mặc định

    Xin kính chào các bác, em mới gia nhập diễn đàn, đọc topic này của các bác em rất ngạc nhiên là hóa ra cây ngải mà các bác kể có khả năng linh cảm và tác động lên con người, xin các bác cho biết ở Hà nội có cây này ko, muốn trồng có khó không, có lẽ phải có duyên phận thế nào đấy thì mới có thể gặp và trồng được cây này chăng? Thế chăm sóc kính cẩn với cây thế như các bác kể thì cây có hỗ trợ hay giúp đỡ, tác động tích cực lên con người được ko
    Last edited by tss; 01-04-2010 at 01:29 PM.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timvecoinguon Xem Bài Gởi
    anh TB ơi, em đã gởi mail cho anh rồi, anh check mail lại dùm em nha!

    ́* Cám ơn T! TB đã nhận 4 tấm ảnh chậu ngải.Cây ngải đó đã đúng như lời TB diễn tả hình dáng cây ngải rồi đó.


    Chậu ngải đẹp lắm...T treo đúng hướng rồi đó,nhưng T nên mở mấy cọng dây chì vây vòng vòng chung quanh cây ngải ra,cứ để tự nhiên,hoặc kiếm dây khác .
    lúc tối qua TB lên dd có chút xíu ...tự nhiên định nằm nghỉ chút vì mới đi làm về ,ai dè ngủ wên... cứ để máy online tới sáng...lúc T vào yhoo TB ngủ mất rồi... hihihi ... "gặp lại T bên yahoo sau sẽ nói chuyện nhiều hơn ."..sorry nha!

    TB sẽ gíup T,nhưng T phải hứa với TB ...nên giúp đỡ , bố thí ...phải phát xuất từ tâm .


    T thắp nhang mỗi ngày, nhưng luôn nhớ hai ngày của mỗi tháng phải thắp nhang , không được wên.
    Thân chào
    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 01-04-2010 at 08:20 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    ́* Cám ơn T! TB đã nhận 4 tấm ảnh chậu ngải.Cây ngải đó đã đúng như lời TB diễn tả hình dáng cây ngải rồi đó.


    Chậu ngải đẹp lắm...T treo đúng hướng rồi đó,nhưng T nên mở mấy cọng dây chì vây vòng vòng chung quanh cây ngải ra,cứ để tự nhiên,hoặc kiếm dây khác .
    lúc tối qua TB lên dd có chút xíu ...tự nhiên định nằm nghỉ chút vì mới đi làm về ,ai dè ngủ wên... cứ để máy online tới sáng...lúc T vào yhoo TB ngủ mất rồi... hihihi ... "gặp lại T bên yahoo sau sẽ nói chuyện nhiều hơn ."..sorry nha!

    TB sẽ gíup T,nhưng T phải hứa với TB ...nên giúp đỡ , bố thí ...phải phát xuất từ tâm .
    T thắp nhang mỗi ngày, nhưng luôn nhớ hai ngày của mỗi tháng phải thắp nhang , không được wên.
    Thân chào
    TB
    Thanks TB, tại vì lá cây sum xuê quá mình sợ gãy lá nên ba mình lấy dây cột lại vậy cho lá đừng bị gãy,xơ xác.
    Bạn Tb vui lòng giúp mình trả lới mấy câu mình hỏi trong mail nha!.Qua nay minh cứ đi ra đi vô Yahoo đợi TB mãi,mình muốn được gặp nàng Ngãi của mình để được cùng tâm sự lắm!
    Nơi đặt chậu cây là nơi nàng Ngãi chỉ ba mình đặt đó,từ lúc chuyển ra đó cây tươi tốt ,mọc cả cây con.Người cho mình chậu ngải và câu niệm đó có phải Người tốt không TB? Họ giúp mình hay có ý gì kông TB? do mình còn bán tín bán nghi nên chưa đạt hết tâm vào việc cúng bái,TB cho mình lời khuyên nha!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 19-09-2012, 02:51 AM
  2. Cháu muốn tầm sư học đạo Huyền Thuật ở Hà Nội
    By brucelee in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-03-2010, 09:27 PM
  3. Cháu muốn học các môn Huyền Thuật ở Hà Nội
    By brucelee in forum Lớp học, Câu lạc bộ, trao đổi kĩ năng, kinh nghiệm
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 10-08-2009, 08:01 AM
  4. từ giã huyền thuật
    By DaiBatNha in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 60
    Bài mới gởi: 30-08-2008, 07:17 PM
  5. Bước Vào Huyền Thuật ?
    By conan135 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 18-03-2008, 05:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •