kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Làm Phước gặp Phước

  1. #1

    Question Làm Phước gặp Phước

    Người ta thường nói mình làm phước sẽ được phước....vâng tôi đã được phước , chắc kiếp trước tôi có nợ người ta nên tôi phải trả.

    Khi tôi đi vượt biên, từ nhà tôi đến điểm hẹn ...tình cờ tôi đã giúp một người cùng đi trên chuyến tàu định mệnh.

    tôi đã gặp lại người bạn , cũng đi vượt biên,nhưng bị bể, chạy trốn ,trốn chui trốn nhũi , trên mười ngày thiếu ăn, nhìn dốc dáng bơ phờ thật tội nghiệp. Tôi cũng trên đường đi đến bến chờ ra khơi, tình cờ tôi gặp lại anh ta kêu tên tên tôi, quay lại nhìn và được biết anh cũng vì vượt biên mới như vầy, khi tôi hiểu chuyện, tôi chủ tâm giúp anh đi luôn nhưng tôi không nói ra .... và tôi đã giúp đỡ tận tình...tôi chỉ nói anh hãy yên tâm để tôi đi lo công chuyện của tôi xong, tôi sẽ tìm cách gíup anh trở về nhà, thế là anh ta yên chí đi theo tôi, tôi đã dắt anh ta ra điễm hẹn, rồi ra khơi cùng một lượt...

    Khi anh đã tới nơi, không biết ơn...mà tôi còn nhận một câu nói, chắc tới chết tôi không bao giờ quên..."Tao nghe lời mầy đời Tao mới khổ" lạy chúa con đã gíup người ta đến nơi bình an , phải tự lo làm mà sống , mà nuôi bản thân, chứ ai mà lo cho nữa, Tôi đã không lấy một phân vàng,mà tôi còn nhận một câu nói phủ phàng...Tôi ngữa mặt lên trời xanh mà cười , nước mắt tôi rơi...tôi chỉ trả lời , tôi cám ơn câu nói này....vậy từ nay , tôi sẽ không bao giờ là bạn của anh nữa...tôi cầu chúc anh may mắn trên đọan đường cuối ........Tôi đã giúp người ta thoát nạn, cái ách giữa đàng tự mang vào cổ, cũng cái tánh thài lai thương người .
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Người ta thường nói mình làm phước sẽ được phước....vâng tôi đã được phước , chắc kiếp trước tôi có nợ người ta nên tôi phải trả.

    ...tôi chỉ nói anh hãy yên tâm để tôi đi lo công chuyện của tôi xong, tôi sẽ tìm cách gíup anh trở về nhà, thế là anh ta yên chí đi theo tôi, tôi đã dắt anh ta ra điễm hẹn, rồi ra khơi cùng một lượt...
    .
    hic hic hic....lau qua khong gap TB hi?....Mi' ni bi. cam cua...mo duoc cua ma khong buoc vo nha duoc....uc chet di duoc... lol.
    Nguoi ta muon ve nha ma TB dat nguoi ta ra khoi ....nen nguoi ta " gian " trong long do muh...Noi cho, cuoc doi la vay thoi...." Biet truoc....Ai ngo*`....Biet zi....Lo*~..." luc nao cung duoc nam ddau cau noi ....nen TB dung gian, hay hoan hy cho nguoi ta trong luc buon da lo*~ buong cau khong duoc hay. Nguoi ta lay TB de than tho, oan trach luc buon.....lo lam phuoc roi thi hay lam cho toi luon...mac ke nguoi ta ......dung gian chi nguoi luc khong vui !!!

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi storm Xem Bài Gởi
    hic hic hic....lau qua khong gap TB hi?....Mi' ni bi. cam cua...mo duoc cua ma khong buoc vo nha duoc....uc chet di duoc... lol.
    Nguoi ta muon ve nha ma TB dat nguoi ta ra khoi ....nen nguoi ta " gian "
    trong long do muh...Noi cho, cuoc doi la vay thoi...." Biet truoc....Ai ngo*`....Biet zi....Lo*~..." luc nao cung duoc nam ddau cau noi ....nen TB dung gian, hay hoan hy cho nguoi ta trong luc buon da lo*~ buong cau khong duoc hay. Nguoi ta lay TB de than tho, oan trach luc buon.....lo lam phuoc roi thi hay lam cho toi luon...mac ke nguoi ta ......dung gian chi nguoi luc khong vui !!!
    Lúc DĐ mới có lạ̣i TB cũng không vào được,mãi về sau mới vào được, cứ đứng ngoài cửa nhìn tức lắm chứ bộ.Bi chừ T vào được , chúc mừng. chúc mừng.

    Trên đừờng ra điểm hẹn cho kịp giờ mà...TB không thể quay lại,lúc đó cũng không dám nói là mình đi vượt biên đâu...lỡ rồi ...không còn cách ... nên t́úm đi lun ...mà có giận cũng không nên nói như vậy...may phước là đi lọt...nếu kẹt lại...chắc TB ăn đòn...dù ba mẹ có thương cách mấy cũng đánh cho chừa.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  4. #4

    Mặc định

    hiii lâu quá gặp lại Tỉ thì đọc đc "chuyện hay" hiii, hôm nào rãnh rỗi Tỉ kể lại tận tường chuyện vượt biên cho mọi người biết nhé ( DPT thích nghe chuyện phiêu lưu lắm!). Chúc Tỉ nhiều sức khỏe và đạo lực thâm sâu!
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi storm Xem Bài Gởi
    hic hic hic....lau qua khong gap TB hi?....Mi' ni bi. cam cua...mo duoc cua ma khong buoc vo nha duoc....uc chet di duoc... lol.
    Nguoi ta muon ve nha ma TB dat nguoi ta ra khoi ....nen nguoi ta " gian " trong long do muh...Noi cho, cuoc doi la vay thoi...." Biet truoc....Ai ngo*`....Biet zi....Lo*~..." luc nao cung duoc nam ddau cau noi ....nen TB dung gian, hay hoan hy cho nguoi ta trong luc buon da lo*~ buong cau khong duoc hay. Nguoi ta lay TB de than tho, oan trach luc buon.....lo lam phuoc roi thi hay lam cho toi luon...mac ke nguoi ta ......dung gian chi nguoi luc khong vui !!!
    S vô được nhà bằng cách nào vậy??? hiện giờ có số bạn mở đươc cửa, nhưng không được bước vô nhà,t̀ình trạng giống hệt như của S kìa....làm sao vô được trong nhà, biết thì chỉ cách đi???...đừng nói là leo rào nha....
    Last edited by Thanhbinh123; 01-04-2009 at 08:16 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    S vô được nhà bằng cách nào vậy??? hiện giờ có số bạn mở đươc cửa, nhưng không được bước vô nhà,t̀ình trạng giống hệt như của S kìa....làm sao vô được trong nhà, biết thì chỉ cách đi???...đừng nói là leo rào nha....
    Mèn ơi, S đâu phải là ăn trộm mà leo rào. Người ta năn nỉ ông thần giữ cửa và được ông cho cái chìa khóa mới để vào nhà đó. Ai đời thân gái mảnh mai lại đi leo rào, dị lắm. Bất quá thì đạp rào mà qua thôi..lol.

    S phải đăng ký lại từ đầu, và nhận được action required to activate membership. S phải mua lại chìa khóa mới, rồi mới được 8 . Lúc đó DD bị hư có thể không nhận ra địa chỉ email, bây giờ back to business rồi, sợ đăng ký lại trùng email và nick sẽ hơi khó khăn. Có thể dùng lại link activate ID khi xưa DD gởi tới, activate lại. Nếu không work thì chọn cái icone resend activate code để làm lại. Until then.....good luck to all.

    P.S. S thấy ai cũng gọi TB bằng tỷ, vậy TB là tỷ hay là huynh. Hay ......:rolleyes:? (ghẹo tí thôi....không giận hén...::):):D:D:D

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi storm Xem Bài Gởi
    Mèn ơi, S đâu phải là ăn trộm mà leo rào. Người ta năn nỉ ông thần giữ cửa và được ông cho cái chìa khóa mới để vào nhà đó. Ai đời thân gái mảnh mai lại đi leo rào, dị lắm. Bất quá thì đạp rào mà qua thôi..lol.

    S phải đăng ký lại từ đầu, và nhận được action required to activate membership. S phải mua lại chìa khóa mới, rồi mới được 8 . Lúc đó DD bị hư có thể không nhận ra địa chỉ email, bây giờ back to business rồi, sợ đăng ký lại trùng email và nick sẽ hơi khó khăn. Có thể dùng lại link activate ID khi xưa DD gởi tới, activate lại. Nếu không work thì chọn cái icone resend activate code để làm lại. Until then.....good luck to all.

    P.S. S thấy ai cũng gọi TB bằng tỷ, vậy TB là tỷ hay là huynh. Hay ......:rolleyes:? (ghẹo tí thôi....không giận hén...::):):D:D:D
    Storm viết ngắn lại là S, vậy mà bài ỡ trên TB mắt nhắm mắt mở chữ S không gõ mà gõ nhầm chử T kìa... muốn vào sữa nhưng qúa hạn rùi ...xin lỗi nha...tối qua TB buồn qúa...vô DĐ gần tới sáng lun...cũng tại DPT kià...TB viết bài cây hoa quỳnh...DPT muốn thấy cây có hoa ra sao...TB phải chạy qua nhà hàng xóm rinh về ngắm đở...vậy mà cứ nói là Thanh long...làm hại TB phải chạy qua nhà hàng xóm mượn cây Thanh long đưa lên tiếp....

    À này S , TB không cón giận mà, nhưng cứ gọi TB cho thân mật hơn.có ai thấy mặt TB đâu,chắc mấy bạn đó nghĩ là TB ở phái ở NGA MY...hiiiiii

    ồ! vậy là mình phải vào email cũ ngày xưa mình đã đăng ký và DĐ... đã gởi link ACTIVATE ...vào đó ...activate lại...như vậy là TB hiều rồi...hahaha...nhưng chỉ có TB hiểu thôi...không biết các bạn kia có hiểu không....hy vọng các bạn sẽ làm được......Thanks S nha! good luck to all.:)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Storm viết ngắn lại là S, vậy mà bài ỡ trên TB mắt nhắm mắt mở chữ S không gõ mà gõ nhầm chử T kìa... muốn vào sữa nhưng qúa hạn rùi ...xin lỗi nha...tối qua TB buồn qúa...vô DĐ gần tới sáng lun...cũng tại DPT kià...TB viết bài cây hoa quỳnh...DPT muốn thấy cây có hoa ra sao...TB phải chạy qua nhà hàng xóm rinh về ngắm đở...vậy mà cứ nói là Thanh long...làm hại TB phải chạy qua nhà hàng xóm mượn cây Thanh long đưa lên tiếp....

    À này S , TB không cón giận mà, nhưng cứ gọi TB cho thân mật hơn.có ai thấy mặt TB đâu,chắc mấy bạn đó nghĩ là TB ở phái ở NGA MY...hiiiiii

    ồ! vậy là mình phải vào email cũ ngày xưa mình đã đăng ký và DĐ... đã gởi link ACTIVATE ...vào đó ...activate lại...như vậy là TB hiều rồi...hahaha...nhưng chỉ có TB hiểu thôi...không biết các bạn kia có hiểu không....hy vọng các bạn sẽ làm được......Thanks S nha! good luck to all.:)

    S không thấy TB gõ chữ T ở đâu hết...nhưng không sao vì chữ T cũng là chữ viết tắt tên thiệt của S. Mần reng mà buồn dữ rứa, thức nguyên đêm chờ sáng hỉ, bắt DPT ra đánh đòn đi. S có đọc bài hoa quỳnh nhưng trễ quá nên không trả lời. S cũng chưa thấy hoa quỳnh lần nào hết. Thiệt là đẹp.

    Cảm ơn TB đã không giận S, vì S biết TB hơn tuổi của S, nhưng vì vô hình nên kêu huynh/tỷ thì nghe thân mật, kêu danh tánh thì hơi ngại, sợ bị mắng là hổn. Nhưng TB đã cho phép thì S xin gọi bằng TB. Thanx.

    S đăng ký tên lại và gần 2 tuần,dđ mới gởi activate link tới. Hy vọng mọi người sẽ vào lại được diễn đàn. Thử làm coi ra sao nhen, với S thì được rồi đó. Chúc mọi người may mắn.
    Chớ vào được mà không trả lời được, giống câm mà không điếc ức lắm, lúc đó có nhiều bài, S muốn hỏi nhưng type không được. Tức thì thôi. ( tuổi trẻ tài gõ muh)

  9. #9

    Mặc định

    Có gì liên quan tới DPT nữa hic. Tự nhiên bị sis TB đổ oan hic, tại tỉ mần DPT tò mò hỏi cho rõ mà...buồn buồn. Nhưng cám ơn Tỉ nhiều vì những đóng góp này, nhờ thế mà DPT biết thêm nhiều hiiiii
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  10. #10

    Mặc định

    Tánh TB là vậy nói rồi bỏ qua, không có để bụng, đừng buồn ...buồn là xí lắm ! cái gì cãm thấy giúp được thì gíup,gíup tới cùng hihiiii. bù đắp lại DPT hiều được nhiều ... TB chúc mừng.
    Tháng này TB rất mệt với công việc, nhất là tổng kết khai thuế, hạ̣n kỳ là 15-04 là ngày chót, TB lo lu bù cho xong ,trễ là cụ SAM phạt , tối qua tuy mất ngủ cũng vui vui .

    nhưng hôm nay cũng ngủ trể lắm , TB đi làm ,phải ở lại chỗ làm , hàn lại cái ống nước mắc toi nó cứ rĩ nước ra hoài,Thấy TB vất vả chưa...về tới nhà 11 gìơ khuya ...hai bên hè phố đã lên đèn.... một mình lũi thũi xách cặp táp vô nhà...
    TB định vào mần thơ tâm tình ...thả hồn thư gĩan một chút...cả thơ nặn một chữ cũng không ra...đành trùm mền đánh một giấc tới sáng....

    ánh trăng lơ lững trên cao
    sánh cùng tôi bước lòng nao nao sầu
    Tâm tư biết gởi về đâu
    hay là ôm mãi mối sầu thiên thu...
    Last edited by Thanhbinh123; 03-04-2009 at 05:49 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    TB định vào mần thơ tâm tình ...thả hồn thư gĩan một chút...cả thơ nặn một chữ cũng không ra...đành trùm mền đánh một giấc tới sáng....
    nhu* va.y l`a hay nha^'t.....ngu? ngon co' tinh than lam viec....tra~ no*. cho cu. SAM.

  12. #12

    Mặc định

    S ơi ! chắc mai mốt tôi ít vô DĐ , không ai cấm tôi mà tôi tự cấm tôi , tôi phải tịnh tâm một chút.... nói ít vô có nghĩa là vẫn còn vô...
    không biết s có nhớ tôi không ? tôi thì nhớ các bạn lắm....nói mà mún khóc luôn...hic hic
    không thấy đâu biểu tượng khóc...thôi thì mượn đỡ tấm hình này



    Đêm nay tôi ở thư phòng
    lâm râm tụng niệm cho lòng bằng an
    xa xa văng vẳng tiếng chuông
    giữa đêm tĩnh mịch không gian một chiều...
    Last edited by Thanhbinh123; 03-04-2009 at 06:47 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #13

    Mặc định

    DD sập bữa giờ, hôm nay vào thăm dd thấy huynh TB viết nhiều bài hay quá, chắc là để dành lâu lắm bây giờ mới mang ra viết....nhờ vậy mà thấy dd sôi nổi lên....thanks huynh nhiều

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    S ơi ! không biết s có nhớ tôi không ? tôi thì nhớ các bạn lắm....nói mà mún khóc luôn...hic hic
    Hú hồn!!! Tưởng TB nhớ S chớ...hahahaha...Chắc chắn là mọi người sẽ nhớ tới TB rồi, thiếu đi một cây viết cho diễn đàn mà. Nếu bận với cụ SAM thì sau 4-15 là TB rảnh lang thang rồi. Không biết diễn đàn chừng nào mới có chat room hén, vào đó tha hồ tám chuyện đời. Nói gì thì nói, TB đừng bỏ diễn đàn hen. không thôi mọi người sẽ như baby đó....


  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    DD sập bữa giờ, hôm nay vào thăm dd thấy huynh TB viết nhiều bài hay quá, chắc là để dành lâu lắm bây giờ mới mang ra viết....nhờ vậy mà thấy dd sôi nổi lên....thanks huynh nhiều
    TB đâu có viết để dành sẳn đâu,nhớ gì viết đó... TB sắp sữa ít vô DĐ...tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện vậy...mấy bữa nay đi đâu... lo ngắm hoa Quỳnh hả???

    TB mấy bửa nay bế môn lo luyện TỊCH TÀ KIẾM PHỔ...Hahaha...xin lỗi TH...không có gặp mặt bên kia.


    Chậu hoa Quỳnh đỏ phải nằm trong nhà...gần cửa sổ.Nếu trồng hoa Quỳnh đỏ đừng trồng hoa quỳnh trắng.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi storm Xem Bài Gởi
    Hú hồn!!! Tưởng TB nhớ S chớ...hahahaha...Chắc chắn là mọi người sẽ nhớ tới TB rồi, thiếu đi một cây viết cho diễn đàn mà. Nếu bận với cụ SAM thì sau 4-15 là TB rảnh lang thang rồi. Không biết diễn đàn chừng nào mới có chat room hén, vào đó tha hồ tám chuyện đời. Nói gì thì nói, TB đừng bỏ diễn đàn hen. không thôi mọi người sẽ như baby đó....

    ...


    Úi chà...khóc như mưa vậy!!!! ...định quay lưng đi ...thấy cảnh này ...chắc hết khóc nổi...

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    ...


    Úi chà...khóc như mưa vậy!!!! ...định quay lưng đi ...thấy cảnh này ...chắc hết khóc nổi...

    Nguoi oi...nguoi o....dung zi`a...lol

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mê Huyền Thuật gặp Thầy.
    By Thanhbinh123 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 12-12-2011, 09:24 PM
  2. La Hán gặp nạn
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-12-2007, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •