kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Vấn đề về vong: Mong mọi ngươi giúp đỡ và cho lời khuyên

  1. #1

    Mặc định Vấn đề về vong: Mong mọi ngươi giúp đỡ và cho lời khuyên

    Kính gửi các bác, các cô/chú, anh/ chị trên diễn đàn ,

    (xin phép cho cháu được xưng hô theo 1 cách gọi cho thống nhất a)

    Hiện nay cháu đang gặp 1 vấn đề rắc rối muốn xin các cô chú cho lời khuyên và tư vấn cách hoá giải:

    - Cháu sinh ngày 11/01/1977, sinh tại hà nội vào 04.10 sáng, giới tính nữ. Chưa lập gia đình. Cả trong công việc, cuộc sống cũng gặp nhiều chuyện bất ý. Đầu năm 2008, cảm thấy buồn chán quá, cháu có đi theo mấy người bạn đi xem bói - cô L ở Vĩnh tuy, cô xem bói bài tây kết hợp xem tướng ạ. Khi xem cho cháu cô có nói về vận số của cháu là:

    đang bị người âm nam theo rất nặng, và vận số quá xấu, chưa từng xem cho ai mà thấy xấu thế này, nói chung bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn nhưng chỉ là phí tiền phí của, có học thế hay học nữa công danh sự nghiệp cũng chẳng ra gì. Nhà cửa tài lộc tự thân đã vô tích sự không làm ăn được, mà dù được thừa hưởng cũng phá tán hết, tình duyên có cũng như không, yêu toàn phường lừa lọc giá áo túi cơm, 0 có số lập gia thất, mệnh có cô thần quả tú, có yêu đến mấy, sự sắp thành rồi lại bị phá đám, khộng bao giờ thành hôn được - số không chồng không con . Nói chung cô thương mày lắm, cùng phận nữ với nhau, cô chưa xem phải đứa nào có số mệnh khổ như mày. Càng xem kỹ càng thấy mày nghiệp âm quá nặng, để xin thử có cứu được cái gì không- sau đó thấy dùng đông tiền âm dương xin quẻ - mặt thất sắc quay qua bảo cháu mày săp chết đến nơi rồi, đến tao cũng không cứu được, mà cũng 0 ai cứu được , có làm gì cũng vô ích thôi. mà số mày cô xem đã như thế rồi ( tao xem từ trươc tới nay cực kỳ chính xác), có kéo dài thêm cũng mà làm gì. Sau đó cô đuổi cháu về.

    Trước đây cháu cũng gặp nhiều chuyện trái ngang bất ý sinh buồn chán, sau hôm gặp Cô L lại càng thấy hoang mang và bất an quá. Chẳng biết làm thế nào, Sau đó cháu qua chùa Phúc Khành - xin làm lễ cầu an và cắt tiền duyên.
    Năm qua về mặt công việc tạm ổn, sức khỏe có gặp khó khăn nhưng đã vượt qua được, về mặt tình duyên lại gặp chuyện trái ngang. Một người bạn của cháu có giới thiệu diễn đàn này .
    Hôm nay cháu viết thư này kính mong các cô chú ở đây có ai biết xin giúp đỡ và cho cháu lời khuyên. Cháu xin chân thành cảm ơn .

    Qua đọc 1 số bài viết ở đây, cháu xin dược bổ xung thêm 1 số chi tiết vào câu chuyện:

    Cháu đã từng đi làm lễ cắt tiên duyên 3 lần:
    - Lần 1: làm ở phủ riêng của 1 thầy trên dường đê la thành, làm vào khoảng đầu năm 2004, thầy làm 1lễ chung với nhiều người, sau khi làm lễ xong tự nhiên tối về ngủ 0 yên giấc và nằm mộng thấy có người mặc quan phục xoã tóc cứỡi ngựa cầm kiếm về nói rằng sẽ không bao giờ buông tha cho cháu. Ngay hôm sau cháu qua gặp thầy hỏi lại nhưng thầy bảo cứ yên tâm về đi không sao cả.

    - Cảm thấy không yên tâm, khoảng cuối năm cháu sang sóc sơn gặp thầy khác để làm lễ, lần này thầy lập hẳn 1 đàn riêng Sau khi làm lễ xong thì còn 1 đống gương lược vì bằng nhựa khôgn hóa được, thầy bảo đem về đặt ở đầu giường. Được 3hôm hôm nào ngủ cũng thấy rất nặng nề khó chịu, ngủ lơ mơ nhưng rất khó dậy được, khi tỉnh dậy khật khừ như bị ốm mất 1 lúc mới hết. Không thể nhớ được có mộng mị gì không. Cháu thử bỏ chỗ gương lược đó ra khỏi đầu giường và cất kỹ vào hộc tủ. Tối đó ngủ ngon giấc nhẹ nhàng.Mấy hôm sau cháu đưa nhờ người bạn đi qua sông hồng quẳng đống gương lược đó đi.
    - Sau đó thì tới chuyện gặp Cô L ở trên và việc qua chùa PK làm lễ ạ. Hôm đó cũng có 1 số việc xảy đến không hiểu có ảnh hưởng gì không: khi mang hình nhân đi hóa xong, vì khá đông người, chen lấn xô đẩy cháu thấy có người hình nhân bị rơi giày mũ vương vãi trên đất nhưng chắc không biết nên nhặt nhạnh và mang ra chỗ hóa. Sau đó khi mang các đồ lễ ra sông hồng thả, đã được dặn là thả xong đi thẳng 0 nói gì nhưng tự nhiên lúc đó thấy áy náy 0 yên, cháu có gật đầu và cất tiếng chào mọi người nhưng 0 ai đáp lại cả.
    - Qua 1 số giải thích của mọi người ở đây về hiện tượng vong nhập, cháu xác định mình có gặp những trường hợp sau:
    + rất hay nằm mơ thấy gặp người khác phái, thậm chí còn thấy chăm sóc trẻ con
    + trong nhà có người quen thân vừa mất, dù không đi đưa đám nhưng ngay sau đó nằm mơ thấy họ về thăm mình. Rất nhiều lần như vậy thấy lạ và thử đi hỏi mọi người trong gia đình thì chỉ có mình cháu là thế.
    + Mơ thấy ông nội và bố ( bố cháu mất TNGT năm 96) thì có thể nói là liên tục, và thường mơ được báo trước 1 số sự việc sẽ xảy đến khá chính xác. Về việc được báo trước này trước đây khi còn bé ( ông và bố vẫn còn sống) cháu cũng đã từng gặp.
    + Chân thường hay bị lạnh ngắt dù ngay giữa đêm hè.
    + Khi đi vào chùa/ các điện phủ thường rất lo sợ bất an ngay khi mới bước chân vào cửa, sau đó là ngáp và chảy nước mắt liên tục, ra khỏi thì hết.Hiện tượng này sau khi cháu đi làm lễ cầu an tại chùa PK và các ngày 1/15 đều đăn ghé qua thì thấy đã hết. (Trước đây cháu ít khi lên chùa, thỉng thoảng đầu năm bạn bè rủ thì đi chơi, và chưa bào giờ xin làm lễ gi cả, trong nhà cũng không có ai theo đạo).
    + Nhiều lần đang chạy xe máy trên đường nhưng tựnhiên cảm giác như không hề nhìn thấy gì, dù chác chắn lúc đó mắt mở to, hoàn toàn khoẻ mạnh, 0 buồn ngủ, và đã khá nhiều lần không hiểu tại sao thoát tai nạn dễ dàng, chỉ khi đã xảy ra rồi mới giật mình như là cảm giác bừng tỉnh dậy vậy.

    Trước đây, cháu cứ luôn nghĩ hay mình bị mắc bệnh gì mà ngại không dám hỏi và không biết hỏi ai. Hôm nay qua đọc 1 sô chỉ dẫn ở đây, cháu nghĩ đã tìm được ra lý do cho bệnh của mình .

    Qua diễn đàn này, cháu kính mong các cô/chú có ai biết cách hoá giải được vấn đề này xin tư vấn cho cháu. Cháu cần đi gặp ai, đến đâu, làm gì… để cớ thể giải quyết được vấn đề này ạ?
    Mới đây bạn cháu có giới thiệu đi gặp 1 thầy, vừa vào nhà thầy nói luôn cháu là người sống về đường âm, co người âm đi theo và những người đó chính là tổ tiên ông bà mình, do chưa siêu thoát nên về quấy phá và nói rằng cháu chỉ có cách đi theo nghiệp tu hành thì mới hết được. Về nhà suy nghĩ cho kỹ, nếu đông ý thì quay lai thầy sẽ nhận làm đệ tử. Buổi gặp độ 30 phút và thầy cũng chưa nghe cháu trình bày gì cả. Nhưng quả thật là vấn đề này thấy khó nghĩ quá. Mong các cô/chú cho cháu lời khuyên ạ.

    Cháu xin chân thành cảm ơn

  2. #2

    Mặc định

    Hi! xin chia sẽ với bạn, qua những gì bạn kể thì mình nghỉ cũng có khả năng lắm đó. Nhưng không có gì ngiêm trọng lắm đâu, bạn cứ yên tâm, đừng buồn phiền quá ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc. http://tgvh.no-ip.biz/forum/showthread.php?t=7431
    Nhớ rằng khi muốn qua Sông
    Những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi!

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Sự việc bạn tâm sự không đến mức bi đát như vậy đâu. Trong thực tế cuộc sống những trường hợp Duyên âm không thiếu, và những người có khả năng cắt duyên âm cũng rất nhiều. Tuy nhiên cùng 1 loại bệnh cũng có ca nặng, ca nhẹ vì thế việc bốc thuốc cũng phải tùy cơ biến báo mới mong khỏi bệnh.
    Với những hiện tượng bạn nêu thì đã đến hồi phải tăng kháng sinh rồi đó. Việc bạn lên chùa giải hạn là vô tác dụng với căn bệnh này. Theo tôi bạn nên kiếm thầy siêu sinh, tịnh độ, hồi hướng, siêu thoát cho họ về quy y cửa phật, rời cõi ta bà mà đầu thai kiếp khác. Lúc đó bạn sẽ được giải thoát. Vấn đề gặp Thầy, gặp Thuốc cũng là nhân duyên thôi. Thân ái.
    KPK

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Cô ấy không cứu được cho chị cũng là chuyện bình thường.
    Tâm từ bi của đức Phật sẽ giúp được chị. Chúc chị mau chóng bình an và hạnh phúc.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  5. #5

    Mặc định

    Chi nen niem phat va di chua nhieu hon,tap lam nhung viec thien,hoi huong cho cac vong linh theo chi,vi 1 phan chi cung la nguoi co can duyen,moi ngay deu dan thap huong xin troi phat pho ho chi ,tu tu se co ket qua,chi nenlam nhung viec tao cho minh co cong duc ,va song co duc do, Vi DUC TRONG QUI THAN KINH MA

  6. #6

    Mặc định

    Đi theo phật giáo, tụng kinh niệm chú, chị phải kiên trì

  7. #7

    Mặc định

    Em tập nhiều thứ và e nghĩ trong TH này chị bị tự kỉ ám thị của các thầy bói đó, em nghĩ chị không cần tin, số phận con người đã được sắp xếp, có chết thì sẽ chết sao chị lại sợ như vậy, chị thấy và ngay cả thầy bói nói chị cũng không thay đổi được cơ mà, theo e nghĩ sống thật thoải mái và yêu đời tốt hơn cho chị đó, chị cứ thử đi, việc gì mà phải suy nghĩ nhìu và bi quan như vậy

  8. #8

    Post Có phải do Ma làm không?

    KLD xin chào các Huynh, Tỷ.

    Chuyện như thế này : Lúc KLD được 13 tuổi, KLD có bị một bệnh rất là lạ.

    Một ngày nọ tự nhiên cái chân phải của KLD bị đau nhức, rồi hành nóng lạnh, chân bắt đầu bị sưng từ cổ chân xuống dưới mu của bàn chân, gia đình của KLD nghĩ rằng bị mụt nhọt nên đắp hột Bình Lịch một ngày, rồi đắp lá Bông Bụp băng lại qua một ngày nữa thì thấy ngay cổ chân sưng lên da căng mỏng ra, thấy được cả máu mủ ở bên trong, chị của KLD mới lấy kim đâm vào để nặn mủ máu ra... Sáng hôm sau thì mở băng ra xem thì ôi trời ơi không phải một lỗ nhỏ như kim mà một lỗ rộng tròn te le ở cổ chân khoảng 4-5cm, thịt bầy nhầy tím bầm lẫn máu và mủ. Đi bệnh xá thì bệnh xá nói chở lên bệnh viện lớn vì lớp thịt ở bên trong cổ chân đã bị hoại tử rồi. Trời ạ, bị trong vòng có 3-4 ngày mà chân đã bi trầm trọng như vậy, KLD không đi được chân đó mà chỉ lếch chân đó mà thôi vì cái chân sưng to. Trên đường di chuyển đi lên bệnh viện lớn, gặp người quen của gia đình hỏi đi đâu và gia đình kể lại, người quen đó bảo rằng : đừng đi lên bệnh viện sẽ bị cưa chân đó mà hãy đi Thầy khoán .... và người quen chỉ đường đi đến gặp Thầy.

    Chỗ gặp Thầy chỉ là một cái chòi hớt tóc nhỏ nhỏ ở góc đường. Nhà Thầy ở chỗ khác. Thầy xem chân của KLD xong Thầy bảo người nhà đi mua một chai mực tàu thiệt và một cây bút viết chữ tàu. Thầy nói rằng : Bây giờ không nói được bịnh sau này sẽ nói. Thầy trị không lấy tiền, khi hết bịnh đem ngũ quả đến để Thầy cúng Tổ. Người nhà của KLD đem chai mực tàu và cây bút đến Thầy vừa quậy chai mực bằng cây bút lông ấy vừa niệm gì đó vào ống mực, xong Thầy vẽ từ đầu gối xuống tới mu của bàn chân phảỉ vẽ mực lên cả phần thịt bầy nhầy đó luôn vừa vẽ Thầy vừa niệm điều gì đó mà KLD nghe không hiểu chi hết. Ngày hôm sau Thầy cũng làm như vậy và Thầy đưa cho một gói bột gì đó ngà ngà nhỏ xíu cùng cái lông của con ngỗng, Thầy kêu mỗi ngày lấy cái lông ngỗng chấm lên bột rồi quét lên chỗ thịt bầy nhầy ở cổ chân và điều đặc biệt Thầy không cho băng vết thương lại và cũng không cho uống bất kỳ một viên thuốc tây nào cả, trong khi đó thì máu mủ lúc nào cũng tươm ra.

    Mỗi ngày xuống gặp Thầy, Thầy đều quét mực lên chân và niệm gì đó được một tuần vết thương khép miệng lại. Lúc đó Thầy nói đã hết bịnh rồi không xuống Thầy nữa, Thầy còn nói rằng chỗ KLD ở có Ma nên mới bị như vậy và bịnh này gọi là MỤT BẠC ĐẦU... dao kéo không được động vào động vào sẽ hoại tử dần dần và cưa chân luôn. Gia đình mua ngũ quả tạ lễ Tổ như Thầy dặn và không đưa thêm bất cứ khoản gì nữa hết.

    Bây giờ ở cổ chân của KLD còn một vết sẹo lồi lõm tròn tròn vuông vuông 2cm. Thật là nhiệm mầu.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đi tìm lời giải chuyện áp vong,gọi vong...
    By TuBi in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 24-08-2011, 09:57 PM
  2. Xin các bạn một lời khuyên!!!
    By chiencsb in forum Chuyện của tôi ...
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 09-04-2010, 11:24 AM
  3. Khuyên người niệm phật tập 2
    By hieuphuctien in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 15-12-2008, 02:26 PM
  4. Khuyên người niệm phật cư sĩ Diệu Âm Úc châu
    By hieuphuctien in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 15-12-2008, 12:06 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •