kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Tiếng người gọi trong đêm mưa

  1. #1

    Mặc định Tiếng người gọi trong đêm mưa

    Thân gửi các anh chị trên diễn đàn
    Em năm nay 23 tuổi, là nam, hiện đang là sinh viên năm cuối 1 trường đại học. Em trước giờ vốn tin vào khoa học bởi vì thế giới vô hình có nhiều điều mâu thuẫn quá nên không tin cho lắm. Nhưng có 1 số chuyện đến giờ vẫn chưa thể giải thích được và cũng không biết làm cách nào để hóa giải, nên em xin mạn phép kể ra câu chuyện này mong anh chị em tìm cách giúp em. Thật sự em thấy rất bất an và sợ hãi. Mong anh chị cho em lời khuyên.

    Chuyện là cách đây 2 năm, trong 1 lần ra sau nhà em để mở điện, khoảng tầm 10h tối. Sau nhà em là 1 mảnh vườn cũng ko rộng lắm. Hôm đó trời đang mưa rất lớn, khi vừa cầm phích cắm điện thì chợt em nghe thấy rõ mồn một có 1 người đàn bà gọi tên em : Th ơiiiiiiiiiii...ơiiiiiiiiiii !!!!
    Lúc đó em đứng hình luôn, tóc gáy dựng ngược cả lên, da gà nổi mồn một, em cũng không trả lời luôn. Sau vài giây bình tĩnh lại, em vội vàng chạy vào nhà. Em khẳng định một điều là nghe rất rõ. Tiếng gọi đó như phát ra từ không gian xa xắm nào đó, nhưng âm điệu như day dứt ai oán. Tóm lại là rất ghê. Giờ ngồi kể lại cho các anh chị mà em vẫn còn kinh hãi.

    Vào nhà ngồi được vài phút thì em chợt nhớ ra quá khứ khoảng 10 năm về trước, lúc đó em còn đang học lớp hai, còn rất nhỏ. Khi đó cũng vào 1 đêm mưa tầm tã khoảng tầm 10h tối, cúp điện. Lúc đó em ăn cơm xong cùng với gia đình thì ra sân uống nước. Khi vừa mở cửa ra múc nước uống thì em nghe rõ tiếng 1 người đàn bà gọi tên em như trên : TH ơiiiiiiii....ơiiiii!!!
    Vì còn nhỏ mà nghe thấy âm thanh đó nên em sợ lắm, em không trả lời gì hết, cuống quít chạy vào nhà nói với ba mẹ em. Ba mẹ em thì không tin nên chỉ cười. Từ hồi đó tới nay em ko bị gọi tên thêm lần nào nữa, nên em cũng nghĩ là chắc mình bị nhầm. Nhưng đến khi lớn bằng tuổi này, lần thứ 2 bị gọi tên làm em nhớ lại quá khứ hãi hùng. Và em tin chắc mình ko nghe nhầm. Và từ đó mỗi khi trời mưa lớn là em như bị ám ảnh bởi tiếng gọi đó.

    Em đã kể chuyện này cho một số đứa bạn thân nghe nhưng tụi nó cứ nói chắc em bị stress, học nhiều quá đâm ra điên, mệt mỏi đâm ra hoang tưởng..... Nhưng mà em thì chơi thể thao, trạng thái tâm thần rất tốt vì em có học hành gì nhiều đâu, toàn chơi là nhiều, cho nên không có chuyện em suy diễn hay hoang tưởng được, mà hồi còn nhỏ em đã gặp phải rồi nên em càng khẳng định điều này là đúng.

    Kể từ chuyện đó, em bắt đầu tin vào thế giới vô hình nên vào diễn đàn này nghiên cứu. Kính mong các cao nhân có kinh nghiệm về vấn đề này thì cho em vài lời khuyên chứ mỗi khi trời mưa to là em thấy sợ quá. Sợ bị gọi tên....

  2. #2

    Mặc định

    Bạn bình tĩnh, trong trường hợp này rất có thể người phụ nữ đó có duyên với bạn, không cần biết là duyên lành hay dữ. Vậy thì bạn nên phải làm gi???? Bạn nên giúp đỡ họ cũng như giúp đỡ bản thân bằng cách niệm Phật!
    Trước hết hàng ngày bạn nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ là khó để tập thói quen đó hàng ngày, nhưng nếu thực sự muốn giải quyết triệt đề nỗi sợ hãi cũng như việc người phụ nữ đó gọi bạn lần nữa thì bạn phải làm.
    Hàng ngày bạn nên chọn một giờ nhất định là giờ rảnh của bạn, không ai làm phiền, và bạn phải duy trì thành thói quen. Thắp nhang lên bàn thờ phật, nếu không có ban Phật thì chọn chỗ nào sạch sẽ, yên tĩnh cũng được.
    Bạn nguyện như thế này:
    Nam Mô A di đà Phật
    Nam Mô Thích Ca mâu Ni Phật
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Địa Tạng Vuơng Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

    Con xin bắt đầu Niệm Phật

    Và bạn nên bắt đầu ít nhất với 108 biến (108 lần) niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật

    Sau khi niệm xong thì hồi hướng như sau:

    Con xin nguyện hồi hướng công đức niệm Phật cho bản thân để giảm bớt nghiệp lực đã gây ra trong quá khứ và tiền kiêp. Sau nữa con cũng xin hồi hướng cồng đức này cho vong linh người phụ nữ đã gọi tên con để họ được siêu sinh, tịnh độ.

    Kính mong tam bảo chứng minh.
    Nam Mô A di Đà Phật (3 biến)

    Cách làm này hiệu quả lắm, mình đã được một vị thầy chỉ và áp dụng thành công, có thể giải quyết được nhiều việc không chỉ liên quan đến vô hình mà hữu hình cũng ok. Quan trọng là bạn thành tâm và có ý chí thực hiện, không bỏ giữa chừng.
    Tốt hơn nữa là bạn nên tạo thành một thói quen hằng ngày niệm Phật , rất tốt cho bản thân, giúp bạn khai mở được trí tuệ, lòng từ bi và tìm được an lành trong cuộc sống!
    Chúc bạn thành công!

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn leduc : Thế giới tâm linh đúng thật tình là phải có trải nghiệm thật tế thì mới có thể xác nhận là có hay không , vì có thấy thì mới biết và có biết thì mới tin . Khi còn thuở đi học như bạn , mình học chuyên ngành toán tin nên cũng có cách nhìn nhận sự việc gần như bạn , nhưng sau này có được cái duyên nên nhìn nhận sự việc nó khác đi rất nhiều . Vong thì cũng như xã hội chúng ta , có tốt , xấu hay hiền , dữ nên điều đầu tiên là bạn hãy bình tĩnh để cho tâm mình đừng lo sợ và bấn loạn . Muốn nhìn nhận một việc chính xác thì phải đưa ra thật nhiều tình huống có thể xảy ra , do đó trường hợp của bạn có thể người ta không có hù dọa bạn gì cả mà có thể muốn nói hay nhờ vả điều gì thì sao bạn à . Theo mình nếu tâm còn lo sợ thì bạn cứ thành tâm khấn nguyện Ông Bà Tổ Tiên của mình thì tất có linh ứng , chứ không cần đi đâu xa xôi cả . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  4. #4

    Mặc định

    Mình nghĩ câu chuyện bạn kể hoàn toàn là thần hồn nát thần tính thôi. Hồi nhỏ mình cũng rất sợ ma và bóng tối. Nếu phải chạy ra sân, hoặc từ trên nhà đi qua sân xuống bếp, đều rất sợ, nhưng nếu có ánh đèn thì không sao. Đêm đi ngủ cũng vậy, nếu trong nhà có những người khác thì không sợ, nhưng nếu chỉ có 1 mình thì phải để đèn qua đêm mới ngủ được. Mà ngày xưa toàn đèn dầu hỏa, chỉ cần để một ngọn đèn, vặn thật nhỏ ở góc nhà là không sợ gì nữa. Sau này lớn dần lên, đã từng ở nhiều nơi, kể cả chỗ hoang vắng, nhìn ra nghĩa địa, mình vẫn sợ bóng tối. Còn ma chẳng gặp bao giờ.
    Last edited by congnm2003; 31-05-2012 at 02:38 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Bạn đừng quá lo lắng.
    Last edited by home; 31-05-2012 at 05:48 PM.

  6. #6

    Mặc định

    Hj...cảm ơn các bác đã cho em lời khuyên.. Niệm phật và khấn nguyện tổ tiên là một cách hay và em cũng từng làm nhiều lần...

    @ Gửi bác congnm2003 : hjx... em đã miêu tả kĩ là trước đó em vốn tin vào khoa học, không tin mấy chuyện vô hình mà bác, mà đã không tin không sợ thì làm sao mà thần hồn nát thần tính được... gặp rồi mới biết... bác có ở vào hoàn cảnh em lúc đó bác mới thấy âm thanh đó ghê như thế nào.... nó thê lương, ai oán, day dứt lắm bác ạ... tới giờ vẫn không quên dù đã 2 năm ko nghe thấy nữa rồi...mong là bả đừng có gọi em nữa..hjx

  7. #7

    Mặc định

    hihi... tối nay bà đó thế nào cũng gọi huynh nữa đó... hihi...
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi leduc Xem Bài Gởi
    Hj...cảm ơn các bác đã cho em lời khuyên.. Niệm phật và khấn nguyện tổ tiên là một cách hay và em cũng từng làm nhiều lần...

    @ Gửi bác congnm2003 : hjx... em đã miêu tả kĩ là trước đó em vốn tin vào khoa học, không tin mấy chuyện vô hình mà bác, mà đã không tin không sợ thì làm sao mà thần hồn nát thần tính được... gặp rồi mới biết... bác có ở vào hoàn cảnh em lúc đó bác mới thấy âm thanh đó ghê như thế nào.... nó thê lương, ai oán, day dứt lắm bác ạ... tới giờ vẫn không quên dù đã 2 năm ko nghe thấy nữa rồi...mong là bả đừng có gọi em nữa..hjx
    Niệm Phật để phát triển lòng từ bi bạn ạ!
    Khi bạn có lòng từ bi thì bạn sẽ không còn sợ phần âm đó nữa, chắc chắn người ta cũng thê thảm lắm mới cần bạn giúp đỡ. Khi sống ở trên đời nhiều người không lo tu tâm làm lành, lánh dữ, đến khi bỏ mạng rồi đói rét, lạnh lẽo không nơi trú ngụ rồi mới phải cầu xin người có căn duyên giúp đỡ là vậy. Bạn nên giúp đỡ người ta, công đức đấy bạn ạ!

  9. #9

    Mặc định

    Đúng là mình chưa bị ma dọa bao giờ. Nếu gặp chắc cũng sợ hết hồn.

    Mình nhớ hồi chiến tranh, bố mẹ mình làm nhà ở ở chỗ bờ đê vắng vẻ, xa khu dân cư, lại quay mặt xuống nghĩa địa. Không xa khu đất ấy, đâu như ngày xưa người ta đưa người ra xử bắn trong đợt đấu tố cải cách ruộng đất. Mà nhà mình là nhà thì lợp tranh, vách đất, rất tạm bợ và rất sợ. Cũng có đợt người lớn đi vắng cả, chỉ còn ba chị em mình, đứa 6 đứa 9 và đứa 12 tuổi. Mình nhớ có đêm mẹ mình gọi mấy đứa dậy, bảo giúp mẹ với vì nghe như có tiếng động. Nhưng thực ra đó là tiếng bọn ăn trộm, thời đó khó khăn, đói kém, hạt gạo quí hơn vàng, có người đi ăn trộm cả gạo, trộm đồ đạc, trộm quần áo, gà qué v.v. Những lần như thế mỗi người cầm lấy một loại vũ khí, mẹ cầm gậy, con thì đứa cầm dao rựa chẻ củi, đứa ôm dao phay v.v. Nghĩ cũng buồn cười, mấy đứa trẻ lên 9 - 10 tuổi, nửa đêm mất ngủ, mắt nhắm mắt mở, có cầm dao cũng chém được ai? Thế nhưng cầm con dao trong tay cũng làm cho yên tâm nhiều. Sau này, mỗi lần nhớ lại, mẹ mình lại trêu: "Tướng cào cào, quân châu chấu".

    Mình vẫn nhớ và biết ơn bà ngoại và mẹ mình đã bày cho những việc như thế. Mình nhớ như in, khi làm nhà xong, bà ngoại mình khệ nệ xách đến một thanh sắt rỉ ngoèn, dựng vào xó nhà, nói rằng: "Đây là ông thần kiếm, xin ngài trông nom nhà cửa cho các con cháu". Bà ngoại mình lại còn dặn các cháu khi đi ngủ phải lấy dao gối đầu giường để trừ ma tà và phòng khi có việc phải dùng đến.

    Mình kể dài dòng như vậy để nói với bạn rằng theo kinh nghiệm dân gian, sắt (dao, kéo, v.v.) chính là bùa hộ mệnh tốt để trừ ma tà đấy bạn ạ. Còn tụng danh hiệu Phật, tụng chú trừ ma tà, mãi sau này mình mới biết.

    Chúc bạn may mắn nhé.

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    những người già thường nói ma chỉ kêu người ta có một tiếng mà thôi,nếu như mình "ơi" lại thì bị dẫn theo đến sáng tỉnh lại.
    hồi trước vào rừng chơi rồi ngủ lại đó mây đêm,đêm đó trăng sáng dữ lắm,gần bên có cái đồi cát đẹp. Đang thiu thiu ngủ sau khi ăn cơm và đóng 2 xị rượu, bỗng có tiếng kêu :"Ê Kinh". Mặc dù biết là kêu 2 tiếng rồi,nhưng vẫn còn ái ngại không muốn trả lời,chờ cho tiếng kêu đó đến 3 lần mới dám ơi lại rồi chạy ra,hóa ra là thằng đồng bọn biểu ra uống nước trà ngắm trăng.
    haiz...........................

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi leduc Xem Bài Gởi
    Hj...cảm ơn các bác đã cho em lời khuyên.. Niệm phật và khấn nguyện tổ tiên là một cách hay và em cũng từng làm nhiều lần...

    @ Gửi bác congnm2003 : hjx... em đã miêu tả kĩ là trước đó em vốn tin vào khoa học, không tin mấy chuyện vô hình mà bác, mà đã không tin không sợ thì làm sao mà thần hồn nát thần tính được... gặp rồi mới biết... bác có ở vào hoàn cảnh em lúc đó bác mới thấy âm thanh đó ghê như thế nào.... nó thê lương, ai oán, day dứt lắm bác ạ... tới giờ vẫn không quên dù đã 2 năm ko nghe thấy nữa rồi...mong là bả đừng có gọi em nữa..hjx
    Tôi rất tin điều bạn nói,vì lúc tôi 10 mấy tuổi tôi cũng gặp trường hợp gần giống như bạn lúc đó tôi rất mê đọc sách,khi cả nhà ai cũng điều đi ngủ hết ,còn lại 1 mình ngồi dưới nhà bếp ,trong lòng không hề sợ ma cỏ gì ,đọc đến đoạn hay nhất (truyện kiếm hiệp )bổng nghe sát bên tai ai gọi tên ...hix sợ quá đi ngủ luôn,có một lần nửa đêm tôi đau bụng quá chui vô toillet ngồi ôm bụng đau khổ ,bổng nghe ai đó gọi văng văng bên tai như lần trước cách đó cở vài năm,tiếng gọi nghe lạ lẫm mà hiền lành ám ảnh tôi hoài.Bây giờ lớn rồi tôi nghi oán thân trái chú kêu gọi mình.Bạn nên niệm Phật nha,điều đó cũng giúp siêu thoát cho oán thân trái chủ.

  12. #12

    Mặc định

    Nói thật,trong cơn mưa chiều qua mình cũng bị kêu 2 lần.Nghe rỏ ràng tiếng vợ mình kêu...quang ơi...Trước đó vài phút mình mới đt với vợ nói hết mưa mới về,vậy ai ra kêu mình.Mình im re ngó quanh rồi đi tiếp(đang chạy xe).Lần 2 lại bị kêu nữa,lúc đó mình về nhà rồi còn vợ mình ở bên nhà mẹ vợ,hẹn 30 phút nữa mới chở con về mà lại nghe kêu.Mình chỉ biết cười rồi vái "ai đó làm ơn đừng phá tui nửa ngen".Đêm trước nửa trước khi ngũ quên đọc kinh thế là tối nằm mơ thấy ma kô.Mình thì cũng kô sợ lắm,có điều giật mình dậy giửa đêm mà mồ hôi đổ ướt nhẹp,đọc kinh xong ngũ lại ngon lành.Sống sót nhờ niềm tin vào Chúa.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  2. Thần học về Chúa Thánh Thần
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 22-08-2014, 09:56 AM
  3. CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT
    By christan14 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-03-2012, 11:11 PM
  4. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM
  5. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •