kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Mong các thầy ,các bác trên diễn đàn giải thích giúp cháu

  1. #1

    Mặc định Mong các thầy ,các bác trên diễn đàn giải thích giúp cháu

    Lời đầu cháu Kính gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các thầy ,các bác ,các cô ,các chú trên diễn đàn .Cháu biết qua diễn đàn rất tình cờ , cũng là do cơ duyên vì cháu là phật tử nên rất thích đi lễ chùa .Tình cờ vào trang web này và được học và hiểu biết thêm về Đạo Phật nên cháu thấy rất thích.Cháu đã down chú đại bi một số nhạc chú về thường xuyên để nghe .Gần đây Cháu có gặp một hiện tượng lạ mà chưa từng gặp mong các thầy ,các cô ,các chú giải đáp giúp cháu.Cháu xin chân thành cảm ơn
    Có một lần cháu có đến một siêu thị mua đồ .Đi lanh quanh được một lúc thì tự dưng cháu thấy đầu đau kinh khủng .Nên cháu ra thanh toán và về sớm .Lúc ra thanh toán cháu thấy ngạc nhiên vì thấy một đôi sư tử đá đặt ở chỗ cửa vào của siêu thị và quay đầu vào phía trong.Khi ra khỏi siêu thị khoảng hơn 10phut' thì thấy không còn đau đầu nữa.Khi về đền nhà thì cháu thấy mệt nên lên giường ngủ .Khi ngủ được một lúc thì cháu bị hiện tượng mà các cụ ngày xưa thường gọi là bóng đè.Cháu không thể gọi được người nhà .Mặc dù thấy rất đầu rất nặng và đau như búa bổ , muốn đập tay xuống giường nhiều lần để gọi người nhà mà không được .Lúc đấy người nhà cháu ở ngay phòng khách bên ngoài. Cảm giác khi mở mắt lần thứ nhất thì thấy một chiếc thuyền đặt trên ngực mình .Cháu thấy như thật nên nhắm mắt vào và mở mắt lần thứ 2 thì chiêc thuyền như to lên gấp đôi .Như một quán tinh' nên ngay cả trong giấc mơ cháu liền niệm phật:

    Nam mô ai di đà phật (3 lần )
    Nam mô phật ,Nam mô pháp ,Nam mô tăng (3 lần )
    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật (3 lần )
    Nam mô Đại bi quán thế âm bồ tát(3 lần )
    Nam mô Địa tạng vương bồ tát (3 lần)
    tự dưng cháu thấy hình ảnh của Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Và hình ảnh Phật Bà cưỡi tòa sen từ đâu hiện ra trước mặt cháu như thật mà cháu cảm nhận như ngay trước mắt cháu .
    Ngay sau đó thì cháu nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của em họ cháu gọi cho cháu rủ đi chơi .Nên cháu mới tỉnh lại .
    Hiện tượng này cháu thấy rất lạ nên cháu muốn nhờ các thầy ,các bác ,các cô chú có thể giải thích hộ cháu với ạ :
    -Cháu chưa bao giờ thấy sư tử đá đặt ở của ra vào lại quay vào trong cả

    -hiện tượng cháu bị bóng đè và mơ nhìn thấy Phật Bà Quán Thế Âm là thế nào ạ

    Vì cháu chưa thấy hiện tượng này nên rất mong các thấy ,các bác ,các cô chú trên diễn đàn giải đáp giúp cháu

    Cháu xin cảm ơn và Kính chúc các thầy ,các bác ,các cô chú trên diễn đàn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe

  2. #2

    Mặc định

    Tôi cũng bị bóng đè y như bạn!nhưng tôi nhìn thây' bóng đen hình người đè ra đè vào người tôi!sợ gần chết!Ai giúp tôi với........help meeeeeeeeeeeee.....................

  3. #3

    Mặc định

    Uhm ! mình bị "vài" lần nhưng mình đều gồng dậy dc cả! hay là lúc nào mình cũng mở mắt tây chân không nhúch nhích :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tại hạ viết bài này mong được mọi người chỉ giáo
    By nhat_tan91 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 22-11-2010, 11:04 PM
  2. Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu
    By kieplangthang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-08-2008, 05:03 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •