TB sưu tầm thêm Ngải, Nghệ,đây là hai loại khác nhau,mùi thơm rất quyến rũ
![]()
TB sưu tầm thêm Ngải, Nghệ,đây là hai loại khác nhau,mùi thơm rất quyến rũ
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 05-01-2009 at 10:23 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
huynh nói mình không hiểu ,....mình học ngảy 18 năm và theo diển đàn nầy củng lâu thấy bạn tb củng giỏi mà o hiểu...
Cám ơn huynh KLT đã góp ý với TB ,Thật sự TB chưa thấy nên chưa biết, nhưng lúc TB còn ở VN ,TB thường gặp một ông trồng và luyện ngải,ông này ở cạnh nhà TB , thật ra lúc đó TB còn bé qúa ,ông trồng cây ngải ,có nhiều lọai , trong khi đó TB tưởng ổng trồng cây khoai lùn, bây giờ TB đã tìm hiểu ,thì mới biết ông ta trồng ngải, nhưng TB cũng thấy ổng vẫn bình
thường.
Huynh đã học ngải 18 năm,vậy là huynh biết nhiều , huynh có thể đóng góp, kể vài câu chuyện về ngải nghe huynh.
Last edited by Thanhbinh123; 05-01-2009 at 01:16 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
cám ơn anh !
hồi xưa nhà mình là một lò võ ba mình vừa học võ vửa học phép thuật rồi ông củng có nhiều đệ tử và ba minh khuyến khích học trò học hỏi nhiều môn phái khác nhau đem về làm tài liệu chung cho mọi người cùng học hỏi va tham khảo nên từ nhõ minh đã có dịp giao tiếp và học hỏi các bật trưởng thượng sao đó khi minh lớn lên củng tự đi sưu tập học hỏi thêm và về bổ xung thêm vào tri thức của mình , tại vì huynh đưa tiêu đề và hình một củ ngảy mà cho thông tinh ít quá không biết huynh muốn gì giới thiệu ,,? hay muốn hỏi về củ ngảy đó...? hay như thế nào mình mới nói o hiểu ý huynh...mong huynh thông cảm lâu rùi o có đánh chử nên đôi lúc sai tùm lum mong huynh thông cảm nhé
về củ ngảy dạng nầy thì duy nhất có ngảy búng , củ gừng và nghệ là có mùi đặc trưng còn lại ngảy sanh ngảy thâm và vài loại khác mùi điều giống nhau nếu muôn phân biệt thình hình dáng củ và lá sau đó cắt ra nhình mặt trong củ mới biết nó thuột họ nào
Do Bác chủ thớt vào đề đột ngột quá nên anh em chưa hiểu thôi . tiếp nữa đi Bác ơi !!!!!!!!!!!!!1
Thế giới Tâm linh : "như nhân ẩm thủy, noãn lãnh tự tri" ...xin đừng buông lời bổ báng !
Thảo nảo huynh nóng tánh qúa , àh mà nghe nói một khi đã đạt cái mình đã học thì tâm tánh thay đổi?? may phước là TB đứng kế lu nứớc lạnh , nên tâm TB lắng diụ một chút để tiếp chuyện với huynh :04: đùa với huynh chút đừng buồn nha huynh, huynh mà wen với TB chắc huynh không còn nóng tánh nữa, TB ít cố chấp vấn đề sai chính tả, biết mình sai thì sữa lại là đều tốt, , TB lên đây là học hỏi mà," Học ăn ,học nói, học gói, học sách' TB đôi khi cũng sai lỗi từa lưa chứ đâu phải riêng huynh, TB cần phải học hong thui wên tíêng mẹ đẻ là chít:)
Last edited by Thanhbinh123; 05-01-2009 at 09:59 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
số là hôm quaTB rãnh xuống phố có một tiệm chuyên bán thực phẩmcho người Á Châu.Làm như có linh tính gì báo trứớc cứ cồn cào phải đi đến đó cho bằng đựơc.
Khi tới nơi TB rảo một vòng hàng cây trồng , rồi rảo ngay qua hàng củ gừng ,Riềng, Nghệ ,bổng mắt TB sáng rực khi nhìn , kế bên gừng ,có những củ giống như củ gừng , mắt TB sáng lên hahaha:04: TB bẻ đôi ra ngữi ,mùi không phải củ gừng,bên trong củ là màu trắngđục như sửa ,có lõm giửa hơi hơi ngà ngà,TB kê lên miệng cắn một miếng"hahaha TB đang Thử ngãi xem là lọai gì, chợt nhớ tới cái vụ khôngbiết răng hơi mòn , mặt bị nám đen, môi thâm ... eo ơi , thôi chết, lỡ cắn dồi :04: có mùi thơm nhẹ ,không cay Thế là có thêmmột lọai nữa?
Khi về đến nhà TB liền .TB đào lên một loạiở nhàvà đem ra so sánh,tuy nhìn bề ngoài da thì giống nhưng bên trong thì khác hình số 1 muì rấtthơm,bên trong hầu như có màu trắng giống như màu mía.vậyhuynh KLTcó thể cho biết tên của nó được không?
Last edited by Thanhbinh123; 06-01-2009 at 05:58 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Trời đất ! Tỷ chưa biết củ gì mà đã cắn một miếng rồi hả ? :) . Ngoài củ gừng ra, nếu thấy củ nào sần sùi, xấu xấu như vậy, Lytrac xin được đứng xa mà nhìn ! :)
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
anh TB ơi cho em hỏi về ngãi nói mà dân gian hay cho là một loại ngãi mạnh ,những người dùng loại này thì nói gì người khác cũng nghe hết phải không anh,
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
em còn được biết nó được sên vào lọ nước hoa phải vậy không anh
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
anh TB biết nhiều quá anh có tài liệu nào chuyên về huyền thuật không có thể chỉ cho em không em rất muốn nghiên cứu môn này,dạo này ở VN nhiều người dùng ngãi lắm có cả những ông tây dùng ngãi gạt tiền nữa đó ,con nhỏ bạn học em làm việc ở sân bay TSN làm công việc thu ngân ,đổi ngoại tệ bán vé máy bay ,hôm rồi có ông tây dùng ngãi gì hỏng biết khiến nhỏ bạn em tự động mở ket tiền lấy hết tiền đưa cho ông tây đó gần 67 triệu đồng,may mà công ty thương tình nên nhỏ bạn em chỉ đền phân nửa thôi.trong huyền thuật bùa ngãi em nghe nói có cách ếm thì phải có cách phòng và hóa giải đúng không anh
TB không dám chỉ vì sự hiểu biết còn non kém, cần học hói thêm bạn ah.
Last edited by Thanhbinh123; 12-01-2009 at 08:53 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
bạn tb o đâu vậy cho địa chỉ đi bửa nào mình gửi cho một củ chầm cót về cắn thử một miếng thì biết là đồ thiệt đồ giả hà ,,minh vào diển đàn củng lâu mà thây lộn sộn quá nên củng hơi ngại trao đổi...thông cảm nha
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks