Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 54

Ðề tài: thắc mắc về bùa yêu

  1. #1

    Mặc định thắc mắc về bùa yêu

    em và bạn gái quen nhau đã gần 2 năm nay. tụi em đã có những quan hệ trên mức bình thường, cứ nghĩ như vậy là chắc chắn 100% rồi nhưng ko ngờ nó lại bỏ rơi em.

    em đã cố tìm nó để thuyết phục, năn nỉ, làm đủ cách để nó quay lại với em nhưng sau hơn 1 tháng trời nó vẫn lạnh như đá.

    trong lúc tuyệt vọng, 1 người bạn đã chỉ em tìm một thầy để xin giúp đỡ. thầy đã cho em 1 lá bùa ( em nghĩ là bùa Lỗ Ban ) , dặn em mỗi ngày khấn vái và dặn em cứ yên tâm chờ đợi.
    trong nửa tháng đầu thì em hoàn toàn ko thấy có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường. em buồn lắm nên lên mạng tìm hiểu về bùa ngải và nhận ra là trong nhà em có quá nhiều dây phơi đồ mà mỗi ngày em phải đi qua rất nhiều lần ( thầy ko dặn em gì về kiên cử cả ). sau khi phát hiện điều đó, em đã dọn dẹp và tránh đi dưới những dây phơi đồ thì sau khoảng 2 ngày em bắt đầu thấy chuyện lạ. đầu tiên là nó thường hay bị bệnh, và nếu trước đây trông thấy em thì bạn gái em liền quay mặt đi chỗ khác, nhưng giờ thì nó bắt đầu nhìn em, rồi trong khoảng thời gian sau đó thì dường như có 1 cái gì đó khiến em và nó cứ đụng mặt nhau thường xuyên: khi em về nhà thì hay đúng lúc nó ở trong hẻm đi ra ( tụi em ở cùng xóm ), có khi em định tới trưa mới đi thì có 1 cái gì khiến em xách xe đi ngay, và ra ngoài thì gặp ngay nó đi vô, và ở ngoài đường thì cũng vậy, tụi em rất hay gặp nhau.

    tuy nhiên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, mỗi tối nó vẫn đi chơi với bạn trai mới, và khi nào rảnh là nó chạy đi kiếm thằng kia ngay. em đi hỏi thầy thì thầy bảo em là phải nói chuyện với nó thì bùa mới có tác dụng thật sự chứ hiện giờ chỉ mới tác dụng gián tiếp mà thôi.

    em thì rất lo vì tình trạng hiện giờ mặc dù đã có chút thay đổi, nhưng còn quá ít, trong khi quan hệ của tụi nó thì rất tốt. em ko biết nếu mình trực tiếp chủ động tìm và nói chuyện với bạn gái em thì liệu nó có thực sự nghe lời em hay ko, vì vậy mà em cứ chần chừ chờ đợi mà ko dám hành động.

    điều em thắc mắc là với quan hệ với người mới tốt như vậy thì khi em gặp và nói chuyện với bạn gái em thì nó có thật sự nghe theo lời em như thầy nói hay ko. xin các thầy, các huynh ai đã biết qua về bùa này thì xin cho em biết để em có thể yên tâm hơn mà hành động. em vô cùng biết ơn.

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Hic, bạn ơi, cái gì cũng có cái giá của nó, chuyện bùa yêu mọi người nói cũng đã nhiều lắm rồi, tất cả hãy để tùy duyên đi bạn, như vậy sẽ hay hơn đó.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  3. #3

    Mặc định

    yeu va han cach nhau gan tac ban oi...
    neu bi phan boi lai tinh yeu ma minh da dat tron niem tin thi lap tuc trong long ban se khong con cai goi la tinh yeu nua ma chi ton tai mot moi han ma thoi, ban chi muon tim cach de ban cam thay ha he va bua chu tro thanh phuong tien giup ban giai quyet van de
    .toi nghi ban nen tim hieu nguyen nhan gi khien cho co ay xa lanh ban truoc khi ban quyet dinh dung den bua chu, chuc ban that sang suot

  4. #4

    Mặc định

    đầu tiên mình xin cảm ơn lời khuyên chân thành của các bạn. trước đây mình cũng đã từng khuyên các bạn bè mình như vậy, nhưng tới khi gặp chuyện rồi mới hiểu cảm giác người trong cuộc. mình đã phóng lao rồi, giờ chỉ biết theo lao mà thôi. mình chấp nhận sự trừng phạt dành cho mình, chỉ cần người yêu của mình quay lại là mình mãn nguyện rồi. như bạn "tranbinh" nói, khoảng cách giữa yêu và hận là rất ngắn, có thể bây giờ mình đang rất hận, nhưng khi cô ấy quay trở lại thì cái hận đó chuyển thành yêu mấy hồi.

    đây là lần đầu tiên mình dùng tới bùa nên thật sự ko biết gì cả. rất mong bạn nào đã dùng qua rồi có thể cho mình biết cụ thể về hiệu quả, tác dụng, thời gian cũng như hậu quả mà mình phải gánh chịu để mình biết thêm chứ đừng nói mập mờ thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.

  5. #5

    Mặc định

    vay ban hay thu co tiep can co ay xem sao,du sao cung phai thu den cung ma phai khong .toi noi that chu hoan canh TB toi day con bidat hon ban nhieu nua ma bay gio cung chua co huong giai quyet.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tran binh Xem Bài Gởi
    yeu va han cach nhau gan tac ban oi...
    neu bi phan boi lai tinh yeu ma minh da dat tron niem tin thi lap tuc trong long ban se khong con cai goi la tinh yeu nua ma chi ton tai mot moi han ma thoi, ban chi muon tim cach de ban cam thay ha he va bua chu tro thanh phuong tien giup ban giai quyet van de
    .toi nghi ban nen tim hieu nguyen nhan gi khien cho co ay xa lanh ban truoc khi ban quyet dinh dung den bua chu, chuc ban that sang suot
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tran binh Xem Bài Gởi
    vay ban hay thu co tiep can co ay xem sao,du sao cung phai thu den cung ma phai khong .toi noi that chu hoan canh TB toi day con bidat hon ban nhieu nua ma bay gio cung chua co huong giai quyet.
    Bạn tran binh viết có dấu vào không đọc nhầm nguy hiểm chữ "tác thành chữ tộ"
    Còn chuyện bùa yêu ta nên "Kính nhi viễn chi" thôi đề tài này nhàm chán quá
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #7

    Mặc định

    toi muon viet co dau lam nhung ma viet lam sao day ban lam on chi minh voi

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuochai Xem Bài Gởi
    Hic, bạn ơi, cái gì cũng có cái giá của nó, chuyện bùa yêu mọi người nói cũng đã nhiều lắm rồi, tất cả hãy để tùy duyên đi bạn, như vậy sẽ hay hơn đó.
    Hic,
    Cũng cái kiểu nói như vầy! Chán quá mà cứ gặp hoài! Nếu ai cũng "tùy duyên" được thì còn nói làm gì? Ngoài cuộc thì nói cho sướng cái họng, chứ tới chừng gặp chuyện coi, cũng bất chấp như ai vậy!

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DarkPaladin Xem Bài Gởi
    em và bạn gái quen nhau đã gần 2 năm nay. tụi em đã có những quan hệ trên mức bình thường, cứ nghĩ như vậy là chắc chắn 100% rồi nhưng ko ngờ nó lại bỏ rơi em.

    em đã cố tìm nó để thuyết phục, năn nỉ, làm đủ cách để nó quay lại với em nhưng sau hơn 1 tháng trời nó vẫn lạnh như đá.

    trong lúc tuyệt vọng, 1 người bạn đã chỉ em tìm một thầy để xin giúp đỡ. thầy đã cho em 1 lá bùa ( em nghĩ là bùa Lỗ Ban ) , dặn em mỗi ngày khấn vái và dặn em cứ yên tâm chờ đợi.
    trong nửa tháng đầu thì em hoàn toàn ko thấy có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường. em buồn lắm nên lên mạng tìm hiểu về bùa ngải và nhận ra là trong nhà em có quá nhiều dây phơi đồ mà mỗi ngày em phải đi qua rất nhiều lần ( thầy ko dặn em gì về kiên cử cả ). sau khi phát hiện điều đó, em đã dọn dẹp và tránh đi dưới những dây phơi đồ thì sau khoảng 2 ngày em bắt đầu thấy chuyện lạ. đầu tiên là nó thường hay bị bệnh, và nếu trước đây trông thấy em thì bạn gái em liền quay mặt đi chỗ khác, nhưng giờ thì nó bắt đầu nhìn em, rồi trong khoảng thời gian sau đó thì dường như có 1 cái gì đó khiến em và nó cứ đụng mặt nhau thường xuyên: khi em về nhà thì hay đúng lúc nó ở trong hẻm đi ra ( tụi em ở cùng xóm ), có khi em định tới trưa mới đi thì có 1 cái gì khiến em xách xe đi ngay, và ra ngoài thì gặp ngay nó đi vô, và ở ngoài đường thì cũng vậy, tụi em rất hay gặp nhau.

    tuy nhiên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, mỗi tối nó vẫn đi chơi với bạn trai mới, và khi nào rảnh là nó chạy đi kiếm thằng kia ngay. em đi hỏi thầy thì thầy bảo em là phải nói chuyện với nó thì bùa mới có tác dụng thật sự chứ hiện giờ chỉ mới tác dụng gián tiếp mà thôi.

    em thì rất lo vì tình trạng hiện giờ mặc dù đã có chút thay đổi, nhưng còn quá ít, trong khi quan hệ của tụi nó thì rất tốt. em ko biết nếu mình trực tiếp chủ động tìm và nói chuyện với bạn gái em thì liệu nó có thực sự nghe lời em hay ko, vì vậy mà em cứ chần chừ chờ đợi mà ko dám hành động.

    điều em thắc mắc là với quan hệ với người mới tốt như vậy thì khi em gặp và nói chuyện với bạn gái em thì nó có thật sự nghe theo lời em như thầy nói hay ko. xin các thầy, các huynh ai đã biết qua về bùa này thì xin cho em biết để em có thể yên tâm hơn mà hành động. em vô cùng biết ơn.
    Chào bạn,
    Nếu nói như bạn thì chắc bạn cũng nên gặp cô ấy và nói chuyện một lần, dù chỉ là hỏi thăm đôi chút thôi. Thử xem sao?

    Nếu ví dụ thầy này làm cho bạn chưa hài lòng, bạn cứ liên lạc với mình. Mình sẽ hướng dẫn bạn gặp thầy khác, hay lắm!

  10. #10
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    295

    Mặc định

    Lại 1 người mắc vào lưới tình!

  11. #11

    Mặc định

    Riêng về Bùa yêu thì Boi tôi không mấy tán thành
    Nhân Duyên Tương ngộ như bèo nước gặp nhau, hợp rồi tan, tan rồi hợp thì để ý trời se chỉ hồng
    cớ sao lại dùng bùa chú để can thiệp vô
    ôi chao! thiện tai thiện tai
    Thầy tôi từng kể, dùng bùa yêu để chuốc người khác gánh nghiệp chướng nặng lắm. mà nghiệp báo đau khổ hơn cả khi phạm tội sát nhân nữa
    Ôi, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ

  12. #12

    Mặc định

    Vậy chứng tỏ bùa này không có tác dụng. vì từ hồi nhà mình bàn đến cái bàu này chưa trường hợp nào công nhận đã thành công cả các Bác nhỉ ?!
    Thế giới Tâm linh : "như nhân ẩm thủy, noãn lãnh tự tri" ...xin đừng buông lời bổ báng !

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định Góp ý về vấn đề "bùa yêu"

    Qua trao đổi, tôi nhận thấy nhiều bạn có cách nghĩ lệch lạc về bùa yêu. Có lẽ, trong tâm tưởng mọi người, bùa yêu là tà đạo, dùng phép thuật để mê hoặc đối tượng, buộc đối tượng phải thoả mãn ham muốn của mình...
    Thật ra, Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn độ sanh. Người đời mê mờ vận dụng pháp môn hành tà đạo dẫn đến đoạ lầm. Pháp môn là của chư Tổ vận dụng huyền cơ mà tạo ra với mục đích độ đời bớt khổ dần dần đưa người vào con đường tu tập. Có làm cho người tin tưởng mới mong người hướng thiện chứ. Bùa yêu ra đời cũng vì thế.
    Người tu Phật thường nói hai chữ Nhân-Quả, nhưng ta không biết rằng đạo sư vận dụng bùa yêu cũng là tuỳ theo nhân quả. Ngày xưa, trước khi làm phép, thầy thường coi kỹ ngày sinh tháng đẻ của đối tượng, chiếm quẻ nhân duyên tan hợp thế nào, sau đó mới dám làm phép. Nếu thấy không ổn, thầy mạnh dạn chối từ ngay. Vì sao? duyên không có lấy gì cưỡng cầu. Sư huynh tôi đã từng ba lần làm phép để vợ chồng người ta hàn gắn lại cùng nhau. Ba lần hàn, ba lần đều vỡ. Người vợ trở về một thời gian sau lại cuốn gói đi tiếp. Đến lần cuối, ông đành chấp nhận thuận theo duyên số...
    Bùa yêu không phải bùa mê, chẳng làm con người mất lý trí. Bùa yêu chỉ làm vai trò tạo nhịp cầu nối, khiến đối tượng thường nghĩ về nhau dù người ta cố quên, rồi khiến đối tượng cứ tình cờ gặp nhau, bắt đầu có cảm tình trở lại... nhưng, phần còn lại là do sự thành khẩn của người trong cuộc.
    Tuy nhiên, nếu có duyên không nợ, dù đến với nhau một thời gian cũng phải chia lìa. Lúc ấy, càng đau khổ hơn nhiều. Thà kiên quyết chia tay từ đầu còn hơn dây dưa đau khổ mãi về sau...
    Thưa các bạn. Tôi cũng là người bằng xương bằng thịt đủ cả lục dục thất tình. Tôi cũng từng yêu đắm đuối một người trước khi coi quẻ cho bản thân. Khi tính ra được hai đứa tôi không có duyên phận vợ chồng thì mình đã dấn quá sâu vào tình cảm rồi. Tôi đã định dùng phép cột hai đứa bên nhau nhưng cứ hư phép . Biết là chư thần nhắc nhở, tôi đành chủ động thoái lui. Sau đó là một tháng trời bỏ luyện, bỏ ăn, người gầy rộc...
    Rồi cuối cùng mọi thứ cũng qua đi các bạn à. Nhìn lại chuyện cũ, thấy mình cứ ngây ngô làm sao (nhưng lúc đó thì khác).
    Nói tóm lại, theo tôi, những ai muốn bùa yêu thì cứ thỉnh. Nhưng trước khi thỉnh cần phải nhớ mấy điều này:
    1 - Đừng làm bùa yêu khi động cơ không trong sáng (muốn chiếm hữu đối tượng chẳng hạn). Vì hậu quả sau này không lường hết được.
    2 - Làm bùa yêu không hề khó khăn đối với người thầy và qui luật làm phép không hề có những ràng buộc nào đối với thân chủ, nếu người thầy yêu cầu ta trả giá đắt cho việc làm bùa như: cúng nhiều tiền vàng, trích máu làm phép, dâng hiến cho thầy để tỏ lòng thành...thì hãy cẩn thận mà xa lánh ông thầy đó ngay. Vì mong muốn của bạn chưa thành tựu, bản thân đã mất mát quá nhiều rồi.
    Vài hàng tâm sự.

  14. #14

    Mặc định

    Cái avatar của phuthuysoma trông yêu quá cơ. Nhìn tiểu ...yêu chỉ muốn ...cắn 1 cái thui....kaka...
    Dojre Lahmo.
    Nguyện cho pháp sự của thầy trải rộng lan xa....
    Om mani padme hum

  15. #15
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Oh, cảm ơn những lời chia sẽ thật quý giá của Huynh Tamandieungo.
    Kính.
    Last edited by phuochai; 20-12-2008 at 03:54 PM.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tamandieungo Xem Bài Gởi
    Nói tóm lại, theo tôi, những ai muốn bùa yêu thì cứ thỉnh. Nhưng trước khi thỉnh cần phải nhớ mấy điều này:
    1 - Đừng làm bùa yêu khi động cơ không trong sáng (muốn chiếm hữu đối tượng chẳng hạn). Vì hậu quả sau này không lường hết được.
    2 - Làm bùa yêu không hề khó khăn đối với người thầy và qui luật làm phép không hề có những ràng buộc nào đối với thân chủ, nếu người thầy yêu cầu ta trả giá đắt cho việc làm bùa như: cúng nhiều tiền vàng, trích máu làm phép, dâng hiến cho thầy để tỏ lòng thành...thì hãy cẩn thận mà xa lánh ông thầy đó ngay. Vì mong muốn của bạn chưa thành tựu, bản thân đã mất mát quá nhiều rồi.
    Vài hàng tâm sự.
    chào bạn, người thầy mà mình thỉnh bùa theo mình nghĩ ko phải như mấy ông thầy muốn làm tiền như một số người thường nói. mình thỉnh lá bùa đầu tiên thì lúc đó đang kẹt tiền nên chỉ gởi cúng Tổ 50K thôi, rồi sau đó thấy ko hiệu quả ( mình nghĩ có lẽ do lúc đó mình hay đi dưới mấy cái dây phơi đồ ) nên thầy cho mình một cái thứ 2, lần này mình cũng chỉ cúng 100K. những lần sau mình gặp thầy để hỏi một số thắc mắc thì có lần thầy làm phép cho nó mạnh thêm, và những lần sau này mình đều có ý muốn cúng thêm nhưng thầy tuyệt đối ko nhận nữa.

    mình cũng rất tin ở thầy, mình đã từng chứng kiến thầy làm phép gọi vong ( vong nhập vào 1 người thân của thân chủ ) nên mình tin lắm, và trường hợp của mình cũng đã có chút thay đổi. theo mình nghĩ thì việc này thầy chắc làm đc thì mới nhận vì mình có người bạn gặp thầy nhờ thầy giúp cho người anh thoát khỏi nghiện ngập thì thầy từ chối vì ko làm đc.

    hôm qua mình đã đi tìm gặp bạn gái để nói chuyện và kết quả là... ko có gì thay đổi. giờ mình rất thắc mắc, vì có nhiều lúc nó nhìn mình với ánh mắt như thể muốn nói với mình điều gì đó, nhưng tới khi mình tìm nó thì nó lại xa lánh mình. bạn đã biết qua bùa này xin cho mình biết về thời gian tác dụng của nó. từ hồi mình gặp thầy tới giờ là 1 tháng rồi, và từ lúc thấy có những thay đổi thì cũng đã nửa tháng nhưng kết quả thì tới giờ vẫn chưa thấy. mình thật sự rất cần biết để có những quyết định về sau chứ bây giờ hoàn toàn mù tịt thì chỉ biết ngồi chờ chứ ko dám làm gì cả.

    mình cũng biết chút về bói bài nên thường hay tự xem cho mình và đa số đều thấy có lá 9 cơ hay những lá K bích theo sau mình ( theo mình biết thì những lá này tượng trưng cho sự phù hộ của những người khuất mặt ), nhưng ko hiểu sao tới giờ cũng khá lâu rồi, tác dụng thì cũng đã thấy nhưng mà có vẻ như còn quá nhẹ, và mình vẫn chưa có đc kết quả mong đợi, chính vì vậy nên mình mới lên 4rum để hỏi vì thầy đó rất ít nói. câu chú lần đầu thầy dặn mình là "vái Sư Tổ, Binh Sư...", về sau thay lá bùa thứ 2 thì chuyển thành "vái Sư Tổ, Chư vị Sơn Thần...". mong các bạn ai biết qua bùa này thì chỉ giúp mình nhé, mình vô cùng biết ơn.

  17. #17

    Mặc định

    xin hỏi các bạn nhé các bạn có thể giới thiệu cho mình pháp sư nào giỏi được không mình cũng đang có vấn đề nan giả đây các bạn ơi

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuthuysoma Xem Bài Gởi
    Lại 1 người mắc vào lưới tình!
    Mình không nói thì có ai bắt mình phải nói đâu? Nếu nói thì nói cho đúng!

    Trên đời này mỗi giây trôi qua có biết bao nhiêu người bắt đầu một tình yêu mới? Vậy chuyện có thêm một người bắt đầu yêu thì có gì là lạ? Nhưng trường hợp này đâu phải là "thêm một người mắc vào lưới tình"! Người ta yêu lâu rồi, vậy nên nếu có muốn phán theo kiểu ta đây đã "siêu phàm thoát tục" thì nên phán là: "Lại có thêm một người trong TGVH khổ vì tình".

    Trích dẫn Nguyên văn bởi skaterboi Xem Bài Gởi
    Riêng về Bùa yêu thì Boi tôi không mấy tán thành
    Nhân Duyên Tương ngộ như bèo nước gặp nhau, hợp rồi tan, tan rồi hợp thì để ý trời se chỉ hồng
    cớ sao lại dùng bùa chú để can thiệp vô
    ôi chao! thiện tai thiện tai
    Thầy tôi từng kể, dùng bùa yêu để chuốc người khác gánh nghiệp chướng nặng lắm. mà nghiệp báo đau khổ hơn cả khi phạm tội sát nhân nữa
    Ôi, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ
    Bạn ơi,
    Nghĩ như bạn thì đừng bao giờ cố gắng làm một việc gì cả! Đừng cố gắng đi học, đừng có gắng làm ra tiền, đừng cố gắng uống thuốc nếu lỡ bị bệnh... Vì tất cả đều là "nhân duyên". Những điều bạn cố gắng làm đều là để cãi lại cái nhân duyên đó đó!

    Bạn hay thầy của bạn có bằng chứng nào cho việc dùng bùa yêu là "gánh nghiệp chướng", "nghiệp báo đau khổ hơn phạm tội sát nhân" không? Phải là bằng chứng cụ thể nhé! Còn nếu không có thì làm ơn đừng suy diễn nữa! Toàn là người trần mắt thịt mà cứ nói chuyện như thần thánh!

    Phép Phật có bùa yêu hay không? CÓ! Vậy nếu Phật biết dùng bùa yêu là tạo nghiệp chướng thì Phật tạo ra bùa yêu hay những câu chú để yêu thương nhau làm gì? Để cho con người đọa đày địa ngục mãi mãi à? Vậy Phật cũng ích kỷ nhỉ?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tamandieungo Xem Bài Gởi
    Qua trao đổi, tôi nhận thấy nhiều bạn có cách nghĩ lệch lạc về bùa yêu. Có lẽ, trong tâm tưởng mọi người, bùa yêu là tà đạo, dùng phép thuật để mê hoặc đối tượng, buộc đối tượng phải thoả mãn ham muốn của mình...
    Thật ra, Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn độ sanh. Người đời mê mờ vận dụng pháp môn hành tà đạo dẫn đến đoạ lầm. Pháp môn là của chư Tổ vận dụng huyền cơ mà tạo ra với mục đích độ đời bớt khổ dần dần đưa người vào con đường tu tập. Có làm cho người tin tưởng mới mong người hướng thiện chứ. Bùa yêu ra đời cũng vì thế.
    Người tu Phật thường nói hai chữ Nhân-Quả, nhưng ta không biết rằng đạo sư vận dụng bùa yêu cũng là tuỳ theo nhân quả. Ngày xưa, trước khi làm phép, thầy thường coi kỹ ngày sinh tháng đẻ của đối tượng, chiếm quẻ nhân duyên tan hợp thế nào, sau đó mới dám làm phép. Nếu thấy không ổn, thầy mạnh dạn chối từ ngay. Vì sao? duyên không có lấy gì cưỡng cầu. Sư huynh tôi đã từng ba lần làm phép để vợ chồng người ta hàn gắn lại cùng nhau. Ba lần hàn, ba lần đều vỡ. Người vợ trở về một thời gian sau lại cuốn gói đi tiếp. Đến lần cuối, ông đành chấp nhận thuận theo duyên số...
    Bùa yêu không phải bùa mê, chẳng làm con người mất lý trí. Bùa yêu chỉ làm vai trò tạo nhịp cầu nối, khiến đối tượng thường nghĩ về nhau dù người ta cố quên, rồi khiến đối tượng cứ tình cờ gặp nhau, bắt đầu có cảm tình trở lại... nhưng, phần còn lại là do sự thành khẩn của người trong cuộc.
    Tuy nhiên, nếu có duyên không nợ, dù đến với nhau một thời gian cũng phải chia lìa. Lúc ấy, càng đau khổ hơn nhiều. Thà kiên quyết chia tay từ đầu còn hơn dây dưa đau khổ mãi về sau...
    Thưa các bạn. Tôi cũng là người bằng xương bằng thịt đủ cả lục dục thất tình. Tôi cũng từng yêu đắm đuối một người trước khi coi quẻ cho bản thân. Khi tính ra được hai đứa tôi không có duyên phận vợ chồng thì mình đã dấn quá sâu vào tình cảm rồi. Tôi đã định dùng phép cột hai đứa bên nhau nhưng cứ hư phép . Biết là chư thần nhắc nhở, tôi đành chủ động thoái lui. Sau đó là một tháng trời bỏ luyện, bỏ ăn, người gầy rộc...
    Rồi cuối cùng mọi thứ cũng qua đi các bạn à. Nhìn lại chuyện cũ, thấy mình cứ ngây ngô làm sao (nhưng lúc đó thì khác).
    Nói tóm lại, theo tôi, những ai muốn bùa yêu thì cứ thỉnh. Nhưng trước khi thỉnh cần phải nhớ mấy điều này:
    1 - Đừng làm bùa yêu khi động cơ không trong sáng (muốn chiếm hữu đối tượng chẳng hạn). Vì hậu quả sau này không lường hết được.
    2 - Làm bùa yêu không hề khó khăn đối với người thầy và qui luật làm phép không hề có những ràng buộc nào đối với thân chủ, nếu người thầy yêu cầu ta trả giá đắt cho việc làm bùa như: cúng nhiều tiền vàng, trích máu làm phép, dâng hiến cho thầy để tỏ lòng thành...thì hãy cẩn thận mà xa lánh ông thầy đó ngay. Vì mong muốn của bạn chưa thành tựu, bản thân đã mất mát quá nhiều rồi.
    Vài hàng tâm sự.
    Vâng, cám ơn huynh!

    Cám ơn huynh rất nhiều vì những lời nói và suy nghĩ rất hữu tình, hữu lý của huynh! Từ trước đến giờ, WL tôi đây tranh cãi nhiều trong diễn đàn chỉ vì cái suy nghĩ này mà ra! Và WL rất mệt mỏi với những suy diễn thiển cận, ra vẻ ta đây là thần thánh, là đã "ngộ", đã "thoát tục" của không ít thành viên trong diễn đàn.
    Vì sao WL cho rằng tất cả những gì họ nói đều là suy diễn? Vì họ không thể trả lời được những câu hỏi của WL và cũng không có dẫn chứng cụ thể cho điều mình nói.
    Nói như huynh thì cho dù huynh bài bác bùa yêu, WL cũng tâm phục khẩu phục!
    Bùa yêu bản chất nó chẳng có gì xấu! Có xấu hay chăng là do người sử dụng nó mà thôi. Cũng như con dao, được chế tạo ra là để con người dùng trong sinh hoạt hàng ngày cho cuộc sống thuận tiện hơn. Nhưng cũng chính con dao đó có thể là hung khí giết người một cách dễ dàng. Cây súng thì chế tạo ra để giết, nhưng nó vẫn được con người sử dụng cho những việc tốt cho xã hội (tùy thuộc vào việc cây súng nằm trong tay người như thế nào).

    ==> Tất cả mọi thứ đều do con người mà ra. Vậy hà cớ gì lại bài bác bùa yêu và cho rằng nó là tà đạo? Hay có chẳng là để tự cho rằng: Bùa yêu là tà đạo, tôi bài bác bùa yêu thì tôi là chánh đạo?

    Và nhân đây, tôi cũng xin trích lời một bài hát mà tôi nghĩ rằng những ai khoái kêu người ta bỏ người xưa đi vì đã "tận duyên" nên đọc và nhớ:

    "Đời không thiết tha vì có tình yêu, đâu còn là đời!
    Người không xót xa vì mất tình yêu, không còn là người..."


    Vì con người không phải là súc vật hay mớ rau cọng cỏ mà có thể vô tình đến thế! Thậm chí súc vật còn biết thương, biết luyến tiếc khi bạn tình của nó ra đi...

    Và một khi chính bản thân mình đã bất lực trong việc níu kéo tình yêu, thì bùa yêu là cứu cánh duy nhất mà những con người khốn khổ, tuyệt vọng kia có thể bấu víu vào.

    Còn bạn, bạn có đau đớn khi mất tình yêu không??? Có hay không, tự bạn hãy trả lời cho chính mình nhé!

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumnbabyc Xem Bài Gởi
    Cái avatar của phuthuysoma trông yêu quá cơ. Nhìn tiểu ...yêu chỉ muốn ...cắn 1 cái thui....kaka...
    "YÊU" quá thì PM mà nói! Hoặc hẹn nhau chỗ nào đó rồi "cắn" cho đã đi! Chỗ người ta đang nói chuyện nghiêm túc tự dưng xen vô một câu nghe chả có nết na chút nào!

  20. #20

    Mặc định



    À thì ra là cái avatar này! Vậy chắc cô thường xuyên đến chùa phá mấy sư thầy lắm à?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •