kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Tam thập lục kế

  1. #1

    Post Tam thập lục kế

    Tam thập lục kế
    (Ba mươi sáu kế , 36 chước)

    1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương):
    Tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ mờ ảo ảo, hiệu quả vô song.

    2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng).

    3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim).
    Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt được hiệu quả tối đa.

    4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết).
    Kế giả làm người ngu.

    5. Du long chuyển phượng
    (Biến rồng thành phượng).
    Kế này nghĩa là bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng.

    6. Mỹ nhân kế (Kế dùng người đẹp).
    Kế này vô cùng hiệu quả...Hic...Ngoan Đồng thường bị trúng kế này...

    7. Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động).
    Kế này là lợi dụng lúc loạn (hỏa hoạn) để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn.

    8. Vô trung sinh hữu
    (Không có mà làm thành có).
    Cổ nhân nói: “Thời thế tạo anh hùng”, quả đúng như vậy. Nếu thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh hào xuất lộ! Chính thế ta phải tạo ra thời cơ để tỏ rõ bản lĩnh của ta.

    9. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương).
    Phàm ở đời làm gì cũng phải tính chuyện đi trước người khác một bước.

    10. Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)

    11. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người).
    Nhớ lại chuyện thời Tam Quốc, Tào Tháo mượn Lưu Biểu giết Nễ Hành, mượn lòng quân giết Dương Tu rồi lại làm cái việc mèo già khóc chuột, thật là một tay thông minh, gian hùng.

    12. Di thể giá họa (Dùng vật gì để vu khống người ta).
    Kế này là vu oan cho tấm lòng trong sáng của người ta, khiến người ta phải ấm ức, sầu đau, tuyệt vọng, rồi khi ấy ta sẽ tỏ ra là một bậc chính nhân quân tử, an ủi vỗ về.

    13. Khích tướng kế
    (Kế chọc giận tướng giặc).

    14. Mạn thiên quá hải (Che trời vượt biển "Lợi dụng sương mù để lẩn trốn").

    15. Ám độ trần sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến).

    16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ).
    Kế này tức là ta phải biến thế thụ động thành chủ động để khống chế cục diện.

    17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác).
    Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương.

    18. Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành).
    Kế này đã được ông cha ta áp dụng khi chống giặc Mông Cổ (Đời nhà Trần)

    19. Cầm tặc cầm vương (Dẹp giặc phải bắt tướng giặc).

    20. Ban chư ngật hổ (Giả làm con heo để ăn thịt con hổ).
    Lão Tử nói: “Người cực khôn khéo mà làm ra vụng về” là vậy. Ấy là có những lúc ta tỏ ra ngờ nghệch để đối phương cảnh giác, chẳng qua cũng chỉ là “ru ngủ quân thù” , thế rồi chờ thời cơ chín muồi ta mới giáng đòn sấm sét, tấn công chớp nhoáng.

    21. Quá kiều trừu bản (Qua cầu rồi phá cầu).

    22. Liên hoàn kế (Kế móc nối nhau).

    23. Dĩ dật đãi lao (Lấy khỏe để đối phó với mệt).
    Cái chính là ta phải nắm được “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để ra đòn quyết định. Nếu thời cơ chưa chín thì phải kiên nhẫn chờ đợi.

    24. Chỉ tang mạ hòe (Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe).
    Kế này là không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.

    25. Lạc tỉnh hạ thạch (Ném đá vào người dưới giếng).
    Tôn Tử nói: “Nếu đứng trên quan điểm đạo đức Khổng – Mạnh thì đây là hành động không chính nhân quân tử, nhưng nếu coi là một mưu kế thì hành động này lại là một hành động sáng suốt.”
    Lại nhớ chuyện Lã Bố bị bắt, Tào Tháo trong lòng còn đôi chút thương mến muốn dụ dỗ Lã Bố, Lưu Bị ngại Tào Tháo có thêm một mãnh tướng nữa nên đã ghé tai Tào Tháo mà nhắc khéo: “Ông không nhớ chuyện Đinh Nguyên và Đổng Trác hay sao?” Thế là Bố chết.

    26. Hư trương thanh thế (Thổi phồng thanh thế).
    Kế này là để cho người ta lóa mắt, nể sợ.

    27. Phủ để trừu tân
    (Bớt lửa dưới nồi).
    Có những lúc phải lùi một bước để tiến ba bước.

    28. Sát kê hách hầu (Giết gà cho khỉ sợ).

    29. Phản gián kế (Dùng tin giả lộ ra cho gián điệp của đối phương ).

    30. Lý đại đào cương (Đưa cây lý chết thay cây đào).

    31. Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt con dê về).
    Kế này nghĩa là phải biết nắm lấy bất cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt.

    32. Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra).
    Có những lúc ta không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người.

    33. Khổ nhục kế (Hành hạ thân xác mình để người ta tin).

    34. Phao bác dẫn ngọc (Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc).

    35. Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về).

    36. Tẩu vi thượng (Chạy là thượng sách).
    Kế này là: “bỏ của chạy lấy người”, it’s time to say good-bye!
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  2. #2

    Mặc định

    Kính huynh LÃO NGOAN ĐỒNG,

    Love_TL đã nghe câu: " 36 chước, chước chuồn là hơn " từ khi còn nhỏ tắm mưa. Và đến bây giờ mới được biết đầy đủ 36 chước trong bài của huynh. Cám ơn huynh nhiều lắm.

    Thì ra có rất nhiều chước rất quen thuộc như số 1, 2, 3, 6, 33, 36, và có thể chúng ta đã một đôi lần áp dụng nhưng không biết tên gọi.

    Chúc huynh vạn sự như ý.

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định Thất đại kế

    Nghe nói ngoài 36 kế, Tàu còn có Thất Đại kế còn ghê gớm hơn nữa:mad:, bảy kế sách này dùng để mua chuộc anh hùng trong thiên hạ...
    - Kế thứ nhất là dùng tiền bạc của cải để mua chuộc "cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền...".:023:
    - Kế thứ hai là dùng danh vọng, địa vị để mua chuộc...mấy ai không ham nổi tiếng ?:matcuoi:
    - Kế thứ ba là Mỹ Nhân Kế, "anh hùng nan quá mỹ nhân quan " mà...:mad:

    Đến kế thứ ba là anh hùng trong thiên hạ...chết hết trơn rùi...nên cho đến bây giờ cũng không bít cái kế thứ tư là gì nữa...:confused:

    Bạn nào biết xin chỉ giùm nhá...:icon_rolleyes:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiHongCat Xem Bài Gởi
    - Kế thứ ba là Mỹ Nhân Kế, "anh hùng nan quá mỹ nhân quan " mà...:mad:

    Đến kế thứ ba là anh hùng trong thiên hạ...chết hết trơn rùi...nên cho đến bây giờ cũng không bít cái kế thứ tư là gì nữa...:confused:

    Bạn nào biết xin chỉ giùm nhá...:icon_rolleyes:
    Kính tam Huynh : Lão Ngoan Đồng, Love_tamlinh, Đại Hồng Cát!!!

    Tashishui nghe nói : Người đời có 36 kế. Quỷ Cốc Tử đưa ra 72 biến (phép, cách) để phá vỡ 36 kế. Người ta gọi 72 phép đó là Quỷ Cốc đấu pháp tâm thuật.
    Bảy mươi hai phép này, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. "Biến sinh ra sự, sự sinh mưu, mưu sinh kế, kế sinh nghị, nghị sinh thuyết, thuyết sinh tiến, tiến sinh thoái, thoái sinh chế (chế ngự sự việc).

    Ở đây Tashishui thấy:
    Huynh Lão Ngoan Đồng đưa ra 36 kế (chước) để mọi người vận dụng... ( )
    Huynh Love_tamlinh thì đã sử dụng 1, 2, 3, 6, 33, 36 phép này khá nhuần nhuyễn... ( )
    Còn Huynh Đại Hồng Cát thì đang muốn dùng Thất Đại kế còn ghê gớm hơn nữa...( :icon_rolleyes: )

    Thui mà, mụi xin các Huynh mà ! đây là Gia Đình với nhau, các Huynh mà sử dụng các chước này thì ..thì ... :yb663:

    Mà theo như Huynh Đại Hồng Cát nói thì anh hùng trong thiên hạ chết hết trơn rùi...vậy bi giờ chỉ còn ...chỉ còn....gì vậy ta???

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Ý huynh nói là khi dùng đến kế thứ ba thì anh hùng trong thiên hạ chưa có ai vượt qua được.
    Ngày xưa công chúa An Tư phải cống cho Thoát Hoan, công chúa Huyền Trân phải cống cho Chế Bồng Nga cũng là dùng Mĩ nhân để đổi lấy hòa bình, dân tộc bây giờ phải chịu ơn họ.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  6. #6

    Mặc định

    Hì Hì ! Huynh Đại Hồng Cát ui!
    Vậy Huynh liên lạc với Huynh Love_Tamlinh đi, Huynh Love có chiêu thứ 4 đến chiêu thứ 7 đó. Diệu kỳ lém áh !!!:D:04:

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Gửi mụi Tashishui !
    Huynh không tin có người đàn ông nào vượt qua được chiêu thứ ba đó...:):):)
    ha ha ha...nếu có người nào khoe là vượt qua được thì chắc chắn là họ nói dóc rùi...:023:
    Điều chính yếu là địa vị, tiền bạc...của một người đàn ông phải ở mức độ như thế nào mới khiến đối thủ phải dùng đến kế sách đó. Ngày xưa Lã Bất Vi mang cả vợ mình gả cho Dị Nhân, cái kế sách thần sầu này đã đưa họ Lã đến tột đỉnh vinh quang đấy...:votay:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiHongCat Xem Bài Gởi
    Gửi mụi Tashishui !
    Huynh không tin có người đàn ông nào vượt qua được chiêu thứ ba đó...:):):)
    ha ha ha...nếu có người nào khoe là vượt qua được thì chắc chắn là họ nói dóc rùi...:023:
    Điều chính yếu là địa vị, tiền bạc...của một người đàn ông phải ở mức độ như thế nào mới khiến đối thủ phải dùng đến kế sách đó. Ngày xưa Lã Bất Vi mang cả vợ mình gả cho Dị Nhân, cái kế sách thần sầu này đã đưa họ Lã đến tột đỉnh vinh quang đấy...:votay:
    Kính Huynh Daihongcat!!!
    Tashishui hok nói là có người nào đó vượt qua được chiêu nào hít àh Huynh ui ! :icon_rolleyes:
    Nhưng, Tashishui thấy Huynh bàn về Lã Bất Vi thì cũng xin nói cùng Huynh đôi điều nha Huynh?
    Ngày xưa Lã Bất Vi mang cả vợ mình gả cho Dị Nhân, cái kế sách thần sầu này đã đưa họ Lã đến tột đỉnh vinh quang đấy
    Huynh àh ! theo Huynh thì thế nào là vinh quang ? có phải là như Lã Bất Vi hok?
    Ui Ui ! Huynh thiệt là...
    Khi xem bộ phim này Tashishui chỉ thấy tràn ngập nỗi khổ đau... cái gì là vinh quang khi vợ hok được gần chồng ? Cha hok được nhận con ???
    Cuộc sống là gì khi mà mang vợ mình ra đánh đổi để được thụ hưởng địa vị, phú quý, rồi ...còn mang được gì theo mình khi từ giã cuộc đời hả Huynh?
    Còn người phụ nữ (là vợ của ông ta đó) khát khao một tình cảm yêu thương có chồng có vợ mãi mà hok được, trong nỗi hận sầu bà ta đã ra sao hả Huynh? có 2 đứa con với quan Thái Giám để rồi lại ngay chính tay con trai bà ta (Con của bà ta và Lã Bất Vi) nâng lên cao và quật xuống đất cho tới chết...
    Khi Huynh nghe thấy tiếng kêu thảng thốt uất nghẹn của bà ta lúc thấy hai đứa con bị anh trai nó quật cho nát nhừ trong bao tải..Huynh nghĩ gì hả Huynh Daihongcat ???

    Riêng mụi chỉ thấy tất cả cuộc sống này chỉ biết để mà thấy thui Huynh ui !!! và mình hãy nương theo con đò của mình đang đi để tới bến giác, chứ níu sử dụng thông thạo 36 chước và 72 phép biến hóa cộng thêm Thất Đại Kế mà Huynh đang sưu tầm thì mụi nghĩ đỉnh vinh quang hok thể thấy được mà chỉ tràn ngập một nỗi đau khổ...
    Phải vậy hok Huynh?
    (mong Huynh đừng trách mụi phụ nữ mà bàn chuyện cổ kim nha!:p )
    Chúc Huynh Chủ Nhật vui vẻ! :D

  9. #9

    Mặc định Ước mơ của tigôn

    :)Kính gửi các huynh tỷ !

    Thấy các huynh tỷ bàn luận sôi nổi tigôn cũng muốn phát biểu xíu ý kiến, tigôn ko biết nhiều về lịch sử nhưng rất yêu thích truyện cổ tích.
    Đây là câu truyện cổ tích mà em yêu thích:

    Cựu Hoàng Edward VIII của Anh Quốc, vào năm 1936 khi còn đang trên ngai Hoàng Đế nước Anh, bỗng ông si mê một thiếu phụ thuộc hàng thứ dân, đã một lần bà ly dị chồng.

    Theo luật Anh Quốc, thì nhà Vua không được phép cưới một người đàn bà như thế, vì là điều xỉ nhục cho quốc thể. Bởi đó, nhà Vua phải chọn một trong hai con đường:

    1. Phải bỏ mối si tình đó, nếu còn muốn là Hoàng Đế cai trị Anh Quốc.

    2. Nếu muốn được yêu đương tự do thì phải bỏ ngôi vị Hoàng Đế, trở thành một người thứ dân.

    Chỉ vì muốn đáp tiếng gọi của ái tình, Cựu Hoàng Edward đã chọn con đường thứ hai, trả lại cho Anh Quốc uy quyền và mọi danh vọng, để được cùng người yêu sang Pháp Quốc, sống cuộc đời bình thường như mọi người công dân khác.


    Mọi người đọc cho vui nhé ! vì em luôn mơ hoàng tử mà hihihi !


  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Thân gửi mụi Tashishui!
    Thực ra về cuối đời Lã Bất Vi cũng hối hận và ông đã để lại cho hậu thế một bộ sách nổi tiếng là "Lã Thị Xuân Thu". Còn những chuyện khác là do người đời sau dựng lại theo quan điểm của họ nên cũng không biết thực hư thế nào.
    Thân gửi tỷ Tigon!
    theo tại hạ thì Ông Cựu Hoàng này khôn wá đi chứ, làm vua là một nghề "cực khổ" thấy mồ, qua bên Pháp sống vừa có người đẹp bên cạnh, lâu lâu lại chuồn đi uống bia, đánh bài thì đời còn gì sung sướng hơn nữa...?:):):)
    Không biết Tigon thích một con cóc từ từ biến thành Hoàng tử hay một Hoàng tử từ từ biến thành con cóc nhỉ...hì hì!:listen:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tigon Xem Bài Gởi
    :)
    Mọi người đọc cho vui nhé ! vì em luôn mơ hoàng tử mà hihihi !
    "Gôn ơi!!! Hoàng tử Ngoan Đồng"

    Xin ra mắt với Gôn nè...
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  12. #12

    Mặc định

    Người quốc sắc kẻ thiên tài
    Tình trong như đã mặt ngoài còn e


    Nguyễn Du

    :):icon_redface::icon_rolleyes::ciao:

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiHongCat Xem Bài Gởi
    Nghe nói ngoài 36 kế, Tàu còn có Thất Đại kế còn ghê gớm hơn nữa:mad:, bảy kế sách này dùng để mua chuộc anh hùng trong thiên hạ...
    - Kế thứ nhất là dùng tiền bạc của cải để mua chuộc "cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền...".:023:
    - Kế thứ hai là dùng danh vọng, địa vị để mua chuộc...mấy ai không ham nổi tiếng ?:matcuoi:
    - Kế thứ ba là Mỹ Nhân Kế, "anh hùng nan quá mỹ nhân quan " mà...:mad:

    Đến kế thứ ba là anh hùng trong thiên hạ...chết hết trơn rùi...nên cho đến bây giờ cũng không bít cái kế thứ tư là gì nữa...:confused:

    Bạn nào biết xin chỉ giùm nhá...:icon_rolleyes:
    Nhưng cuối cùng chính họ có câu: Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên :big_grin:

    Việt nam ta lại nhìn xa hơn: Tính cho lắm, tắm cũng cởi truồng ! peace
    Last edited by dienthoai; 11-09-2012 at 05:03 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •