Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 69

Ðề tài: Xin Hỏi Niệm CHú Đại Bi Có Gặp Trở Ngại.Không

  1. #1

    Mặc định Xin Hỏi Niệm CHú Đại Bi Có Gặp Trở Ngại.Không

    Kính Thưa các Thầy, Và các đạo hữu trên diễn đàn,
    Thời gian gần đây tôi rất thích niệm chu ĐB.Khi đọc các bài viết trên TGVH,tôi mới thấy cõi phật là mênh mông,cũng không biết bắt đầu từ đâu,hôm nay xin mạnh dạn chia sẻ với các thầy, và các đạo hữu trên D Đ,và xin được sự chỉ giáo của mọi người.lần đầu tiên tôi đọc chú ĐB,và niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm.khi nằm ngủ tôi mơ thấy mình bị tụt suống hố nước sâu lắm, càng vẫy vùng để ngoi lên thì càng bị lún sâu không thể thoát lên được.Tôi rất sợ,ngày thứ 2 tôi niệm thì nằm mơ,có rất nhiều người dạy tôi đọc kinh,tôi nghe rõ lắm,từng câu,từng từ, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy thì tôi không thể nhớ được một từ nào.những ngày tiếp theo tôi vẫn cứ niệm chú như một thói quen không thể thiếu được.Từ đó tôi không nằm mơ thấy gì nữa...Cái mà tôi thấy linh nghiệm là tôi không còn thấy sợ điều gì nữa. Nói thật là trước đây tôi rất hay sợ ma, đặc biệt là khi nào đi xem người chết về là hàng tháng tôi không ngủ được. nhưng từ khi tôi niệm chú ĐB, thì không sợ nữa.Và trên đường đi làm ngày nào ngồi trên xe tôi cũng thì thầm niệm chú ĐB, cứ như bài hát mình thích hát, bất cứ lúc nào mình cũng nghĩ đến,cái may mắn thứ hai tôi thấy linh nghiệm,là tôi rất gặp may về thời tiết,có hôm vừa về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa,rông bão đùng đùng.Nhiều hôm đi làm giữa buổi trưa hè,từ nhà tôi đến cơ quan khoảng 3km,có hôm nóng đến 42 độ, nhưng cứ ra tới đường là có một bóng mây che khuất,mặt trời và tôi đến cơ quan là hết.Tôi thầm nghĩ không biết có phải tôi được các vị bồ tát che cho tôi không.
    trên là những việc mà tôi thấy sự nhiệm mầu của chú ĐB.Còn những khó khăn tôi găp phải,thì tôi cũng không thể giải thích được.Xin các thầy và các đạo hữu giải thích gúp tôi nghe.Sau khi tôi niệm chu ĐB được khoảng một tuần, thì tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa, nhưng lại gặp phải rất nhiều sự cản trở của người đời VD lên cơ quan thì tôi luôn bị các đồng nghiệp giận giữ vô cớ,có những chuyện không đáng nói thế mà người ta lại xả vào mặt tôi những câu nói rất vô văn hóa nơi công sở.Tôi cũng làm tới chức TP của một cơ quan quản lý NN,tôi rất bực nhưng tôi cố kìm chế và chịu thua.về hàng xóm thì tự nhiên có những chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ đến, và cũng không bao giờ tin.Tự nhiên mở cửa ra thì thấy một túi rác to tướng để ngay giữa cửa,Tôi cũng rất bực,tại sao người ta lại cư sử vô văn hóa thế, Bình thường thì tôi cũng phải hỏi cho ra ai là người làm việc này.Nhưng không biết làm sao tôi lại kìm chế được,và sau mỗi lần bị bức súc tôi lại niệm bài chú ĐB thế là nó lại giải tỏa hết. Còn sếp của tôi thì trước đây sếp rất quý,và tin tưởng tôi, từ việc lớn, đến việc nhỏ ông đều hỏi ý kiến tôi.nhưng không biết dạo này làm sao, mà ông luôn cáu bẳn,giao cho tôi cae núi công việc,làm không kịp là bị ăn đòn, áp lực công việc, quan hệ gia đình,xã hội, luôn đè nặng, nhiều lúc tôi cảm thấy mình không đủ sức để vượt qua.Nhưng tôi nghĩ cho dù tôi có gặp khó khăn gì đi chăng nữa tôi cũng không bỏ niệm chú ĐB đâu, vì chỉ có niệm chú và tụng kinh tôi mới thấy mình sống được.Mong các thầy và các đạo hữu giải thích cho tôi vụ này, và kính mong mọi người cho tôi vài lời khuyên bổ ích nhé.XIN Cảm ơn./.

  2. #2

    Mặc định

    Tất cả là thử thách thôi bạn ah. Nói vầy cho dễ hiểu nhé:
    Như bạn thiếu nợ (Nghiệp lực) với người khác (không phải thiếu vật chất mà là món nợ nhiều kiếp trước.)
    TRƯỚC KHI bạn niệm Đại Bi chú, Người ta có muốn đòi nợ bạn không? Xin thưa có, nhưng ngặt nỗi bạn chưa có "tiền" CÔNG ĐỨC- Bạn làm sao trả cho người ta?
    Vậy người chủ nợ phải làm sao? Chính là Họ đợi đến lúc bạn lâm chung, chuyển thân thay kiếp, lúc ấy bạn mơ mơ hồ hồ, họ tập trung trước mặt bạn nói với bạn: ngươi thiếu nợ ta, phải trả nợ cho ta, hoặc giả hình người thân bạn, dẫn bạn đi nơi bất thiện, đầu thai nơi không tốt... Bạn thấy có nhiều người không làm việc thiện, làm việc ác, cuối đời họ mới trả, mà trả rất nặng: ví dụ như giết heo thì lúc chết khổ hình, lăn qua lăn lại, rên rỉ ọc máu không chết đc, như có người mài dao, cắm dao đầu giường của họ thì họ mới bớt, rồi lo lo sợ sợ mà chết. hay người cắt cổ gà, cuối đời ôm cái cổ tắt thở chết. tất cả là NGHIỆP LỰC đấy thôi

    Bây Giờ bạn niệm Đại Bi Chú thì sao? Thì bạn có "tiền" CÔNG ĐỨC, có tiền rồi thì sao? thì mấy CHỦ NỢ liền bay đến túm lấy bạn: trả nợ cho ta, ngươi thiếu tiền ta, hoặc một loại khác là có THÙ OÁN SÂU NẶNG, giờ họ thấy bạn có con đường TU TẬP, SỬA LỖI tốt, họ giận, họ không can tâm=> cả hai loại chủ nợ này đều đến gặp bạn, một loại đòi liền, một loại phá bạn, không cho bạn tu tập. BẠN HIỂU RỒI CHỨ? TU TẬP CÀNG CHUYÊN CẦN, NGHIỆP LỰC MAU GIẢI QUYẾT, HẾT NỢ, CÀNG MAU THÀNH TỰU.
    câu chuyện sau có thể làm bạn hiểu: Trong Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục có thuật chuyện ông Ngô Mao tu hành chân chánh, lúc sắp chết bị giặc đâm bảy thương. Khi người anh đến, ông bỗng tỉnh lại bảo: "Ðời trước tôi tạo nhiều nghiệp ác, đáng lẽ phải còn đầu thai làm heo bảy kiếp nữa. Nhưng nhờ đời này tôi biết ăn chay niệm Phật, nên phải chịu bảy vết thương để trả bảy kiếp làm heo ấy. Hiện thời tôi sắp sanh về Tịnh độ". Cứ theo việc ông Ngô Mao, kẻ không biết cho là tu hành mang họa. Nhưng chỉ chịu bảy vết thương trả xong bảy kiếp làm heo, để rồi được sanh về Cực Lạc; nếu so lại thì việc tu hành đâu phải luống uổng,và công đức niệm Phật chính thật không thể nghĩ bàn.
    -----------
    Những chuyện thuận lợi, chính là cảm ứng của Bồ Tát, chư Thiện thần giúp bạn, còn những chuyện bất lợi, chính là nghiệp lực ấy.
    Đối với những chuyện bất lợi, bạn yên ổn cho qua, lại còn lấy Đại Bi Chú mà tinh chuyên niệm tiếp thì thật là tốt lắm thay!!!
    Chúc bạn tinh tấn.
    Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
    Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.

  3. #3

    Mặc định

    Chuyện bạn kể thấy giống như chuyện của mình .Dạo chưa biết trì chú Đại Bi ,mình yếu bóng vía buổi tối có khi không dám vào phòng thờ chứ đừng nói đến trì chú ở trong đó .Mình thì không gặp rắc rối nhiều lắm ngoại trừ cãi nhau to với chồng vì chồng mình chưa hiểu Đạo và đi mấy tháng mới về vài hôm lại thấy mình tối nào cũng đến chùa trì chú cho nên rất không hài lòng và nói mình không chấp nhận chuyện đó .Rồi mẹ chồng và chị chồng cũng nói ra nói vào nhưng mình quyết tâm không thoái lui cho nên ông chồng không dám căng ,trước khi đi cũng làm lành với mình rồi .Có lẽ ai cũng gặp thử thách lúc ban đầu ,mình thì ngoài thời gian trì chú cùng Đạo tràng MT về nhà còn hồi hướng cho oan gia trái chủ của bản thân và gia đình 21 biến Vãng Sinh Tịnh Độ và niệm Phật nữa .Chúc bạn sớm vượt qua thử thách ,tinh tấn hành trì sẽ được Phật ,Bồ Tát luôn gia hộ !

  4. #4

    Mặc định

    tôi cũng trì chú đại bi,có rất nhiều điều lợi cho mình như tránh được tai họa,việc gì cũng như có điềm báo trước hung hiểm,cát lợi
    nhưng tôi cũng như bạn,2 năm nay thất bại cũng đến liền liền,nhiều lúc việc như sắp được lại trở ra thất bại
    tuy nhiên tôi đã quán xét và rút ra kinh nghiệm:
    nếu tôi làm cái gì tốt,thì bữa sau sẽ có điều tốt
    nhưng làm cái gì sai,suy nghĩ sai ,bữa sau cái xấu nó đến,nhưng cái xấu này k đễn nỗi tệ,chỉ như là lời cảnh cáo vậy
    nên tôi khuyên bạn:không trì CĐB thì thôi,đã trì thì lúc nào cũng giữ mình hết,biết cái tốt ,cái xấu mà làm,thậm chí suy nghĩ cũng phải giữ gìn chứ k phải trì chỉ mong cầu cái tốt cho mình,phải phát lòng từ bi lên sẽ thấy khác liền ah
    nhưng trong cuộc sống,nhiều khi bận rộn quá ta quên,nên thường chuyện k hay sẽ đến,tuy nhiên mấy chuyện này cũng lẻ tẻ thôi . hơn nữa ta thường làm gì theo thói quen nên bây giờ phải tập tính quán xét
    vậy bây giờ bạn nên để ý,lúc nào cũng để ý thử tôi nói đúng k
    sau nữa bạn tập tính cảm nỗi đau người khác,cảm được rồi thì tâm sẽ sáng ra,ông thầy trong tâm sẽ xuất hiện ,sẽ chỉ dẫn bạn làm điều gì,cho nên khi trì CĐB ta sẽ thường gặp thử thách đó,vượt qua được thì sẽ thành tựu
    Last edited by phậttạitâm; 19-05-2012 at 04:08 PM.
    Trân trọng

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mẫu đơn hoa Xem Bài Gởi
    Chuyện bạn kể thấy giống như chuyện của mình .Dạo chưa biết trì chú Đại Bi ,mình yếu bóng vía buổi tối có khi không dám vào phòng thờ chứ đừng nói đến trì chú ở trong đó .Mình thì không gặp rắc rối nhiều lắm ngoại trừ cãi nhau to với chồng vì chồng mình chưa hiểu Đạo và đi mấy tháng mới về vài hôm lại thấy mình tối nào cũng đến chùa trì chú cho nên rất không hài lòng và nói mình không chấp nhận chuyện đó .Rồi mẹ chồng và chị chồng cũng nói ra nói vào nhưng mình quyết tâm không thoái lui cho nên ông chồng không dám căng ,trước khi đi cũng làm lành với mình rồi .Có lẽ ai cũng gặp thử thách lúc ban đầu ,mình thì ngoài thời gian trì chú cùng Đạo tràng MT về nhà còn hồi hướng cho oan gia trái chủ của bản thân và gia đình 21 biến Vãng Sinh Tịnh Độ và niệm Phật nữa .Chúc bạn sớm vượt qua thử thách ,tinh tấn hành trì sẽ được Phật ,Bồ Tát luôn gia hộ !
    chồng không tu cùng à?

  6. #6

    Mặc định

    tiếp tục trì chú đại bi đi bạn ơi. nếu do một vài nghịch duyên đấy đến mà ngừng tu, ngừng niệm thì bạn đã "không vượt qua được chướng duyên ban đầu" thì sau này có hối hận cũng muộn. người ta nói vạn sự khởi đầu nan, việc trì chú cũng lại như thế. VƯỢT QUA ĐI, sau này vượt qua rồi thì sẽ an vui, hoan hỷ dưới sự gia trì của Quán Âm.
    Quan họ quê tôi.

  7. #7

    Mặc định

    Cảm ơn huynh Tam Trung đã tặng cho muội một bài học "vô Giá"qua bài giảng của huynh muội mới hiểu ra rằng.Con đường tu tập đâu phải toàn hoa thơm và trái ngọt,có phải không huyng?lời khuyên quý giá của huynh là động lực rất lớn cho muội đi tiếp con đường gian khổ này,nếu muội không vượt qua được thì xin huyng hãy cứu vớt muội huynh nhé./Thanks huynh.

  8. #8

    Mặc định

    Cảm ơn huynh đã chia sẻ cùng muội.Theo cảm nhận của muội thì trình độ tu tập của huynh cũng đã đạt đến đẳng cấp cao rồi nên huynh đọc được hết tâm trạng của người khác đúng không?Tôi cố gắng học theo lời chỉ giáo của huynh ./.Thanks huynh.

  9. #9

    Mặc định

    Cảm ơn Chan Tam đã chia sẻ cùng tôi. tôi sẽ cố gắng theo lời khuyên của bạn./.

  10. #10

    Mặc định

    Không dám, mình chỉ là Phật tử tại gia, đang cố tu tập, cũng còn nhiều lỗi thân tâm lắm.
    Chúc bạn kiên cố và tinh tấn!
    Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
    Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Đức Xem Bài Gởi
    chồng không tu cùng à?
    Chồng mà biết tu cùng thì hạnh phúc nào hơn đằng này còn báng bổ chắc là ổng lo mình mải tu không để ý chăm lo cho gia đình ,sợ mất quyền lợi hay sao ấy .Làm cho mình phải thay ổng sám hối nhận lãnh hết lời nói không hay trong khi ông ấy giận mà thốt ra .Đúng là ông chồng điếc không sợ súng ,chẳng được như các bác trai ở đây.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mẫu đơn hoa Xem Bài Gởi
    Chồng mà biết tu cùng thì hạnh phúc nào hơn đằng này còn báng bổ chắc là ổng lo mình mải tu không để ý chăm lo cho gia đình ,sợ mất quyền lợi hay sao ấy .Làm cho mình phải thay ổng sám hối nhận lãnh hết lời nói không hay trong khi ông ấy giận mà thốt ra .Đúng là ông chồng điếc không sợ súng ,chẳng được như các bác trai ở đây.
    thế nếu mà muốn tu Kim Cương thừa thì về vận động chồng tu đi nhé!

  13. #13

    Mặc định

    Mẫu đơn hoa, đệ chỉ xin góp ý một chút:
    Nếu muốn thay đổi chồng thì cứ tu tập cho tốt rồi đối trước Phật mà hồi hướng công đức cho chồng => một thời gian chồng sẽ đi tu chung với tỷ.
    Bà nội của đệ khi mới bắt đầu tu, ông nội cũng không thích như vậy, nói này nói nọ, hành tỏi đủ điều, món ăn chay ăn mặn cũng nói... cãi, la mắng nhiều chuyện lắm. Vì ông nội mình lúc trước học trường TÂY, làm việc cho công ty dạng Pháp, giao tiếp người nước ngoài, phóng khoáng, không tin tâm linh cho lắm, không thích và không quen với đạo Phật. Mà nhờ công đức tu tập của bà nội, tỷ tỷ biết ông nội đến giờ thế nào ko?
    Sáng sáng tự mặc áo choàng lên lầu tụng kinh, nghe thuyết pháp khen lời Phật nói hay, xin quy y, thậm chí đã từng thọ BÁT QUAN TRAI GIỚI ... chuyển biến mà đến cả những người xung quanh ngạc nhiên. :) Mà nói gì nói, mình là mình phục Bà nội mình lém :)
    Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
    Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    mình cũng mới tu theo pháp của phật , niệm chú đại bi hỗ trợ duyên, an chay , và tu tịnh độ thông chuyên cần

    nhưng vợ mình thì không tin vào những điều đó , và cô ấy còn đang mang thai nữa , mình cũng hơi buồn vì cô ấy không tin phật pháp , có thuyết giảng cũng ko vào tai cô ấy

    mình cũng hồi hướng công đức , cho tất cả gia tiên dòng họ nhà mình , mong sao họ hiểu ra phật pháp và cùng nhau sống tốt hơn

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Đức Xem Bài Gởi
    thế nếu mà muốn tu Kim Cương thừa thì về vận động chồng tu đi nhé!
    Ý gì đây:thinking:
    Thị Trấn Về Đêm...

  16. #16

    Mặc định

    Mình cứ thắc mắc điều này mọi người cùng cho ý kiến nhé .Xưa nay quan niệm phương Đông vẫn cho rằng người nam quý hơn người nữ, rồi là tu mấy kiếp mới được làm đàn ông .Thế mà trừ những bậc thượng căn ra thì hiếm thấy đàn ông có niềm tin vào Phật Pháp.Hoặc giả có niềm tin thì cũng không đủ để vượt qua cái Tôi của họ .Ngày lễ Phật Đản ở miền Bắc này không có mấy Phật Tử là nam giới .Riêng ông xã mình thì nghe tới ăn chay ,niệm Phật là cực phản đối nên mình không hy vọng chuyển hóa được đâu .Thật ghét của nào trời trao của ấy .Ông ấy cũng kêu :Sao lại lấy phải bà vợ thế này chứ !!!

  17. #17

    Mặc định

    @mẫu đơn hoa:
    Trong Kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật đã nói rõ: "Khi Pháp sắp bị diệt, người nữ sẽ trở nên tinh tấn, luôn làm các việc công đức, còn người nam thì biếng lười và không còn giảng Pháp" (bạn xem thêm ở đây: http://buddha-dharma.org/Tripitaka/V...-Phap-Diet-Tan). Chúng ta đang sống trong thời mạt Pháp thì các hiện tượng trong đời sống quanh ta phần nào chỉ rõ sự thật mà bản kinh trên đã đề cập.

    Đức Phật không phân biệt nam nữ theo quy ước của các xã hội. Về sự bình đẳng nam nữ, không đợi đến khi xã hội phương Tây cố xúy vào các thế kỷ gần đây; ngay khi Đức Phật còn tại thế, Ngài là giáo chủ duy nhất cho phép thành lập Ni chúng, cùng tu tập bên cạnh Tăng đoàn. Và đích thân Ngài chế ra các quy định riêng cho Ni chúng không nhằm phân biệt mà giúp cho Ni chúng nói riêng và nữ giới nói chung nhận biết và khắc phục các nghiệp của giới mình. Không chỉ Đức Phật tôn trọng sự bình đẳng, các đệ tử của Ngài cũng thể hiện mạnh mẽ việc này qua câu nói nổi tiếng của Ananda: "Tôi xin nước chứ không xin giai cấp"!

    Việc gia đình của bạn không phải là trường hợp duy nhất; có khi sống bên cạnh ông xã như vậy, bạn lại càng có cơ hội chứng minh bạn đang đi trên con đường hướng thiện, bạn ăn chay niệm Phật thì chắc chắn rằng việc này sẽ không làm thương tổn đến ai cả; vậy nên, bạn đừng "ghét" ông xã nữa. Nếu đã là Phật tử, chắc hẳn bạn tin tưởng rằng sẽ có ngày bạn được dự Hội Long Hoa của Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật?

    Vậy bạn cứ yên tâm tu tập theo Chánh pháp của Bậc Thiên-Nhân Sư; Ngài đã tuyên bố "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành" kia mà! Chúc bạn tinh tấn!
    Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa
    Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

  18. #18

    Mặc định

    mình cũng xin có đôi điều chia sẻ với các anh chị ở ngay trong gia đình mình. Mẹ & ngoại mình đều rất kính tin Phật Pháp như các chị trong diễn đàn vậy, và "bỏ mặt" những gì chồng & anh trai "bàn ra" . Nhưng, mẹ & ngoại luôn tâm niệm rằng "mình sống chung 1 mái nhà, một người niệm Phật thì công đức người trong ngôi nhà đó cũng được hưởng theo" và nhất tâm trì niệm, ăn chay, đi hành hương, từ thiện...và đến thời điểm hiện tại, mình cũng thật bất ngờ khi ba, anh rể & anh ruột mình - những người đã từng "cưc kỳ phản đối" chuyện tu hành - đã ăn chay, nghe thuyết pháp, tu hành còn nhiều hơn mấy người phụ nữ trong nhà nữa hihi...

    Theo mình thì, ranh giới giữa "thích" & "ghét" mỏng manh lắm. Chỉ cần mình tìm được điểm mấu chốt của vẫn đề và cảm hóa con người đó theo cách phù hợp nhất với họ và họ sẽ "tự nguyện" thôi :)

  19. #19

    Mặc định

    Trích kinh "Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni":

    "Này thiện nam tử! Chúng sinh nào nghe được danh tự của môn Đà La Ni này còn được tiêu diệt tội nặng sinh tử trong vô lượng kiếp, huống chi là tụng trì? Nếu người nào được Thần Chú này mà tụng trì, phải biết kẻ ấy đã cúng dường vô lượng chư Phật, gieo nhiều căn lành. Nếu kẻ nào tụng trì đúng Pháp, lại có thể vì chúng sinh dứt trừ khổ nạn, nên biết người ấy là bậc có đủ tâm Đại Bi, không bao lâu nữa sẽ thành Phật. Cho nên hành giả khi thấy mọi loài, đều nên vì chúng mà tụng chú này, khiến cho chúng được nghe để cùng gây nhân Bồ Đề, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức." (hết trích).

    Trên đây là lời của Quán Thế Âm Bồ Tát nói với Phạm Vương.

    Trước đây, do nhu cầu của cá nhân nên tôi cũng sưu tập được các bản Chú Đại Bi, được đóng thành sách khổ A5 cho tiện việc tham khảo khi cần. Các bạn có thể tải về tại đây:
    - File MicroSoft Word (8511Kb): http://www.mediafire.com/?702rtq73rd241xq
    - File .XPS (8814Kb): http://www.mediafire.com/?666sct7g3x309c9

    Mong các bạn hoan hỷ. Thân ái!
    Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa
    Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

  20. #20

    Mặc định

    Tôi đang bị bệnh không thuốc nào trị được. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Tôi đang trì chú đại bi để mong cho hết bệnh, không biết được hay không? mong các đạo hữu tư vấn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi
    By khoatin in forum Mật Tông
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 09-10-2012, 03:27 AM
  2. Thư Cho Người Em Tịnh Độ
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 02:19 PM
  3. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  4. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM
  5. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •