Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 34

Ðề tài: Xin giúp em với

  1. #1

    Mặc định Xin giúp em với

    Em tình cờ biết được trang web này khi đang tìm hiểu về việc bị vong nhập. Vì em cũng là người đã từng và đang bị vong nhập. Hiện giờ thì đầu óc em đang rất tỉnh táo nên em quyết định gửi bài viết này xin ý kiến của các thầy giúp em. Vào tháng 4 âm lịch năm 2007, bà nội của em mất, và lúc trước 3 tiếng đồng hồ khi nội em mất thì bà nội em rên la rất dữ dội và kêu tên em và ông nội em ( ông nội em mất cách đây khoảng 30 chục năm rồi :yb663:). Lúc đó nội em cứ muốn nắm lấy bàn tay của em không chịu rời và miệng thì lúc nào cũng kêu tên em. Sau đó ngủ thiếp đi và tắt thở luôn. Nội em mất khoang 12h30 trưa.Cũng kể từ ngày hôm đó thì đêm nào em cũng nằm ngủ thấy bà nội em đắt em đi nhưng em đi được nửa đường thì em không chịu và đòi về. Cũng có lúc em thấy trong người của em như có ai đó muốn nhập vào nhưng trong đầu em lúc đó thì niệm phật và luôn tự nhủ là không được vào. Thân thể của em thì xanh xao và ốm yếu, người em hay ngáp lắm và tối ngử thì hay mơ thấy xác chết, đám ma( của người mà em không quen biết), hay giật mình và từ 12h khuya đến 4h sáng là em không tài nào ngủ được. Gia đình em cũng có đi thầy chữa bệnh cho em, ai cũng nói là em bị vong theo, và thầy cho em 1 lá bùa đeo bên người, đi về thì em cảm thấy những triệu chứng đó cũng thuyên giảm, nhưng sau khỏang 2 tháng sau là lại tiếp tục như vậy và có khi mạnh hơn như là: em nằm mơ thấy em được bồ tát dắt đi nhưng đi được 1 đoạn đường thì em nghe có 1 tiếng nói kêu em đừng đi theo.Đó là quỷ giả dạng bồ tát đó nên em lại quay về. Em bị như vậy rất nhiều lần và em lại tiếp tục đi thầy để xin thầy cho em 1 lá bùa khác để đeo. Em muốn hỏi gia đình là làm sao để trị dứt khỏi căn bệnh của em. Em xin nói rõ là gia đình em là 1 phật tử thuần thành và ba em tu tại gia nên cũng khuyên em đọc kinh hồi hướng. Và ngày nào em cũng đọc kinh chú đại bi để hồi hướng với tâm rất là thành khẩn nhưng mà cái vong này vẫn không chịu rởi khỏi em. Chắc tại lực của em chưa đủ mạnh, và có 1 ông thầy khi nhìn vào em thì nói là cái vong này là vong lang thang không có gia đình chứ không phải là bà nội em mất rồi đi theo em. Em xin khẩn cầu gia đình cho em lời khuyên hoặc biết chỗ nào có thể trị được căn bệnh của em.
    Nam mô a di đà phật.

  2. #2

    Mặc định

    Bạn nên nhờ Nhật Nguyệt và Dung2001 giúp dùm cho! Hai người này sẽ đủ sức giúp cho bạn đấy.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  3. #3

    Mặc định

    Bạn đi tới nhà thờ fatima gần cầu Bình Triệu xin đức mẹ Fatima cứu giúp cho bạn , mình nghĩ sẽ hết ngay . Nhớ là thành tâm đó nha . Hoặc là đi tới chùa Việt Nam Quốc Tự ở đường 3/2 , xin đức mẹ Quan Âm phù hộ độ trì cho bạn tai qua nạn khỏi .

    Cầu chúc cho bạn sớm ngày bình an !

    Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát .

  4. #4

    Mặc định

    Nam mô A di đà phật, linh hồn hãy mau siêu thoát, đừng vướn víu bụi trần nhiều nữa.

  5. #5

    Mặc định

    Sorry các thầy, vì em mới vào trang web này và gửi bài lần đầu tiên nên không biết làm sao dể nhờ thầy nhật nguyệt và dung2001 giúp đỡ.
    Em xin các thầy hoan hỉ chỉ bảo cho em.
    Nam mô a di đà phật.

  6. #6

    Mặc định

    hì , các huynh ấy không phải là thầy gì đâu mà chỉ là phật tử bình thường thôi . Nhưng độ chuyên sâu và tâm từ bi của cách huynh ấy thì
    Nhân quả luân hồi

  7. #7

    Mặc định

    Huynh NN ơi ra tay đi
    Nhân quả luân hồi

  8. #8
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Các Huynh, Tỉ Mến,
    Tỉ LT mến, NN đã đọc qua bài của tỉ. Trước nhất, tỉ post bài đến 2 topics lận nên rất khó theo dõi. NN nghĩ rằng hãy chọn topic này để dễ dàng theo dõi. NN vì trong thời gian tu tập, thêm bận quá cho nên NN sợ rằng NN giúp tỉ không được đến nơi đến chốn thì tỉ sẽ gặp thêm rắc rối. NN nói như vậy vì một khi vong nó theo tỉ thì người giúp đở cho tỉ phải liên tục, nếu không thì rất là nguy hiễm. Không nói đi đâu xa, nội cái chuyện cháu của huynh Hunggasdn cũng có vong theo, nhưng thầy giúp đở cho để tống cái vong đó đi, tay cơ yếu quá cho nên chỉ làm nó bị trầy trụa sơ sơ thôi. Sau khi nó lành lại, nó nổi cơn điên lên nó giết hại cháu của huynh ấy đó.

    Cho nên, nếu muốn trị những cái vong đi theo mình phải có lực mạnh và phải trị cho liên tục, bằng không thì người bệnh gặp nguy hiễm cho tánh mạnh, mà người thầy yếu quá cũng bị vật chết đó. NN thấy tỉ cũng theo đạo Phật và cũng trì tụng chú Đại Bi hằng ngày rồi thì không đến nổi gặp nhiều nguy hiễm như cháu của huynh Hunggasdn. Tuy nhiên, tỉ cũng phải hết sức cẩn thận. NN thấy huynh thử pm cho huynh Dung2001, hoặc là tỉ thử đi lên Linh Quang Tịnh Xá xem sao. Nếu “đối đế lắm” thì NN sẽ giúp cho. Hiện tại, NN rất là bận, và cũng không thể nào gián đoạn sự tu tập của NN cho nên nếu có sơ ý gì thì thật sự không tốt, và NN lại không muốn như vậy.

    Tỉ hãy thử những cách trên trước xem sao. Mong rằng tỉ sẽ được bình phục.

    Thân
    NN

    p.s.: Hãy nhớ một điều là cho dù ai trị đi chăng nữa, tỉ cũng không thể nào bỏ chú Đại Bi được đâu nhá. Lực của chú Đại Bi sẽ tạo ra một làn kim cang bao bọc não tạng của tỉ đó. Nếu không có thì trong lúc có người giúp đở, cái vong đó nó giận dữ, nó có thể nhập vào mình tỉ và não loạn tâm trí của tỉ đó. Ma, quỉ mà nó hại người thì nó có đủ mọi cách. Nhiều khi nó cũng không nhập vào mình, mà nó xô mình, hoặc mượn "dao giết người đó." Chuyện không phải giởn chơi.
    Last edited by Nhat_Nguyet; 11-01-2009 at 09:30 AM.
    To You With Love

  9. #9

    Mặc định

    Sorry huynh NN là muội mới vào topic này lần đầu nên không biết cách post. Thưc ra Linh Quang tịnh xá ở gần nhà em, nhưng thầy chữa trị về vong nhập thì đã tịch rồi, hiện giờ ở chùa này không còn thầy hay chữa về bệnh này nữa. Nếu huynh biết thì chỉ cho muội. Khoảng 1 tuần này thì chân của muội rất là lạnh, tối ngủ muội có mang vớ chân nhưng mà không có cảm giác ấp áp gì hết mặc dù đã đắp 2 cái mền và mặc 2 cái áo lạnh. Muội thấy càng ngày thân thể của muội càng lạnh. Và có nhiều lúc muội không kiểm soát được suy nghĩ của muội nữa. Xin các huynh chỉ cách giúp.

  10. #10

    Mặc định

    Nếu thật sự là bạn đang bị vong theo, và Chú Đại Bi của bạn chưa đủ lực, thì chắc chỉ có những huynh có chiều dày tu hành như Huynh Nhật Nguyệt và Huynh Dung2001 có thể giúp được bạn đó. Đương nhiên trên diễn đàn này thì còn rất nhiều cao nhân khác, nhưng vì lý do gì đó mà các huynh, các thầy ấy chưa xuất hiện mà thôi. Mình và các bạn trên diễn đàn chỉ biết 2 Huynh này mà thôi qua các lần không quản khó khăn giúp một số thành viên khác trên diễn đàn này. Mong rằng bạn cũng có duyên để được 2 Huynh này giúp đỡ. Mà theo mình nghĩ thì nếu đã để cho bạn tìm được đến diễn đàn này, để cho bạn nghe biết về 2 Huynh này, thì đó đã là Duyên. Dẫu biết rằng chuyện gì cũng do Nhân Quả, nhưng biết đâu trường hợp của bạn không phải là trường hợp đang phải trả Quả, mà là trường hợp vong theo bạn đang gieo Nhân ? Cho nên nếu đã có Duyên và để tránh một Nhân xấu sẽ được tạo ra, mình hy vọng rằng các vị cao nhân sẽ giúp bạn.

    Lytrac tu hành thì lơ mơ, đức mỏng như tờ giấy, nếu phát biểu linh tinh mong 2 Huynh bỏ qua cho :)!

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Tỉ LT Mến,
    Tỉ cho NN tò mò hỏi là ở chùa LQTX, cách đây hình như khoảng 2 năm, NN thấy có vị thầy, NN không biết tên, nhưng chỉ biết rằng sư thầy có một con mắt hình như bị hư, thầy luôn ngồi ở cái ghế trong chánh điện sau 2 giờ chiều, rồi thì các bệnh nhận ngồi theo 2 hàng và sư thầy thường hay đặt ấn trên đầu và chú niệm, nếu ai có vong linh trong người thì “lên.” Không biết vị sư thầy này còn không tỉ?

    Thân
    NN

    p.s.: Huynh Lytrac mến, nếu mình không giúp đở gì được nhiều, nhưng mình cũng có thể giúp ý kiến, hoặc an ủi về tinh thần cũng là trong những cách mình có thể giúp đở cho các huynh, tỉ mà. Đây cũng là điều đáng quý.
    To You With Love

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lienthu Xem Bài Gởi
    Em tình cờ biết được trang web này khi đang tìm hiểu về việc bị vong nhập. Vì em cũng là người đã từng và đang bị vong nhập. Hiện giờ thì đầu óc em đang rất tỉnh táo nên em quyết định gửi bài viết này xin ý kiến của các thầy giúp em. Vào tháng 4 âm lịch năm 2007, bà nội của em mất, và lúc trước 3 tiếng đồng hồ khi nội em mất thì bà nội em rên la rất dữ dội và kêu tên em và ông nội em ( ông nội em mất cách đây khoảng 30 chục năm rồi :yb663:). Lúc đó nội em cứ muốn nắm lấy bàn tay của em không chịu rời và miệng thì lúc nào cũng kêu tên em. Sau đó ngủ thiếp đi và tắt thở luôn. Nội em mất khoang 12h30 trưa.Cũng kể từ ngày hôm đó thì đêm nào em cũng nằm ngủ thấy bà nội em đắt em đi nhưng em đi được nửa đường thì em không chịu và đòi về. Cũng có lúc em thấy trong người của em như có ai đó muốn nhập vào nhưng trong đầu em lúc đó thì niệm phật và luôn tự nhủ là không được vào. Thân thể của em thì xanh xao và ốm yếu, người em hay ngáp lắm và tối ngử thì hay mơ thấy xác chết, đám ma( của người mà em không quen biết), hay giật mình và từ 12h khuya đến 4h sáng là em không tài nào ngủ được. Gia đình em cũng có đi thầy chữa bệnh cho em, ai cũng nói là em bị vong theo, và thầy cho em 1 lá bùa đeo bên người, đi về thì em cảm thấy những triệu chứng đó cũng thuyên giảm, nhưng sau khỏang 2 tháng sau là lại tiếp tục như vậy và có khi mạnh hơn như là: em nằm mơ thấy em được bồ tát dắt đi nhưng đi được 1 đoạn đường thì em nghe có 1 tiếng nói kêu em đừng đi theo.Đó là quỷ giả dạng bồ tát đó nên em lại quay về. Em bị như vậy rất nhiều lần và em lại tiếp tục đi thầy để xin thầy cho em 1 lá bùa khác để đeo. Em muốn hỏi gia đình là làm sao để trị dứt khỏi căn bệnh của em. Em xin nói rõ là gia đình em là 1 phật tử thuần thành và ba em tu tại gia nên cũng khuyên em đọc kinh hồi hướng. Và ngày nào em cũng đọc kinh chú đại bi để hồi hướng với tâm rất là thành khẩn nhưng mà cái vong này vẫn không chịu rởi khỏi em. Chắc tại lực của em chưa đủ mạnh, và có 1 ông thầy khi nhìn vào em thì nói là cái vong này là vong lang thang không có gia đình chứ không phải là bà nội em mất rồi đi theo em. Em xin khẩn cầu gia đình cho em lời khuyên hoặc biết chỗ nào có thể trị được căn bệnh của em.
    Nam mô a di đà phật.
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    vào link sau tìm bài của blackcolor mà xem em ạ. lick về "căn bệnh lạ" trong cùng mục "chuyện ma quỷ".
    http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=8438
    Anh nói chân tình, đừng hoang mang, đừng sợ, đừng bao giờ bỏ tiền làm 1 việc gì khi chưa rõ, de bị lừa lắm ( tôi không nói ai nha, tui chỉ dặn dò người đời hiểm ác, phải cẩn thận ).
    Có gì cứ vào nick của anh chát: blackcolor82@yahoo.com
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    . Anh copy cho coi luôn nè
    Reply for masterkit2004: Tôi rất hiểu những suy nghĩ của bạn. Tôi vừa trải qua 1 giai đoạn chết nên chết xuống với 1 cô gái 25 tuổi. Tự dưng nó cũng bị mắt lờ đờ không nhìn rõ gì cả, lại còn khó thở nữa, nó đòi đi cấp cứu, cho đi thì Bác Sĩ Bạch Mai HN khám xong bảo mọi thứ đều bình thường. Do nó với tui có đọc mấy thứ Ma Quỷ gì đó trên này, nên tin là ma làm, nên đưa nó đi tím các "người có khả năng trừ tà" chữa. Tôi nhớ không nhầm thì có 1 bài báo trên này nói là 99% những căn bệnh không rõ nguyên nhân là do Ma Làm. Trời ơi là trời! Tôi đã tin và đưa nó đi khắp nơi chữa, gọi điện cho ít nhất là 5 thầy( tôi không tiện nêu tên ), tất cả đều bảo là ở đây chữa cho sẽ khỏi. Và điều gì xảy ra, tình hình ngày càng tồi tệ, tiền phải nộp cho việc cúng( tôi không tiện kể chính xác ), bệnh thì càng ngày càng tệ.
    Chuyện của tui có thể viết phim được đó, tui tới khá nhiều chùa, gặp khá nhiều, ..., rồi là Cầu Siêu, Gọi Hồn, trời đất Tiền của tui, tui phải đi vay khắp nơi, vì bạn tôi tôi của thể làm mọi thứ, kể cả phải đi xin tiền.
    Nhưng tất cả đều vô ích.

    Sau 3 tháng lang thang khắp các chùa, tôi không tin và đó nữa, từ đó tới nay khoảng 2 tháng rồi tôi không mò vào cái thegioivohinh.com này nữa ( hôm nay là hôm tái xuất đầu tiên ), tôi không muốn ai mắc phải sai lầm như tôi nên vào.

    Cuối cùng tui an ủi nó tập thể dục, ăn uống điều độ, nó gọi tôi bất cứ giờ nào trong ngày khi nó cảm thấy Bất An, thấy hoa mắt, thấy không chống lại dc cái cơn gì đó đang lên. Tôi đến bên liền, không ai hiểu nó cả, kể cả cha mẹ nó , tưởng nó bị thần kinh, tôi đưa nó đi dạo cho mát, thì bị thằng Bố nó gọi về, dùng bạo lực gọi nó về bằng được. Mỗi lần như vậy nó bị hoảng loạn, bệnh lại càng nặng thêm, đến khổ cho nó, tất nhiên là tui còn bạo lực hơn nhiều, làm sao gọi nó khỏi tay tôi dc, có lúc nó khỏi lắm rồi, nó đòi tui đưa xe máy cho nó lái rồi cơ.
    Vì tôi là 1 thằng hư hỏng, náo toét nên bị bố mẹ nó ( những con người lương thiện và cao cả,... ) cấm không cho chơi.

    Chiều này tui rủ nó mua quả bóng, và nó chịu đá với tui 1 lúc, nó kêu thấy khỏe hơn, đêm nay chăc nó ngủ ngon. Mặc dù tui canh cho nó ngủ nó mới yên tâm, nhưng mà người ta không cho, tui đang cần tiền để đưa nó vào SG, bỏ cái HN này đi, tui sẽ làm bằng mọi giá để nó khỏi bệnh, tui phải canh cho nó ngủ nó mới yên tâm, không là nó khó ngủ, mà khó ngủ chỉ vài hôm là lại ngất lịm đi, mất thì mờ mờ liền. Có hôm vì không được vào nhà nó tui phải đứng ngoài canh cho nó ngủ, nó mới yên tâm ngủ.

    Nói chung giờ, nếu không gặp trấn động gì ( sợ hãi, ... ) là nó đang hồi phục, nó cũng từng đọc Ma Quỷ trên này và bị ám ảnh.
    Trời ơi là trời ma với trả quỷ, làm tui phải chịu nợ lần chồng chất nè, vừa no cho nó vừa no trả tiền nợ, vừa lo làm sao đưa nó vào SG, xa cái gia đình "Mẫu Mực, Đạo Đức" của nó của tôi.

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Kể thế để giờ khuyên bạn 1 vài điều.

    -Trước hết bạn hãy tìm cách quên mối nguy hiểm từ cái TG vô hình đi. Tôi có VD chứng minh TG vô hình dù nó có tồn tai thì nó "Chẳng Là Cái Đinh Gì" mà phải sợ.
    Bạn biết Phát Xít Hit_Lechứ, 12 năm đế chế của Hitle chứ, hắn đã giết hàng triệu người, thử hỏi hàng triệu hồn ma đó sao không giết Hit_Le đi, nào giết đi, ha ha , giết sao nổi, chỉ để đến khi nó giết thêm vài triệu nữa rồi mới bị Quân Liên Xô đánh bại. Nếu ma hay 1 vị Pháp Sư, Thánh gì đó giết nổi Hitler thì làm gì để lộng hành vậy, làm gì mà Quân Liên Xô phải tốn hàng mười mấy triệu lính hi sinh hả Ma Với Chả Quỷ.
    Tôi không phủ nhận, hay công nhận sự tồn tại của Ma Quỷ, tôi cũng không ca ngợi hay bôi bác Hit_Le , tôi chỉ chứng minh sự vô hại của nó.
    Nếu không có cái TG ma quỷ này thì tôi tin bạn không mất niềm tin đến vậy đâu.
    - Bạn hãy tập thể dục, ăn uốn điều độ. Rất tiếc tôi không có tiền cho bạn, nhưng nếu bạn gặp hiểm nghèo bạn có thể gọi tôi, tôi không là gì của bạn cả, nhưng nếu bạn coi tôi là bạn, tôi sẽ bạn của bạn, và Buồn Khổ chia 2, vui cũng nhân 2, cái gì cũng có cái giá của nó cả.
    mail/nick chat của tôi: blackcolor82@yahoo.com
    -Bạn tôi củng vậy nó luôn nói với tôi là nó rất sợ cái cảm giác Mắt Mờ Mờ ảo ảo đó quay lại, tui bảo nó: hãy từ từ học cách dũng cảm, không học nhanh được đâu, tại cái thế giới này Đẻ cho lắm vào, nên cạnh tranh sống ngày càng khốc liệt, bạn đã có lúc phải ngồi bị họ tống vào bệnh viện chắc bạn cũng hiểu là:
    Cái cảm giác bất an của bạn tăng cao là vì bạn không có ai đồng cảm bên mình.
    - Nhớ nhá quyên cái bọn ma quỷ đi, ăn uống tốt, tập thể dục nó sẽ từ từ hồi phục.
    - Mọi thứ trên đời đều có cái duyên của nó, nếu có bị làm sao đó có khi lại hay, vì biết đâu TG đó lại không khổ đau bằng cái TG này, cũng biết đậu lại khổ đau hơn, hà hà. Khi ta phạm tội bị đày xuống tầng 18 rồi mà ta phạm tội tiếp thì sao nhỉ, tôi sẽ phạm tiếp để xem tầng 19 nó là cái gì. Hà hà người ta nói tầng 18 là tầng cuối cùng rồi, vậy là không công bằng rồi, phạm tội thì phải được đi tiếp chớ. Ha ha nói vậy để bạn "dũng cảm" lên. Không hiểu sao tôi có thể dũng cảm với bản thân tôi nhưng lại không thể dũng cảm để bạn tôi của gặp nguy được, thế là sao hở trời, nó Mắt Mờ mờ cái là tui cũng điên cuồng nên liền, mọi thứ trở nên vô nghĩa, hôm nay tui bình thường post message này là vì dạo này bệnh nó đỡ nhiều rôi, ít bị Mờ Mờ mắt lắm.

    - Giả sử có Ma thì sẽ có các dạng Ma: có loại Ma ưa bạn, có loại Ma ghét bạn, tôi nghĩ số lượng và lực lương tương đương, bạn nghiêng vào phía nào là tuy vào cá tính của bạn, nếu bạn ở giữa thì sẽ có loại Ma ở giữa ủng hộ bạn, bởi vậy không bao giờ bạn cô đơn.

    - Tất cả những điều tôi nói là tôi thấy hợp lí nên tôi làm, và chứng minh cho thấy bạn tôi đã và đang khỏi bệnh dần dần, đó mới là cái quan trong phải không.
    - Nhớ nhé 1 kẻ làm ăn chuyên nghiệp thì đừng vào giờ tin cái gì mà chỉ nghe người khác nói, phải có chứng minh cụ thể.

    - Bạn định tìm Phật để tìm sự che chở phải không?
    Đừng bạn ơi, tìm cách tự tin nên, không ai có thể làm bạn chết, cũng như không ai có thể cho bạn 1 cục vàng rớt xuống cả, nếu bạn đói bạn phải tìm cái ăn, đó là thứ đơn giản nhất, chắc chắn đúng, nếu bạn hoa mắt là do bạn bị chục chặc về các mạch máu, thần kinh tí chút, cơ thể sẽ tự điều hòa nếu bạn tiếp tục Thể Dục, Ăn Ngủ điều độ. Nếu bạn bị đứt tay, tay bạn chảy máu, không 1 thế lực nào có thể giúp bạn hết chảy máu, bạn hãy lấy tay con lại mà băng nó lại đi, nếu không băng, máu sẽ cạn, và chết. hãy quan sát thực tế kĩ hơn.

    Tôi nói có thể hơi dài dòng với người không bị bệnh, nhưng tôi hiểu người bị bệnh có thể rất cần những kiểu nói thế này, cũng như tui hàng ngày tui nói cho cô bạn của tui những điều này để nó từ từ ( nhớ là từ từ thôi, không có cái gì cần phải gấp cả ) bỏ đi những cái hoang mang sợ hãi cái TG Ma Quy gì đó này.

    Khi bạn phải đối đầu với 1 thế lực nào đó muốn hại mình, bạn phải biết rằng sợ hãi không giải quyết 1 cái gì cả, nó chỉ làm cho bạn suy yếu đi thôi, chỉ còn 1 cách là phải chiến thắng, phải nghĩ cách chiến thắng, bạn sợ hãi đối phương càng cười vào mũi bạn đó. Hôm nào tui cũng nói cho nó hiểu cái này.


    Đừng nói chữ "Cảm ơn bạn ThichMV đã có câu trả lời!" với tôi nha, trên đời tôi ghét nhất chữ Cảm Ơn, nó làm con người thêm xa cách mà thôi, hì cái này bạn không bao giờ hiểu đâu.

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    [QUOTE=lienthu;68693]Em tình cờ biết được trang web này khi đang tìm hiểu về việc bị vong nhập. Vì em cũng là người đã từng và đang bị vong nhập. Hiện giờ thì đầu óc em đang rất tỉnh táo nên em quyết định gửi bài viết này xin ý kiến của các thầy giúp em. Vào tháng 4 âm lịch năm 2007, bà nội của em mất, và lúc trước 3 tiếng đồng hồ khi nội em mất thì bà nội em rên la rất dữ dội và kêu tên em và ông nội em ( ông nội em mất cách đây khoảng 30 chục năm rồi :yb663:). Lúc đó nội em cứ muốn nắm lấy bàn tay của em không chịu rời và miệng thì lúc nào cũng kêu tên em. Sau đó ngủ thiếp đi và tắt thở luôn. Nội em mất khoang 12h30 trưa.Cũng kể từ ngày hôm đó thì đêm nào em cũng nằm ngủ thấy bà nội em đắt em đi nhưng em đi được nửa đường thì em không chịu và đòi về. Cũng có lúc em thấy trong người của em như có ai đó muốn nhập vào nhưng trong đầu em lúc đó thì niệm phật và luôn tự nhủ là không được vào. Thân thể của em thì xanh xao và ốm yếu, người em hay ngáp lắm và tối ngử thì hay mơ thấy xác chết, đám ma( của người mà em không quen biết), hay giật mình và từ 12h khuya đến 4h sáng là em không tài nào ngủ được. Gia đình em cũng có đi thầy chữa bệnh cho em, ai cũng nói là em bị vong theo, và thầy cho em 1 lá bùa đeo bên người, đi về thì em cảm thấy những triệu chứng đó cũng thuyên giảm, nhưng sau khỏang 2 tháng sau là lại tiếp tục như vậy và có khi mạnh hơn như là: em nằm mơ thấy em được bồ tát dắt đi nhưng đi được 1 đoạn đường thì em nghe có 1 tiếng nói kêu em đừng đi theo.Đó là quỷ giả dạng bồ tát đó nên em lại quay về. Em bị như vậy rất nhiều lần và em lại tiếp tục đi thầy để xin thầy cho em 1 lá bùa khác để đeo. Em muốn hỏi gia đình là làm sao để trị dứt khỏi căn bệnh của em. Em xin nói rõ là gia đình em là 1 phật tử thuần thành và ba em tu tại gia nên cũng khuyên em đọc kinh hồi hướng. Và ngày nào em cũng đọc kinh chú đại bi để hồi hướng với tâm rất là thành khẩn nhưng mà cái vong này vẫn không chịu rởi khỏi em. Chắc tại lực của em chưa đủ mạnh, và có 1 ông thầy khi nhìn vào em thì nói là cái vong này là vong lang thang không có gia đình chứ không phải là bà nội em mất rồi đi theo em. Em xin khẩn cầu gia đình cho em lời khuyên hoặc biết chỗ nào có thể trị được căn bệnh của em.
    Nam mô a di đà phật.[/QUOTE


    Để tôi coi lại tôi có thể bố trí DUY ĐỨC trên diển đàn này có thể nhận lời giúp bạn hay không, nếu có gì thay đổi tôi sẽ cho bạn biết. :)
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lienthu Xem Bài Gởi
    Em tình cờ biết được trang web này khi đang tìm hiểu về việc bị vong nhập. Vì em cũng là người đã từng và đang bị vong nhập. Hiện giờ thì đầu óc em đang rất tỉnh táo nên em quyết định gửi bài viết này xin ý kiến của các thầy giúp em. Vào tháng 4 âm lịch năm 2007, bà nội của em mất, và lúc trước 3 tiếng đồng hồ khi nội em mất thì bà nội em rên la rất dữ dội và kêu tên em và ông nội em ( ông nội em mất cách đây khoảng 30 chục năm rồi :yb663:). Lúc đó nội em cứ muốn nắm lấy bàn tay của em không chịu rời và miệng thì lúc nào cũng kêu tên em. Sau đó ngủ thiếp đi và tắt thở luôn. Nội em mất khoang 12h30 trưa.Cũng kể từ ngày hôm đó thì đêm nào em cũng nằm ngủ thấy bà nội em đắt em đi nhưng em đi được nửa đường thì em không chịu và đòi về. Cũng có lúc em thấy trong người của em như có ai đó muốn nhập vào nhưng trong đầu em lúc đó thì niệm phật và luôn tự nhủ là không được vào. Thân thể của em thì xanh xao và ốm yếu, người em hay ngáp lắm và tối ngử thì hay mơ thấy xác chết, đám ma( của người mà em không quen biết), hay giật mình và từ 12h khuya đến 4h sáng là em không tài nào ngủ được. Gia đình em cũng có đi thầy chữa bệnh cho em, ai cũng nói là em bị vong theo, và thầy cho em 1 lá bùa đeo bên người, đi về thì em cảm thấy những triệu chứng đó cũng thuyên giảm, nhưng sau khỏang 2 tháng sau là lại tiếp tục như vậy và có khi mạnh hơn như là: em nằm mơ thấy em được bồ tát dắt đi nhưng đi được 1 đoạn đường thì em nghe có 1 tiếng nói kêu em đừng đi theo.Đó là quỷ giả dạng bồ tát đó nên em lại quay về. Em bị như vậy rất nhiều lần và em lại tiếp tục đi thầy để xin thầy cho em 1 lá bùa khác để đeo. Em muốn hỏi gia đình là làm sao để trị dứt khỏi căn bệnh của em. Em xin nói rõ là gia đình em là 1 phật tử thuần thành và ba em tu tại gia nên cũng khuyên em đọc kinh hồi hướng. Và ngày nào em cũng đọc kinh chú đại bi để hồi hướng với tâm rất là thành khẩn nhưng mà cái vong này vẫn không chịu rởi khỏi em. Chắc tại lực của em chưa đủ mạnh, và có 1 ông thầy khi nhìn vào em thì nói là cái vong này là vong lang thang không có gia đình chứ không phải là bà nội em mất rồi đi theo em. Em xin khẩn cầu gia đình cho em lời khuyên hoặc biết chỗ nào có thể trị được căn bệnh của em.
    Nam mô a di đà phật.
    Bạn nên liên lạc với Duy-duc bằng mail, cô ấy có thể giúp bạn đó. Xin lỗi vì tôi cách xa bạn nữa vòng trái đất.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  15. #15

    Mặc định

    Huynh NN thân mến! Em cũng không biết chính xác nữa.Chỉ nghe mẹ và những người trong xóm kể lại rằng ở LQTX cách đây mấy năm có 1 thầy chữa vong nhập rất hay.Nếu có ai bị vong nhập lại thầy chú niệm và phun nước lên đầu thì sẽ hiện lên ngay, sau đó thầy khuyên đi tu và hết bệnh. Bây giờ thì thầy đó đã tịch rồi.Em không biết có phải là thầy mà NN nói không nữa. Nhưng chắc là thầy đó vì khoảng 3 tháng trước em có đi chùa LQTX mỗi ngày để đọc kinh cúng ngọ nhưng không thấy thầy nào có con mắt bị hư hết.

  16. #16

    Mặc định

    Huynh Dung2001 cho muội hỏi là muội có thể liên lạc qua mail với duyduc ở địa chỉ nào. Muội không biết. Làm phiền huynh giúp giùm

  17. #17

    Mặc định

    bệnh của em chỉ giải quyết từ từ, em nghe lời tôi nhé, trước khi đi ngủ nên ngâm chân nước ấm và mát sa chân, khoản 1 tháng rồi lên đây viết bài đánh giá xem sao.

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lienthu Xem Bài Gởi
    Huynh Dung2001 cho muội hỏi là muội có thể liên lạc qua mail với duyduc ở địa chỉ nào. Muội không biết. Làm phiền huynh giúp giùm
    Duy duc là thành viên của diển đàn, cô ta có thể giúp bạn đó, hãy yên tâm.:). Tôi rất tự tin nếu cô ra tay.:023: Có tin tức gì mới nhớ cho chúng tôi biết sớm....:yb663:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  19. #19

    Mặc định

    Cám ơn anh Dungwind đã chỉ muội cách này. Sorry huynh muội đã làm rồi mà không hết, vì ba muội mới đầu cũng không tin là muội có vong theo nên cũng cho uống thuốc ngủ theo toa của bs, rồi ngâm chân cho dễ ngủ. Cuối cùng muội vẫn không khỏi,đêm ngủ giật mình mơ thấy chuyện bậy bạ, người thì đổ mồ hôi như tắm nhưng cơ thể lại lạnh ngắt. Và quan trọng là lúc trước muội không ngủ được từ 12h tối đến 4h sáng, chỉ nằm niệm phật thôi. Sau này muội có để máy niệm phật trên đầu thì thấy cũng đỡ hơn đôi chút. 10 phần bớt 1. Muội thực tình chỉ muốn cái vong theo muội mau mau đi tu buông xả chuyện trần gian để có thể sinh về cực lạc. Muội lúc nào đọc kinh cũng đều hồi hu7o1ng như vậy, nhưng mà lâu lâu khoảng 3 tháng muội lại bị trở lại.

  20. #20

    Mặc định

    cùng phận phụ nữ với nhau đọc bài của lienthu thấy thật tội . Cầu xin ơn trên ban phép lành cứu lienthu
    Ngày Sau Sõi Đá Cũng Cần Có Nhau
    Cám Ơn Đời Đã Cho Tôi 1 Ngày Nữa Để Yêu Thương !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •