Con có bà chị đi coi với anh bạn , một vi thầy kia soi căn nói anh ấy có hai hồn , nên kêu đừng quen , quen sẽ khổ , con ko hiểu hai hồn là sao , thực sự có 2 hồn ? mong các thầy giúp và cho con hỏi có cách nào hoa giai ko ?con xin cam ơn
Con có bà chị đi coi với anh bạn , một vi thầy kia soi căn nói anh ấy có hai hồn , nên kêu đừng quen , quen sẽ khổ , con ko hiểu hai hồn là sao , thực sự có 2 hồn ? mong các thầy giúp và cho con hỏi có cách nào hoa giai ko ?con xin cam ơn
Có thể anh ấy có người theo nên mới nói như vậy? Hay theo khoa học thì người đa nhân cách sao?
Gửi bạn samhoi83 : Lời nói của bất kỳ ai thì cũng cần bĩnh tình xem xét coi nó đúng hay sai bạn à và cũng như các câu phán ra từ Thầy , Bà đã là chính xác hoàn toàn . Mình thì cũng lần đầu biết việc có hai linh hồn gì đó ảnh hưởng tới chuyện tình cảm , chỉ có nghe ba phần hôn chín vía ( hoặc phái nam thì ba hồn bảy vía ) . theo mình thì chuyện tình cảm thì là duyên là nợ , cần hội đủ hai yếu tố đó thì không lý do mà tách rời được cả , còn ngược lại thì có gượng ép cũng tan vỡ mà thôi . Và nói như bạn " ma cao 3trượng " , cũng là một cách lý giải cho sự việc . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Ba Hồn gồm: Tinh (sự tinh anh trong nhận thức), Khí (năng lượng làm cho cơ thể hoạt động) và Thần (thần thái của sự sống).
Nói Có 2 Hồn thì chi bằng nói rõ hơn là Chỉ Có 2 Hồn ý là người này nhận thức hạn hẹp-thiếu Tinh (bảo thủ, gia trưởng, ích kỷ...) hoặc thiếu sự sống tích cực-thiếu Thần (lười biếng, ù lỳ, vụng về hậu đậu, nhớ trước quên sau...) hoặc sinh mệnh yếu ớt-thiếu Khí (hay đau ốm bệnh tật, có bệnh nan y, có di chứng thương tật ảnh hưởng mãn tính...)
Nếu chiếu theo Lý thì không ai muốn người thân của mình lấy một người như vậy, nhưng chiếu theo Tình thì đã yêu nhau dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ kết thành đôi. Vậy nên lời của Thầy Bà hay Bác Sĩ hay bất kì ai cũng chỉ là lời khuyên, còn Duyên Phận khi đã thị hiện dưới tên gọi Tình Yêu thì đã vượt ngoài những lý luận thông thường rồi bạn à ^^
Có câu Chỉ Mộ Uyên Ương Bất Mộ Tiên mà, cho nên dù kết quả thế nào cũng hãy chúc phúc cho chị của bạn và luôn bên cạnh như một người em tốt nhé, vậy là đủ rồi bạn à!
Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
___________PHI THIÊN____________
Có lần chị mình đi tới gặp , anh ấy ơ ngoài và thầy ra nhìn nói anh ấy phần chơn linh tốt , rồi cái hôm sau chị hỏi quen người này nó được ko , thầy lại nói anh ấy là nó 2 hồn , mình mới hỏi thầy là sao bưa thầy kêu tốt , giờ lai nói 2 hồn , thầy nói bữa thấy có một vì hồn kia nó trốn , mình hỏi hai hồn là sao thầy nói tức là người đó ba hồi như vầy , ba hồi khác , ai yêu sẽ khổ vì tánh khí thất thường , hồn tà vá chánh cứ oánh nhau . Thầy có nói đó là ông Trời tạo ra , nên đâu có thể nào hóa giai , nếu nhốt 1 cái lại thì người đó sẽ trờ thành khù khờ ...
Thầy cũng nói vợ chồng nào sống phải có sơi dây tơ hồng quấn quanh thì mới sống đời , còn ko thì sẽ chia tay , mình hỏi có cách nào để xin sợi dây tơ hồng thì thầy có nói , cái này do ông tơ bà nguyệt nên chỉ có vị nào tu cao đắc đạo đứng ở chức bậc cỡ Đại Tá mới có thể xin sợi dây tơ hồng ....
tu cao đắc đạo đứng ở chức bậc cỡ Đại Tá ?????? Tu mà có chức dzụ này nửa hả?????
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks