Tối 29/4, mưa rơi lất phất. 19h30', đội hình đã có mặt đầy đủ trên sân bóng, gồm có Long cẩu, Maiko, Quy rùa, Po điện và tui - Tú phìn. Nhưng vì trời mưa cho nên bên phía đối phương chỉ có 2 người lên sân là anh 2 và anh Luân, tổng cộng 2 bên quy tụ được 7 mống. Đã lỡ dầm mưa lên sân nên không thể tay trắng mà ra về, cho này chúng tui, những anh tài đẹp trai đá hay đã đi năn nỉ 3 người bạn chưa một lần quen nhau vô đá chung với chúng tui. Nhờ trời mưa tầm tả, rả rích, cho nên chúng tui tự nhiên có được sức khỏe dồi dào, sung mãn, đá tới 2 tiếng đồng hồ, nhờ vậy mà khi đá xong thì ai cũng bất lực toàn thân đau nhức cực kì tê tê.
Do di chứng tối 29/4 đá banh vượt quá sức lực nên ngày 30/4 bọn tui chỉ tụ họp khi mặt trời đã tiến vào vị trí 1h chiều, thay vì sáng sớm tụ họp cà phê, bida với nhau như dự tính trước đó.
1h chiều 30/4, Tú phìn tui là nhân vật đến quán cà phê sau cùng, lúc này bạn Quy rùa và bạn Po điện đang đánh cờ tướng với nhau, bạn Po điện bị bạn Quy rùa đánh cho cháy cục chịch ( cục chịch là bugi, cục đánh lửa, ý nói bạn Quy rùa đánh cho bạn Po điện tắt lửa luôn á, chứ không phải cục chịch là cái cục để chịch đâu).
Sau khi Tú phìn tui ngồi liếc mắt đưa tình với các cô nàng nhân viên xinh đẹp trong quán cà phê Gợi Nhớ đã thiệt là đã, tọa lạc ngay trung tâm cư xá Bắc Hải, f15 q10, quán cà phê đã gặp gỡ chúng tui từ những ngày chúng tui học lớp 6 cho đến nay, bọn chúng tui bắt đầu khởi hành lên đường đi nhậu tăng 1 ở quán 108 trên đường 3/2, lúc này là 2h chiều 30/4. Sau khi làm gần chục chai sương sương mỗi bạn cho đến 4h chiều, bọn chúng tui lên đường đi làm tăng 2 ở quán karaoke Gia Đình trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, mỗi bạn uống tầm 5 chai.
Danh sách thành viên lúc này gồm có Long cẩu, Maiko, Po điện, Quy rùa, Hữu Tín, bé Thư vợ Long cẩu, bé Mai bạn gái Quy rùa, và tui - Tú phìn. Bé Vân bạn gái Po điện do hồi sáng 30/4 gây lộn với bạn Po điện nên 2 đứa đang giận hờn nhau, không đi. Bé Hạnh vợ Maiko ở nhà mang bầu, không đi. Bạn Hữu Tín và Tú phìn tui do đẹp trai và thông minh quá nên không có bồ.
Rời quán karaoke Gia Đình tầm 6h tối, cả đám chúng tui lên đường đi ăn vú dê nướng ở đường Nguyễn Thị Nhỏ, cư xá Lữ Gia, q11, nhưng hết bàn nên chúng tui quyết định giải tán, mạnh ai về nhà nấy ngủ. Sau khi tui giả bộ đi lang thang hóng gió vài vòng ở q10 đến khoảng 6h30 thì nhận được điện thoại của Maiko qua nhà thờ Thiên Phước ở cư xá Lữ Gia, gần trường tiểu học Trưng Trắc ăn gỏi vịt. Lúc Tú phìn tui lên tới thì trong bàn chỉ còn sự hiện diện của 3 bạn Maiko, Quy rùa và Po điện, còn bạn Long chở vợ về, bé Mai bồ Quy rùa và bạn Hữu Tín đều về hết. Tầm 7h tối có thêm sự góp vui của thầy tui, lúc này trong bàn hiện diện 5 chiến sĩ diệt bia. Sau khi làm thêm 6,7 chai mỗi đứa thì chúng tui chính thức chia tay, tổng cộng anh em chiến sĩ chúng tui đã diệt tổng cộng gần 20 chai bia mỗi đứa, riêng bạn Po điện thì diệt 4,5 chai sing dâu + 2 chai nước suối + 2 chai bia.
Khi tui về được đến nhà thì chỉ còn đủ sức để thay bộ đồ rồi lăn vào giấc mộng đẹp, bỏ mặc chiếc bánh bao vừa mới mua do không còn đủ sức để cắn bánh bao. Đồng hồ điểm 11h. Tèn tén ten.
11h ngày 1/5, anh em chúng tui lại hội tụ tại quán Nghĩa Phát đối diện sân vận động Phú Thọ. Hôm nay có sự góp mặt của các bạn Quy rùa và bé Mai, bạn Sang và bạn Dũng- bạn cấp 3 của Quy rùa và Tú phìn tui. Đến 12h có thêm sự góp mặt của bạn Bình và bé Trang bồ Bình, bạn Tuấn và bạn Tứ - các bạn bè học chung cấp 3 với bạn Quy rùa, Long cẩu và bé Thư, em Ý- em trai họ của Long cẩu. Anh em chúng tui diệt được 15 chai bia mỗi chiến sĩ thì đồng hồ điểm 15h, cả bọn bàn kế hoạch lên đường đi karaoke ở quán TopTen trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài. Lúc này nhóm có thêm sự góp vui của bạn Po điện. Sau khi hò hét chán chê và diệt thêm 5 két bia, anh em chúng tui quyết tâm đi ăn vú dê nướng trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, sau cú thất bại hôm 30/4, và hôm nay chúng tui đã được toại lòng do rút kinh nghiệm và đến quán thiệt sớm.
Tại quán dê nướng trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, Tú phìn tui được bạn bè yêu mến đặt thêm cho 1 cái biệt danh - dũng sĩ diệt tủy, nhờ thành tích liên tục kêu thêm 8 dĩa tủy. Nhưng thiệt là oan, bởi vì đâu phải Tú phìn tui ăn 1 mình, kêu lên thêm thì cả đám đều ăn chung mà, nhưng tiếng xấu thì dành riêng tui. Tại quán dê nướng, anh em chúng tui diệt thêm 2,3 chai bia mỗi chiến sĩ. Sau khi ăn uống đã no nê, anh em chúng tui giải tán, còn lại Long cẩu và bé Thư, em Ý, Quy rùa và bé Mai, Po điện, bạn Tuấn và Tú phìn tui lên đường về Gợi Nhớ ngồi uýnh bài xả stress. Tui hùn với bạn Tuấn uýnh chung 1 tụ, Tú phìn tui uýnh bài thì ít mà ngắm mấy cô nàng nhân viên xinh đẹp của quán thì nhiều, trong lòng cũng hơi ray rứt chút chút, nên Tú phìn tui quyết định rời nhóm để đi cà phê riêng với chị Trinh và bé Trang bên nhà thờ Thiên Phước gần cư xá Lữ Gia.
Sau khi cãi lộn với chị Trinh và bé Trang chút chút về chính trị, tôn giáo, giáo dục và quan niệm xã hội tại Việt Nam, 2 chị em thống nhất và đi đến quyết định là không tranh cãi với tui nữa, vì 2 chị em nhận định rằng nhiều điều Tú phìn tui hiểu nhưng cứ khoái cãi. Chị Trinh nhận xét rằng rất là phản cảm với tui vì cái mã ngoài bất cần đời và ích kỉ, nhưng vẫn thừa nhận tui rất thông minh và dễ mến. Còn em Trang thì nói nhỏ với Tú phìn tui rằng, lần đầu tiên em Trang gặp 1 người đặc biệt như tui, và ẽm rất khoái tui. Nói thiệt là tui cũng quý 2 chị em, vì dám thẳng thắn trao đổi với tui, chứ không như 1 số người, bề ngoài nói những lời êm tai dễ nghe nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác về nhau.
Uống cà phê với 2 chị em xong là 10h tối. Lúc này bạn Quy rùa, bạn Tuấn, bạn Hiếu và bạn Phúc, bạn Bình và bé Trang - bạn học chung cấp 3 với bạn Quy, đang chiến đấu bên quán nhậu đằng sau trường cấp 3 Nguyễn Thái Bình trên đường Lý Thường Kiệt. Khi tui đến thì 4 anh em họ đã diệt được 10 chai bia. Nhờ sự nhiệt tình của tui nên đến 12h tối thì anh em chúng tôi đã diệt được 2 két bia. Lúc này bọn chúng tui lên đường sang Ốc Tre bên Thành Thái do quán này đóng cửa.
Tại Ốc Tre, anh em chúng tui làm lai rai thêm được 2 két. Khi mà ai cũng đã ngà ngà say, bạn Bình hứng thú đem chuyện từ hồi cấp 3 ra gây lộn với bạn Tuấn. Bạn Bình phán rằng, anh Hiệp - bạn của Bình, đánh giá Tuấn là 1 người rất nông cạn. Nghe vậy, máu anh hùng trong Tú phìn tui nổi lên, và thế là tui đem anh Hiệp ra mà chửi. Nói trước 1 chút để khỏi bị oan, do các bạn đều đã có men bia, cho nên tui đành đem 1 ông Hiệp nào đó ra để chửi nhằm hạ nhiệt không gian, chứ tui không có thành kiến hay ác cảm gì với ổng, tui còn không biết mặt mũi tuổi tác ổng ra sao mà. Tui chửi rằng, ông Hiệp nếu có lòng tốt muốn góp ý với bạn Tuấn thì tại sao không nói riêng với bạn Tuấn, đằng này lại đi nói sau lưng bạn Tuấn với bạn Bình để làm gì, nếu không ngoài mục đích là dìm hàng bạn Tuấn, hoặc chia rẽ bạn Bình với bạn Tuấn, hoặc là muốn lôi kéo bạn Bình nghỉ chơi với bạn Tuấn để tiến sâu với ổng. Và tui chửi rằng, ông Hiệp thông minh đến cỡ nào, sâu sắc đến cỡ nào, mà đánh giá người ta là nông cạn. Rồi tui nói rằng, 1 khi chơi với nhau bằng trái tim, thì có cần quan tâm đến người đó thông minh hay nông cạn hay không, và 1 khi chơi với nhau, yêu thương nhau rồi, thì có còn điều gì là quan trọng nữa hay không. Bạn Bình và bạn Tuấn nếu thích chơi với nhau, vậy hãy yêu thương nhau đi, và gạt hết mọi lời nhận xét của tất cả mọi người khác đi, bởi vì chúng ta khi còn nhân duyên ở bên nhau, vậy là đã đủ rồi. Do bạn Quy rùa và bạn Phúc nhiệt tình ủng hộ và tán thành ý kiến của tui, cho nên bạn Bình nghe tui nói rất là chịu khó gật gật đầu. Sau đó bạn Bình và bạn Tuấn lại vui vẻ với nhau, nên mọi người cũng rất là dzui dzẻ, hé hé...
Tại Ốc Tre, anh em chúng tui chỉ diệt thêm được 1 két bia, và quyết định rút lui khi đồng hồ điểm 3h sáng. Sau khi lên kèo, gài hàng cho bé Trang vào khách sạn với bạn Bình, 3 anh em chúng tui rất là khoái chí. Phải công nhận rằng bé Trang rất dễ thương, hiền lành, gia giáo và cực kì khó khăn trong chuyện tình cảm, cho nên 3 anh em chúng tui không ngại công sức và trí lực để thúc đẩy, vun đắp cho bạn Bình tiến xa thêm 1 bước với bé Trang, bằng cách ngó lơ cho cặp tình nhân trẻ thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm.
Sau khi an bài cho bạn Bình và bé Trang 1 phòng, bạn Quy rùa và bạn Phúc 1 phòng, tui lên đường giả bộ đi lang thang hóng gió. Quy và Phúc ngỏ ý kêu tui ở lại chung đợi sáng rồi về, nhưng tui khéo léo từ chối và quyết tâm tìm đường đi riêng, nên 2 anh em cũng không níu kéo tui thêm nữa, vì biết có níu kéo cũng vô ích.
Tui chạy lang thang đến gần trường Trần Khai Nguyên q5 thì tấp vào 1 mình chiến đấu với 1 trái sầu riêng, ăn xong sình sình bụng nhưng biết rằng hối hận cũng đã muộn. Tui rũ chú bán sầu riêng ăn chung với tui cho vui thì chú mắng, bảo là chưa bao giờ gặp ai khùng như tui. Đang ăn thì tự nhiên có vài hạt bụi vô tình rơi vào mắt, làm nước mắt nước mũi sụt sịt. Nhớ ngày đó, lúc mẹ còn khó khăn tài chính, thỉnh thoảng vẫn cố gắng dẫn 2 anh em tụi tui đi ăn chè, uống sinh tố, hoặc mua món này món kia về nhà ăn. Mẹ thường bảo, mẹ không thích những món đó nên anh 2 em tụi tui cứ ăn nhiều lên, mẹ không ăn nhiều đâu. Ăn cái gì mẹ cũng không thích, nên món gì mẹ cũng ăn 1 chút rồi ép 2 anh em tụi tui ăn. Đêm nay, tui ăn sầu riêng nguyên 1 trái mà chẳng thấy ngon, mắt cay cay. Chỉ tại mấy cái hạt bụi vô tình, cứ cố tình rơi vào mắt người ta.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks