Kính chào sư huynh XAB và thầy TDT ,mười mấy năm trước đệ phát nguyện từ thiện dùng chử bùa phép trị con nít khóc đêm để làm cho trẻ không quấy nhiễu ban đêm cho cha mẹ ngon giấc.Nhưng sau một biến cố trong gia đình chữ này bị mất đi cùng quyển sổ.Đệ vô cùng buồn vì nghĩ rằng từ đây không còn cơ hội giúp đỡ mọi người nữa.Vậy mà đã có duyên thật lớn gặp đươc sư huynh XAB và Thầy TDT trong khi đệ lên diễn đàn tìm thuốc trị cho con bìm bịp bị mù mắt -phước lớn phước lớn.đệ cảm ơn huynh và thầy nhiều lắm và có diều xin thỉnh giáo thầy và huynh như sau:
1-VIỆC SỬ DỤNG CHỬ BÙA KHÓC ĐÊM :
Trong chữ bùa khóc đêm ngoài việc học được chữ còn phải có câu chú:
Phòng niệm tổ sư tỏa sa chí thân phù hộ cho đệ tử
khẩu tỷ ,khẩu y,khẩu phổ( ba khắc)
lấy bảy sợi chỉ bảy màu se lại thành 1 sợi thất sắc,dùng sợi chỉ đó thắt 1 vòng tròn đưa trước mặt đứa bé,trong đầu tưởng chữ bùa khóc đêm nhìn xuyên qua vòng đó xuyên luôn qua miệng đứa bé tay thì thắt gút vòng đó lại(làm ba lần như vậy)
Lấy sợi chỉ đó cột tay đứa bé là xong
2-Người ta nói chữ búa là loại chữ giống như chữ tàu còn chữ mà được vẽ loằng ngoằng là phép vậy có đung không ?
Hai điều mà đệ vừa nêu trên đúng sai xin Thầy TDT ,huynh cùng mọi người góp ý
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
các thầy ôi cho em xin hỏi các thầy có biết bùa yêu không ? cho em xin thụ huấn một khóa với , em muốn yêu bạn gái em mà nó không yêu em , lên em muốn bỏ bùa nó để nó chịu yêu em , các thầy làm ơn làm phước nhé cho em xin thụ huấn một khóa:icon_evil:


Bookmarks