Trang 29 trong 97 Đầu tiênĐầu tiên ... 19232425262728293031323334353979 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 561 tới 580 trên 1939

Ðề tài: Xin mời mọi người chia sẻ và tìm hiểu về những khái niệm Phật Pháp

  1. #561

    Mặc định



    Hỏi: Hai danh từ “tác ý”và “tạo tác”có giống nhau không?

    Đáp: Tác ý là ý thức nổi niệm nhưng chưa thực hiện, còn tạo tác là đã thực hiện . Ví như tôi nổi ý muốn lấy cắp cái tách này nhưng chưa hành động, còn tạo tác là đã dời cái tách này ra khỏi chỗ cũ rồi.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :cool:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  2. #562

    Mặc định



    Hỏi: Mặc dù nghe Sư phụ khai thị bản tâm như hư không vô sở hữu, chỗ đó thì con tin, nhưng bằng lòng thì con chưa bằng lòng?

    Đáp: Tâm như hư không vô sở hữu, vô sở hữu thì chẳng có người bằng lòng hay không bằng lòng, cũng chẳng có việc gì bằng lòng hay không bằng lòng, nói tin là tin cái gì?
    - Tin chỗ Sư phụ nói là hư không vô sở hữu.
    - Ấy là ngài Long Thọ nói, và tôi chỉ đem nước miếng của ngài nhổ lại cho nghe thôi, chứ chẳng phải là lời của tôi.
    - Mặc dù nước miếng nhưng vẫn có hương vị, con vẫn tin như vậy, mà bằng lòng thì chưa bằng lòng.
    - Vì có kiến lập sở hữu, nên nghịch với bản thể vô sở hữu.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :batting_eyelashes:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  3. #563

    Mặc định



    Hỏi: Vậy là cứ nhìn vào chỗ không biết đó, không có chỗ nhìn vẫn cứ đề lên và cứ nhìn?

    Đáp: Cứ nhìn, không có chỗ nhìn, nhìn không thấy gì mới đúng, nếu thấy có chỗ nhìn và nhìn thấy cái gì đó thì không đúng rồi.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    surrender
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  4. #564

    Mặc định

    Topic này toàn là hình đẹp, mình toàn nhìn hình mà chẳng thấy có chữ nào cả, chắc phải đi kiểm tra về độ mê mải của thị giác! :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  5. #565

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Topic này toàn là hình đẹp, mình toàn nhìn hình mà chẳng thấy có chữ nào cả, chắc phải đi kiểm tra về độ mê mải của thị giác! :)
    He he! Em gửi tặng đại ca tất cả nội dung của topic này vào email (bản word) để đại ca tham khảo thêm các hình đẹp mà không phải lên mạng rồi đấy ! :hee_hee:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  6. #566

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
    He he! Em gửi tặng đại ca tất cả nội dung của topic này vào email (bản word) để đại ca tham khảo thêm các hình đẹp mà không phải lên mạng rồi đấy ! :hee_hee:
    Thánh Kíu, Thánh Kíu... nhưng ko mắc! (thank U very much!) :) :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  7. #567

    Mặc định



    Hỏi: Thế nào là trái ngược hiện nghiệp?

    Đáp: Ai cũng biết về nghiệp, nay muốn sửa lại nghiệp của mình thì phải làm trái với nghiệp. Hễ kiếp trước tạo nghiệp nhân xấu thì kiếp này phải làm ngược lại; như trước kia ham thích thì nay không ham thích nữa, chê ghét cũng vậy, tức bất cứ muốn nổi một tâm niệm nào đều phải làm ngược lại.

    Bởi do tâm suy nghĩ rồi hành theo sự suy nghĩ đó, mới thành cái nghiệp: Kiếp trước tạo thành nghiệp kiếp này, kiếp này tạo nghiệp kiếp sau… cứ xoay chuyển mãi trong luân hồi, nay muốn chầm dứt luân hồi, phải sửa lại nghiệp của mình.

    Hiện nghiệp là chấp thật, muốn trái ngược hiện nghiệp phải phá chấp thật, như tham thoại đầu là không hiểu không biết, không biết cái xấu thì không chê, chỉ cần giữ được cái không biết là có thể trái ngược hiện nghiệp.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    @de2
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  8. #568

    Mặc định



    Hỏi: Vậy thế nào là “độ y thể luận”?

    Đáp: Thể là bản thể. Nay chỉ biết tâm linh mình gọi là Như Lai, Bồ đề, Niềt bàn, Phật tánh… nhưng đối với bản thể thì không biết. Bản thể là hư không, là trống rỗng, là tâm linh của mình, tất cả pháp đều y thể này mà lập, tức hiển bày sự dụng. Như Trung Quán Luận nói:”Do có nghĩa Không nên thành tựu tất cả pháp.” Ví như hiện nay thầy hỏi pháp tôi phải nhờ cái Không sẵn sàng này, nếu không thì thầy cũng chẳng thể hỏi và tôi cũng chẳng thể trả lời.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :nerd:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  9. #569

    Mặc định



    Hỏi: Thế thì Thầy cảm thấy an lạc không? Cảm thấy có gì là quan trọng không ?


    Đáp: Chẳng có an lạc hay không an lạc, vì vốn là trống rỗng chẳng có gì cả, thành ra tôi đi đến đâu cũng như vậy thôi. Nếu có cái gì quan trọng thì chẳng phải Tổ sư thiền; luôn cả Tổ sư thiền cũng không phải Tổ sư thiền. Hễ có mục đích là có sở trụ, là chướng ngại.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :icon_wink:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  10. #570

    Mặc định



    Hỏi: Vậy từ chỗ nào kích thích để nổi lên nhất niệm vô minh?


    Đáp: Thấy cái đẹp liền nổi niệm ham thích, biết cái xấu liền nổi niệm chê bai, ấy là kích thích. Mắt thấy tai nghe đều có kích thích, ngửi, nếm, xúc đều có kích thích, tức lục căn tiếp xúc lục trần đều có kích thích, tai thì muốn nghe lời khen ngợi chứ không muốn nghe tiếng chửi mắng chê bai, hễ gặp người chửi mắng liền tức giận, đó là kích thích.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    green3
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  11. #571

    Mặc định



    Hỏi: Thế nào là Tác, Chỉ, Nhậm, Diệt?

    Đáp: Ấy là bốn thứ bệnh được nói đến trong Kinh Viên Giác:

    Tác là làm, mục đích của Phật pháp là đi đến kiến tánh thành Phật, nhưng Phật chẳng phải do tác mà thành, nếu chấp tức thành bệnh.

    Chỉ là ngưng, nay nhiều người nói vọng tưởng nhiều quá, phải cho nó ngưng lại, nhưng thành Phật chẳng phải do chỉ, nên chấp tức thành bệnh. Thế thì mặc kệ ư?

    Nhậm là mặc kệ, vọng tưởng nổi lên cho nó lên, vọng tưởng xuống cho nó xuống, mặc kệ nó, nhưng thành Phật chẳng phải do mặc kệ, hễ chấp tức thành bệnh.

    Diệt là tiêu diệt, cũng như nhiều người nói phải tiêu diệt nghiệp chướng phiền não, nhưng thành Phật cũng chẳng phải do diệt mà được, nên chấp thật cũng thành bệnh.

    Bây giờ chưa kiến tánh thì dùng đó làm công cụ cũng được, nhưng không được chấp, không được trụ vào đó, hễ có trụ tức thành bệnh.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :smug:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  12. #572

    Mặc định



    Hỏi: Tại sao nói pháp tham Tổ Sư Thiền là pháp xuất thế gian?


    Đáp: Đối với thế gian thì nói xuất thế gian, sự thật thì pháp thế gian và xuất thế gian chẳng khác. Do người ta có bệnh chấp sai lầm về thế gian, muốn ra khỏi sai lầm đó mới nói là xuất, chứ thế gian và xuất thế gian không khác. Tại sao? Vì tâm chẳng có khác, người thế gian cũng là cái tâm này, người nói tu xuất thế gian cũng là cái tâm này.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :cow:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  13. #573

    Mặc định



    Hỏi: Tâm mình trong sạch, tại sao lại ham dính bụi?

    Đáp: Sắc thanh hương vị thuộc tiền trần, trần là bụi, khiến dơ mình, tại sao lại cứ muốn dính bụi? Ví như tâm gương vốn sáng, chiếu soi rõ mặt mũi, hễ dính đầy bụi thì mất tác dụng chiếu soi, nay muốn cho không dính bụi, nên phải tham thoại đầu. Tại sao? Sở dĩ dính bụi là do sự biết: Biết sắc đẹp thì ham, biết sự khen ngợi của người khác thì mừng… Nay tham thiền dùng cái không biết để tu, thấy sắc chẳng biết xấu hay đẹp, nghe tiếng cũng chẳng biết khen hay chê thì đâu dính bụi? Nên phải dùng cái không biết để cho không dính bụi. Hễ không dính bụi thì ánh sáng gương được hiện, người nam đến thì hiện tướng nam, nữ đến hiện tướng nữ, rõ ràng chiếu soi.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :feeling_beat_up:
    Last edited by Richardhieu05; 01-06-2012 at 02:55 PM.
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  14. #574

    Mặc định



    Hỏi: Thiền sư Bác Sơn nói “Dù cho bát cảnh thay nhau hiện trước mắt cũng chẳng màng đến,” vậy thế nào là bát cảnh?

    Đáp: Bát cảnh cũng là bát phong, tức được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui. Ý nói là đối với tất cả những tình cảm tốt xấu đều không bị ảnh hưởng, gọi là bát phong thổi chẳng động.

    Trong Thiền tông có một công án: Ông Tô Đông Pha là nhà văn nổi tiếng đời nhà Tống Trung Quốc, đồng thời cũng là một vị có tu hành, chơi thân với Thiền sư Phật Ấn, một vị Thiền sư đã kiến tánh. Tô Đông Pha thường hỏi pháp với Thiền sư, lúc đó hai người ở cách nhau bởi con sông Trường Giang.

    Một hôm, Tô Đông Pha viết một lá thư cho Thiền sư, nói rằng ông đã tu đến bát phong thổi chẳng động. Thiền sư nhận được thư, hạ bút phê trên đó hai chữ “địt, địt” (trung tiện, cũng có nghĩa là nói bậy) và gửi trả lại cho Tô Đông Pha.

    Khi nhận được thư, Tô Đông Pha rất giận, nói :”Tôi chỉ trình công phu, sao lại sĩ nhục tôi như thế !” Liền qua sông trách vấn Thiền sư. Thiền sư nói:”Chẳng phải trong thư ông nói là bát phong thổi chẳng động ư? Sao lại bị hai cái địch đó thổi qua sông vậy !”

    Tôi thấy nhiều hành giả tham thiền cũng có tình trạng như thế, tự mình khoe công phu đắc lực, sự thật thì không phải.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :icon_evil:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  15. #575

    Mặc định



    Hỏi: Vậy tại sao trong Tam tạng giáo điển lại nói: “Hữu tình vô tình đồng viên chủng trí”?

    Đáp: Nếu không phân biệt thì hữu tình và vô tình đều là do tâm tạo. Nhưng hữu tình mới có tâm, vô tình thì chẳng tâm; có tâm đã thành Phật, vô tình vô tâm, lấy gì để thành Phật? Nó chỉ sanh trưởng theo công thức mà thôi. Cũng có người nói: Cây cỏ cũng có sinh mạng, như lấy dao chặt cây cũng ra mủ như con người ra máu vậy; giết hữu tình là sát sanh, đốn cây chặt cỏ cũng sát sanh, phải không?

    Không phải. Hai chữ Bồ tát tức Bồ đề Tát đõa, dịch là giác hữu tình. Bồ tát chỉ có thể giác ngộ hữu tình, không thể giác ngộ cho vô tình, vì vô tình không có tâm giác ngộ, nên chẳng thể thành Phật.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    hug007
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  16. #576

    Mặc định



    Hỏi: Trong lúc đọc thần chú, có phải là tịnh niệm không? Còn có ngã không?

    Đáp: Đọc thần chú thuộc Mật tông, nếu đọc thần chú để đè nén vọng tưởng thì điều đó nguy hiểm lắm, mặc dù đọc đến có thần thông cũng là nguy hiểm. Theo tôi biết, có người dùng lục tự Di Đà niệm mãi, như đá đè cỏ, cũng đè nén được vọng tưởng, lâu ngày rồi cũng phát được thần thông, nhưng vì không phá ngã chấp, tham sân si còn nguyên, nhất là lòng tham. Theo kiến thức vật lý, một vật bị đè mạnh chừng nào thì phản lực mạnh chừng nấy, lúc tu đến mức cao, tâm lực mạnh, vọng tưởng cũng mạnh, khi tham vọng kềm chế không được sẽ xảy ra ba tình trạng: Có người ói máu chết liền, hoặc bị phát điên, hoặc bị phá giới, nên rất nguy hiểm.

    Thái Hư Đại sư là một vị pháp sư danh tiếng ở Trung Quốc, đồ chúng rất đông, ngài cho ba người học trò sang Tây Tạng học Mật tông, sau khi học mấy năm có thần thông rồi trở về Thượng Hải, do hiện được thần thông nên khiến đông đảo Phật tử rất mê say. Thượng Hải rất nhiều Phật tử giàu sang, vì không kềm nỗi lòng tham, cuối cùng các vị bị phá giới và chết vì thần thông.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    sick032
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  17. #577

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Tính không không phải chỉ có nghĩa là không, mà còn có nghĩa là bao trùm, che phủ. cái thùng có tính che phủ , bao trùm nên mới có đặc tính chứa đựng và có chổ dụng là đựng nước, chứa nước.
    Cái nhà bên trong rổng ta mới ở và kê đồ vật, máy bay bên trong rổng mới chở người.
    Như vậy ở chổ Không, mới có thể thấy cái Có, cái ghế trống "Không " nên người mới "Có" thể ngồi, như vậy chẳng phải Có mới được dùng mà Không cũng có chổ dụng.
    Theo đạo hữu nói thì cái nhà,cái thùng,cái ghế có "tính không"vì nó có tính bao trùm,che phủ nên mới có đặc tính chứa đựng,chổ dụng.Như vậy theo đạo hữu thì cái gì có hình tướng củng có "tính không" do có đặc điểm chứa đựng,chổ dụng.

    Xin được thiện hữu chia sẻ "tính không"của con người với ạ.Con người sanh ra,lớn lên tới chết có"tính không" không ạ,hay phải tu học mới có "tính không".

    Để cho "tính không" của con người rộng lớn cùng cực,trùm cả hư không:blushing: thì con người phải tu sửa lại như thế nào ạ.

    Xin được sự chia sẻ của các quý thiện hữu ạ.

  18. #578

    Mặc định

    Xin chào mừng bạn Yes or No tham gia chia sẻ nhé ! Chúc bạn an lành ! wellcome1
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  19. #579

    Mặc định



    Hỏi: Diệu hữu tức có là không, không là có.

    Đáp: Sư nói vậy là ngoại đạo. Nếu cho cái có là thật thì phải có hoài; nếu cho không có là thật thì phải không có hoài. Đem Có nói thành Diệu thì chẳng phải diệu vậy.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    smiley
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  20. #580

    Mặc định



    Hỏi: Con tu theo Tổ Sư Thiền, mặc dù tâm chẳng thối chuyển, nhưng năm nay con đã 73 tuổi mà chưa biết kiến tánh là gì, tuổi già càng suy yếu dần, nếu chết đi về đâu? Kiếp sau có gặp được Tổ Sư Thiền không?

    Đáp: Bây giờ chớ nói bà đã 73 tuổi mà chưa biết kiến tánh là gì, tất cả mọi người ở đây đều chưa biết. Chính vì không biết kiến tánh là gì nên phải đi đến kiến tánh. Nếu nói 73 tuổi là già sợ trễ thì chưa trễ, Tổ thứ mười của Thiền Tông là Hiếp Tôn Giả, 80 tuổi mới xuất gia, mọi người chê cười ngài quá già xuất gia đâu có lợi ích, ngài nói:
    - Nay tôi 80 tuổi, đến 83 tuổi tôi phải kiến tánh. Các ngươi thanh niên chưa ai bì kịp tôi đâu.

    Thật vậy. cho nên, 73 tuổi so với 80, còn trẻ hơn 7 tuổi.

    Nếu sợ chết rồi không biết đi về đâu, Phật tánh vốn khắp hư không, đâu có chỗ về? Nếu có chỗ để đi về thì không cùng khắp, chẳng phải Phật tánh. Nay chúng ta chưa kiến tánh, dù hôm nay mới học được một ngày, ngày mai lại chết, thì chánh nhân đã gieo, chánh quả sẽ đến, nhân quả rõ ràng, kiếp sau sẽ có nhân duyên tiếp tục tu đến kiến tánh, không cần lo lắng.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :rock_on:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  3. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM
  4. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  5. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •