View Poll Results: Bạn có cảm thấy Thư gian và thoải mái hơn không khi đọc xong những mẫu chuyện

Những người bình chọn
62. You may not vote on this poll
  • Cũng Bình Thường

    10 16.13%
  • Khá là thú vị

    32 51.61%
  • Rất là buồn cười, cười muốn vỡ bụng luôn :D

    20 32.26%
Trang 28 trong 34 Đầu tiênĐầu tiên ... 1822232425262728293031323334 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 541 tới 560 trên 662
  1. #541
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Mặc định

    Cô giáo Mèo ú bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. K2000 về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt K2000 làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.

    K2000 làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận

    Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt K2000 làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.

    Hôm sau K2000 nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:....".
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  2. #542
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Mặc định

    Bố hỏi con gái:

    - Thế anh ta có giàu không?

    - Không ạ, anh ấy không có nhà riêng, không xe máy, cha mẹ già yếu, nhưng con vẫn quyết định lấy làm chồng.

    - Con rất yêu anh ta, phải không?

    - Vâng ạ.

    - Thế mà con còn định làm cho người ta khổ thêm nữa ư?
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Không tin được đâu

    - Mẹ này, anh Mike rất yêu con.

    - Làm sao con có thể biết được điều đó?

    Mỗi lần được Mike ôm, con đều nghe thấy tim anh ấy đập thình thịch.

    - Hãy coi chừng, con gái ngu ngốc của mẹ. Trước đây, mẹ từng bị mắc lừa cha con, ông ấy đã giấu đồng hồ quả lắc ở trong người đấy!
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  3. #543
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Đau lưng:

    Có 2 anh em nhà nọ ,người anh thì bản tính xảo trá ,còn người em thì hiền lành nhu mì ,cần cù trung hậu .
    Hằng năm ,cứ bắt đầu bước vào mùa thu hoạch hè ,thì người anh luôn kêu là bị đau lưng ,rồi đi nằm nghỉ ,mọi việc đều đổ hết lên vai người em .Đợi đến khi mùa thu hoạch xong thì lưng người anh không cần chữa cũng hết đau .
    Mọi năm vẫn thế ,và năm này chắc vẫn thế…
    Cuối cùng thì người em cũng dần hiểu ra chân tướng của sự việc.
    Năm nay ,sắp đến mùa thu hoạch hè ,bỗng nhiên người em nằm trên giường lăn lộn kêu cha ,kêu mẹ om sòm ..Người anh thấy thế tưởng em mình bị bệnh cấp tính ,vội vàng hối người đi gọi thày thuốc .
    -Không cần mời thày thuốc làm gì ? Em chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi .
    Người anh nghe xong thuận miệng nói luôn :
    -Thật là khéo ! Bệnh đau lưng của anh chuẩn bị phát ,thì bệnh của em đã phát trước rồi. /
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  4. #544
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Ngôn ngữ "chát"

    Sáng nay mình ngủ dậy và quyết định học kiểu chát internet của thanh niên Việt Nam.

    Thứ nhất, mình quyết định thay chữ “ô” bằng chữ “u” – nhưng chỉ trong mụt số trường hợp đặc biệt thui! Như vậy lối viết của mình sẽ nhẹ hơn, dễ chịu hơn, thân thiện hơn…chắc các bạn hiểu ý của mình rùi!

    Trong mụt số trường hợp khác, mình sẽ bỏ chữ “ô” hẳn ra. Nếu viết quá chuẩn thì văn của mình sẽ nặng nề, khiến cho người đọc thấy chán. Tức là phải sửa lun – mình không mún làm người khác bùn đâu!

    Không phải riêng nguyên âm thui đâu mà cũng có nhiều phụ âm nên bỏ ra. Chữ “n” là mụt trong nhữg “nghi phạm” nổi bật nhất. Vâg, chữ ấy đôi khi rất phí – nhưg cũg có nhiều chữ phí khác nữa, chưa xog đâu!

    Chữ “h” ở cuối mụt số từ nhìn rất khó chịu! Không phải mỗi mìn đâu mà còn rất nhiều bạn của mìn nữa cũg nói vậy – khó chịu mụt cách kin khủg! (Chữ “k” ở đầu mụt số từ khác lại còn khó chịu hơn nữa, mìn hôg chịu nổi)

    Có ai đồg ý với mìn rằg 2 chữ “q” và “u” xấu lắm hôg? Chữ “w” đẹp hơn nhiều chứ! Nếu chát yahoo và có người viết 2 chữ ấy thì mìn sẽ nói lun: “Trùi ui, cái gì mà wê thế!” – để họ sẽ wen với wan điểm wần chúg của giới trẻ trog wốc.

    Việc thay 2 chữ xấu bằg mụt chữ đẹp cũg rất lô-gíc đấy! Ví dụ, 2 chữ “ch” ở cúi mụt số từ nhìn rất rườm rà, làm hỏg cả câu lun! Túm lại, mìn cực kỳ hôg thík! Sút ngày “ch”, “ch”, “ch”, trùi ui, lík kík lắm, lại còn cũ rík nữa, thui thay bằg chữ “k” đi, để lối viết của mìn sẽ kík thík hơn!

    Tiếg Việt cũg hay dùg chữ “gì”. Cái gì? Món gì? Phố gì? Chúa ui, chán wá đi mất! Hai chữ “g” và “i" đứg cạnh nhau nhìn rất “béo”! Trái lại, chữ “j” đứg ở mụt mìn nhìn rất “gầy”, rất “người mẫu”! Thui, yêu “chữ mẫu” đi, yêu chữ béo làm j???

    Nói về tìn yêu, khi viết “anh yêu em” mụt số cô gái Việt Nam sẽ thấy xấu hổ, đặc biệt là nhữg ai hôg tự tin lắm về cảm xúc của bạn trai mìn. Các bạn gái ơi, hãy thay 2 chữ “ye” xấu xí bằg mỗi chữ “i" xin xắn đi! Viết “em iu anh” thì đỡ rủi ro hơn nhiều (hoặc cứ viết “iu an wá trời lun!” cho máu) – bạn trai nhận lời iu thì tốt, hôg iu thì cũg hôg sao cả, cứ bảo là nói đùa thui!

    Way lại với chuyện nguyên âm, mìn hôg hiểu tại sao mụt số người vẫn cứ cho rằg chữ “ă” đẹp hơn chữ “e”!?? Kệ nhữg người đó chứ, họ kiêu lém, cổ hủ lém!

    Nhưg hôg fải chữ “ê” lúc nào cũg đẹp. Câu “em không biết” chả có j hay cả. Trái lại, câu “em hôg bít j đâu” nghe dễ thươg lém! Các bạn hỉu hôg? Mìn fải cố gắg để nói nhẹ chứ, đặc bịt là với fái íu. Nói cứg wá với mụt cô mìn thík thì – chít!

    Nè! Ai bảo 2 chữ “a” và “y” lúc nào cũg wan trọg? Ai bảo 2 chữ “ph” lúc nào cũg lúi cún? (Hôg fải mìn!) Fí thế! Ái bảo chữ “c” lúc nào cũg hay hơn chữ “k”? Có rất nhìu trườg hợp khác nữa mà fải thay chữ xấu bằg chữ đẹp, rất tiếk mìn hôg có đủ thời jan để jải thík hít!

    Kác nguyên và fụ âm ở trên được jải wyít xog, mìn sẽ bắt đầu tập trug vào việc viết tắt (vt). Bh cg~ n` ng noi’ rg vt wá n` k tốt lém. Nhưg thui – vđề k fai la vt co’ tốt h k, vđề la fai vt ntn!!!

    Rùi có lẽ mìn nin cho mụt chút ja vị SG vô! Cg~ n` ng HN, đặc bịt là ng trẻ, cho rg ng SG sốg 1 kách rất dzui dzẻ. Vậy chuyện thanh nin HN bắt chước thanh nin SG hôg dzô dzuyên tí j! Ở ngoài Bắc nè ai cg~ thík nói “1,2,3 dzô”!!! Thiệt nghen!

    Chuyện “1,2,3 dzô” nhắc lại 1 đìu khác nữa: mún trở thành chatter VN thiệt thì lúi vít kủa mìn nên dc bày biện bởi nhiù kon số! Thay vì “chào” bạn, mìn sẽ “2” bạn thui! Thay vì chúc bạn ngủ ngon, mìn sẽ “g9” bạn thui! Và có ai hỏi số dt thì mìn sẽ trả lời ngay: 6677028!

    Nhưg kon số hôg có tìn cảm. Bh làm tn để lối vít kủa mìn đầy tìn cảm nhỉ?? Hay là cho mụt số từ miêu tả tiếg khóc, tiếg kười vô nhỉ! Nhưg mìn nin chọn n~ từ j? Huhu, mìn hôg bít đâu! Hix hix, khó wé! Ukie, để ngày mai mìn sẽ trả lời mọi ng nghen! Hihi!!!

    Dù sao ngun ngữ kũg hôg fản ánh đc kảm xúc kủa con ng bằg hìn ảnh, và hôg có hìn ảnh nào fản ánh kảm xúc kủa kon ng như mụt gươg mặt! hihi! Sao? Bạn hôg tin hà? Bạn k tin Mr. Joe tội nghiệp hả? Bùn kừi wá nhỉ! Mìn hôg nói dzối đâu nhá!

    kÁc bẠn cÓ bÍt FíM sHiFt hÔg? MiN sẼ dZùNg kÁi Fím Áy đỂ tRaG tRí vĂn KủA MìN mỤt ChÚt. FảI LuN LuN Cố gẮg Để cHữ kỦa MìN đẸp HơN ChỮ KủA nG` kHáC cHứ! gỌi Là Sĩ dZiỆn ĐiẸn tỬ đẤy!! Hihi!!!!

    bẬc cÚi CùG Là tHêM mÀu SắC DzÔ! cHữ hÔg mÀu nHư Xe kHô dẦu (hihi!!!) vÀ Ai cG~ BíT xE kHô dẦu hÔg cÓ jÁ tRị j đÂu!! Huhu!!! nHìN mỤt đOạN n` mÀu SắC NtN tHì hOa HíT cẢ MắT!!! ĐẹP dzà mAn LuN!

    XoG! Bh MìN đà BíT cHáT ChÍt NhƯ 1 Ng Vịt cHíNh GúC rÙi! DzUi wÁ, tHíX LéM! NhƯg MìN VẫN hƠi Lo, hÔg BíT tƯơNg lAi kỦa nGuN nGữ TiẾg VịT tHâN iU kỦa MìN sẼ Là nTn? ThUi kỆ! bh Là TK21 rÙi, Lo j mÀ vỚ VỉN tHế! Kekekekekekekekekekekeke!!!!!

    Không biết có bạn nào dịch lại dùm được không há !:listen:
    Last edited by thienhung_wu; 25-12-2008 at 05:27 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  5. #545

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MaTam Xem Bài Gởi
    :icon_redface: Người mẹ cứ "vạch vú" ra bắt con bú, Thằng con không chịu cứ khóc. Ông Nội ngồi bên "dỗ" cháu: Bú ngoan đi cháu, không bú ông bú bây giờ! Người cha ngồi trên ghế(Huynh [you] ) nghe "nóng nóng" mặt: Ơ hay cha, sao cha lại nói thế!? Tao nói gì nào!?... Sao cha lại đòi "bú" vợ con!?.. Mồ tổ cha mày chứ, hồi xưa mày bú vợ tao 2 năm tao có nói mày tiếng nào không! Bây giờ tao mới nói thôi là mày đã nhảy dựng lên rồi , thấy lạ anh hàng xóm MaTam sang ngó thấy hay bèn nói
    -Anh này lạ nhỉ sao lại mắng ông , ông mới nói vậy mà đã hung hăng rồi, hôm nọ tôi bịt cả 2 bên cháu không sao bú được , chị nhà cười rũ rượi ấy chứ ! :confused:


    Xin đạo lại của anh gấu đen
    chỉ thêm tiểu tiết vậy thôi
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  6. #546
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Ủa ! Ủa ! Sao lại vẫn lại là nick của tui dzậy ta !
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  7. #547

    Mặc định

    hi không có gì !!nếu ông nội muốn uống sữa đã có VINAMIL sữa tươi nguyên chất 100%

  8. #548

    Mặc định

    tranh giành nhau làm gì .có ai muốn không.thục quyên chia sẽ cho

  9. #549
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Tại sao ?

    Trong giờ Sử ,thày giáo đang giảng dạy về cách sinh hoạt của loài người thời tiền sử :
    -Cách đây hai ,ba triệu năm ,loài người đã biết tạo ra lửa ,và khi có lửa ,họ đã cố gắng giữ lửa ,không để lửa bị tắt .Rồi dần dần đuôi họ rụng dần ,và lông họ cũng rụng dần…
    Một học sinh đứng lên thắc mắc :
    -Thưa thày ! thế thì tại sao lông họ rụng dần ?
    Một học sinh khác giơ tay lên phát biểu :
    -Thưa thày ! Có phải họ dùng lửa để đốt lông không?
    !!!!!!!


    ===ooo===

    Nghìn cái hôn


    Hai vợ chồng mới cưới ,,chồng phải đi công tác xa nhà ,hứa với vợ là qua 2 tuần sẽ gửi tiền về cho vợ .
    Nhưng mãi mà vợ vẫn không nhận được tiền ,vội điện cho chồng:
    -Gửi tiền về ngay ,chủ nhà đang đòi tiền nhà .
    Chồng điện lại trả lời :
    -Hiện chưa có tiền ,vài ngày nữa nhất định sẽ có tiền .Gửi em yêu nghìn cái hôn .
    Vài ngày sau ,chồng nhận được điện :
    -Anh yêu ! Hiện giờ thì em chưa cần tiền .Nghìn cái hôn anh gửi ,em đã trả cho chủ nhà .Chủ nhà bảo : khỏi phải trả tiền thuê nhà .
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  10. #550

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Tại sao ?

    Trong giờ Sử ,thày giáo đang giảng dạy về cách sinh hoạt của loài người thời tiền sử :
    -Cách đây hai ,ba triệu năm ,loài người đã biết tạo ra lửa ,và khi có lửa ,họ đã cố gắng giữ lửa ,không để lửa bị tắt .Rồi dần dần đuôi họ rụng dần ,và lông họ cũng rụng dần…
    Một học sinh đứng lên thắc mắc :
    -Thưa thày ! thế thì tại sao lông họ rụng dần ?
    Một học sinh khác giơ tay lên phát biểu :
    -Thưa thày ! Có phải họ dùng lửa để đốt lông không?
    !!!!!!!
    -à thây cũng nói thêm với các em có mấy loại động vật không rụng được lông như gauden85ct , con người có 1 số chỗ không sao rụng được , các em xem từ trên xuống dưới như lông mày, lông mi, lông nách.... thôi ta dùng ở đây nhé.
    Phải thêm như vậy thienhung_wu ạ
    Last edited by 470525; 26-12-2008 at 02:19 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  11. #551

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Tại sao ?


    Nghìn cái hôn


    Hai vợ chồng mới cưới ,,chồng phải đi công tác xa nhà ,hứa với vợ là qua 2 tuần sẽ gửi tiền về cho vợ .
    Nhưng mãi mà vợ vẫn không nhận được tiền ,vội điện cho chồng:
    -Gửi tiền về ngay ,chủ nhà đang đòi tiền nhà .
    Chồng điện lại trả lời :
    -Hiện chưa có tiền ,vài ngày nữa nhất định sẽ có tiền .Gửi em yêu nghìn cái hôn .
    Vài ngày sau ,chồng nhận được điện :
    -Anh yêu ! Hiện giờ thì em chưa cần tiền .Nghìn cái hôn anh gửi ,em đã trả cho chủ nhà .Chủ nhà bảo : khỏi phải trả tiền thuê nhà .
    Cũng vài ngày sau anh chồng trả lời
    -Sao bảo có 800 cái thôi
    Chị vợ trả lời :
    -Chắc anh bưu điện thienhung_wu khi vận chuyển trôm mất 200 cái anh ạ
    Thêm thắt vào cho sinh động Đừng giận nhé
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  12. #552
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    "-à thây cũng nói thêm với các em có mấy loại động vật không rụng được lông như gauden85ct , con người có 1 số chỗ không sao rụng được , các em xem từ trên xuống dưới như lông mày, lông mi, lông nách.... thôi ta dùng ở đây nhé.
    Phải thêm như vậy thienhung_wu ạ!

    Cũng vài ngày sau anh chồng trả lời
    -Sao bảo có 800 cái thôi
    Chị vợ trả lời :
    -Chắc anh bưu điện thienhung_wu khi vận chuyển trôm mất 200 cái anh ạ
    Thêm thắt vào cho sinh động Đừng giận nhé"


    :listen:Viết như thế thì nó "Trần trụi trụi" quá !Mình không nỡ !
    Last edited by thienhung_wu; 26-12-2008 at 05:50 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  13. #553
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định Rơi vãi sạch

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    "-à thây cũng nói thêm với các em có mấy loại động vật không rụng được lông như gauden85ct , con người có 1 số chỗ không sao rụng được , các em xem từ trên xuống dưới như lông mày, lông mi, lông nách.... thôi ta dùng ở đây nhé.
    Phải thêm như vậy thienhung_wu ạ!

    Cũng vài ngày sau anh chồng trả lời
    -Sao bảo có 800 cái thôi
    Chị vợ trả lời :
    -Chắc anh bưu điện thienhung_wu khi vận chuyển trôm mất 200 cái anh ạ
    Thêm thắt vào cho sinh động Đừng giận nhé"


    :listen:Viết như thế thì nó "Trần trụi trụi" quá !
    Sao lại đưa có 800 cái cho Chủ nhà, chồng suy nghĩ rồi hỏi

    Thế ông chủ nhà tốt nhỉ, ông ấy làm gì?

    Em nghe nói ổng hay phải đi khảo sát, rồi nghiệm thu toàn tuyến đường dài, cầu cống gì đó nữa. Ổng đi suốt ấy, hôm nọ đưa ông ấy vội quá nghe nói có mối gì đó hay mải mê bạn bè nhậu nhẹt món tay gấu, mật gấu, gấu đen thì phải với mấy ông bạn tên lạ lắm toàn Wu, Wu, ong, ong gì đó nên vội lắm lại đi, chỉ nhận cho có ý nghĩa hình thức.

    Hôm nào về anh muốn cảm ơn ổng, em thấy sao?

    À , em nhớ rồi hiện ổng đang muốn bán căn nhà rồi lấy tiền về quê dưỡng..., với lại ổng kỵ với món nam nữ lắm, nghe nói vì bực vợ nên mới vậy - hôm nọ khi đưa, ổng làm rơi vãi hết sạch trơn ý.

    Ra là zậy!
    Last edited by viong; 26-12-2008 at 06:15 PM.

  14. #554

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    "-à thây cũng nói thêm với các em có mấy loại động vật không rụng được lông như gauden85ct , con người có 1 số chỗ không sao rụng được , các em xem từ trên xuống dưới như lông mày, lông mi, lông nách.... thôi ta dùng ở đây nhé.
    Phải thêm như vậy thienhung_wu ạ!

    Cũng vài ngày sau anh chồng trả lời
    -Sao bảo có 800 cái thôi
    Chị vợ trả lời :
    -Chắc anh bưu điện thienhung_wu khi vận chuyển trôm mất 200 cái anh ạ
    Thêm thắt vào cho sinh động Đừng giận nhé"


    :listen:Viết như thế thì nó "Trần trụi trụi" quá !Mình không nỡ !
    Theo mình biết trần tức là không mặc áo, không biết trụi trụi ở vị trí nào nhỉ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  15. #555
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Mặc định

    hohoho gauden thinh thoang van thay long do' :D sao lai boa hok co rung long
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  16. #556
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Mặc định

    Bob đã quyết định lấy vợ, anh nói với mẹ:

    - Thưa mẹ, con gặp một cô gái tuyệt vời và muốn thành hôn với cô ấy. Thứ bảy tuần tới, con sẽ dẫn ba cô bạn gái đến nhà, mẹ thử đoán xem cô nào nhé.

    - Được rồi.

    Ngày thứ bảy vui vẻ, cả ba cô bạn của Bob đều xinh như mộng, thông minh và duyên dáng. Tiệc tàn, các cô gái ra về, Bob hỏi:

    - Mẹ đã đoán ra ai là người yêu của con chưa?

    - Có phải là cô gái ten la` [you] không?

    - Đúng là cô ấy! Làm sao mà mẹ đoán được?

    - Đơn giản vì mẹ đã bắt đầu cảm thấy không ưa cô ta. :D
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  17. #557
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    - Mẹ đã đoán ra ai là người yêu của con chưa?

    - Có phải là cô gái ten la` thienhung_wu không?

    - Đúng là cô ấy! Làm sao mà mẹ đoán được?

    - Đơn giản vì mẹ đã bắt đầu cảm thấy không ưa cô ta.


    Nick của người ta như thế này lại đoán là cô gái ! Thôi sợ quá ! Mình chạy đây!
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  18. #558
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Nó bằng hai mày

    Làng kia ,có 1 tên Lý trưởng nổi tiếng là xử kiện giỏi .
    Một hôm ,Cải với Ngô có chuyện phải đánh nhau ,rồi mang nhau ra kiện .Cải sợ kém thế hơn ,nên mới lót trước cho thày Lý 5 đồng .Còn Ngô cũng đã âm thầm đút cho thày Lý 10 đồng .
    Khi xử kiện ,thày Lý nói :
    -Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn nên xử phạt 10 roi .
    Cải vội xòe 5 ngón tay ra ,ngẩng nhìn thày Lý khẻ bẩm:
    -Xin thày xét lại ,lẽ phải thuộc về con mà !
    Thày Lý cũng xòe 5 ngón tay trái ,úp lên 5 ngón tay bàn tay mặt nói :
    -Tao biết mày phải …nhưng nó phải bằng hai mày.
    !!!!!

    ====

    Lo xa :

    Trên 1 chuyến tàu biển chuẩn bị vượt đại dương ,vợ nói với chồng :
    -Sao anh lại mặc quần áo của em ? Cởi ra ,kẻo hành khách người ta cười cho bây giờ !
    -Suỵt ! Khẻ chứ em ! Em không biết là khi đắm tàu bao giờ người ta cũng ưu tiên cứu phụ nữ trước à !
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  19. #559
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Phương pháp loại trừ

    Hai học sinh bàn luận với nhau sau khi vừa học xong giờ Sinh vật.
    -Ông trời sinh ra động vật ,rồi lại gắn cho chúng quy luật loại trừ nhau .Ví dụ như con dơi loại trừ con muỗi ,con gà loại trừ con rết …Vậy tớ đố cậu :con gì loại trừ con người ?
    -Con cọp chứ con gì ?
    -Sai !Con cọp vẫn bị con người dùng súng bắn chết .
    -Thế thì tớ thua .Vậy chớ con gì ?
    -Con trời .
    -Là sao ?
    -Này nhé .Các “ông trời con” lạng lách đua xe ở ngoài đường trừ bớt con người đi chứ còn gì nữa?
    !!!!!

    Không thiếu sắt:

    Bác sĩ phòng mạch tư nói với bà khách:
    -Có thể chị mệt mỏi thế này là do bị thiếu sắt đấy.
    -Vô lý .Làm gì có chuyện đó .
    -Chị nói sao ?
    -Bác sĩ không biết chứ ,em là chủ cửa hàng bán xi măng sắt thép cơ đấy .Lúc nào mà sắt thép trong kho nhà em chẳng đầy ắp .
    ===
    Xỏ xiên:

    Cô vợ bực mình nói với người chồng :
    -Anh bạn họa sĩ của anh đúng là một kẻ ưa xỏ xiên người khác .
    -Sao em lại nói anh ấy thế ?
    -Thì không đúng à ?Chắc là anh ta có biết em đã đi phẫu thuật sửa mắt nên anh ta đã nói cạnh nói khóe em.
    -Anh ấy nói sao?
    -Lúc em khoe bức tranh anh ta vẽ rất là có hồn ,thì anh ta đã bảo là :”Chị quả là có con mắt thẫm mỹ đấy”.
    Last edited by thienhung_wu; 28-12-2008 at 10:21 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  20. #560
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã đoạt chức vô địch sao bao năm chờ đợi:023:

    Người đẹp triều cường:

    Hôm nay ,cả khu phố của phường Hồng thủy nhộn nhịp hẳn lên,vì là lần đầu tiên có người đẹp lọt vào vòng chung kết cuộc thi :”người đẹp triều cường”. do quận tổ chức .Bà con hăng hái xăng quần ,xách dép ,lội nước bì bõm đến địa điểm diễn ra cuộc thi .Tiếng loa rè rè thông báo cuộc thi bắt đầu :
    MC :
    -Hôm nay ,chỉ còn lại có 2 thí sinh so tài trong phần ứng xử ,để ban giám khảo chọn ra người đoạt vương miện của nhà tài trợ ,nhãn hàng “Đã ngứa hoàn”.Sau đây ,xin mời 2 người đẹp thực hiện phần thi của mình.

    Thí sinh 1 : (cười hí hí)
    –Trúng tủ rồi ba má ơi !Thưa quý vị giám khảo ,em bốc trúng câu hỏi như vầy :Tại sao có cảnh triều cường gây ngập nặng thành phố ?Theo bạn ,triều cuờng có làm tổn hại đến sắc đẹp của phụ nữ không ?
    (chớp chớp mắt 10 giây).
    Kính thưa ban giám khảo ,triều cường gây ngập nặng đường phố là do ông trời mưa to,kết hợp với ông Hà bá “quậy” nước dâng! ( có tiếng khán giả xì xầm:câu này nghe quen quen,sao giông giống như trên báo đài hay trả lời quá vậy ).
    Triều cường liên tục sẽ làm cho sắc đẹp của phụ nữ hư hao ghê gớm :chân tay ngâm nước lâu ngày sẽ nở to chè bè ; móng tay móng bị thúi không thể làm “nail” được ;tát nước lâu ngày sẽ bị khòm lưng ,cụp xương sống …dẫn đến ế chồng .Em căm thù triều cường !Triều cường chính là kẻ thù của phụ nữ!

    Thí sinh 2 :
    -Kính thưa BGK ,câu hỏi của em như sau :Bạn có bằng lòng sống chung với triều cường ,ngập lụt không ?
    Trước khi trả lời ,xin phép BGK cho phép em được gãi chút xíu ,hổm rày nhà cửa đường xá ngập nặng nên nước ăn tay ,chân …ngứa quá hà !
    (gãi lia lịa đúng 10 giây)
    Thưa quý vị ,sống chung với triều cường là câu slogan (khẩu hiệu) của người dân thành phố hiện nay .Chẳng những bằng lòng mà em còn rất vui được sống chung với triều cường vì … “chạy đâu cho thoát”.Hổng muốn sống chung với triều cường cũng hông được …bởi triều cường không phải là …chồng của em .Không muốn sống chung ,cũng không thể nào ra tòa li dị được !Em xin hết ạ !

    BGK :
    -Đêm nay 2 em đều đẹp như hoa hậu .Tôi thích em 1 xăn quần bước lên sân khấu .Tôi cũng thích em 2 hồn nhiên gãi sột soạt trước đám đông chứng tỏ ước muốn thành thật được sống chung với triều cường ! Tôi không thích em 1 vì đã bắt chước cách trả lời kiểu “đổ thừa” của mấy ông quản lý .
    Tôi tuyên bố : Người đẹp số 2 của phường Hồng thủy đã đoạt vương miện cuộc thi hôm nay!
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •