các cao nhân ơi cho e hỏi chút xíu ah,
Do là năm ngoái e có chuyện chảng lành , thực sự là bế tắc , và rất vô tình e đc đứa e nó chỉ cho các đọc chú và thiền. E bắt đầu đọc từ 24/8/2010 đến giờ cũng gần 1 năm rùi , ngày này cũng niệm , thỉnh thoảng có việc thì bị nhỡ 1 ngày. Thời gian đầu e niẹm khó lắm, khó thở cực kì luôn, cứ niệm 2 câu lại thở dốc 1 lần , có khi 1 câu đã phải thở dốc 1 lần ý.Nhưng giờ hết rùi , ko còn bị khó thở nữa, nhưng thực sự đến giờ e vẫn chưa thấy những điều mà các a các c trong này gặp dc, thế gioi tâm linh ý.
Nhưng có điều hình như e cảm thấy e cũng nền tính đi, thời điểm trc khi e niệm chú, e đã căm thù 1 ng kinh khủng, e muốn giết chết nó để nó ko còn làm khổ những người khác nữa. Nhưng đến giờ, e ko còn cảm giác đó nữa , mặc du những cái nó làm cho e sau đó còn khủng khiếp hơn trc kia.
Thế là do e không có căn, hay do tâm linh e ko sạch sẽ. Nếu e muốn điểm đạo thì e làm ntn ạh
Dil Bahadur em gái chưa đủ căn cơ để theo mật tông vì mới thấy cảnh giới lạ lạ sinh thích thú dễ sa vào ma đạo ,em nên có minh sư dẫn dắt ,minh sư sẽ dùng con mắt trạch pháp nhãn để soi cái căn cơ trao truyền mật pháp tương ứng để rốt ráo thành tựu giải thoát .
Kính thưa các sư huynh!
Tiểu đẹ mỗi lần đọc ngũ bộ chú thì gặp rất nhiều lần có bóng người nhưng nhin không được rõ ràng đến quấy nhiễu. Đệ phải dung vovinam chiến đấu, vừa đấu vừa niệm Phật mới thắng được. Điều này trở thành thường xuyên luôn. Các sư huynh, tỷ giúp em với để em thoát cảnh chiến đấu này, chứ em mệt với nó quá rồi.
Trân trọng!
kynam777@gmail.com
mà nói thiêt, nơi em ở đất hẹp nên ng' có một thẻo, kiếm đc minh sư cũng khó. kiếm đc ng' tu cho nên hồn thì đợi tới năm sau cũng chưa có. ngay cả các thấy mà còn ăn mặn và uống bia thì...
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
Sao em không thử liên hệ với tuevanthuongsi em nghe lời lẽ không hiểu hết ý nghĩa sao ?
quá tốt,muốn đc như vậy kg phải dễ,niệm chú của Phật,Bồ tát thì làm sao mà bị khùng mà sợ.vậy là em có duyên với Mật rồi,tiếp tục cố gắng."Hãy yên tâm trong mọi công việc, vì hàng tháng đã có......." (nhớ né ngày này là đc òi)
Mình thấy topic này có rất nhiều bạn quan tâm và khá thú vị. Có vài bạn còn hồ nghi, có vài bạn tin cẩn sâu sắc. Mình đang đọc cuốn sách của Đức Lama Zopa Ripoche tựa đề "Chữa bệnh tận gốc bằng năng lực bi mẫn". Cuốn sách này rất hay, trong đó có nói lên uy lực chú của Bồ Tát Quán Thế Âm, chú của Phật Dược Sư...và cách hành trì thế nào. Vậy nên bạn nào thật sự quan tâm đến thần chú nhất là chú Quán Thế Âm (UM MANI PAD ME HUM)...nên tìm đọc sách này và hành trì theo Đức Lama chỉ dẫn. Xem như biết thêm một cách hành trì và cũng như tăng lòng bi mẫn. Các bậc giải thoát vì thương tưởng chúng sinh ở lục đạo trầm luân trong sinh, tử nên mới nói mật chú để dễ hành trì, dễ vượt khổ dẫn đến giải thoát. Vậy gốc của mật chú không phải thần thông mà là lòng Đại Từ Đại Bi, trong đó có đủ tứ vô lượng tâm và trí tuệ bát nhã.
Mình hi vọng, vài bạn có thể đọc được sách này và thấy lợi lạc. Mình trước đây hơi bảo thủ hơi khó chịu với một bạn bên Mật Tông cứ muốn mình đi điểm đạo. Và mặc dù mình chưa được điểm đạo và không phải học theo Mật sinh. Tuy nhiên sau thời gian mình hành trì thiền Luân Xa và Minh Sát mình lại thấy, nếu trong thiền có mật và trong mật có thiền thì ta nên khéo theo. Do đó mình đã khéo theo, thật ra do tâm thức và nghiệp căn mỗi người mỗi khác nên tu thiền hay tu mật sẽ có sự thực chứng khác nhau. Sông nhiều ngả rẻ, rốt cục lại ra biển. Mình thì hầu như không thấy ác mộng, cũng rất ít thấy Phật và Bồ Tát, chỉ thấy Đức Di Lặc và Đức Quán Thế Âm một lần duy nhất. Tuy nhiên ban Khoatin nói rất đúng một điểm, tu càng lâu thì thấy không sợ ma nữa. Bởi đủ phước đức, mình xin thêm là lòng Từ Bi ngày càng phát triển do hồi hướng và thương tưởng chúng sinh, ma cũng là một chúng sinh trong cõi lục đạo khác chi mình, nhiều khi họ lại là thân nhân quá vãng của mình.
Hy vọng, mọi huynh đệ (cho phép mình xưng hô thế) khéo tu, tinh tấn và dũng cảm trong đời này, đặc biệt thương tưởng hồi hướng cho chúng sinh nhưng các bậc giải thoát đã thương tưởng, hộ trì cho chúng ta vậy. Rồi một ngày, trí tuệ bát nhã tròn đầy, tứ vô lương tâm viên mãn, chúng ta tha hồ tự tại và quay trở hộ trì cho những người đau khổ tiếp theo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Mình cũng gặp hiện tượng như vậy.Chắc không có gì nguy hiểm đâu,có thể là do câu chú phát huy tác dụng nên các ảnh hiện của những ác nghiệp hiện ra trong mơ.
Nên nhớ trạng thái mơ-mộng ấm,cũng giống như trung ấm lúc chết vậy.Câu chú này rất phổ biến,mọi người đều trì tụng được.
Mỗi khi trì tụng câu chú Om Mani Padme Hum xong, khi đi ngủ em luôn có những giấc mơ rất lạ. Có lúc thì thấy hình Hạt ngọc sáng lấp lánh trong bông sen. Có lúc lại thấy những cảnh ghê rợn. Mà mỗi khi tụng câu chú đó thì em lại có cảm giác có một cái gì đó bu quanh em nhưng mà không phải là người. Còn tay em thì cứ sao sao.Tại vì lúc đó em không có dám mở mắt ra để dòm. Đặc biệt là khi tụng câu chú đó em mới bị. Còn những câu chú khác thì không sao. Như vậy thì em có bị gì không. Em có bị vấn đề gì đó về thần kinh không. Sợ quá. Giúp em với. Cái em hông có dám nói với mẹ Do sợ mẹ phõng đại vấn đè lên từ bình thường thành ngy hiểm đến tính mạng.
"Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh , tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt " hiện tượng trên là do tâm bạn nghĩ ra mà thôi chứ không có gì hết Nam Mô A Di Đà Phật mong bạn cứ yên tâm và tiếp tục trì niệm thần chú này .
Em là người mới xin góp ý! có gì sai mong mọi ngươi bỏ qua!
Thần chú Om là 1 bài test cho mỗi người. Tùy theo ý nghĩ và đạo đức của mỗi người. Nếu là người tốt niệm chú sẽ thấy có sự biến đổi trong cuộc đời. Nếu là người xấu thì có niệm 1000 lần/ngày cũng vô hiệu.
giấc mơ là giấc mơ, cảm giác là cảm giác đừng có bận tâm là có hay không cứ trì là cứ có tốt,chỉ cần hiểu như vậy quan tâm chi nhiều từ từ sẽ hiễu đừng gấp, tóm lại thấy liên hoa với linh tinh 85 gì đó là chuẩn, còn cái ông điểm đạo gì đó thì hihihihihi chắc bên phe đại ca già rồi her her ( đùa chút nhé đừng sân hận em tôi nghiệp bác nha bác gì đó)
:praying:2OM AH HUM:praying:2
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks