Trang 15 trong 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 59101112131415161718192021 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 281 tới 300 trên 491
  1. #281

    Mặc định

    lạc đề rùi bạn ui ! chổ này chỉ có tryuện cừi thui !!!

    Một phụ nữ ôm đứa con nhỏ bước lên xe buýt. Thấy đứa trẻ, lái xe hét lớn: “Chu cha! Đây có lẽ là đứa trẻ xấu nhất mà tôi nhìn thấy”.

    Người phụ nữ rất bực mình, liền đi thẳng đến cuối xe ngồi xuống và phân trần với hành khách ngồi cạnh:

    “Cha lái xe thật thô lỗ, xúc phạm tôi...”. Ông hành khách liền nói vẻ đồng tình: “Thật chẳng ra sao cả, chị đưa tôi ẵm hộ cái con khỉ này, lên mà mắng cho anh ta một trận”.

    :D :D :D

    Người chỉ huy để ý thấy gần đây một chiến sĩ có hành động không bình thường: Tha thẩn nhặt những mảnh giấy trên bãi tập lên xem rồi lẩm bẩm:

    “Không phải tờ này, không phải tờ này...”, rồi vứt trở về chỗ cũ. Nghi là người lính bị bệnh tâm thần, chỉ huy liền cho anh đi khám ở bác sĩ thần kinh.

    Bác sĩ khám thấy anh lính bị bệnh thần kinh liền cấp giấy kiến nghị được thoái ngũ. Cầm tờ giấy kiến nghị trong tay, anh lính tươi cười hét lớn:

    “Đúng là tờ này rồi, đúng là tờ giấy này rồi...”.
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  2. #282

    Mặc định

    đúng là lạc đề thật, tại nhìn chỗ khác mà viết chỗ đó sợ ảnh hưởng học thuật nên mới tạm trú vô đây, hihi, truyện cười nè :

    _ Một cô gái gọi điện cho cô bạn : cậu nhận được quà cưới tớ gởi qua bưu điện chưa vậy ?
    * Cô bạn giận dữ : mình đã cưới 1 năm rùi cậu mới gởi quà là sao ?:icon_evil:
    _ Thế cậu vẫn đang chung sống với chồng đấy chứ ?
    * Đương nhiên
    _ Vậy tốt quá, tớ gởi đúng rùi, tại tính tớ cẩn thận sợ phải gởi tới mấy lần heheh:whew:

  3. #283

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Violet Xem Bài Gởi
    đúng là lạc đề thật, tại nhìn chỗ khác mà viết chỗ đó sợ ảnh hưởng học thuật nên mới tạm trú vô đây, hihi, truyện cười nè :

    _ Một cô gái gọi điện cho cô bạn : cậu nhận được quà cưới tớ gởi qua bưu điện chưa vậy ?
    * Cô bạn giận dữ : mình đã cưới 1 năm rùi cậu mới gởi quà là sao ?:icon_evil:
    _ Thế cậu vẫn đang chung sống với chồng đấy chứ ?
    * Đương nhiên
    _ Vậy tốt quá, tớ gởi đúng rùi, tại tính tớ cẩn thận sợ phải gởi tới mấy lần heheh:whew:


    Logic học


    Trong tiết logic học, giáo sư nói sinh viên:

    - Ví dụ nhé, nhà em nuôi có con bò nào không?

    - Có ạ...

    - Vậy theo logic, nhà em có một đồng cỏ, đúng không nào?

    - Đúng ạ!

    - Vẫn theo logic, em có một căn nhà bên đồng cỏ?

    - Ôi, đúng ạ!

    - Vì em có ngôi nhà tuyệt thế, chắc là em sẽ có tiền rủng rỉnh đôi chút?

    - Dĩ nhiên thưa thầy!

    - Và vì thế, theo logic em sẽ có bạn gái?

    - Thật tuyệt, chính xác thế...

    - Và vì em có bạn gái, suy ra em không phải dân đồng tính luyến ái...! Đó là logic!

    Quá thích về môn logic này, chàng sinh viên chạy đi tìm bạn để khoe:

    - Này, nhà mày có con bò nào không?

    - Không!

    - Theo logic... vậy có lẽ là mày bị đồng tính luyến ái!

    - ??!
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  4. #284

    Mặc định

    Đề : Tả cô giáo :

    Cô giáo em cao 1m3, dáng người to, ngang trông rất vừa vặn… Mỗi khi chúng em lên nộp bài, mắt cô sáng lên như 2 cái đèn pin.

    Đề: Tả mẹ em

    - Mẹ em là người hay lo lắng, vì vậy mỗi khi ông bà lên mẹ đều đi mua cơm hộp.

    - Mẹ em rất dễ thương, mắt mẹ em như hai hòn bi ve, mái tóc mẹ em đen nhánh, má mẹ em mũm mĩm.

    Đề: Tả con đường tới trường

    - Con đường đến trường thân yêu, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần khi mẹ chở em bằng xe Honda.

    - Nhà em cách trường không xa, hàng ngày em đều đi trên con đường nhỏ ấy. Những ngày nắng thì không sao nhưng cứ đến mùa mưa thì nước ngập lên tận bẹn.

    Đề: Tả về cơn mưa rào

    - Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng, phập phồng nên bố em hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Em đi lấy chồng để khổ cho anh”.

  5. #285

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Violet Xem Bài Gởi
    Đề : Tả cô giáo :

    Cô giáo em cao 1m3, dáng người to, ngang trông rất vừa vặn… Mỗi khi chúng em lên nộp bài, mắt cô sáng lên như 2 cái đèn pin.

    Đề: Tả mẹ em

    - Mẹ em là người hay lo lắng, vì vậy mỗi khi ông bà lên mẹ đều đi mua cơm hộp.

    - Mẹ em rất dễ thương, mắt mẹ em như hai hòn bi ve, mái tóc mẹ em đen nhánh, má mẹ em mũm mĩm.

    Đề: Tả con đường tới trường

    - Con đường đến trường thân yêu, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần khi mẹ chở em bằng xe Honda.

    - Nhà em cách trường không xa, hàng ngày em đều đi trên con đường nhỏ ấy. Những ngày nắng thì không sao nhưng cứ đến mùa mưa thì nước ngập lên tận bẹn.

    Đề: Tả về cơn mưa rào

    - Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng, phập phồng nên bố em hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Em đi lấy chồng để khổ cho anh”.

    HAHAHAHA :laughing::laughing::laughing:


    Lý do tại sao người mẫu cho các mẫu ôtô luôn là nữ

    look here .



    Bạn sẽ đặt ra câu hỏi rằng. Tại sao hầu hết các hãng xe luôn chọn cho mình những người mẫu chân dài để đại diện quảng cáo cho thiết kế xe của mình.
    Hãy xem qua những bức ảnh sau để so sánh và đưa ra ý kiến của riêng bạn nhé ^^.



















































    that's why !!!! :D
    Last edited by hangnhinguyenthi; 03-12-2011 at 05:56 PM.
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  6. #286

    Mặc định

    hangnhinguyenthi giống trai quá

  7. #287

    Mặc định

    Việt Nam và những cái lạ, cái nhất

    Nếu ngồi mà tính ra thì Việt Nam nhà mình nhiều thứ đáng lưu vào kỷ lục Guiness (của nước nhà lẫn thế giới) lắm đấy. Không tin thì TGĐA ngồi thống kê vài thứ cho nghe coi...có gì đóng góp cứ gửi về cho chúng tôi để bổ xung nhé...



    1. Người đẻ ra trứng đầu tiên: Mẹ Âu cơ



    2. Người đẻ sinh nhiều con nhất: Mẹ Âu cơ (100 con)


    3. Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Thánh gióng


    4. Người đầu tiên lên mặt trăng và hiện còn ở trên đó: Thằng Cuội


    5. Vị Nữ tư lệnh kiêm Tổng thống đầu tiên thế giới: Hai bà Trưng


    6. Đội "nữ binh" đầu tiên đánh trận: Quân nữ binh của Hai bà Trưng

    7. Vị hoàng hậu bình dân nhất: Cô Tấm (hoàng hậu mà vẫn phải tự trèo cau cúng cha)



    8. Máy bay vũ trụ đầu tiên: Ngựa sắt Thánh gióng


    9. Người làm Maketting đầu tiên: Mai An Tiên với chiêu tiếp thị dưa hấu


    10. Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà theo trai: Tiên Dung


    11. Người đàn ông đầu tiên có sữa: Ông Thọ


    12. Món hàng đặc biệt nhất được rao bán: Trăng - do Hàn Mạc Tử rao

    13. Nước Việt Nam giàu nhất vì có "Rừng vàng biển bạc"


    14. Người nghèo nhất Việt Nam: Chử Đồng Tử (có 1 khố mà hai bố con dùng)


    15. Kẻ mang hàng nhập lậu đầu tiên vào Việt Nam: Trọng Thuỷ (Cung giả)

    16. Cascader đầu tiên của Việt Nam: Lê Lai


    17. Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ dừa


    18. Ngưởi có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải - chết đứng ( tung của )


    19. Ca sinh sản vô tính đầu tiên Việt Nam: Mẹ Thánh Gióng

    20.Cây tre dài nhất thế giới : " cây tre trăm đốt "

    21.Cho vay nặng lãi đầu tiên >> ăn khế trả vàng

    22.Vào đời hùng vương thứ 16 trước công nguyên hoàng tử Liêu Lang cũng nằm mơ và sau đó sáng chế ra bánh chưng bánh dầy huyền thoại

    23. "Cuộc tình sét đánh nhanh nhất" : Tiên Dung và Chử Đồng Tử ( GẶP PHÁT ...CƯỚI LIỀN !!!!)
    ( CafeViaHe.InFo )
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  8. #288

    Mặc định

    Truyện Cười
    Những câu nói bất hủ của sinh viên !..7x ..8x



    1. Hồn nhiên như con điên.
    2. Già như trái cà
    3. Đuối như trái chuối
    4. Thơ ngây như làn mây.
    5. Sành điệu như củ kiệu

    6. Ngây thơ như bò đeo nơ.
    7. Hãy cho tôi một điểm tựa…tôi đuối quá!!!
    8. Ngu như con cóc,ngốc như con milu.
    9. Mập đẹp, ốm dễ thương,cao sang,lùn quý phái,bình thường thấy ghê.
    10. Thà nhịn đói chứ không nhịn nói.

    11. Muốn nhanh thì cứ phải từ từ.
    12. Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu.
    13. Chuẩn ko cần chỉnh.
    14. Thà chết chứ ko chịu hy sinh
    15. Tôi từng có nhiều ham muốn.Ham muốn nhất bây giờ là bỏ được các ham muốn khác

    16. Cao nhân tắt thở vô phương trị.
    17. Xấu mà biết phấn đấu.
    18. Xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hoà.
    19. Nhìn vào tấm gương sáng,rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn… nhưng đẹp trai.
    20. Có tiền thì đi xe hơi uống bia ôm,hết tiền thì đi xe ôm uống bia hơi.

    21. Thứ 7 máu chảy về tim,lim dim đi tìm chỗ ngủ.
    22. Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi,Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo.
    23. Dân thường chơi đẹp, đè bẹp dân chơi
    24. Tắt điện sản xuất….tương lai.
    25. Chả biết gì về điệm mà đòi xài cầu chì.

    26. Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên
    27. Tôi yêu Việt Nam “đồng”
    28. Nhớ đến em anh vững vàng tay lái.Nhớ đến mẹ anh nhẹ nhàng tay ga
    28'. An toàn là bạn …tai nạn là …vào hòm.
    29. Số lượng gái cua được tỉ lệ thuận với dung tích xilanh xe bạn chạy.

    30. " Khi tôi ăn cơm...Cả quán dõi theo từng động tác.Tự Tin -Gắp Nhanh - Phong Cách. Tôi thích cơm bụi.Cơm bụi rất lôi cuốn.Lôi cuốnlà phải ăn nhanh.Ăn nhanh là sạch sẽ. Tôi là...Sinh Viên Nghèo!!!! "

    - Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh , còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì thành thật .....khuyên bạn đem đồng hồ đi sửa , sang hơn nên mua đồng hồ mới nhé !
    - Yêu nhau không phải là nhìn nhau ... mà là cùng nhau nhìn về ... cái xe dựng ở gốc cây , kẻo chúng nó chôm chỉa mất .
    - Một cô gái đứng trước tôi , cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy thích tôi , còn nếu tôi nhìn xuống trước mặt cô gái thì đơn gỉa là ...tôi thích cặp đùi cô ấy mà thôi .
    - Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc cắn , bạn hảy đứng yên cho nó cắn . Vì đàng nào chạy thì nó cũng .... cắn .
    - Nếu bạn cảm thấy không ai quan tâm đến mình , bạn hảy thử vào nhà hàng ăn uống phủ phê và quên trả tiền , tự nhiên đi ra .... Sẻ có người quan tâm đến bạn ngay !
    - Một người phụ nử toàn diện : Sáng diện , Trưa diện , Tối diện . Nói chung lúc nào cũng diện .
    - Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : Chỉ có ai có nó mới có thể được ly dị mà thôi .
    - Trăm năm bia đá cũng mòn , bia chai cũng bể , chỉ còn bia .... ôm .
    - Còn nói , còn .... tát .
    - Bầu ơi thương lấy bí cùng , mai sau có lúc ...nấu chung một nồi .
    - Nhìn thẳng mặt trời không thấy lóa . . . là hội viên hội người mù 100%
    - Quân tử nhất ngôn là quân tử dại - Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn .
    - Sao cái thằng ấy dốt thế ! mình không biết mới hỏi nó chứ !
    - Thà hôn em một lần rồi chịu tát , còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em ...
    - Nhà sạch thì mát , bát sạch thì tốn xà-bông .
    - Con gái đẹp là con gái trong mơ , con gái ngoan là con gái trong .... nhà trẻ .
    - Được voi đòi ... Hai Bà Trưng .
    - Một điều nhịn là chín điều nhục .
    - Gần mực thì . . . bia , gần đèn thì . . . hút .
    - Ai bảo chăn trâu là khổ ? Tôi nay chăn nàng , còn khổ hơn chăn trâu .
    - Cá không ăn muối cá ươn , con không ăn muối ...thiếu i-ốt rồi con .
    - ( Tòa hỏi ) :
    - Thế hắn ta đã giết chết anh như thế nào hử ????
    - Nước mắt em đang rơi ướt nhòe dòng chử...( thư Điện-tử gữi cho người yêu ....).
    - Trông bạn quen quen , hình như tớ chưa gặp bạn bao giờ .
    - Nếu bạn mua không được cái gì bằng tiền , bạn hảy tin rằng nó sẻ mua được bằng.... nhiều tiền hơn .
    - Thà ngu vì thiếu i-ốt , còn hơn thừa i -ốt mà vẩn ngu
    - Muốn thắng trong điền kinh , tốt nhất vừa chạy vừa rải đinh ....
    - Bom nguyên tử là phát minh để . . . kết thúc các phát minh khác .
    - Nếu bạn mặc quần áo ra đường , bị chê xấu - Hay nhất không mặc quần áo mổi khi ra đường .
    - Trông mày khôn lắm cơ ! Thằng ngu ạ !
    - Trúc xinh trúc mọc đầu đình ,
    Em xinh , em hút thuốc lào vẫn xinh
    ( CafeViaHe.InFo )
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  9. #289

    Mặc định

    Hay quá bác chủ thớt ơi con cám ơn bác nhiều lắm chúc bác có nhiều sức khỏe & luôn vui vẽ

  10. #290

    Mặc định

    truyện hay và vui lắm, cám ơn bác nhiều lắm, con chúc bác có nhiều sức khỏe và luôn vui vẽ nha bác

  11. #291

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    truyện hay và vui lắm, cám ơn bác nhiều lắm, con chúc bác có nhiều sức khỏe và luôn vui vẽ nha bác

    cảm ơn thiên Nhân Địa,bác hok sao ! :D
    ủa ,mà hok bik bác 472505 đi mô nữa ?

    sự khác nhau giữa cậu bé và chàng trai





    Cậu bé sẽ bỏ rơi cô bé hàng xóm để chạy theo một cô bé khác xinh xắn hơn. Chàng trai cũng sẽ chạy theo một cô gái hấp dẫn hơn, nhưng vẫn giữ lại cô gái ban đầu.

    Cậu bé có thể nhịn ăn sáng để la cà trong các quán điện tử. Chàng trai nhịn ăn sáng, cà phê để mua quà tặng bạn gái, thậm chí đi vay tiền để giành được quyền chủ chi trên bàn tiệc.




    Cậu bé mang về nhà những điểm mười, thành tích để nhận được lời khen từ bố mẹ. Chàng trai mang về nhà lương, tiền thưởng để lấy được nụ cười từ vợ.

    Cậu bé ra tay đánh đuổi mấy tên nghịch tặc đang trêu chọc cô bé là đã được mọi người công nhận có bản lĩnh. Trong khi đó, một chàng trai muốn sở hữu cụm từ bản lĩnh thì phức tạp hơn nhiều.

    Cậu bé ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành là đã đạt yêu cầu. Chàng trai muốn đạt được điều đó thì hãy bổ sung thêm mức thu nhập của mình.

    Cậu bé chỉ cần bứt một bông hoa trong vườn để tặng cô bé hàng xóm. Chàng trai bối rối trước của hàng mỹ phẩm hay đắn đo khi đưa ra quyết định đặt tour du lịch nhân ngày lễ của hai người.

    Ước mơ của cậu bé là trở thành nhà du hành vũ trụ. Ước mơ của chàng trai là có một một khoản tiền đủ để bay lên vũ trụ (cho dù chẳng bao giờ quan tâm vũ trụ nằm ở đâu).




    Cậu bé sẽ bỏ rơi cô bé hàng xóm để chạy theo một cô bé khác xinh xắn hơn. Chàng trai cũng sẽ chạy theo một cô gái hấp dẫn hơn, nhưng vẫn giữ lại cô gái ban đầu.

    Cậu bé khi mắc lỗi thì lo lắng nghĩ đén hình phạt của người lớn. Chàng trai khi phạm lỗi cũng vô cùng lo lắng nghĩ ra cách giấu kín tội lỗi của mình.

    Cậu bé thích thú ngắm nhìn mẹ pha sữa cho em bé. Chàng trai sẽ tự tay pha sữa cho con và tự hỏi: “Vì sao mình phải thường xuyên làm công việc này nhỉ?”.




    Nếu bị cô bé hàng xóm từ chối, cậu bé buồn lắm, rồi lãng quên nỗi buồn trong trò chơi điện tử. Nếu bị cô gái trong mộng chối từ, chàng trai sẽ cực kỳ đau khổ, dọa nàng là sẽ “ở giá” suốt đời. Và cuối cùng đành tìm sự khuây khỏa bên cạnh một cô gái khác.
    (St)

    ( CafeViaHe.InFo )
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  12. #292

    Mặc định



    cười lên đi cho tâm hồn thoải mái ,cừi lên đê cho thoải mái con ngừi .......
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  13. #293

    Mặc định

    Tại một khách sạn. Receptionist nói với ông khách đến thuê khách sạn:
    - Tôi chưa thể cho anh chị thuê chung một phòng chừng nào anh chưa chứng minh được đây là vợ anh.
    - Nếu anh chứng minh được đây không phải là vợ tôi thì tôi đội ơn anh cả đời.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  14. #294

    Mặc định

    Hai bà nhà quê lên tỉnh, tiện rẽ vào hiệu thuốc.
    - Chị làm ơn bán cho tôi một ngàn thuốc Xít-ta-lin.
    Bà đi cùng đi thốt lên:
    - Bà thật là chẳng hiểu biết gì cả. Bà phải hỏi tôi trước khi nói với chị dược sỹ chứ. Ai lại thế. Xít-ta-lin là ông chủ nhiệm to nhất của Trung Quốc.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  15. #295

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi


    cười lên đi cho tâm hồn thoải mái ,cừi lên đê cho thoải mái con ngừi .......
    Thật là sảng khoái và đôn hậu của một người lao động.
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  16. #296

    Mặc định Phụ nữ

    Hai người đàn ông rảnh rỗi, cuối năm ngồi tán chuyện với nhau:
    - Tớ thấy phụ nữ bây giờ can đảm hơn trước nhiều.
    - Cậu hãy đưa ra một bằng chứng xem?
    - Các cô nàng ít khóc hơn.
    - Tại sao?
    - Còn khóc làm sao được khi mặt đã đầy son phấn.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  17. #297

    Mặc định BUỔI TỐI HAY HƠN

    MỘT THƯƠNG GIA GIẦU CÓ, TUỔI LỤC TUẦN CÒN CƯỚI THÊM CÔ VỢ TRẺ. MỘT BUỔI SÁNG CẠO RÂU, NÓI VỚI VỢ:
    - CƯNG ƠI! MỖI LẦN ANH CẠO RÂU VÀO GIỜ NÀY, ANH CÓ CẢM TƯỞNG NHƯ MÌNH ĐANG Ở ĐỘ TUỔI 20.
    - VẬY THÌ ANH NÊN CẠO RÂU VÀO BUỔI TỐI... HAY HƠN.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  18. #298
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    chào mừng bác đã trở lại diễn đàn.....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  19. #299

    Mặc định

    Tìm lại giấc mơ

  20. #300

    Mặc định

    Mối tình câm


    Chuyện xảy ra ở một nhà máy nọ. Có hai anh chị đã phải lòng nhau nhưng không ai dám nói với ai một lời nào. Cứ thế sự việc kéo dài hơn 2 năm. Người ta gọi đây là mối tình câm.
    Rồi một hôm, cơ hội đã đến. Công đoàn nhà máy tổ chức đi xem phim. Do ai cũng biết hoàn cảnh của đôi anh chị này nên "tổ chức" đã tạo điều kiện. Họ sếp chỗ cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau. Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung phim không chứ còn chàng thì đã mấy lần cố gắng nắm tay nàng để nói lên "lời có cánh"ấp ủ lâu nay nhưng không được. Xuất diễn đã hết, đèn bật sáng. Cả chàng và nàng đều tiếc nuối. Để tự tạo điều kiện, chàng mạnh dạn đề nghị được cùng nàng vào công viên đi dạo. "Lòng vả như lòng sung" nên nàng chấp nhận ngay.
    Đi một vòng, hai vòng công viên vẫn không thấy chàng nói gì, đến vòng thứ ba, chợt thấy chàng hụt hơi gọi nàng:
    " Em ơ ơi....! "
    Nghẹn ngào xúc động, nàng không nói lên lời. Không thấy nàng trả lời, chàng tiếp tục gọi:
    " Em ơi!"
    Cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút mình đã phải chờ đợi bao lâu nàng đáp:
    " Dạ"
    Và thấy chàng tiếp lời:
    " Anh, Anh dẫm phải cư..ứt rồi!" .
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Quần-Ðảo Hoàng-Sa và Trường-Sa Lãnh-Thổ Việt-Nam.
    By splen in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 27-06-2011, 05:03 PM
  2. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM
  3. Kho chuyện cười sưu tầm và sáng tác
    By 470525 in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 15-03-2011, 08:49 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •