Trang 3 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 88

Ðề tài: Mình đã vào đường cùng , xin mọi người giúp đỡ !

  1. #41

    Mặc định

    Kim Liên Cư sĩ: Nên từ khi bị bệnh mình rất ít khi ra khỏi nhà .Mong các bạn giúp đỡ mình để mình có thể hòa nhập lại cuộc sống.

    minhthai: Câu này đang đẩy bạn đi vào con đường của trầm cảm, stress đó.

    mt không có nói chủ topic bị trầm cảm, chỉ nói bạn ấy đang tự đẩy mình vào con đường stress, trầm cảm khi không ra khỏi nhà, cách ly cộng đồng.

    Bạn ấy cũng nói tới vấn đề khó hòa nhập cộng đồng, đây cũng là những dấu hiệu ban đầu của trầm cảm, tress về tâm lý.

    Một số lý do nữa để tôi thấy hệ thần kinh của bạn ấy đang bị trục trặc, mệt mỏi, lo âu, do suy nghĩ quá nhiều nhưng không tiện nói.





  2. #42

    Mặc định

    Triệu chứng của em ấy là tạp niệm mà người khác nghe từ đằng xa thì làm cho em ấy ko thoải mái khi ra đường do ko muốn người khác nghĩ em ấy thế này, thế nọ! Đó là lý do em ấy đang tìm phương chữa trị cái vấn đề đó! Khi vấn đề đó vẫn còn thì việc em ấy ra ngoài tiếp xúc với nhiều người sẽ làm em ấy thêm bấn loạn và tự kỷ thêm vì triệu chứng còn đó! Và nếu bạn muốn nghĩ về bệnh trầm cảm thì đó sẽ là 1 trong những lý do khiến em ấy bị trầm cảm!

    Việc nói em ấy có bệnh về thần kinh chúng ta nên tránh vì cũng vì lý do đó mà khiến em ấy ko muốn ra đường! Tôi đã từng công tác làm việc trực tiếp với các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần nên tôi nghĩ khi đề cập tới vấn đề này, chúng ta ko nên đi sâu khi ko biết nhiều về tình trạng của em ấy!
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  3. #43

    Mặc định

    Có 1 thống kê đâu đó rằng, ngày nay 80% con người đã từng 1 lần trải qua stress.

    Nên mt chỉ đặt 1 nghi vấn để em ấy tìm sách, tài liệu đọc về bệnh này, từ đó có những điều chỉnh sinh hoạt thể chất, tinh thần phù hợp. Vì nhiều người tự mình nghi ngờ bệnh, sau đó nỗ lực điều chỉnh, tự cân bằng là ổn.

  4. #44

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Có 1 thống kê đâu đó rằng, ngày nay 80% con người đã từng 1 lần trải qua stress.

    Nên mt chỉ đặt 1 nghi vấn để em ấy tìm sách, tài liệu đọc về bệnh này, từ đó có những điều chỉnh sinh hoạt thể chất, tinh thần phù hợp. Vì nhiều người tự mình nghi ngờ bệnh, sau đó nỗ lực điều chỉnh, tự cân bằng là ổn.
    Lý do N đã phải xen ngang vì cứ thấy bạn đề cập tới bệnh trầm cảm mà nguyên nhân khiến em ấy ko muốn tiếp xúc với nhiều người là ở triệu chứng của em ấy!
    Nguyên nhân tại sao em ấy có triệu chứng này thì đó thuộc về lĩnh vực chuyên môn của bác sĩ đang khảo sát em ấy nên N nghĩ chúng ta ko nên đề cập tới các vấn đề liên quan đến hệ thống thần kinh!

    Cảm ơn bạn ý tốt của bạn đã chia sẻ/góp ý nhé! Tôi cũng phát biểu xong rồi :)
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  5. #45

    Mặc định

    anh cũng đang mắc bệnh đó đấy, em cố lên hãy niệm 21 biến lục tự hồi hướng cô hồn chung quanh xem, anh sợ do phần âm đó
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  6. #46
    Đai Nâu Avatar của Chánh kiến
    Gia nhập
    Jan 2012
    Nơi cư ngụ
    Tổ kiến lửa
    Bài gởi
    484

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Bạn cho là hàm hồ tùy bạn thôi, riêng tôi hơi giật mình khi nhìn account và ảnh :)
    Vì cư sĩ là 1 người tu tại gia, tu tại gia thì cô độc, cách ly thế tục, thường cuộc đời phải thăng trầm, vật lộn, sau đó mới đi tu. Kim liên cũng là 1 bông sen vàng đã có độ chín. Kim là khí mùa thu, khi cây cối đã kết hạt, con người là tuổi xế chiều. Bạn đã đọc tác phẩm "Búp sen xanh" chưa, sao tác giả không viết "Búp Kim Liên" cho giống với quê hương của nhân vật.

    Ở đây khác nào đang bắt 1 cây non chín ép.

    Account của bạn tôi không có ấn tượng gì cả, nhất là không viết bằng tiếng việt :)
    Mịa, lo về chăn cừu đi, biết cái đếch gì mà vào đây nói nhảm. :bring_it_on:

  7. #47

    Mặc định

    Xin lỗi Chánh kiến, con người cần những lời khuyên, không cần sự phê phán :)

    Bạn không tin cái avatar nó nói về con người bạn à ?

    "Trông mặt mà bắt hình dong", tôi chỉ cần biết bạn vào topic này là thế nào cũng để chửi 1 ai đó :D
    Last edited by minhthai; 28-05-2012 at 08:22 PM.

  8. #48

    Mặc định

    Bạn Kim Liên Cư Sĩ có thể vào trang tuvisaigon.com và hỏi bác Hồng Trần, mục Phòng Mạch Đông Y xem, hy vọng là có Duyên :)

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nitodium Xem Bài Gởi
    Để đánh giá 1 con người không phải chỉ dựa vào cái tên chỉ tay hoặc dù có tiếp xúc vẫn chưa thể nào biết được tâm địa của nhau. Biền sâu khó lường, lòng người khó đoán. Bạn thật là tài giỏi vì chỉ nhìn tên nick đoán dc cả tâm lý, tính cách ... tôi nói thật với bạn. Chưa 1 ai tiếp xúc với tôi mà hiểu rõ con người thật của tôi cả. Bạn dựa vào đâu để dánh giá đây, ngày hôm nay có thể họ là 1 người hiền lành. Nhưng ngày sau vì lý do nào đó họ có thể làm bất cứ việc gì. Đánh giá 1 con người không đơn giản đâu bạn ah.
    hahahahaha, nói và làm phải đi đôi nghe ni :D người tu hành đừng nên chỉ nhìn lỗi của người khác, mà lúc nào cũng phải quán xét bản thân mình cái đã :D hê hê hê :dont_tell_anyone:
    We are fighting dreamer!

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nitodium Xem Bài Gởi
    Chú bị bệnh ngu ah, anh có nói điều gì tu hành trong này không
    tưởng trong box này thì phải nói chuyện tu hành chứ nhỉ :D mà ni mới nói là đừng nên phán xét ai mà sao ni lại phán xét anh là "ngu" qua 1 cái cm rồi :D vậy ni phải tự coi lại đi à nghe :D hê hê hê

    p/s: tâm mang hận thù thì nhân quả không thiện ni à :love_struck: đừng vì một người mình ghét mà tự đốt bỏ đi tất cả những kinh sách mình đã đọc :rose:suy nghĩ lại đi, chuyện đó ko đáng đâu, hơn nữa ai mang sân hận thì người đó tức, chứ người bị ghét đâu có gì mà phải nhọc công đâu, đúng hok nà :love_struck: vậy thử hỏi ai là người ôm cực tức trong lòng ngày qua ngày đây :D câu này chỉ có mình mới tự trả lời cho mình dc thôi ni à :D vì ko ai hóa giải sân hận cho ai được hết :rose: chúc ni thanh thản tinh tấn hen
    We are fighting dreamer!

  11. #51
    Nhất Đẳng Avatar của NileNull
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Saigon
    Bài gởi
    1,499

    Mặc định

    Đây là quá trình thanh lọc thân và tâm cho bạn nên bạn bình tĩnh ko sao cả...cứ niệm Phật trì chú cho kiên trì vào ... tạp niệm nó đến bạn cứ để nó đến và ko nên đồng hóa với nó như mây trôi qua mặt trời ...cứ thế nhất tâm thật tin tưởng và Phật mọi chuyện dần già ổn định .Chúng ta nên cầu nguyện cho bạn .Nếu có duyên thì hãy tìm những người đồng đạo cùng tu với bạn mà thực hành ,minh sư chỉ lối cho bạn...từ mày mò ko ổn lắm ...Chúng tôi sẽ hành trì giúp bạn nhé.Hồi hướng công đức cho chúng sinh ...vài lời nhắn nhủ.
    Mai tôi sẽ chết.Nên giờ tôi đang sống thực sự trong từng phút giây cho Yêu thương.

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nitodium Xem Bài Gởi
    Để đánh giá 1 con người không phải chỉ dựa vào cái tên chỉ tay hoặc dù có tiếp xúc vẫn chưa thể nào biết được tâm địa của nhau. Biền sâu khó lường, lòng người khó đoán. Bạn thật là tài giỏi vì chỉ nhìn tên nick đoán dc cả tâm lý, tính cách ... tôi nói thật với bạn. Chưa 1 ai tiếp xúc với tôi mà hiểu rõ con người thật của tôi cả. Bạn dựa vào đâu để dánh giá đây, ngày hôm nay có thể họ là 1 người hiền lành. Nhưng ngày sau vì lý do nào đó họ có thể làm bất cứ việc gì. Đánh giá 1 con người không đơn giản đâu bạn ah.
    Đây là 1 chủ đề khác, mt không tranh luận ở đây. Mt không đánh giá chủ topic qua avatar, chỉ là dùng avatar để liên kết với câu hỏi về bệnh của chủ topic.

    Tôi chỉ học theo câu " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ".

  13. #53

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Bạn thử ngừng việc niệm chú và hướng cuộc sống ra bên ngoài xem, nếu sau 1 tháng mà không có tạp niệm nữa, tinh thần vui vẻ thì tính tiếp. Niệm chú cũng là để có đời sống thể chất, tinh thần tốt thêm, việc gì bạn phải gượng ép như vậy.
    Theo Đạo đâu phải chỉ suốt ngày quán tưởng về Đạo, nhiều người vì Thiền mà bị trầm cảm, nhiều tu sỹ CG vì vào dòng, không lao động, không hướng ngoại mà bị stress.

    Tuổi còn trẻ thì lao động, học tập, tự lập để nuôi bản thân, không thành gánh nặng cho cha mẹ, quan tâm đến người khác, có tiền thì giúp đỡ người thân cận. Công đức có khi còn lớn hơn nhiều.
    Thời gian thực hành pháp của cháu trong một ngày có khi chỉ là 30' nhưng cháu luôn muốn thực hành ạ . Cháu đã may mắn đọc được lời khuyên của ngài Milarepa , đại ý bài kệ ngài nói là nếu chúng ta vì chướng ngại mà ngưng sự thực hành pháp thì đã đầu hàng ma vương .Đó là điều ma vương muốn , cháu nghĩ sự thực hành pháp là điều cần có mỗi ngày vì dù có cảm giác vui , buồn thế nào sau khi cháu thực hành cảm giác đó đều được bão hòa .

    Cháu muốn bổ sung thêm một chi tiết về bệnh tật của cháu cho mọi người là khi cháu tập trung vào một câu chuyện với ai đó thì tạp niệm không còn trong thời gian nói chuyện , khi cháu tập trung suy nghĩ viết truyện cháu cũng giảm bớt được phần nào.

    Mong các đạo hữu giúp đỡ cháu.

    Nam mô Quán Thế Âm bồ tát.
    Namo Sakya Muni Buddha
    Namo Amitabha Buddha

  14. #54

    Mặc định

    hãy hướng tâm em về sự nhu hòa, hãy luôn mỉm cười và đối mặt với tất cả mọi thứ, anh cũng đang học cách sống đó đấy em à
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  15. #55

    Mặc định

    Bạn nên chọn những việc chủ về Tĩnh Tâm, không chủ về Động Tâm thì sức khỏe sẽ dần ổn.

    Ví dụ bạn tập thể dục, làm việc chân tay, đó là lúc đầu óc được nghỉ ngơi.

    Nếu bạn đọc bài kệ mà làm cho bạn thấy an vui, thì bạn nên đọc. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng ngừng thực hành Pháp thì sẽ đầu hàng ma vương, nên cố gò ép mình làm, lúc đó bạn đang tự tạo stress (áp lực) cho chính mình. Cái này có lẽ là nguyên nhân làm bạn có tạp niệm.

    Tôi để ý thấy bạn nói rằng: có một điều lạ là cháu thực hành đọc bất kì chú gì thì mọi việc trở nên tệ hơn . Như hôm trước cháu đọc chú đại bị thì tạp niệm đột nhiên đến liên tục , rồi vài hôm sau thì cháu ngừng tụng niệm các chú thì sáng hôm sau tạp niệm ngừng đến sáng rồi ngày hôm đó cũng đỡ hơn mọi hôm.Nhưng cháu không bỏ cuôc , cháu đã duy trì đều đặn tụng niệm chú đại bi được 2 tuần rồi , mấy hôm nay mọi việc có vẻ càng tệ hơn nên cháu mới lên diễn đàn tìm sự giúp đỡ .

    Cháu muốn bổ sung thêm một chi tiết về bệnh tật của cháu cho mọi người là khi cháu tập trung vào một câu chuyện với ai đó thì tạp niệm không còn trong thời gian nói chuyện , khi cháu tập trung suy nghĩ viết truyện cháu cũng giảm bớt được phần nào.

    Như vậy nếu bạn muốn hết tạp niệm, tại sao không thử ngừng niệm chú xem (vì bạn đã bảo ngừng niệm thì không còn tạp niệm nữa). Hoặc như khi bạn để Tâm sang làm việc khác (nói chuyện với người khác, viết truyện), tức là Tâm không còn động theo cái nguyên nhân gây ra tạp niệm nữa, tự nhiên bạn sẽ không còn có tạp niệm.

    Nên tôi không hiểu là bạn đang muốn hết bệnh hay là đang muốn niệm chú để tiếp tục có tạp niệm ?

    Bạn càng không muốn bỏ cuộc, và càng cố niệm các chú, khác nào đang tự bơm quả bóng tress lên.





  16. #56

    Mặc định

    Tôi lấy giờ lập topic nhẩm thấy quẻ Lâm (đại chấn=quá thịnh, động quá, lớn quá) biến Phục (nhất dương khởi). Thế ôm quan quỷ(bệnh) mão- mộc, thế động khắc thổ (hệ thần kinh).

    Bạn có nói đi khám Đông Y thì nói thận và can (mộc) quá nóng.

    Quẻ này thế biến thoái nên trong tháng 2 âm lịch bệnh nặng và bạn đã bớt động nên bệnh giảm ( mão hóa dần, mão dần cũng là 2 năm bệnh nặng như bạn nói), tháng 3 âm có thể tốt hơn vì thổ vượng. Thế hóa thoái thì hệ thần kinh hóa tiến (Sửu biến Thìn).

    Nên bạn tĩnh Tâm (dương hóa âm), đừng gò ép gì cả thì đến tháng 6 Âm Lịch mộc nhập mộ, bệnh sẽ giảm đáng kể. Nhưng vì quẻ Phục là quẻ lục hợp, nên bạn không dứt được, nên nó sẽ còn tái diễn.
    Phục cũng là 1 khí dương đuổi 5 hào âm nên sức khỏe sẽ ổn dần, phục cũng là quay lại, lặp lại (bệnh).

    Cái này tùy bạn đọc và hiểu. Vì ở đây tôi bảo ngừng niệm chú theo kiểu gò ép, cưỡng ép sẽ có nhiều người không đồng ý.

  17. #57

    Mặc định

    TT nghĩ rằng những lời khuyên của huynh Minhthai là đúng đắn, bạn Kim liên cư sĩ hãy làm theo ngay lập tức chớ có mà phân vân.

    Trong Kinh thánh có đoạn viết đại loại là: "Nguyện xin Thiên chúa ban cho con sự thông thái để nhận ra chân lý, lòng dũng cảm để chọn nó và sức mạnh để bảo vệ nó" và TT cũng nguyện cho bạn như vậy.

    Chúc bạn an lành.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  18. #58

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Liên Cư Sĩ Xem Bài Gởi
    Thời gian thực hành pháp của cháu trong một ngày có khi chỉ là 30' nhưng cháu luôn muốn thực hành ạ . Cháu đã may mắn đọc được lời khuyên của ngài Milarepa , đại ý bài kệ ngài nói là nếu chúng ta vì chướng ngại mà ngưng sự thực hành pháp thì đã đầu hàng ma vương .Đó là điều ma vương muốn , cháu nghĩ sự thực hành pháp là điều cần có mỗi ngày vì dù có cảm giác vui , buồn thế nào sau khi cháu thực hành cảm giác đó đều được bão hòa .

    Cháu muốn bổ sung thêm một chi tiết về bệnh tật của cháu cho mọi người là khi cháu tập trung vào một câu chuyện với ai đó thì tạp niệm không còn trong thời gian nói chuyện , khi cháu tập trung suy nghĩ viết truyện cháu cũng giảm bớt được phần nào.

    Mong các đạo hữu giúp đỡ cháu.

    Nam mô Quán Thế Âm bồ tát.

    Theo mình thì bạn đừng nên cố đi tìm cách "trị" căn bệnh này từ các tác nhân bên ngoài; mà bạn hãy tự đối diện với nó. Nó sẽ giảm dần và biến mất không quá khó khăn đâu!

    Như bạn nói, khi bạn tập trung vào 1 vấn đề gì đó, thì sẽ bớt hoặc ko còn tạp niệm. Ngoài những quãng thời gian ấy thì tạp niệm luôn có trong đầu phải ko?

    Thật ra, không chỉ bạn, trên đời này ai cũng thế!

    Trừ những bậc cao nhân, tâm luôn trấn định, còn chúng ta, ai mà không luôn có tạp niệm trong đầu chứ?

    Vấn đề ở đây là bạn quan niệm thế nào là tạp niệm? Và khi bạn đã phân ra được đâu là tạp niệm, đâu là chánh niệm(tạm gọi như thế) thì khi đó bạn đã có 1(hay nhiều) “chánh niệm” đi song song với tạp niệm, phải ko nè? Vậy sao lúc đó bạn không tập trung vào “chánh niệm”?

    Như bạn đã nói, nếu bạn nói chuyện, hay viết truyện thì tạp niệm cũng giảm hoặc mất. Nghĩa là sự tập trung của bạn vào “chánh niệm” chưa cao.

    Vậy khi nào bạn chợt nhận ra: sao mình suy nghĩ linh tinh thế? Sao trong đầu mình toàn tạp niệm thế này? Lúc ấy bạn hãy quay lại, tập trung vào “chánh niệm” của bạn. Tạp niệm sẽ dần biến mất.

    Nhưng, như vậy chỉ dẹp bỏ tạp niệm khi bạn đã nhận ra thôi.

    Còn muốn cho tạp niệm ít xuất hiện, hay không xuất hiện, thì chắc gian nan hơn nhiều.

    Theo mình, việc chấp nhận sự thật là cách giải quyết tốt nhất.

    Bạn thử ngồi …..“ngó” và chiêm nghiệm những thứ mà bạn xem là tạp niệm coi. Lúc đầu chắc là ngó nguyên ngày hắn cũng ko hết!

    Nhưng sau 1 thời gian, ngó và chiêm nghiệm, bạn sẽ nhận ra rằng, hắn không phải là tạp niệm, mà chính là những phản chiếu của tư tưởng, quan niệm của mình qua các sự việc, hiện tượng.

    Lâu dần bạn sẽ không lấy làm khó chịu, tâm bạn sẽ lắng xuống,và tự dưng các tạp niệm ấy cũng sẽ không xuất hiện nhiều nữa.

    Bạn đừng quá lo lắng nhé! Thật ra, việc nhận ra mình có tạp niệm đã là 1 thành tựu rồi đó. Bạn còn trẻ mà đã có thể quán sát tâm mình như vậy thì hay quá rồi.

    Mình tin là bạn sẽ gặt hái rất nhiều sau này!

    Chúc bạn an lạc và thành tựu nè!
    Last edited by kingkingkong; 29-05-2012 at 07:12 PM.

  19. #59

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Liên Cư Sĩ Xem Bài Gởi
    Thời gian thực hành pháp của cháu trong một ngày có khi chỉ là 30' nhưng cháu luôn muốn thực hành ạ . Cháu đã may mắn đọc được lời khuyên của ngài Milarepa , đại ý bài kệ ngài nói là nếu chúng ta vì chướng ngại mà ngưng sự thực hành pháp thì đã đầu hàng ma vương .Đó là điều ma vương muốn , cháu nghĩ sự thực hành pháp là điều cần có mỗi ngày vì dù có cảm giác vui , buồn thế nào sau khi cháu thực hành cảm giác đó đều được bão hòa .

    Cháu muốn bổ sung thêm một chi tiết về bệnh tật của cháu cho mọi người là khi cháu tập trung vào một câu chuyện với ai đó thì tạp niệm không còn trong thời gian nói chuyện , khi cháu tập trung suy nghĩ viết truyện cháu cũng giảm bớt được phần nào.

    Mong các đạo hữu giúp đỡ cháu.

    Nam mô Quán Thế Âm bồ tát.
    M k có ý định bàn luận hay chê bôi KLCS đâu nhé, nhg tính m khá thẳng nên lời lẽ có động chạm gì thì đừng để ý. Nghe B kể b là ng học võ từ nhỏ nhg nhìn k nhanh nhẹ đặc biệt đôi mắt rất chậm, k thực sự tinh anh điều này nói lên việc học của b dù có tinh tấn nhg k ăn thua. M chỉ có 1 lời khuyên với b, học gì thì học, kể cả khí công , luyện công... nên có thầy chỉ dạy, những ng học 1 m mà thành cũng có nhg k nhiều, và m thấy là b k nằm trong số đó.

    T2 m nói với b là vấn đề của b k phải là bệnh tật hay bệnh lý, tự b có thể chữa đc cho mình thôi. nên tinh tấn tập trung vào 1 thứ đừng quá lan man, thực hành nhiều thứ, nhất là cứ thấy hay hay hoặc nghe mọi ng khen ngợi... nói chung phải còn tùy duyên nữa.

    Chúc bình an!
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  20. #60

    Mặc định

    Cảm ơn mọi người đã quan tâm cháu . Cháu quên chưa kể là không thực hành pháp thì đỡ được một ngày nhưng 2 ngày sau lại sống như cực hình ( 2 ngày đó cũng không thực hành pháp) .Cháu tụng niệm chẳng có gì phức tạp đâu ạ , cháu chỉ đọc lục tự đại minh thần chú và đại bi chú . Thời gian tụng niệm cũng chẳng có nhiều , có khi chỉ là 7 biến chú đại bi , có khi là mười chuỗi lục tự đại minh thần chú . Trong thời những ngày tụng niệm thì bệnh vẫn thế nhưng có vẻ những người trong xóm bớt soi xét ,đặt điều cho mình hơn .(họ nghe thấy tạp niệm)

    @dieungoc Cháu được các thầy tướng nói là có nhãn thần ẩn
    Namo Sakya Muni Buddha
    Namo Amitabha Buddha

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  3. Vài mẩu chuyện góp vui
    By vovi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 12:00 AM
  4. ba điểm tinh yếu trên đường tu giác ngộ
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 01-05-2011, 06:42 PM
  5. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •