kết quả từ 1 tới 15 trên 15
  1. #1

    Mặc định Ngôn Ngữ Tình Yêu

    NGÔN NGỮ TRONG TÌNH YÊU

    Ngôn ngữ tình yêu đôi khi thật … đáng yêu!. Dưới đây là một đoạn đối thoại qua chat, những câu hỏi thay cho câu trả lời:

    - Anh có nghe em nói không đấy?

    - Sao em?

    - Em hỏi anh, anh trả lời thật lòng được không?

    - Chẳng lẽ lâu nay anh không nói thật với em ư?

    - Lỡ câu này anh không muốn trả lời thật thì sao?

    - Em làm sao vậy, em yêu?

    - Em chỉ muốn biết anh có trả lời thật với suy nghĩ của anh không?

    - Với anh mà em còn phải thế à?

    - Vậy anh có hứa không nào?

    - Câu hỏi gì mà nghiêm trọng vậy em?

    - Ngoài em ra anh còn thích cô nào nữa không?

    - Em biết câu trả lời rồi phải không?

    - Sao lúc nào anh cũng nói nước đôi thế?

    - Vậy em muốn anh trả lời thế nào?

    - Nghĩa là anh không thể trả lời được phải không?

    - Em hay suy diễn thế?

    - Em không giống người ngày xưa của anh chứ gì?

    - Thì liên quan gì đến chuyện này?

    - Vậy sao anh cứ chê em?

    - Anh có chê em đâu?

    - Chẳng phải anh bảo em hay suy diễn là gì?

    - Chứ không đúng sao em?

    - Vậy còn chị X, chị Y?

    - Chẳng phải anh nói chuyện chỉ với mỗi em thôi sao?

    - Lúc khác thì anh nói chuyện với người khác à?

    - Sao em hay bắt bẻ anh thế?

    - Anh cố tình lảng tránh câu hỏi của em?

    - Câu hỏi nào?

    - Anh thích trả lời câu hỏi nào trước?

    - Em có nhiều thắc mắc nên anh không nhớ hết được. Em cần biết gì nào?

    - Ý anh là em lắm chuyện chứ gì?

    - ...

  2. #2

    Mặc định

    GIẢI MÃ NGÔN NGỮ CỦA NÀNG

    Nếu phụ nữ nói có là không, nói yêu là ghét, nói giận là thương… thì đâu đến nỗi rắc rối cho đàn ông!

    Khi phụ nữ nói…

    Chúng ta cần: nghĩa là Em cần.

    Anh cứ quyết định đi: nghĩa là Chỉ được thực hiện chừng nào mà em đồng ý.

    Anh có yêu em không? : nghĩa là Em đang muốn một món đắt tiền.

    Anh yêu em nhiều đến độ nào? : nghĩa là Em đã làm điều gì anh không thích phải không ?

    Năm phút: nghĩa là Khoảng nửa tiếng.

    Xạo quá: nghĩa là Hay nhỉ.

    Vô duyên: nghĩa là Nghe cũng thích đấy.

    Em xin lỗi: nghĩa là Rồi anh sẽ phải ân hận.

    Cứ làm đi, em không phiền đâu: nghĩa là Tất nhiên là em phiền!

    Chúng ta cần nói chuyện: nghĩa là Em đang bực mình hoặc là To chuyện rồi đấy!

    Vậy hả ?: thán từ đầu câu, tương đương với ý nghĩa Bộ em phải tin là vậy sao?

    Được rồi: nàng dùng để kết thúc bất kỳ cuộc cãi nhau nào mà nàng tin rằng mình đúng. Nhưng khi nàng cần một lời khen thì đàn ông chớ có trả lời cộc lốc "Được rồi", nếu không muốn gây ra một cuộc cãi nhau, mà cuối cùng nàng sẽ kết thúc bằng câu Được rồi !.

    Đâu có gì: nghĩa là chắc chắn Có chuyện gì rồi đó. Đâu có gì thường báo cho các chàng biết mình nên tắt đài đi là vừa! Đâu có gì cũng báo hiệu một cuộc tranh cãi bắt đầu, kéo dài trong 5 phút, và sẽ kết thúc bằng...Được rồi!.

    Cứ làm đi: Nếu chàng làm thiệt, kết quả sẽ sa vào một cuộc tranh cãi và kết thúc bằng Được rồi !. Thông thường câu Cứ làm đi tiếp theo là Đâu có gì Được rồi!.

    Thở dài: nghĩa là nàng cho rằng bạn là một gã ngốc và tại sao nàng lãng phí thời gian tranh cãi với bạn về những chuyện Đâu có gì.

    Cảm ơn nhiều: nàng đã chán ngấy rồi. Chắc chắn bạn đã làm tổn thương nàng. Tiếp theo sẽ là Thở dài!

    Cũng được thôi !: nghĩa là nàng muốn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi trả lời. Cũng được thôi ! thường sử dụng với Được rồi! và kết hợp với Cứ làm đi. Sau đó, khi nàng đã lên kế hoạch xong, chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối to.

    Nói đi: Nàng đang cho bạn cơ hội bào chữa hay đưa ra lý do mà bạn đã làm. Nếu bạn không chịu nói thật, ban sẽ nhận được câu Cũng được thôi.

    Thật không ?: Không phải nàng muốn hỏi bạn, mà chỉ cho bạn biết thực ra nàng chẳng tin một lời nào của bạn. Bạn sẽ nhận được câu Nói đi !. Bạn càng bào chữa càng nghe Thật không? mỉa mai, cay đắng cùng những tiếng đệm Vậy hả ?, và cuối cùng là Thở dài.

    Ngôn ngữ của Nàng như vậy đó. Bạn cần biết cách giải mã đúng nhé. Nếu không thì lại nghe Cám ơn nhiềuThở dài...

    (Doanh nhân Sài Gòn)
    Last edited by Love_Tamlinh; 29-11-2007 at 01:41 PM.

  3. #3

    Mặc định Bổ sung thêm

    Nếu em nói em vẫn chưa yêu, là thật ra em đang dối mình
    Còn em nói đã trót yêu anh rồi, là hình như em đang dối anh....
    :):023:


    (theo lời một bài hát)

  4. #4

    Mặc định

    Trước khi quen nhau:

    -Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    -Nàng: Em phải ra đi à?
    -Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    -Nàng: Anh có yêu em không?
    -Chàng: Tất nhiên rồi!
    -Nàng: Anh có phản bội em không?
    -Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    -Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    -Chàng: Đương nhiên.
    -Nàng: Anh sẽ trách mắng em chứ?
    -Chàng: Không bao giờ!
    -Nàng: Em có thể tin anh được không?

    Trước khi chia tay:

    Hãy đọc lại từ dưới lên trên.

  5. #5

    Mặc định Giật mình - tỉnh ra..

    Giật mình - tỉnh ra..
    hay tỉnh ra giật mình thì cũng thế như nhau...
    cũng vẫn thấy mọi thứ cứ mãi quay mòng mòng & nguyên y trạng huống
    vẫn là đời đỏ xanh, đời tím vàng nạm tái,
    đời cao thấp, đời nặng nhẹ không kham
    dẫu mắt có tinh thêm đôi chút
    & phổi lòng phèo tim tâm tịnh thất thường nghĩ về:

    thuở ban đầu
    yêu em vì ta [trẻ người non dạ mà cũng bày đặt suy tư triết lý, bày đặt đua đòi siêu hình siêu ngã nên đâm ra miệng mồm tí toét]
    ghét đời phù du có nghĩa chi
    yêu em vì ta ghét cái thằng ...mà em yêu

    sau mười năm
    yêu em ta hóa thành chiếc bóng
    yêu em vì ta không tin ở trời còn làm mưa, mưa rơi, mưa rơi...
    lòng chợt từ bi bất ngờ yêu em lần nữa,
    (ừ thì vớt vát được chút nào hay chút ấy, chứ sao)
    yêu em vì ta ghét buồn vào hồn không tên

    cuối cùng
    yêu em [chất lượng cao thì bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, phải đậm đà bản sắc kinh kệ & lung tung phật pháp đủ kiểu: việt, thái, mỹ, âu,...)
    rồi bỗng dưng một sớm mai kia
    chợt thấy hư vô trong đời ùa vào mình tới tấp thì giác ngộ.

    nên, anh muốn hỏi rằng: em ơi! em là gì vậy???
    mà rùng rợn - muôn trùng - phiêu bồng - gay cấn, thế!
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  6. #6

    Mặc định Bác sĩ của anh...

    Tôi đang bệnh. Ai chẳng bệnh, quy luật tự nhiên Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Sinh khó tránh khỏi. Một năm tôi chưa biết bệnh là gì, lần này bệnh để xả trược cuối năm chăng.

    Bệnh đến rất nhanh khiến tôi không trở tay kịp. Sáng thứ Bảy còn đi làm, đêm bắt đầu sốt vật vã, thân xác tứ đại nóng hừng hực như lò bát quái. Đầu tôi bị những cây đinh đóng chặt xuống giường, nhức từng cơn khủng khiếp. Ba ngày tiếp theo vẫn như thế, phát triển rộng thêm xuống lồng ngực, toàn bộ xương sống, xương sườn của tôi như bị tháo rời, ê ẩm không sao ngủ được. Trong cơn sốt, tôi bắt đầu mơ.

    Nàng xuất hiện bên tôi, đó là điều cần nhất lúc này! Bệnh mà! Chiếc blue trắng tung tăng, nhẹ nhàng như nàng tiên. Nàng quạt nhẹ nhàng, như đáp lại công tôi thường quạt cho nàng giấc ngủ trưa! Tay nàng đặt lên ngực tôi, nàng cười mím chi làm tôi thấy dễ chịu rất nhiều. Tôi nắm bàn tay nàng, áp chặt vào tim mình, tay còn lại tôi giữ lấy cánh tay nàng, nàng không phản ứng, như tôi được phép như thế. Bệnh mà!

    Trong giấc mơ, tôi và nàng đi nhiều nơi. Nhất định phải có Singapore mới được, đất nước hóa Rồng này là cảnh nền nhiều lần cho những giấc mơ của tôi với nàng. Những chuyến đi dạo mát có nhiều hoa đồng, cỏ dại, ở nơi xứ sở thần tiên, hoa mộng nào đó, chưa một lần ghé thăm.

    Thời gian 12 tiếng buổi tối nhờ vậy đã trôi qua thật nhanh, chỉ như 12 phút. Cám ơn nàng giúp tôi vượt qua cơn đau nhanh chóng.

  7. #7

    Mặc định

    NÀNG LÀ NHƯ THẾ

    Nếu khen, nàng bảo: anh xạo quá?
    Nếu không khen thì: anh chẳng quan tâm!

    Nếu không giúp nàng sẽ bị trách: không galăng!
    Nếu đề nghị giúp thì bị lắc đầu: khéo nịnh nhỉ?

    Nếu tỏ tình lịch sự, nàng bảo rằng: anh chẳng sáng tạo gì cả!
    Nếu đơn giản thì: anh mồ côi văn hóa rồi!

    Nếu luôn đồng ý với ý kiến của nàng thì: anh ba phải quá!
    Nếu không đồng ý thì: anh thật là bướng bỉnh!

    Nếu bạn ít nói thì: anh không có khả năng ngôn ngữ àh!
    Nếu nói hơi nhiều thì: đàn ông sao nhiều chuyện quá!

    Nếu bạn chủ động tiến tới: sao anh vội vàng thế!
    Nếu bạn ngại ngùng: anh chỉ là đàn ông có một nửa thôi!

    Nếu bạn đến thăm nhiều lần, nàng mời mẹ ra tiếp
    Nếu đến ít quá, nàng nghi ngờ chắc chuyển hướng rồi chăng?

  8. #8

    Mặc định

    KỶ NIỆM

    Đi tìm Kỷ Niệm Bỏ Quên
    Bài ca ngày ấy ngủ yên bao giờ,
    Đi tìm giây phút đợi chờ
    Khi Mây và Núi tình cờ làm quen!

    Trách sao Vì Đó Là Em
    Để Người Đàn Ông Tham Lam đó mà!
    Trách sao nỗi nhớ dạt dào
    Biết Đến Thủa Nào nỗi nhớ dịu êm!

    Ngàn Đời Anh Yêu Em
    Đêm Yêu Đương nhớ dáng em phút này,
    Em Đẹp Nhất Đêm Nay
    Ngưu Lang, Chức Nữ hẹn ngày bên nhau.

    Lời thề ai nhớ dài lâu
    Để cho Chim Trắng Mồ Côi ngút ngàn,
    Chỉ Còn Ta Với Nồng Nàn
    Để cho nỗi Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn.

    Đường xưa biết đã mỏi chân
    Trăng xưa người có Nhớ Anh hỡi người
    Hãy Hát Lên câu giã từ
    Hát cho Ru Lại Câu Hò ngày xưa.

  9. #9

    Mặc định Ngôn ngữ của tình yêu !

    Huynh Love_Tamlinh nghiên cứu kỹ hén, tigon gởi ké topic huynh nhé !


    Không phải ngẫu nhiên người ta coi hoa hồng là biểu tượng của tình yêu bất diệt. Hãy cùng tìm hiểu ngôn ngữ của loài hoa kỳ diệu biết nói thay cho tình cảm thiêng liêng này.

    Nâng niu tình cảm chân thành.

    Nguồn gốc
    Cái tên “Rose” bắt nguồn từ tiếng Latin: “Rosa”, có nghĩa là màu đỏ. Mặc dù vậy, hoa hồng rất đa dạng về màu sắc. Người La Mã tin rằng hồng trắng mọc ở bất cứ nơi nào giọt nước mắt của thần Vệ Nữ rơi xuống, khi nàng khóc vì cái chết của Adonis.

    Con trai Vệ Nữ là thần Cupid, khi bị ong đốt đã bắn một mũi tên vào vườn hồng. Mũi tên nhọn trở thành những chiếc gai. Vệ Nữ vô tình dẫm chân lên một chiếc gai và giọt máu của nàng rơi xuống, nhuộm màu cho những bông hoa trong vườn. Hồng nhung bắt nguồn từ đó.

    Ngôn ngữ của hoa hồng

    Với vẻ tinh tế, lộng lẫy, và bí ấn, mỗi bông hồng đều mang trong mình một thông điệp của tình yêu.

    Màu sắc

    - Màu đỏ: Tình yêu và lòng kính trọng

    - Màu trắng: Nét ngây thơ, trong trắng và kín đáo

    - Màu hồng đậm: Lòng biết ơn, tôn kính

    - Màu hoa Oải hương (Xanh nhạt pha đỏ): Niềm say mê

    - Màu vàng cam: Sự mê hoặc, quyến rũ

    - Màu hồng phấn: Vẻ yêu kiều, duyên dáng

    - Màu vàng: Tình bạn

    - Màu trắng và đỏ: Sự đoàn kết

    Số lượng

    - 01 bông hồng nhung: Tôi yêu em

    - 01 bông hồng không có gai: Tình yêu sét đánh

    - 02 bông hồng: Tình yêu xuất phát từ hai phía

    - 03 bông hồng: Tôi yêu em, một tình yêu trong sáng

    - 07 bông hồng: Tôi yêu em, tình yêu say đắm, cuồng nhiệt

    - 09 bông hồng: Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau

    - 10 bông hồng: Với tôi, em là một người hoàn hảo

    - 11 bông hồng: Em là kho báu quý giá nhất cuộc đời tôi

    - 12 bông hồng: Hãy là một nửa của tôi

    - 13 bông hồng: Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn

    - 15 bông hồng: Tôi thực sự xin lỗi

    - 20 bông hồng: Sự thành thật trong tình yêu

    Cupid.HMD

    Theo The Language of Flowers

  10. #10

    Mặc định

    Ah, có bài rồi.

    Vậy thì huynh xin tặng Tigon 9 bông hồng màu hồng phấn nhé.

  11. #11

    Mặc định Đóng góp kho tàng của huynh Love.

    Đôi khi hiểu đúng ẩn ý của nàng thật không đơn giản, đặc biệt khi hai người mới yêu. Một số giải mã cho những lời nàng nói sẽ giúp hai bạn tìm được tiếng nói chung cho tâm hồn đồng điệu.

    1. Em có giận đâu
    Câu nói này hàm ý “em giận lắm đấy”. Bởi nếu không cô ấy nín thinh từ nãy đến giờ làm gì? Nàng đang muốn bạn phải tự tìm hiểu tâm trạng của mình cơ, phụ nữ rắc rối vậy
    Hãy tìm hiểu nguyên nhân nàng không vui và cùng nói về điều đó. Chưa thể giải quyết vấn đề ngay nhưng sẽ tốt hơn là lờ nó đi vì rất có thể khi cơn giận bùng nổ, mọi chuyện còn tệ hại hơn nhiều.

    2. Em cũng thích đám bạn anh nhưng…
    Vậy là cô ấy không thích họ rồi. Cô ấy chỉ không muốn làm bạn mất thể diện nên mới nói vậy thôi. Nàng đang lo sợ những người này sẽ có ảnh hưởng xấu đến người mình yêu nếu chàng cứ thường xuyên lui tới chỗ họ.
    Sao bạn không hỏi nàng cho rõ căn nguyên nhỉ? Nếu lý do nàng đưa ra là chính đáng, rất nên suy nghĩ phải không nào? Ngược lại, hãy từ tốn giải thích cho nàng hiểu rằng với bạn, bạn bè cũng quan trọng, mong nàng thay đổi cách nghĩ.

    3. Mình nói chuyện với nhau ít quá
    Cô ấy đang muốn hỏi “anh nghĩ sao về em và quan hệ của chúng mình”. Cô ấy muốn biết cảm giác của bạn, muốn tìm hiểu quan hệ của hai người sẽ đi tới đâu. Cô ấy mong chờ tình cảm và suy nghĩ thẳng thắn từ phía bạn.
    Trong trường hợp này nên giúp nàng tĩnh tâm. Nói để nàng biết những suy nghĩ của bạn về tình cảm hai người. Nếu bạn không trả lời lúc này, cô ấy sẽ vẫn tìm cách khác để hỏi.

    4. Hôn nhau theo cách này, anh thấy sao?
    Nên thấy là cô ấy chưa thích cái cách mà bạn hôn, nhưng cũng không muốn làm tổn thương tình cảm của bạn. Tất nhiên nàng yêu bạn, và chỉ đang cố gắng để mọi thứ tốt hơn thôi. Hãy thử cách mà cô ấy muốn, để xem thế nào.

    5. Kiểu đầu của gã kia trông được lắm
    Có nghĩa là bạn nên xem lại kiểu đầu của mình đi. Cô ấy thấy rằng nói bóng gió như vậy sẽ tốt hơn là thẳng thắn quá.
    Trường hợp này hãy thử phương án hai cho kiểu tóc. Có thể nàng đúng, bạn nên thay đổi. Nhưng nếu bạn còn kiên định với ý thích của mình thì cứ vờ như không hiểu nàng nói gì vậy.

    6. Em mặc cái váy này thế nào?
    Cô ấy đang cần một lời khẳng định “trông em đẹp lắm” để đỡ cảm thấy bất an vì lâu nay bạn dường không còn để ý đến cô ấy “hơn mức bình thường” nữa.
    Bạn còn chần chừ gì mà không nói lời nàng muốn nghe (trừ khi bạn thấy bộ váy đó quả là hết chịu nổi).

    7. Sao anh lại rửa bát thế này nhỉ?
    Điều này có nghĩa là bạn làm chưa được rồi. Cô ấy không có ý hạ thấp bạn đâu. Chỉ là vì cô ấy muốn bạn giúp đỡ việc nhà nhưng theo cách mà cô ấy muốn. Tốt hơn cả hãy làm theo ý nàng để tránh được những cãi vã không đáng có.

    8. Em muốn mình cùng làm cái gì đó
    Có nghĩa là với nàng những lúc hai người bên nhau còn ít lắm. Thử nghĩ xem bạn dành cho nàng bao nhiêu thời gian nào? Nếu quá ít, hãy cố gắng ở bên nàng nhiều hơn.
    Nhưng nếu ngày nào hai người cũng kề bên thì lờ đi lời bóng gió của nàng cũng không sao. Nhớ rằng, những gì bạn làm từ đầu sẽ tạo nếp sinh hoạt cho mối quan hệ sau này.
    Do vậy đừng nghĩ rằng bạn có thể chiều theo mọi ý thích của cô ấy.


  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Ah, có bài rồi.

    Vậy thì huynh xin tặng Tigon 9 bông hồng màu hồng phấn nhé.
    Ah, có qua có lại nhé !
    Vậy thì tigon xin tặng hoa hồng " Màu trắng và đỏ: Sự đoàn kết" cho huynh đấy !
    :ciao:

  13. #13

    Mặc định

    CÀI ĐẶT TÌNH YÊU

    Hỏi Đáp các bước để cài đặt chương trình Tình Yêu vào máy tính cá nhân.

    Khách hàng (KH):.. Tôi không rành kỹ thuật chuyên môn lắm nhưng tôi nghĩ mình có thể tiến hành cài đặt ngay được rồi, phải làm gì đầu tiên đây?

    Chuyên viên kỹ thuật (CVKT): Bước đầu tiên là phải mở TRÁI TIM. Bạn có xác định được đường dẫn đến đó chưa ạ?

    KH: Vâng, được rồi, nhưng có vài chương trình đang chạy. Cài đặt trong khi chúng vẫn hoạt động không gây ra vấn đề gì chứ?

    CVKT: Những chương trình gì đang chạy vậy?

    KH: Để coi…tôi thấy có VẾT THƯƠNG LÒNG.EXE, THIẾU TÔN TRỌNG.EXE, HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM đang hoạt động.

    CVKT: Không vấn đề gì. TÌNH YÊU sẽ tự động xóa VẾT THƯƠNG LÒNG.EXE từ hệ thống đang hiện hành. Nó vẫn có thể còn nằm trong bộ nhớ vĩnh viễn nhưng sẽ không còn gây ảnh hưởng đến các chương trình khác được nữa. TÌNH YÊU cuối cùng sẽ ghi chồng lên THIẾU KÍNH TRỌNG.EXE bằng một Module của chính nó có tên là TÔN TRỌNG.EXE. Tuy nhiên, bạn phải đóng hoàn toàn chương trình HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM vì những trình này có thể ngăn cản quá trình cài đặt bình thường của TÌNH YÊU. Bạn đã đóng chúng chưa vậy?

    KH: Tôi không biết làm sao để đóng chúng nữa. Anh vui lòng chỉ hộ.

    CVKT: Dĩ nhiên rồi ạ. Từ menu Start hãy gọi THA THỨ.EXE. Lặp lại thao tác này nhiều lần cho đến khi HẬN THÙ.EXE và BỰC BỘI.COM bị xóa sạch.

    KH: OK, xong rồi. TÌNH YÊU đã bắt đầu quá trính cài đặt tự động. Mọi việc diễn ra như thế là bình thường chứ?

    CVKT: Vâng, đúng vậy. Bạn có thể nhận được một hộp thoại báo rằng chương trình sẽ tái chỉnh sửa những thông số về cuộc sống của TRÁI TIM. Bạn có thấy hộp thoại đó không ?

    KH: Vâng, đã thấy. Như thế là quá trình cài đặt hoàn thành rồi chứ?

    CVKT: Đúng vậy. Nhưng bạn nhớ đây chỉ là chương trình nguyên mẫu. Bạn phải bắt đầu nối mạng với những TRÁI TIM khác để cập nhật bản nâng cấp.

    KH: Ủa…Hình như có thông báo lỗi. Tôi phải làm gì đây?

    CVKT: Thông báo nói gì vậy?

    KH: Nó báo: “LỖI 412 - CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHẠY TRONG CÁC THÀNH PHẦN NỘI BỘ”. Vậy nghĩa là gì?

    CVKT: Bạn đừng lo, đó là một lỗi thông thường. Nó có nghĩa là chương trình TÌNH YÊU vừa cài đặt có thể chạy trong các TRÁI TIM bên ngoài nhưng chưa hoàn toàn hoạt động trong TRÁI TIM của bạn. Đây là cái rắc rối của chương trình này, nói một cách nôm na là bạn phải tiến hành thao tác “LOVE” cho chính máy của mình trước khi “LOVE” những máy khác”.

    KH: Vậy phải làm gì đây?

    CVKT: Bạn có tìm ra thư mục CHẤP NHẬN BẢN THÂN trong máy không?

    KH: Tôi thấy rồi

    CVKT: Xuất sắc, bạn sẽ giải quyết vấn đề nhờ vào thư mục này. Bây giờ hãy sao chép các tập tin dưới đây vào thư mục MYHEART: TỰ THA THỨ.DOC, TÔN TRỌNG BẢN THÂN.TXT, NHẬN LỖI.TXT và LÒNG TỐT.DOC. Hệ thống sẽ tự động ghi đè lên các file đối lập và bắt đầu quá trình chắp vá các trình bị lỗi. Bạn cũng cần phải xóa TỰ CHỈ TRÍCH.EXE khỏi mọi thư mục trong máy và sau đó thực hiện thao tác Emty recycle bin để chắc chắn rằng nó hoàn toàn biến mất và sẽ không trở lại vào một ngày đẹp trời nào đó.

    KH: Có rồi! Bây giờ tôi có thể nhận ra NỤ CƯỜI.MPG đang hiện lên trên màn hình và hình như nó cũng cho thấy là NHIỆT TÌNH.COM, BÌNH AN.EXE và MÃN NGUYỆN.COM đang tự copy trong TRÁI TIM tôi.

    CVKT: Sau khi đã cài đặt xong TÌNH YÊU, còn một điều mà tôi phải thông báo trước khi kết thúc

    KH: Gì vậy?

    CVKT: TÌNH YÊU là phần mềm miễn phí. Bạn hãy chắc rằng mình sẽ tải nó cho nhiều người khác mà bạn gặp. Sau đó họ sẽ chia sẻ nó cho nhiều người khác và có thể họ sẽ gởi vài bản nâng cấp lại cho bạn.

    KH: Tôi sẽ. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.

    CHÚ Ý: Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi cài đặt.

  14. #14

    Mặc định

    PHÉP TOÁN LẠ

    Toán học là môn học chính xác tuyệt đối và không thay đổi. Ai đó muốn khẳng định lời nói của mình, hoặc muốn khẳng định lập trường nguyên tắc của mình, thường nói rằng: nhất định 1 là một, 2 là hai!

    Chân lý ai cũng biết rằng:
    1 + 1 = 2
    2 + 1 = 3

    Những biểu thức sau đây hoàn toàn vô lý trong toán học:

    X = X + 1
    2 – 1 = 0
    2 + 1 = 0

    Tuy nhiên, khi áp dụng toán học vào lĩnh vực Lập trình Vi tính, người ta rất thường dùng biểu thức:
    X = X +1. Với ý nghĩa là tăng X thêm 1 đơn vị so với giá trị ban đầu (còn gọi là Biểu thức Gán).

    Còn hai biểu thức tiếp theo:
    2 – 1 = 0
    2 + 1 = 0

    sẽ luôn luôn đúng trong lĩnh vực ... TY!

    Bởi vậy, chân lý không phải hoàn toàn đúng. Muốn biết tại sao, hãy nghe bài hát dưới đây:

    Bài hát: 2 + 1 = 0
    Sáng tác: Nguyễn Hoài Anh
    Ca sĩ: Quang Vinh – Ngô Mai Trang – Nguyễn Phi Hùng

    http://www.4shared.com/file/62818689...angvinh21.html

  15. #15

    Mặc định

    Triết lý vui về phụ nữ và tình yêu

    - Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.

    - Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu ... nữ tính.

    - Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    - Định nghĩa mới về vợ : " học dốt nói ngông , đi chơi lông bông , mồm thì khoác lác , mua sắm nát đời , mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý "

    - Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau , còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau.

    - Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

    - Không ít phụ nữ già đi nhanh chóng có khi do họ động não suy nghĩ phải làm sao để mình trẻ lại.

    - Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.

    - Đằng sau sự thành công của một người đan ông luôn có hình bóng của một người đàn bà , và đằng sau sự thất bại của một gười đan ông là một người đàn bà thật sự .

    - Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi.

    - Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •