Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 22 trên 22

Ðề tài: NHỮNG BÍ ẨN VỀ BÚP BÊ MA ĐÁNG SỢ NHẤT THẾ GIỚI

  1. #21

    Mặc định

    tới nữa rồi đó. lại mơ mộng nữa rồi đó.tỉnh dậy tỉnh dậy kiếp mù lòa tỉnh dậy đi.

  2. #22
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Câu chuyện ma của chú búp bê Robert của huynh DHH rất hay. Câu chuyện trên là câu chuyện hoàn toàn có thiệt. Chú búp bê ma quái này hiện nay đúng là đang nằm ở viện bảo tạng tại Fort East Martello Museum. Nội cái viện bảo tàng không cũng cãm thấy rùng rợn lắm rồi, huống chi bây giờ lại cộng thêm chú búp bê Robert này.

    Nhân tiện làm cho phong phú thêm câu chuyện này là khi Robert con sống chung với chủ nhân của nó là câu bé Eugene thì một khi gia đình câu bé Eugene đi ra ngoài và căn nhà trống vắng thì những người hàng xóm họ thường thấy chú búp bê Robert chạy tung tăng trong nhà từ phòng này, sang phòng khác. Và những người nhà của Eugene cũng đã từng thấy bóng dáng của Robert chạy từ chổ này sang chổ kia ở trong nhà.

    Chú búp bê Robert này cũng đã tròn 100 tuổi vào năm 2005. Khi mừng sinh nhật 100 tuổi, cậu đã được tỉnh trưởng của Floria tặng lời cầu chúc, không những vậy mà cậu còn nhận được lời cầu chúc từ Tòa Bạch Ốc của TT George W. Bush.

    Những người mà đến viếng thăm viện bảo tàng Fort East Martello, phần lớn đếu đến để viếng thăm chú búp bê "quỉ" này. Câu ta được đặt trong lồng kính như mình đã thấy và đằng sau là tấm bảng lớn dùng để ghim những tấm card, nhưng lá thơ của "dân mến mộ" chú búp bê "quỉ" này. Và du khách nếu muốn chụp hình Robert thì phải giới thiệu mình, tên, họ, v.v... và xin phép cho chúp hình chú, bằng không thì sẽ bị "lãnh" hậu quả. Chú ta làm cho những xui xẽo dồn dập kéo đến, và không những cho chính bản thân mình mà còn cho những thân nhân của người đó. Chú ta sẽ đi theo về đến nhà để mà hãm hại.

    Chú búp bê này được làm ra từ tay một người đầy tớ gái người Châu Phi chứ không phải của người ý tá như câu chuyện đã nói ở trên. Người đầy tớ gái Châu Phì này rất giỏi về bùa phép của dòng Voodoo, hay Hoodoo. Cho nên cậu búp bê Robert đã được "ếm phép" vào trong đó trước khi cho cậu bé Eugene. Ở bên Mỹ thì nhiều khi có rất nhiều trường hợp ông chủ nhà thường hay có chuyện "tình tự" với đấy tớ gái người Châu Phi lắm. Cũng vì thế mà có sự ghen tuông giữa người vợ của mình và người "tình" của mình. Về thế mà sanh ra những sự thù hằn như thế này.

    Bùa phép của Voodoo của người Châu Phi cũng dữ dằn lắm. Và khỏi nói là linh hồn của chú búp bê Robert là do một con "quỉ" đang sống trong đó.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM
  4. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •