Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 52

Ðề tài: khi chết đi về đâu

  1. #1

    Mặc định khi chết đi về đâu

    cho mình hỏi theo đạo cg thì khi chết con người sẽ đi về đâu, những người ko tin vào chúa và cả những người vô thần khi chết có bị đọa vào hỏa ngục ko

  2. #2

    Mặc định

    chỉ cần bạn sống tốt thì bạn sẽ lên thiên đàn thôi ^^

  3. #3

    Mặc định

    Sẽ đến toà phán xét ! Luận tội mà đến ! Tốt thì thiên đàng , xấu thì hoả ngục , biết hối lỗi thì luyện ngục rồi lên thiên đàng !
    Những người không tin chúa thì không được lên thiên đàng ! Vì lên đó đối mặt với chúa mà không tin thì sao mà sống ! Quan trọng là lúc ấy người ta sẽ bị sụp đổ lòng tin do tin sai lầm
    Mà chuyện lên hay không do chúa quyết định chứ ta đâu có quyết định ! Mọi lí giải chỉ là suy luận ! Lên thiên đàng xét trên nhiều phương diện , bù qua đắp lại , cân đo đong đếm nữa !
    Cứ sống tốt đi đã !

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Đạo nào cũng có địa ngục cả, yên tâm, đường nào cũng về la mã thôi :D

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    ở tòa phán xét sẽ diễn ra như thế này :

    Cuộc phán xét chung

    (31) "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. (32) Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. (33) Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. (34) Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (35) Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; (36) Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm". (37) bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; (38) có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? (39) Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" (40) Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (41) Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. (42) Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; (43) Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom". (44) Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" (45) Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy". (46) Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời".
    haiz...........................

  6. #6

    Mặc định

    25 Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" 26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" 27 Ông ấy thưa: "Ngươi hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi và người thân cận như chính mình". 28 Ðức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống".
    29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Ðức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" 30 Ðức Giêsu đáp: "Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiều, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác". 36 Vậ�y theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?" 37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy". Ðức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy".

    Còn thế nào là người thân cận: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ được vậy!” (Lc 6:32).

  7. #7

    Mặc định

    Bức ảnh 'đồng xu của bà lão ăn xin' lay động cư dân mạng

    Bức ảnh chụp một bà lão hành khất đang bỏ những đồng xu vừa xin được vào thùng quyên góp "Chung tay góp sức vì nạn nhân động đất Tứ Xuyên, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng mạng xã hội.
    > Chàng trai nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ



    Bức ảnh được cho là chụp ở Trung Quốc. Ảnh: 4share.
    Hiện chưa rõ về tác giả cũng như thời gian, địa điểm chụp tấm ảnh này, song dựa vào quang cảnh và tấm băng rôn màu đỏ với dòng chữ "Chung tay góp sức vì nạn nhân động đất Tứ Xuyên", một số cư dân mạng cho rằng sự việc diễn ra ở Trung Quốc.
    Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi đăng trên Facebook, bức ảnh đã nhận được hàng trăm lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động của bà lão ăn xin nghèo là một điển hình cho lối sống đẹp "thương người như thể thương thân" đang ngày càng mai một trong xã hội hiện đại.
    ‎"Có nhìn đấy có like đấy, có một chút thương cảm, khâm phục đấy nhưng có phải ai nhìn thấy bức ảnh này cũng học hỏi theo đâu. Mong là trong mỗi trong ta không ít thì nhiều hãy chia sẻ một chút tài sản, tình thương cho những người khác, họ thiếu thốn trong khi mình có hoặc quá dư giả", thành viên Sakull Trần bình luận.
    Còn bạn Getamped Tbv triết lý: "Tuy nghèo nhưng đã có tấm lòng từ bi thì không gì có thể dẫn họ vào con đường tội lỗi. Mong rằng bà cụ này mai sau sẽ hạnh phúc và giàu có khi ở dưới suối vàng".
    Trong khi hầu hết mọi người đều bày tỏ lòng thái độ nể phục trước tấm lòng của bà cụ thì một số khác lại trách thái độ vô tâm của các bạn trẻ đang thờ ơ đứng nhìn. "Có lẽ họ quá dư giả để hiểu được cái khổ của đồng loại", nick name Akira nhận xét. Hầu hết mọi người không hoài nghi về tính chân thực của bức ảnh.

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau...g-cu-dan-mang/

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    giống bà góa nghèo trong kinh thánh.
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gin2412 Xem Bài Gởi
    cho mình hỏi theo đạo cg thì khi chết con người sẽ đi về đâu, những người ko tin vào chúa và cả những người vô thần khi chết có bị đọa vào hỏa ngục ko
    Nếu không tin Chúa mà bị đọa hỏa ngục vậy Phật tử, tín đồ Thần giáo, Đạo giáo thảy đều bị đọa hỏa ngục hết sao? như vậy là gián tiếp ép người tin Chúa. Tất cả mọi tôn giáo, mọi đấng siêu linh trên thế gian đều hướng con người gần lành lánh dữ. Bất kể bạn thuộc tôn giáo nào, hay vô thần nếu biết thương yêu con người, cố gắng tu tập bản thân, không nhất thiết phải tu đạo chỉ cần tu đức là cũng đã đủ giúp bạn thoát cảnh đọa địa ngục. Còn nếu bạn là sư trưởng, giáo hoàng hay là vương là tước nhưng nếu vẫn kiên quyết không thông, không chịu tu dưỡng đức hạnh thì phải đọa địa ngục là tất nhiên. Thân chào bạn

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    TẤT CẢ CHỈ LÀ SUY ĐOÁN CỦA LOÀI NGƯỜI. SỐ LƯỢNG NGƯỜI TIN CHÚA TỒN TẠI HOẶC HOÀI NGHI CÓ THỂ CHIẾM ĐẾN 90/100 DÂN SỐ TOÀN CẦU... NHƯNG CÔNG CHÍNH LÀ ĐỨC TÍNH MÀ THIÊN CHÚA NGỢI KHEN. TRONG NGÀY PHÁN XÉT, KẺ NÀO GIỮ ĐÚNG MỐI PHÚC "PHÚC THAY AI VÌ THẦY MÀ BỊ NGƯỜI TA BÁCH HẠI VÀ VU KHỐNG ĐỦ ĐIỀU XẤU XA,ANH EM HÃY VUI MỪNG HỚN HỞ. VÌ PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO ANH EM THẬT LỚN LAO" CHẮC CHẮN SẼ CÓ GIÁ TRỊ HƠN.
    haiz...........................

  11. #11

    Mặc định

    những người ko tin vào chúa và cả những người vô thần khi chết có bị đọa vào hỏa ngục ko ?
    cần phải xem xét nhiều mặt nếu người đó sống không lương thiện là đủ chuyện ác thi cho dù có đạo gốc đi nữa cũng vào hõa ngục
    Còn nếu vô thần hoặc những đạo # sống lương thiện thì khi chết sẽ không vào được thiên đàng (nước của thiên chúa) vì muốn vào nhà ai thì mình phải biết người đó,tin người đó bây giờ người KO theo đạo vào nhà chúa ,chúa hỏi ngươi là ai biết trả lời sao
    nhưng ko phải là những người đó sẽ vào hõa ngục mà chúa sẽ dành cho họ 1 nơi nào đó nhưng ko phải là thiên đàng người xưa gọi nơi này là Limbo
    Ngay cả đến những thai nhi đã chết trong lòng mẹ củng ko được lên thiên đàng theo đức giáo hoàng Benedicto thì các em này sẽ được vào trong "lòng chúa thương xót" và chờ ngày tận thế chúa sẽ cho chọn lựa là theo chúa hay chống đối chúa.
    vì điều giáo lý căn bản muốn vào thiên đàng phải được rữa sạch rội tổ tông (rửa tội)

  12. #12

    Mặc định

    chưa biết chết đi về đâu, chưa biết sự thật ẩn nơi đâu, nhưng sống theo tình thương thì sẽ nhận được tình thương, con người-con người có niềm tin, gia đình đầy đủ sự bình an trong tâm hồn dù trong mọi hoàn cảnh sóng gió, thế là đủ rồi, còn tìm kiếm chi nữa :)

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    chưa biết chết đi về đâu, chưa biết sự thật ẩn nơi đâu, nhưng sống theo tình thương thì sẽ nhận được tình thương, con người-con người có niềm tin, gia đình đầy đủ sự bình an trong tâm hồn dù trong mọi hoàn cảnh sóng gió, thế là đủ rồi, còn tìm kiếm chi nữa :)
    Người công giáo sao lại nói là chết chưa biết đi về đâu ?

  14. #14

    Mặc định

    nơi đó vuy vẻ sáng láng vô cùng.mình không phán bừa vì mình đã cảm nghiệm,khi linh hồn bảo mình con một chúa tức thì liềm vuy chào đến cảm giác lạ lùng.thế gian không có được.
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi teresa1912 Xem Bài Gởi
    Người công giáo sao lại nói là chết chưa biết đi về đâu ?
    Thiên đàng hay địa ngục ở ngay trần gian này bạn, trước khi mơ tưởng về Thiên đàng, hãy sống với hiện thực đã. Bạn hiểu sai ý của mt rồi.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vũ Xem Bài Gởi
    niềm tin vào đâu?
    bình an thật sự? vui vẻ thật sự? hạnh phúc thật sự?
    thấy hài lòng và thỏa mãn?
    (1) Anh em đừng xao xuyến!
    Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
    (2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở;
    nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi,
    vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.
    (3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em,
    thì Thầy sẽ trở lại
    và đem anh em về với Thầy,
    để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.
    (4) Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi".
    (5) Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"
    (6) Ðức Giêsu đáp:
    "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
    Không ai đến với Chúa Cha
    mà không qua Thầy.
    (7) Nếu anh em biết Thầy,
    anh em cũng biết Cha của Thầy.
    Ngay từ bây giờ,
    anh em biết Người và đã thấy Người".
    (8) Ông Philípphê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện".
    (9) Ðức Giêsu trả lời:
    "Thầy ở với anh em bấy lâu,
    thế mà anh Philípphê,
    anh chưa biết Thầy ư?
    Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.
    Sao anh lại nói:
    'Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha'?
    (10) Anh không tin rằng
    Thầy ở trong Chúa Cha
    và Chúa Cha ở trong Thầy sao?
    Các lời Thầy nói với anh em,
    Thầy không tự mình nói ra.
    Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy,
    chính Người làm những việc của mình.
    (11) Anh em hãy tin Thầy:
    Thầy ở trong Chúa Cha
    và Chúa Cha ở trong Thầy;
    bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy.
    (12) Thật, Thầy bảo thật anh em,
    ai tin vào Thầy,
    thì người đó cũng sẽ làm được
    những việc Thầy làm.
    Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa,
    bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.
    (13) Và bất cứ điều gì
    anh em nhân danh Thầy mà xin,
    thì Thầy sẽ làm,
    để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.
    (14) Nếu anh em nhân danh Thầy
    mà xin Thầy điều gì,
    thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
    (15) Nếu anh em yêu mến Thầy,
    anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.
    (16) Thầy sẽ xin Chúa Cha
    và Người sẽ ban cho anh em
    một Ðấng Bảo Trợ khác
    đến ở với anh em luôn mãi.
    (17) Ðó là Thần Khí sự thật,
    Ðấng mà thế gian không thể đón nhận,
    vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.
    Còn anh em biết Người,
    vì Người luôn ở giữa anh em
    và ở trong anh em.
    (18) Thầy sẽ không để anh em mồ côi.
    Thầy đến cùng anh em.
    (19) Chẳng bao lâu nữa,
    thế gian sẽ không thấy Thầy.
    Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy,
    vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.
    (20) Ngày đó, anh em sẽ biết rằng
    Thầy ở trong Cha Thầy,
    anh em ở trong Thầy,
    và Thầy ở trong anh em.
    (21) Ai có và giữ các điều răn của Thầy,
    người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.
    Mà ai yêu mến Thầy,
    thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.
    Thầy sẽ yêu mến người ấy,
    và sẽ tỏ mình ra cho người ấy".
    (22) Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?" (23) Ðức Giêsu đáp:
    "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.
    Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy.
    Cha của Thầy và Thầy sẽ đến
    và ở lại với người ấy.
    (24) Ai không yêu mến Thầy,
    thì không giữ lời Thầy.
    và lời anh em nghe đây
    không phải là của Thầy,
    nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy.
    (25) Các điều đó, Thầy đã nói với anh em,
    đang khi còn ở với anh em,
    (26) Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần
    Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,
    Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều
    và sẽ làm cho anh em nhớ lại
    mọi điều Thầy đã nói với anh em.
    (27) Thầy để lại bình an cho anh em,
    Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
    Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.
    Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
    (28) Anh em đã nghe Thầy bảo:
    'Thầy ra đi và đến cùng anh em'.
    Nếu anh em yêu mến Thầy,
    thì hẳn anh em đã vui mừng
    vì Thầy đến cùng Chúa Cha,
    bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.
    (29) Bây giờ, Thầy nói với anh em
    trước khi sự việc xảy ra,
    để anh em tin khi sự ấy xảy ra.
    (30) Thầy sẽ không còn nói nhiều
    với anh em nữa,
    bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến.
    Ðã hẳn, nó không làm gì được Thầy.
    (31) Nhưng chuyện đó xảy ra
    là để cho thế gian biết rằng
    Thầy yêu mến Chúa Cha
    và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
    Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây!"

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Thiên đàng hay địa ngục ở ngay trần gian này bạn, trước khi mơ tưởng về Thiên đàng, hãy sống với hiện thực đã. Bạn hiểu sai ý của mt rồi.
    oke nhưng bạn nên diễn đạt theo cách #, cách nói của bạn giống 1 người vô thần

  18. #18

    Mặc định

    Chúng ta nói về Thiên Chúa rất hay, nhưng bảo mỗi người bỏ ra 50000vnd đến 500.000 vnd để gom tiền giúp 1 người bệnh sắp chết, liệu sẽ được bao nhiêu ?

    Không tin các bạn cứ thử xem.

  19. #19

    Mặc định

    Xin cho phép mình thêm vào câu hỏi thú vị này: Trước khi có các tôn giáo con người chết sẽ đi về đâu ?

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi teresa1912 Xem Bài Gởi
    oke nhưng bạn nên diễn đạt theo cách #, cách nói của bạn giống 1 người vô thần
    hi, bạn đọc lại những gì Thiên Vũ nói, rồi đọc câu văn của mt sẽ rõ. Vì Thiên Vũ chưa biết đi về đâu, tin cái gì nên mt mới viết vậy. Dưới góc độ của 1 người Tôn giáo khác như Thiên Vũ thì nên viết như vậy để trả lời cho câu hỏi của người hỏi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-03-2020, 08:14 AM
  2. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  3. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  4. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  5. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •