Hic... qua lại chẳng biết thế nào nhỉ ...
Xin nhờ bác Viong tiếp tục thông báo cho mọi người biết các sự kiến tiếp theo để mọi người hiểu thêm nhé! Đại khái là "Sau khi có ấn chứng rồi thì như thế nào?", "Quá trình tu tập ra sao?", "Sách vở tài liệu có cần đọc không hay chỉ cần niệm Ngũ bộ chú là được nhập Niết bàn?"...v.v, còn nhiều thắc mắc cần tìm hiểu nữa...
Cảm ơn bác (và mọi người) nhiều....
Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!
The age.com. au
Đằng sau chiếc áo thánh thiện của Đạt Lai Lạt Ma
Michael Backman@yahoo.com
May 23, 2007
….
Đạt Lai Lạt ma không phải chỉ là một người lãnh đạo tinh thần bình thường, ông đứng đầu chánh phủ Tây Tạng khi ông phải lưu vong vào năm 1959. Đó là một quốc gia được cai trị bởi những tu sĩ giòng giỏi quý tộc theo kiểu gia đình trị. Họ thâu thuế, bỏ tù và tra tấn những ai không quy phục. Họ tham gia vào tất cả những vận động mưu đồ chính trị thông thường. (Cha của Đạt Lai Lạt Ma suýt bị ám sát chết vào năm 1946 do hậu quả của một vụ đảo chánh). Ông lập chính phủ tị nạn tại Ấn Độ và nhận số tiền là 1.7 triệu đô la từ cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho tới năm 1970
Số tiền này được dùng cho những chiến tranh du kích chống lại Trung Hoa mặcdù lập trường trước công chúng của Đạt Lai Lạt Ma là chống bạo lực. Do đó mà ông được giải Hòa bình Nobel năm 1989.
Chính Đạt Lai Lạt Ma được CIA phát lương từ cuối 1950 cho đến năm 1974. Đây là tiền trả riêng cho cá nhân ông nhưng ông đã dùng gần hết số tiền này vào những hoạt động của chính phủ lưu vong, nhất là vào những văn phòng đặt tại Nửu Ước và Thụy Sĩ, và vào những việc “chính trị ở hành lang” quốc tế.
…Dĩ nhiên là có rất nhiều lời đồn của người Tây tạng ở hải ngoại về việc tham nhũng và xài phí những món tiền quyên góp được do nhân danh Đạt Lai Lạt ma.
….
Như nhiều nhân vật chính trị Á Đông khác, Đạt Lai Lạt Ma đã đưa nhiều người thân của mình vào những vị trí quan trọng. Tại nội các 6 người, đã có 3 người là bà con thân thích của Đạt Lai. Một người anh làm chủ tịch nội các Kashag, kiêm bộ trưởng về an ninh, lãnh đạo phe du kích Tây Tạng do CIA hậu thuẩn. Một người chị dâu đứng đầu bộ Kế Họach và bộ Y tế.
Một người em gái làm Bộ trưởng y tế và giáo dục. Người chồng làm chủ tịch cơ quan thông tin và ngoại giao quốc tế. Người vợ thứ hai của một người anh rể làm đại diện chính phủ lưu vong Tây Tạng cho miền Bắc Âu Chau và lãnh đạo những quan hệ quốc tế. Tất cả những chức vị này, nhân danh chính phủ lưu vong đã mang đến cho gia đình Đạt Lai Lạt Ma cả triệu mỹ kim hằng năm.
Đạt Lai được nhiều người biết đến nhưng ít ai thật sự biết nhiều về ông Thí dụ như trái với người ta tưởng, ông không ăn chay mà ăn thịt. ông nói rằng vì ông bị đau gan nên mới ăn theo lời bác sĩ dặn. Tôi có đi hỏi lại các bác sĩ thì họ nói là chuyện ăn thịt vì gan bị hư không cần thiết và cũng không có nên.
Vị Đạt Lai đà làm gì được cho những người Tây Tạng đang ở trong xứ?
Nếu như mục đích của Ngài là độc lập cho Tây Tạng, hay gần đây, là được nhiều quyền tự trị hơn thì ngài đã thất bại thê thảm. Nhờ ông mà báo chí khắp thế giới đều biết đến Tây Tạng, nhưng làm vậy với mục đích gì? Hình như cái quan trọng nhất mà ông đã đạt được là ông đã nổi danh. Nếu như ông giử im lặng thì có thể số người Tây Tạng bị tra tấn, giết hại và đàn áp tại Tây tạng sẽ ít hơn.
….
www. michaelbackman@yahoo.com,
Những phim tài liệu về Đạt lai lạt ma
http://www.youtube.com/watch?v=PFt7e...eature=related
http://www.elevenshadows.com/tibet/CIA.htm
Thư viện
Hồ sơ: CIA viẹn trợ cho Tây tạng lưu vong
September 15, 1998
Theo tài liệu tình báo của Mỹ, Vào những thập niên 60, CIA (cơ quan tình báo Mỹ) đã trả cho chánh phủ Tây Tạng lưu vong 1.7 triệu mỹ kim mỗi năm để chống Trung hoa, bao gồm 180,000 mỹ kim, tiền trợ cấp cho Đạt Lai Lạt Ma. Chương trình nầy nằm trong nỗ lực toàn cầu của CIA trong cao điểm chiến tranh lạnh nhằm tiêu hủy chánh phủ Cộng Sản, nhất là tại Nga và Trung hoa, và bao gồm: sự trợ giúp cho quân du kích Tây Tạng ở tại Nepal, một căn cứ quân sự bí mât tại Colorado, môt ‘ngôi nhà Tây Tạng” dùng để tuyên truyền cho sự nghiệp cách mạng của Tây Tạng tại Nửu Ước, và Thụy sĩ, việc huấn luyện cho những hoạt động Tây tạng tại đại học Cornell, và việc tiếp tế cho những toán trinh sát Tây Tạng.
Tài liệu giải mã của một nhân viên cao cấp của tình báo Mỹ:
“mục đích của chương trình… là đặt cái khái niệm chính trị về một Tây Tạng độc lập ở bên trong xứ Tây Tạng và ở ngoại quốc, chánh là tại Ấn Độ, và để xây dựng khả năng chống lại những phát triển chính trị tại Trung Hoa Cộng sản”.
Lưỡng tương đắc lợi
Tài liệu lịch sử được giải mã cho thấy chi tiết chương trình của CIA để ủng hộ cho phong trào giành độc lập của Tây Tạng, để làm yếu đi ảnh hưởng của Mao Trạch Đông đối với Trung Hoa. Và những người Tây tạng tị nạn cũng mong có sự giúp đở cho phong trào đấu tranh của họ sau khi Đạt Lai Lạt ma và tùy tùng bỏ chạy khỏi Tây Tạng (1959 - thất bại chống lại sự cai trị của Trung Hoa).
Những người Tây tạng lưu vong và Đạt Lai Lạt ma đã công nhận là họ đã có lần nhận sự giúp đở của tình báo Mỹ.
…Theo những bài viết của Đạt Lai Lạt Ma, những cựu nhân viên CIA và những nhà học giả độc lập thì chương trình đã chấm dứt vào những năm đầu 70, sau khi Nixon quan hệ bình thường lại với Trung Hoa.
Đạt Lai Lạt Ma viết trong hồi ký là việc cắt viện trợ cho Tây Tạng vào thập niên 70 chứng tỏ Mỹ không có thật tình muốn giúp cho Tây Tạng được độc lập, cái viện trợ chỉ nằm trong chánh sách chống cộng của Mỹ mà thôi.
Văn kiện được giải mã viết ngày 9 tháng Giêng, 1964 biện minh cho việc tiêp tục trả tiền cho hành động tình báo bí mật với Tây Tạng:
Chi phí cho 2,100 du kích quân Tây tạng đóng tại Nepal $500,000.
Trợ cấp cho Đạt Lai Lạt Ma : $180,000. Tât cả chi phí linh tinh khác cộng lại là $1,735,000. Số tiền này đã được chấp thuận.
Văn kiện kế tiếp cho thấy chi phí hằng năm viện trợ hằng năm cho Tây Tạng tiêp tục ở mức đó cho tới năm 1968. Vào lúc này tình báo Mỹ bỏ chương trình huấn luyện người Tây Tạng trong xứ Mỹ và cắt ngân quỷ của toàn chương trình xuong dưới 1.2 triệu mỗi năm.
Đạt Lai Lạt Ma viết trong hồi ký: Tự do trong lưu đày” về hai người anh của ông đã tiếp xúc với CIA trong một chuyến đi đến Ấn Độ vào năm 1956. Và CIA đã đồng y giúp đở, “ không phải vị họ quan tâm đến nền độc lập của Tây Tạng, mà là vì đó là một phần trong nỗ lực toàn cầu của họ nhằm làm suy sụp tất cả những quốc gia cộng sản.”
Dĩ nhiên, những anh em của tôi nghĩ tốt hon là không nên cho tôi biết những tin tức này, vì họ biết phản ứng của tôi vào lúc đó sẽ ra sao.
Ông ân hận về việc CIA đã huấn luyện và trang bị vũ khí cho những du kích quân Tây Tạng để họ tấn cống vào Tây Tạng từ một căn cứ trong xứ Nepal. Kết quả của những hoạt động này chỉ là tăng thêm đau khổ cho người dân Tây tạng. Tệ hơn nửa là nó đã cho chính quyền Trung Quốc cơ hội để trách người Tây Tạng đã muốn giành lại độc lập dựa vào hoạt động của thế lực ngoại quốc, trong khi những nỗ lực này là chính do người Tây Tạng khởi xướng.
Mọi người đang đi quá xa rồi, calmdown, tất cả đều là bạn bè mà. Bình tâm lại thôi, please.
Mấy bác có post bài thì post một chỗ là được rồi. "Vẩy" lung tung, đọc mệt vãi!
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !
Mà mấy ông Lạt ma ăn mặn cũng có sao đâu chứ. Mật tông đâu có giới cấm này.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !
Đang thầy già thì lại đá sang Đạt Lai Lạt Ma. Em chả hiểu gì. Làm chính trị, muốn giải phóng 1 dân tộc nhược tiểu ra khỏi đế quốc Trung Hoa tàn bạo thì phải có thủ đoạn, đâu có gì đáng trách. Nước mình ngày trứơc cũng thế, hết nhờ Mỹ lại nhờ Nga, giờ lại quay sang Mỹ, miễn sao thoát được đô hộ. Bài báo thiếu thuyết phục quá.
ĐÂY LÀ CÁCH MÀ THẦY GIÀ BẢO LŨ ĐỂ TỬ LÀM ĐẤY
Bản tin sau là từ Phòng Thông Tin PG Quốc Tế từ Paris hôm 30-8-2007.
Tòa án Hạt Harris, Bang Texas, Hoa Kỳ, tuyên phạt nửa triệu Mỹ kim và cấm lưu hành sách "Giặc Thầy Chùa" của ông Đặng Văn Nhâm vì tội mạ lỵ Phật tử Trương Thùy Trúc và Giáo hội Long Hoa Phật Nhị Hội.
Đặng Văn Nhâm Viết Sách Bôi Nhọ Phật Giáo: Giặc Thầy Chùa bị Tòa Mỹ Phạt hơn Nữa Triệu
Viết Sách, Bôi Nhọ Phật Giáo: Tòa Mỹ Phạt, Cấm Lưu Hành
Bản tin sau là từ Phòng Thông Tin PG Quốc Tế từ Paris hôm 30-8-2007.
Tòa án Hạt Harris, Bang Texas, Hoa Kỳ, tuyên phạt nửa triệu Mỹ kim và cấm lưu hành sách "Giặc Thầy Chùa III" của ông Đặng Văn Nhâm vì tội mạ lỵ Phật tử Trương Thùy Trúc và Giáo hội Long Hoa Phật Nhị Hội.
Viết sách mạ lỵ Phật giáo bị phạt nửa triệu Mỹ kim
Tòa án Hạt Harris, Bang Texas, Hoa Kỳ, tuyên phạt nửa triệu Mỹ kim và cấm lưu hành sách "Giặc Thầy Chùa III" của ông Đặng Văn Nhâm vì tội mạ lỵ Phật tử Trương Thùy Trúc và Giáo hội Long Hoa Phật Nhị Hội.
Được biết ông Đặng Văn Nhâm là nhà báo hiện sống tại Đan Mạch. Trong mấy năm qua, ông Đặng Văn Nhâm viết một loạt sách 3 cuốn lấy tên "Giặc Thầy Chùa" nhằm bôi nhọ một số nhân vật thuộc hàng giáo phẩm Phật giáo Việt Nam gây công phẫn trong giới Phật giáo đồ. Tuy nhiên vì tư liệu mờ ám và tư cách của người viết không xứng đáng với con nhà cầm bút có lương tâm, nên giới thức giả Phật giáo bỏ qua không đề cập.
Nhưng Nữ Phật tử Trương Thùy Trúc và Giáo hội Phật giáo Long Hoa Phật Nhị Hội đã nhờ Tổ hợp Luật sư Hoàng & Associates ở thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ truy tố ông Đặng Văn Nhâm, tác giả cuốn "Giặc Thầy Chùa III" dựng chuyện mạ lỵ Cô Trương Thùy Trúc và Giáo hội Phật giáo Long Hoa Phật Nhị Hội, mà theo Tổ hợp luật sư nói trên, ông Nhâm đã "dựng chuyện vô căn cớ và suy đoán bừa bãi" để xâm phạm đến tự do và nhân phẩm của người khác.
Theo án lệnh chung quyết của vụ án mang số 2006-71920 giữa một bên là Nguyên cáo Trúc Thùy Trương và một bên là bị cáo Đặng Văn Nhâm tại Tòa án Tư pháp Sơ thẩm khu vực tài phán thứ 165, Hạt Harris, Texas, đăng đường hôm 12.2.2007, Tòa :
Tuyên nhận, tuyên cáo và tuyên phán rằng bản văn mà bị cáo Đặng Văn Nhâm đã viết về nguyên cáo là những lời lẽ phỉ báng với dự mưu ác ý. Nên tuyên cáo và tuyên phán cho Bị cáo Đặng Văn Nhâm phải trả cho Nguyên cáo 25 nghìn Mỹ kim về thiệt hại thực sự công với phân lãi trên số đó là 6% cho cả hai thời kỳ tiền tố tụng và hậu tố tụng cho đến khi hoàn toàn và chung cục trả hết ; 100 Mỹ kim thiệt hại danh dự ; và 500 nghìn Mỹ kim về thiệt hại để làm gương. Tổng cộng trên nửa triệu Mỹ kim. Ngoài ra :
Tuyên cáo và tuyên phán rằng phần sách viết bởi Bị cáo Đặng Văn Nhâm và cuốn sách "Giặc Thầy Chùa III" phải bị vĩnh viễn cấm phát tán lưu hành. Bất cứ hành vi phát tán lưu hành nào của sự phỉ báng như thế, và bất cứ ai phạt tán lưu hành cuốn sách này cũng đều chịu chung trách nhiệm về sự phỉ báng như thế.
Án lệnh trên là tấm gương soi cho những ai viết về những đề tài cá nhân hay tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cần có chứng liệu chính xác để tránh phê phán, chỉ trích vô bằng, hoặc mạ lỵ vô cớ nhân phẩm của người khác trên báo chí hay sách vở.
CHÚNG PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP, PHỈ BẢNG TĂNG ĐOÀN, PHỈ BÁNG CHÍNH ĐỨC PHẬT
Người ra đi không ngoảnh lại, bỏ mặc sau lưng chứng khoán rơi đầy:ciao:
TIỂU QUY bác ạ. Em không phải Tiểu Quỷ:))
Rất vui được làm quen với huynh.:yb663:
horangi đệ tử thầy già phỉ báng đức Dalai Lama vị thánh tăng Phật giáo, họ phỉ báng chánh pháp như lai Mật Thừa , các A Xà Lê Liễu Minh, copy xào xáo bản dịch của ngài VIên ĐỨc.
Chúng phỉ báng đủ luôn TAM BẢO. Đạo thầy già đấy!!!!!
Người ra đi không ngoảnh lại, bỏ mặc sau lưng chứng khoán rơi đầy:ciao:
QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!
www.tinhdo.net
Horanghi là một tên vong bản dám phỉ báng Đức ĐatlaiLatma là người cha tinh thần của Phật giáo nói chung và Phật giáo Tây tạng nói riêng được toàn thể thế giới ngưỡng mộ và kính trọng , và phỉ báng cả dân tộc Tây tạng đau khổ .
Horaghi biết gì mà dám hoan hô ủng hộ kẻ ngoại xâm và bôi nhọ cả một dân tộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (giống Viêt nam trước kia )?.
Đề nghị Admin xóa ngay nick Horanghi dám đưa vấn đề chính trị vào trong Diễn đàn này .Những kẻ như Horaghi xứng đáng phải loại bỏ ra khỏi cõi Ta bà này .
Last edited by hoanhi; 22-12-2008 at 11:57 PM.
Hoá thân vô lượng giữa đời
Trần gian là chốn gởi lời tri âm
Trong Mật tông không có chuyện việc trao quán đảnh qua Internet, trao quán đảnh từ xa theo cách như vậy đâu. Thêm đó, không phải ai Thầy trong Mật tông cũng trao quán đảnh nếu người được trao không đủ duyên. Vì nếu trao quán đảnh cho người chưa đủ duyên, họ không hiểu rõ, sẽ có lúc họ bị lạc vào ma đạo họ phỉ báng Phật pháp, vậy thì người Thầy kia có mang tội không ???
====> Pháp tu của Thầy già không phải là Mật tông. Như ở trên Thầy trao quán đảnh đã có sự suy xét trong việc trao, mà trong pp điểm đạo của Thầy già học trò của Thầy cũng có thể điểm luôn cho nhau :-S, rợn quá !!!!! Vọng ngữ vậy chúng ta nghĩ sao?????
Chúng ta cũng cần nên biết việc tu đạo Phật không phải là tu thần thông, tu chứng, mà thần thông, chứng chỉ là hệ quả của quá trình tu hành. Việc thấy kỳ lạ (đối với người trần mắt thịt) có thể được tạo ra dễ dàng bởi các ma quỷ (Phật đã nói ma quỷ cũng có thể chứng tới ngũ thông).
Do đó, mọi người nên cảnh giác, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Ta hãy “tự thắp đuốc mà đi”, không ai sẽ giúp ta giải thoát nếu ta không “muốn”.
.....Thế à!
Trong Mật tông không có chuyện việc trao quán đảnh qua Internet, trao quán đảnh từ xa theo cách như vậy đâu. Thêm đó, không phải ai Thầy trong Mật tông cũng trao quán đảnh nếu người được trao không đủ duyên. Vì nếu trao quán đảnh cho người chưa đủ duyên, họ không hiểu rõ, sẽ có lúc họ bị lạc vào ma đạo họ phỉ báng Phật pháp, vậy thì người Thầy kia có mang tội không ???
====> Pháp tu của Thầy già không phải là Mật tông. Như ở trên Thầy trao quán đảnh đã có sự suy xét trong việc trao, mà trong pp điểm đạo của Thầy già học trò của Thầy cũng có thể điểm luôn cho nhau :-S, rợn quá !!!!! Vọng ngữ vậy chúng ta nghĩ sao?????
Chúng ta cũng cần nên biết việc tu đạo Phật không phải là tu thần thông, tu chứng, mà thần thông, chứng chỉ là hệ quả của quá trình tu hành. Việc thấy kỳ lạ (đối với người trần mắt thịt) có thể được tạo ra dễ dàng bởi các ma quỷ (Phật đã nói ma quỷ cũng có thể chứng tới ngũ thông).
Do đó, mọi người nên cảnh giác, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Ta hãy “tự thắp đuốc mà đi”, không ai sẽ giúp ta giải thoát nếu ta không “muốn”.
Cám ơn sắc không đã có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp.
Không như ngocxuan vọng ngữ nói hàm hồ Mật Giáo Tạng Truyền là ngoại lai.
Người ra đi không ngoảnh lại, bỏ mặc sau lưng chứng khoán rơi đầy:ciao:
[QUOTE=sackhong;66132]Trong Mật tông không có chuyện việc trao quán đảnh qua Internet, trao quán đảnh từ xa theo cách như vậy đâu. Thêm đó, không phải ai Thầy trong Mật tông cũng trao quán đảnh nếu người được trao không đủ duyên. Vì nếu trao quán đảnh cho người chưa đủ duyên, họ không hiểu rõ, sẽ có lúc họ bị lạc vào ma đạo họ phỉ báng Phật pháp, vậy thì người Thầy kia có mang tội không ???
====> Pháp tu của Thầy già không phải là Mật tông ?. Như ở trên Pháp tu của Thầy già không phải là Mật tông chính thống ? Đúng hay sai ? Tôi đã đọc nhiều bài tranh luận của các huynh về chủ đề này và sẽ là khó cho những ai đứng ngòai lề hăm he cầu đạo, Bạn vì tò mò nên điểm đạo thử ? những chứng nghiệm tùy theo duyên phước của mỗi người, người có người không ,người tin người không tin, ngày xưa các vị chân tu đi được mời thuyết giảng giáo pháp đâu có đi xe hơi,máy bay họ lặn lội trèo đèo vượt suối,họ đâu có alô cầm tay lên lịch hẹn,họ chỉ ghi chép vào cuốn sổ tay những điều cần nhớ,bây giờ họ mở laptop ra gõ phím, Mật tông ngày xưa đâu có internet,đâu có điện thọai sao không nghĩ đây là phương pháp mới mà gọi là tà đạo ? bất cứ ai ở trên diễn đàn này đều có tri thức nhất định nên không thể xem như kẽ ngu ngơ để dụ vào đường tà đạo.
mà trong pp điểm đạo của Thầy già học trò của Thầy cũng có thể điểm luôn cho nhau :-S, rợn quá !!!!! Vọng ngữ vậy chúng ta nghĩ sao?????
Học trò của thầy sau khi được điểm đạo từ bất cứ vị nào được phép đều trì Bộ Ngũ chú 10.000 lần rồi tùy duyên và đạo hạnh mới được vị thầy của mình cho phép điểm đạo.(đến đây các bạn lại cười to lên rồi,)vì chả có học hành gì cũng đi điểm đạo cho kẽ khác trong khi tham sân si còn đầy ắp.Vì khi điểm đạo bạn chỉ là trung gian cho vị thầy vô hình mà thôi,sự học và cái biết sau này sẽ do các vị tùy duyên mà dạy dổ cho người được điểm đạo,lúc thì dung Linh Pháp, lúc thì bằng sự thật cảnh thật của đời.
và cũng do duyên sắp đặt bạn mới gặp biết Mật tông Thầy già,cũng như bạn biết mà chỉ trích đạo Mật Thầy già là do bạn vô duyên ( cả nghĩa đen và nghĩa bong ) với pháp,nếu Lục tổ Huệ Năng bây giờ mà bạn gặp là lảo tiều phu áo thô quần vải chữ nghĩa lem nhem thì Minh tâm kiến tánh cũng chỉ là vớ vẩn… ,ví như bạn có thể nào mời gọi những người theo đạo Thiên Chúa niệm Mô Phật để được phước báu,họ có chịu niệm không? Các huynh tỉ muội được nhìn thấy Linh Pháp khi điểm đạo cũng là do nhân duyên của họ,nào có ai cầu xin thần thông chứng chỉ gì đâu,chỉ có 1 đường là : Tự giác- Giác tha- Viên Mản,kiếp này không tới được niết bàn thì xin đu bánh xe luân hồi để quay về tu tiếp miễn khỏi vào cửa địa ngục là tốt rồi.
Chúng ta cũng cần nên biết việc tu đạo Phật không phải là tu thần thông, tu chứng, mà thần thông, chứng chỉ là hệ quả của quá trình tu hành. Việc thấy kỳ lạ (đối với người trần mắt thịt) có thể được tạo ra dễ dàng bởi các ma quỷ (Phật đã nói ma quỷ cũng có thể chứng tới ngũ thông).
Do đó, mọi người nên cảnh giác, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Ta hãy “tự thắp đuốc mà đi”, không ai sẽ giúp ta giải thoát nếu ta không “muốn”.
Người Việt Nam chúng ta rất hiếu kỳ, hàng xóm cải nhau ,đụng xe là bu đông lại xem,bây giờ nghe nói có ma đạo,hiển lộng Phật pháp,thì Ngũ Bộ chú là đồ bỏ rồi,chư vị nên sang tác ra câu thần chú trừ ma khác chứ biết người ta bị tà ma mà không làm gì hết thì tội nghiệp chúng sanh quá !
Last edited by vuhanp; 05-03-2009 at 10:40 PM.
Gấm mặc trong, ngoài phủ áo sa,
Là vì ngại gấm đầy hoa lòe loẹt.
Nên đạo quân tử ám nhiên, ẩn ước,
Sau dần dần mới sáng rực mãi lên.
Đạo tiểu nhân mới ngó ngỡ là đèn,
Nhưng càng ngày càng tối đen tối sẫm...
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks