Trang 1 trong 7 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 139

Ðề tài: Giúp em với !

  1. #1

    Mặc định Giúp em với !

    Cách đây nửa năm - tháng 12/2011 , sau quá nhiều biến cố trong cuộc đời em,mẹ em đành phải đi xem ở 1 cô trong Xuân Đỉnh, cô bảo có vong nam theo , nợ duyên kiếp, vong nói được những việc "tệ hại " mà vong đã xui em làm trong quá khứ và mẹ em thấy đúng nên việc gì cần làm mẹ em cũng làm hết. Đại loại vong toàn xui em làm bậy để mất hết mọi thứ xung quanh ( bạn bè, công việc, học hành, gia đình, chồng con , có lúc còn định giết con .v.v. ) . Mất hơn 20T cắt duyên, di căn hoán số, cưới vợ cho vong .v.v. hẩm bà lằng gì nữa ý. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong vì từ khi làm lễ xong đúng thật là mọi việc của em trở nên bình thường, công việc tốt, gia đình riêng yên ổn.

    Nhưng mọi việc " tệ hại " vẫn diễn ra, em vẫn nhìn chồng bằng con mắt hình viên đạn mỗi khi trái gió trở trời. Cứ đang yên đang lành thì em lại bốc hỏa trong đầu và gây sự cãi nhau với chồng, mọi quan hệ bạn bè cũng lại mất hết , công việc mới đang ngon cũng mất, lại có những suy nghĩ tiêu cực quay về ( em tự tử trên 10 lần rồi ạ ).

    Cho đến ngày 3/5 vừa qua, nhà em nhờ 1 chú bên bộ khoa học ( không biết có đúng không ) về nhà dì em gọi hồn người thân trong gia đình lên để hỏi việc - Chú tên Tý. Việc gọi các vong ông ngoại, anh họ, cậu , bố em ( không gọi cũng về vì cậu rủ về ) không có vấn đề gì cả. Mọi người về bình thường, nhập vào bà chị họ. Chỉ duy nhất một việc mà ai cũng thể hiện như nhau là cứ hỏi về em thì không ai nói gì được, đánh trống lảng sang việc khác. Hỏi có vong theo em phải không thì ông ngoại chỉ nó đứng ngoài cửa, ông làm phép nhưng không được nên bảo tìm người giúp. Cậu và bố cũng đều bảo nó đứng ngoài cửa kia kìa, không giúp được.

    Khi xong xuôi hết mọi việc , chú Tý dùng thiết bị đo từ trường chỉ vào người em thì nó quay ngược chiều kim đồng hồ, chỉ vào mọi người thì nó quay tít theo chiều kim đồng hồ. Chú đang nói là trường hợp này để giải quyết sau thì tự dưng em choáng váng, người như trên mây,bản thân em nhận thấy vong đang vào nên nói với chú, chú làm phép gì đó trước mặt em, đặt tay lên đầu em để đuổi vong ra , mọi người bảo em đi lại, hoạt động, không nghĩ về vong nữa , em cũng nghe theo nhưng chỉ 1 lúc, em đang đứng ngoài bếp vội chạy vào gọi chú vì mệt quá, thế là vong lên ... tèn ten .

    Vong nhập vào em không nói được, hỏi gì cũng hoặc lắc hoặc gật ( vong nhập nhưng em biết hết mọi việc em làm ) . Khi chú hỏi tên tuổi thì vong thoát khỏi em, nhập ngay vào bà chị họ đang ngồi đối diện. Lên 1 phát vong gào lên nào là :" Em không nhớ anh sao, anh là Quang đây, em đi với anh đi, đừng ở đây nữa, anh khổ tâm lắm .v.v. " . Sau một hồi bla bla, vong chịu ra khỏi nhà . Chú Tý bảo em đi đốt mấy cái bùa xin trên điện về vì toàn khí âm ( dùng thiết bị soi nó không quay tít ), em lại đi ra khỏi nhà để đốt , thế là lại tèn ten ... Vong vào, xin thuốc, dọa nhảy không cho thuốc là nhảy xuống tầng 1, vong vào nhà, cảm ơn cô ( mẹ em ) , cảm ơn mọi người tử tế với vong .v.v. Tự nhiên mẹ vong nhập vào bà chị họ đang ngồi trong phòng trong rồi quát ầm ĩ : " Thằng kia cút về mau, tao không cho mày lấy con T ( tên em ạ ), tôi là mẹ thằng Quang, thằng mất dạy kia .v.v. "

    Em ( vong ) ra khỏi nhà cùng thằng em họ, lúc mới ra em có tỉnh táo chút còn nói chuyện bình thường với thằng em, đi được 1 đoạn thì cứ thấy chân nặng trĩu rồi lại nhẹ bẫng, tay nhẹ bẫng, đi mà như bay, người không phải của mình. Ra hàng nước gần nhà em xin xô nước dội như bị thần kinh ngoài đường vào đầu, em muốn tỉnh. Thằng em họ xấu hổ những vẫn phải đi theo vì sợ vong làm bậy. Sau đó em ( lúc tỉnh lúc mê ) gọi cho chồng em vì sợ quá và bảo chồng e ở nhà trông con, đừng cho con ra ngoài đường , đang nói thì VONG bảo :" mày biết điều thì sang đây gặp tao nói chuyện đàng hoàng, không tao cho mày mất hết .v.v. " . Và sau đó là Vong cho em lang thang ngoài đường, ba hoa đủ thứ với thằng em họ em về chuyện vong ghét chồng em ntn, vừa đi vừa nói vừa khua chân múa tay. Quay về nhà dì em vì vong hẹn chồng em sang đó, mọi người đang ngồi ăn mà vong ko cho em ăn, cứ cầm đũa lên lại run bần bật tay không gắp được gì. Chú Tý bực lắm vì không đuổi được vong nên chỉ quát bắt vong không được nói gì, đang là giờ ăn cơm .v.v Vong có vẻ sợ oai chú nên ngồi im, không dám nói nhiều nữa. Sau một hồi mọi người chả ai đả động gì đến thì vong thoát, em tỉnh táo từ 2h chiều đến 4h , còn ngủ được 1 giấc, lúc tỉnh ăn như chết đói vì đói thật , lúc bữa cơm thèm ăn lắm vì thức ăn ngon mà Vong không cho ăn, cứ cảm thấy buồn nôn trong người.

    Chồng em có sang nhà dì, cho cả con bé sang nhưng không nói chuyện được nhiều vì chồng em tưởng nhà ngoại làm trò để dìm hàng, để làm xấu mặt chồng ( có hiềm khích từ trước, cũng do Vong phá mà thôi ) nên uống rượu say, bỏ về trước. Lúc em tỉnh táo đèo con bé về nhà, vừa nhìn thấy chồng em là mắt mũi lại hoa lên, máu nóng lại bốc lên, lại quát, lại cáu, lại gắt .v.v. Chồng em được em ( lúc này tỉnh 1 chút ) giải thích vấn đề từ sáng đến giờ cho nghe thì đã hiểu hiểu câu chuyện nên bảo chuẩn bị vào chùa Thắng Nghiêm nhờ trụ trì giúp đỡ ( trước chồng em đi theo các thầy, cả thầy chùa này và thầy chùa Hương, làm việc cho các thầy nhưng không phải đệ tử chính thức, quy y tam bảo nhưng không theo tu, các thầy muốn chồng em làm trụ trì chùa cho thầy nhưng chồng em không thích nên về lấy vợ ) . Đi trên đường mà em cứ lúc tỉnh lúc mê, cứ phải bảo chồng em :" 50/50 đấy " . Vong lúc thì gào lên bắt chồng e đi chậm không sợ ngã em, lúc thì chỉ tay vào chỗ đống rác như kiểu muốn lao vào đó, lúc thì thò tay lên cầm vào tay ga của chồng em .v.v.

    Đi vào chùa không gặp thầy trụ trì vì thầy đang bên Nga làm việc, chỉ gặp sư chú. Chồng em quay lại gần hết buổi nói chuyện của vong / em lúc trên chùa. Vong khai tên nhưng không khai tuổi, thích nghe kinh, không thích sư chú lắm, than khổ, khóc, kể tội chồng em , muốn đi nhưng không đi được, khổ tâm lắm lắm cứ vỗ ngực bôm bốp rồi khóc.v.v. Sau 2 tiếng không thuyết phục được Vong, sư chú cho em 2 cái bùa đèo vào cổ và để đầu giường và bảo về nghỉ ngơi. Em ra khỏi chùa mà 2 vai vẫn nặng trĩu, lúc nặng vai phải , lúc nặng vai trái, về người vẫn ngây ngất, đêm ngủ chồng phải bật bài hát Om ma ni bat minh hum lên cho nghe cả đêm mới ngủ được, không thì mắt cứ mở thao láo mà người thì mệt rã rời.

    Mấy hôm về nhà người cứ lâng lâng như vậy, bớt cáu gắt hơn nhưng lòng cứ náo nức muốn đến chùa. Đến ngày thầy trụ trì hứa giúp đỡ, em lại gây sự với chồng, dọa không lên chùa nữa, dứt cả dây bùa ra, chửi chồng, hầm hè như quân thù .v.v. Chồng em phải làm mọi cách để đưa em lên chùa. Đến qua 6h chiều, thầy mới cho phép các sư chú ra giúp. Vong lên lak lư ác, nhưng không chịu nói, sư chú mở khẩu cho cũng nói ít, lak lư chán thì đòi :" gặp thầy cơ " . Thầy trụ trì ra thì lạy lấy lạy để, thầy mở khẩu cho thì bắt đầu khai tên, tuổi, quê quán, khóc, than khổ tâm, bảo thầy phải dạy chồng em. Thầy đặt tên cho Vong là Quảng Lượng xong thì vong thoát. Em chưa hoàn hồn thì lại bị nhập, lần này là mẹ Vong ... tèn ten . Bà lên là cười, lạy thầy, cảm tạ thầy, thầy bảo khai tên tuổi rồi thầy cho quy ở chùa với vong luôn cho 2 mẹ con gần nhau, thế là bà khai. Sau đó cứ cười với thầy, vẻ mãn nguyện lắm. Sau đó vợ chồng em tạ thầy ra về. Thầy làm phúc, không lấy 1 đồng, vợ chồng em chỉ vào bỏ hòm công đức và lễ phật với thánh thôi. Hôm sau thì thầy quy y cho vong, em mệt quá không vào được mãi hôm sau nữa mới vào, vào đến nơi lại như bay trên mây, ngồi tụng kinh cho tổ ( giỗ tổ ) mà cứ hoa mắt , chóng mặt, lak lư, được một lúc là lao ra ngoài đi tìm thầy. Gặp thầy bị thầy mắng cho vì thầy đang tiếp khách mà cứ ngồi 1 đống rồi lak lư, làm khách sợ .v.v. Sau đó thì em hết lak lư.

    Em cảm thấy hình như mọi việc chưa thật sự kết thúc, em thỉnh thoảng vẫn mệt, cáu gắt với chồng, nặng vai, đau phần ngực bên trái .v.v. Đại loại là em vẫn linh cảm thấy điều gì bất bình thường trong cơ thể mình. Đêm hôm trước còn hét loạn lên, khóc ầm ĩ, phải bật bài Om ma ni mới ngủ được ngon không thì đêm cứ thức mặc dù cả ngày chả ngủ. Có anh bạn sau khi nói chuyện với em thì bảo hình như cũng bị Vong trêu , thật tâm xin vong tha thì mới yên ổn không thì cũng như bay trên mây, đá bóng thì chân như chì, vai nặng trĩu, đi xe thì loạng quạng ( anh này sức khỏe đang rất tốt ạ, lái ô tô thì cực chuẩn chỉ ).

    Em kể chuyện này ra kính mong có anh chị nào hiểu biết giúp em thoát khỏi mọi việc một cách khoa học nhất. Giờ gia đình em cũng không muốn tham gia và bảo em cứ kệ mọi thứ, đừng nghĩ nhiều. Em thề là em không sợ, không nghĩ đến, chỉ khi nào có hiện tượng thì em bực mình lắm lắm luôn, không muốn bị quấy phá thế này nữa. Bạn bè em thì chả còn ai nữa rồi, họ biết chuyện cũng sợ hay sao ý ... xa hết rồi. Còn mỗi chồng em bên cạnh lúc này, may là anh ý cũng thông cảm được cho em vì chính anh ý hiểu việc anh ý lấy phải người vợ như em là nghiệp của anh ý ( đây là 1 câu chuyện khác của nhà em nhưng chắc không cần phải gỡ ) .

    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người! Gia đình em xin chân thành cảm ơn!

  2. #2

    Mặc định

    Em xin đính chính chút về cái tên.
    Em chưa quy y cửa Phật, chưa được các thầy đặt tên, trong lòng cũng muốn nhưng chồng em bảo là chưa hiểu biết gì về đạo Phật thì chưa nên quy. Em lấy tên này vì thấy các thầy hay đặt tên cho nữ là Diệu ... nên em đặt liều nick trong này là Diệu Thanh. Mong các anh chị thông cảm nếu việc đặt tên này là không đúng!

  3. #3
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Chuyện không có gì to tát cả.
    Đừng nghĩ rằng cứ gặp ma trêu, vong quấy phá.... là phải lễ Phật tụng kinh, rồi có người còn bày vẽ tôn nhang thờ Phật, lập điện thờ phật.... Điều đó là phi lý và không bao giờ có kết quả tốt đệp.
    Đức Phật không phải người vệ sĩ của các vị mà hễ gặp điều gì bất trắc bèn lấy Phật ra làm bia đỡ cho mình. Cõi Tâm linh có Thiên Quy, tất cả Tiên Phật Thánh Thần...đều phải theo cái Thiên Quy đó mà vận hành hoạt động, không được phép làm trái. Đức Phật không can thiệp vào nhân quả của mỗi nhân sinh. Chỉ hướng dẫn và giúp đỡ họ tìm ra cách giải quyết vấn đề vướng mắc mà thôi.

    Chắc cháu còn ít tuổi nên suy nghĩ còn chưa thấu đáo,nhung qua chuyện cháu kể thì chồng cháu còn hiểu biết hơn cháu nhiều đấy.

    Nếu cháu muốn tìm hiểu và giải quyết sự việc thì qua diễn đàn của ta, ta sẽ giúp cho cháu. http://giacngotamlinh.com nhé!
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phaptamthaisu Xem Bài Gởi
    Chuyện không có gì to tát cả.
    Đừng nghĩ rằng cứ gặp ma trêu, vong quấy phá.... là phải lễ Phật tụng kinh, rồi có người còn bày vẽ tôn nhang thờ Phật, lập điện thờ phật.... Điều đó là phi lý và không bao giờ có kết quả tốt đệp.
    Đức Phật không phải người vệ sĩ của các vị mà hễ gặp điều gì bất trắc bèn lấy Phật ra làm bia đỡ cho mình. Cõi Tâm linh có Thiên Quy, tất cả Tiên Phật Thánh Thần...đều phải theo cái Thiên Quy đó mà vận hành hoạt động, không được phép làm trái. Đức Phật không can thiệp vào nhân quả của mỗi nhân sinh. Chỉ hướng dẫn và giúp đỡ họ tìm ra cách giải quyết vấn đề vướng mắc mà thôi.

    Chắc cháu còn ít tuổi nên suy nghĩ còn chưa thấu đáo,nhung qua chuyện cháu kể thì chồng cháu còn hiểu biết hơn cháu nhiều đấy.

    Nếu cháu muốn tìm hiểu và giải quyết sự việc thì qua diễn đàn của ta, ta sẽ giúp cho cháu. http://giacngotamlinh.com nhé!
    Cháu cũng không nghĩ là ai sẽ phải lấy ai đó làm bia đỡ đạn cho mình trong mọi việc cháu gây ra, chỉ nghĩ là sẽ nhờ Phật đại từ đại bi chỉ giáo cho đường sáng để đi trong bóng tối, giác ngộ cho cả cháu lẫn vong để tu tập cho bớt nghiệp chướng. Cảm ơn chú đã chia sẻ!

  5. #5

    Mặc định

    Qua một số thành viên tích cực giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, em đã thấy ánh sáng để vượt qua cơn hoạn nạn này. Tuy ánh sáng này còn mờ yếu vì tất cả chỉ mới bắt đầu, bản thân em cũng chưa đủ hiểu biết để hiểu được tất cả mọi sự chỉ dạy ... nhưng thực sự đó là thứ ánh sáng quý báu tiếp thêm năng lượng và niềm tin cho em bước tiếp.

    Từ sự chỉ dạy của mọi người, em đúc kết mọi việc như sau , còn thiếu chỗ nào chưa hiểu mong mọi người chỉ dạy thêm :

    1. Phật tại tâm. Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.

    2. Mỗi người phải tự trả nghiệp mà mình ( hay kiếp trước của mình ) gây ra. Quy luật tự nhiên như kiểu phải tự chịu trách nhiệm với mỗi việc mình làm.

    3. Mọi người giúp đỡ phuơng tiện và mình thực hiện theo sự chỉ dẫn để tu tập.

    4. Bắt vong, diệt vong .v.v. chỉ là gây thù chuốc án , nghiệp chồng nghiệp, không giải
    thoát được oán hận.

    5. Trong mỗi con người luôn có Thiện - Ác, Chánh - Tà. Vì là người thường, không tu tập, không biết đến tam quy ngũ giới .v.v. không học những điều tốt và thực hành nó thì dễ bị cái Ác, Tà tha hóa, chiếm hữu và cũng là mở cửa cho các vong, quỷ bước vào thực hiện những ý đồ xấu. Tự mình chuốc họa vào thân.

    6. Khi tu tập, bị vong phá, phải thật sự dũng cảm, không được sợ hãi, không được lảng tránh , phải đối đầu và vượt qua mọi thử thách.

    7. Khi quy y cửa phật cố gắng tuân theo ngũ giới : Không nói dối, tà dâm, sát sinh, cờ bạc - rượu chè, nói xấu - châm chọc người khác .

    8. Ai đưa tay ra lúc này cứu giúp cũng là người tốt nhưng phải luôn tỉnh táo để phân biệt Chánh - Tà vì không tránh khỏi việc thị phi trong thế giới ảo này ( rất mong mọi người thông cảm , em đang khổ lắm rồi, nếu gặp phải chuyện gì không may lúc này nữa thì mệt lắm, không sống nổi )

    Thực sự là khi tu tập theo cách các bạn hướng dẫn em mệt lắm vì bị vong phá, kể cả lúc gõ phím như thế này, mạng liên tục out .v.v. rất nhiều điều khó hiểu xảy ra. Nhưng thực lòng em muốn mình không còn là gánh nặng của xã hội, của người thân và bạn bè nữa nên em sẽ quyết tâm theo đến cùng để vượt qua. Rất mong mọi người chân thành chỉ giúp!

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn Diệu Thanh 84 : Từ các bài viết của bạn thì mình xin nêu ra đôi lời góp ý cho bạn như thế này . Việc đầu tiên bạn nên làm , chính là khấn nguyện Ông Bà Tổ Tiên để giúp cho mình mau chóng thoát khỏi tai ách này . Mọi việc đều xuất phát từ nghiệp và chuyện vong theo cũng không nằm ngoài chữ " Nghiệp " , vì vậy bạn biết tới nguồn cội cũng như biết tu tâm , tu tánh , sống tốt , hiếu thảo và nếu có thêm cơ duyên thì bạn hãy ăn chay , niệm Phật thì nghiệp sẽ nhẹ dần đi . Đôi lời gửi tới bạn , mong bạn mau chóng vượt qua khó khăn này . Còn chuyện chỉ giúp cho bạn thì không dám hứa trước là thành công hay không nhưng nếu bạn hồi hướng về Ông Bà cũng như Trời Phật , thì mình cũng sẽ có gắng những gì trong khả năng . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  7. #7

    Mặc định

    Bạn có Duyên vơi câu : ÁN MA NI BÁT DI HỒNG sao không tự mình niệm đi.
    Tự thân niệm sẽ sinh ra công đức, Chư Phật, Bồ Tát, Thiện thần gia hộ.
    hãy tự nghĩ một ngày niệm 18 lần, 54 lần, hay 108 lần, trước khi ngủ cũng nên niệm. Đây là thần chú bí mật của Quan Thế Âm Bồ Tát, đủ duyên hành trì rất tốt, nếu bạn thành tâm, bảo đảm mọi chiện sẽ dần suông sẽ. Nếu thấy có duyên thì tìm Đại Bi Chú đọc cũng tốt.
    Còn việc quy y thì không phải ngại, từ từ tìm hiểu, đến lúc sẽ được quy y. Quy y rồi tìm hiểu Phật pháp từ từ cũng được, không nhất thiết phải hiểu hết rồi mới được quy y.
    Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
    Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    mình thấy bạn bị 1 vong phàm nam theo vì yêu bạn

    thừ nhất bạn phải nói cho vong biết , bạn đã có gia đình , việc làm của vong là vi phạm luân lý , phá đám hạnh phúc của bạn ,và âm dương cách biệt , không thể làm như vậy được ,dù cho vong và bạn có duyên thế nào cũng chỉ là tư tưởng hão huyền , hãy nói = chính cái tâm từ bi của mình , nếu vong có yêu cầu gì bạn lên xem làm cho vong thoải mãn
    thứ 2 : bạn lên thành tâm trì tụng chú đại bi , 1 ngày trì 5 biến buổi sáng , buổi tối 5 biến để hỗ trợ duyên , công đức không thể nghĩ bàn , an chay - niệm phật , phóng sinh ,tu tâm , tu tính , hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh , cho oan gia trái chủ , cho gia tiên cửu huyền thất tổ ,hãy cố gắng kiếm chế bản thân , bạn đang mắc phải MA SÂN SI chứ ko có gì đáng lo cả , sắc tức thì không , không tức thị sắc , ma do tâm mà sinh ra , bạn hiểu ko? , nếu ta kìm nén , thì chẳng có gì trờ ngại và làm hại được ta cả

    ngoài ra bạn kết hợp lên đi khám bệnh tại các cơ sở đông ý hoạc tây y có khả năng, luyện tập thể dục thường xuyên , vui chơi , giải trí lành mạnh , kết hợp tu tâm ,tu tính tại gia

    hãy nhớ rằng , tất cả do tâm mà sinh ra , tâm ma thì sinh ma , tâm an lạc thì ta hạnh phúc , suy nghĩ nhiều chỉ hại bản thân và gia đình

  9. #9

    Mặc định

    Nam mô a di đà phật !

    Ngày hôm nay em lên diễn đàn và hoan hỷ thông báo với mọi người về việc em quyết tâm rũ bỏ nỉ - ngộ - ái - ố để lên chùa, theo thầy tu tập và nếu có duyên được thầy gửi vào viện tâm thần chữa trị cho thần kinh em không bị yếu nữa. Kính mong các phật tử cũng như quý vị có đọc được đôi dòng chia sẻ này hoan hỷ chúc mừng cho em .

    Lần lên chùa này không còn là sự chạy trốn khổ đau trần thế, mà là sự sám hối thành tâm của em trước đức Phật. Nếu tu ở nhà, em bị quấy phá bởi tâm Sân Si, phải lo cho con, đi chợ, nấu cơm, giờ giấc sinh hoạt cũng không bình thường nên việc tu tập không hiệu quả. Giờ thì em đã nhờ được mọi người lo giúp việc gia đình để em toàn tâm toàn ý thành tâm sám hối, tự trả nghiệp duyên, tu tập hồi hướng tích công đức hóa giải nghiệp. Hoặc nếu tu ở nhà, như mấy ngày qua, em bị vong phá dẫn đến vợ chồng lại cãi nhau đến mức chồng em không chịu nổi nữa đã đánh em, vong cho em ra hồ Tây tắm mưa và định bơi cùng hà bá, gia đình thật sự bất an và tội nhất là con gái em đang rất sợ sệt, không hiểu mẹ bị bệnh gì mà kinh dị thế. Em đã làm khổ gia đình nhiều rồi, giờ em phải tự chịu , tự trả nghiệp thôi. Lên chùa để lúc bị quấy phá còn có thầy đủ phước duyên cũng như chánh pháp giúp đỡ, không làm khổ ai, không làm hại ai nữa.

    Lần này đi lên chùa mà lòng thanh thản vì không còn tâm sân hận hay thù ghét chồng vì bị đánh, bị hắt hủi, bị buông tay .v.v. Mà thay vào đó là lòng rất vui sướng vì biết được nếu mình thật sự chuyên tâm tu tập, mình sẽ không chỉ giải nghiệp cho mình mà còn giúp các vong đang theo hồi tâm chuyển hướng sớm siêu thoát. Sự an lạc và thanh thản này phải chăng do được các bạn trong diễn đàn và thầy Thanh tận tình chỉ giáo? Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với mọi người!

    Chân thành cảm ơn!

  10. #10
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Thanh 84 Xem Bài Gởi
    Nam mô a di đà phật !

    Ngày hôm nay em lên diễn đàn và hoan hỷ thông báo với mọi người về việc em quyết tâm rũ bỏ nỉ - ngộ - ái - ố để lên chùa, theo thầy tu tập và nếu có duyên được thầy gửi vào viện tâm thần chữa trị cho thần kinh em không bị yếu nữa. Kính mong các phật tử cũng như quý vị có đọc được đôi dòng chia sẻ này hoan hỷ chúc mừng cho em .

    Lần lên chùa này không còn là sự chạy trốn khổ đau trần thế, mà là sự sám hối thành tâm của em trước đức Phật. Nếu tu ở nhà, em bị quấy phá bởi tâm Sân Si, phải lo cho con, đi chợ, nấu cơm, giờ giấc sinh hoạt cũng không bình thường nên việc tu tập không hiệu quả. Giờ thì em đã nhờ được mọi người lo giúp việc gia đình để em toàn tâm toàn ý thành tâm sám hối, tự trả nghiệp duyên, tu tập hồi hướng tích công đức hóa giải nghiệp. Hoặc nếu tu ở nhà, như mấy ngày qua, em bị vong phá dẫn đến vợ chồng lại cãi nhau đến mức chồng em không chịu nổi nữa đã đánh em, vong cho em ra hồ Tây tắm mưa và định bơi cùng hà bá, gia đình thật sự bất an và tội nhất là con gái em đang rất sợ sệt, không hiểu mẹ bị bệnh gì mà kinh dị thế. Em đã làm khổ gia đình nhiều rồi, giờ em phải tự chịu , tự trả nghiệp thôi. Lên chùa để lúc bị quấy phá còn có thầy đủ phước duyên cũng như chánh pháp giúp đỡ, không làm khổ ai, không làm hại ai nữa.

    Lần này đi lên chùa mà lòng thanh thản vì không còn tâm sân hận hay thù ghét chồng vì bị đánh, bị hắt hủi, bị buông tay .v.v. Mà thay vào đó là lòng rất vui sướng vì biết được nếu mình thật sự chuyên tâm tu tập, mình sẽ không chỉ giải nghiệp cho mình mà còn giúp các vong đang theo hồi tâm chuyển hướng sớm siêu thoát. Sự an lạc và thanh thản này phải chăng do được các bạn trong diễn đàn và thầy Thanh tận tình chỉ giáo? Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với mọi người!

    Chân thành cảm ơn!
    Đạt đến chân giác ngộ thì còn lâu lắm!
    Có nợ nần ân oán tiền kiếp thì phải trả cho hết mới mong giải thoát. Chạy đến đâu cũng thế mà thôi.
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  11. #11

    Mặc định

    Người ta đã bày tỏ mừng vui rồi cho người ta thanh thản đi pa! Hù dọa hoài. tào lao. Định kiếm chác gì đây mà phán lung tung vậy?

  12. #12

    Mặc định

    Mọi việc tồi tệ quá, có ai hiểu biết cao sâu về mọi việc tâm linh có thể giúp em lúc này không, em mua sẵn thuốc trừ sâu rồi, nhưng em thật lòng không muốn uống, em muốn được theo Phật hoặc theo đức Thánh nào đó để hóa giải Nghiệp căn, em sợ quá rồi ... Em ko có ai bên cạnh cả, điện thoại hết pin, lang thang như bao lần khác

  13. #13
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Thanh 84 Xem Bài Gởi
    Mọi việc tồi tệ quá, có ai hiểu biết cao sâu về mọi việc tâm linh có thể giúp em lúc này không, em mua sẵn thuốc trừ sâu rồi, nhưng em thật lòng không muốn uống, em muốn được theo Phật hoặc theo đức Thánh nào đó để hóa giải Nghiệp căn, em sợ quá rồi ... Em ko có ai bên cạnh cả, điện thoại hết pin, lang thang như bao lần khác
    Oh!!!! Theo những gì cháu viết lên đây Ta tưởng cháu đi theo thầy chùa nào tu hành rồi thì phải, lại nói đã tìm cách làm này kia thấy hào hứng tự tin lắm, mà sao bây giờ còn than khóc trên này thế.

    Hãy điền cho đầy đủ thông tin về bản thân rồi gửi vào địa chỉ thienphudiatai@yahoo.com cho ta, rồi ta xem giúp tình hình như thế nào mà chỉ dẫn cho cách giải.
    Last edited by phaptamthaisu; 07-09-2012 at 06:18 PM.
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  14. #14

    Mặc định

    A di đà phật,đã là phúc thì không phải là họa mà đã là họa thì e rằng khó tránh ...
    nữ thí chủ thường xuyên niệm Phật "Nam mô A Di Đà Phật"
    nữ thí chủ niệm càng nhiều biến càng tốt,hãy tìm nơi yên tĩnh mà niệm Phật,chỉ cần tâm luôn có Phật là được

    p/s: thật sự là qua những lần giúp người khác bản thân mình cũng gặp nhiều vấn đề không được tốt lắm,nhưng không vì thế mà mình không giúp...thiện tai thiện tai
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  15. #15

    Mặc định

    Thân chào ace trên diễn đàn

    tôi có một vài ý kiến và đưa ra cách giải quyết

    1. Mọi câu chuyện bạn diệu thanh 84 đã đưa lên trên này và thật sự chưa có ai giải thích về những sự việc hiện tượng của bạn một cách thấu đáo - mà tính nguy cấp do bạn luôn chuẩn bị tự tử


    2. Bạn hiện tại đang muốn tự tử - trước khi tự tử bạn hãy cùng chia sẻ một số thông tin chính xác của bạn cho tôi. Tôi hứa sẽ cho bạn một câu trả lời đầy đủ và xác đáng cho bạn. Tôi sẽ giúp bạn:

    Bạn cho tôi biết - gửi mail vào riêng cho tôi

    họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, nguyên quán và thời điểm bắt đầu bị, và hiện trạng bây giờ như thế nào.

    Trên diễn đàn ảo nhiều thật ít, nếu bạn tin tôi, tôi sẽ giúp bạn, 100%.

    Thân chào bạn

  16. #16
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Thanh 84 Xem Bài Gởi
    Mọi việc tồi tệ quá, có ai hiểu biết cao sâu về mọi việc tâm linh có thể giúp em lúc này không, em mua sẵn thuốc trừ sâu rồi, nhưng em thật lòng không muốn uống, em muốn được theo Phật hoặc theo đức Thánh nào đó để hóa giải Nghiệp căn, em sợ quá rồi ... Em ko có ai bên cạnh cả, điện thoại hết pin, lang thang như bao lần khác
    Ta đã gửi thư trả lời cho cháu rồi đó nhưng thấy báo lại là không gửi được nên ta đăng lên diễn đàn cho cháu biết.

    Cháu trong tiền kiếp đã theo Tà Đạo luyện Thiên Linh Cái ( Lấy sọ người chết để luyện phép) . Cháu đã lấy 5 cái sọ người để luyện thần thông. Kiếp này cháu bị những vong mà cháu bắt luyện đó báo thù , bây giờ bọn chúng đều đã thành Quỷ rồi. Chúng nó quyết tâm hãm hại cháu vào ngày 27 tháng 7 âm lịch đấy. Việc của cháu làm là nghiệp rất nặng, thuộc về tà đạo nên không thể nào tự mình kêu đến Phật giúp được đâu.

    Nếu cháu muốn đi theo con đường cũ thì kêu đến vị thánh tổ của tà đạo đó ( Luyện thiên linh cái ấy) người ta giúp cho, như vậy sẽ chuyển nguy thành an, có thể sai khiển ngược lại chúng đấy.
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Thanh 84 Xem Bài Gởi
    Mọi việc tồi tệ quá, có ai hiểu biết cao sâu về mọi việc tâm linh có thể giúp em lúc này không, em mua sẵn thuốc trừ sâu rồi, nhưng em thật lòng không muốn uống, em muốn được theo Phật hoặc theo đức Thánh nào đó để hóa giải Nghiệp căn, em sợ quá rồi ... Em ko có ai bên cạnh cả, điện thoại hết pin, lang thang như bao lần khác
    Diệu Thanh 84 nếu có kết quả gì tốt thì báo lên đây cho mọi người biết tin nhé, để mọi người học hỏi kinh nghiệm tránh ma ám.


    Trích dẫn Nguyên văn bởi phaptamthaisu Xem Bài Gởi
    Ta đã gửi thư trả lời cho cháu rồi đó nhưng thấy báo lại là không gửi được nên ta đăng lên diễn đàn cho cháu biết.

    Cháu trong tiền kiếp đã theo Tà Đạo luyện Thiên Linh Cái ( Lấy sọ người chết để luyện phép) . Cháu đã lấy 5 cái sọ người để luyện thần thông. Kiếp này cháu bị những vong mà cháu bắt luyện đó báo thù , bây giờ bọn chúng đều đã thành Quỷ rồi. Chúng nó quyết tâm hãm hại cháu vào ngày 27 tháng 7 âm lịch đấy. Việc của cháu làm là nghiệp rất nặng, thuộc về tà đạo nên không thể nào tự mình kêu đến Phật giúp được đâu.

    Nếu cháu muốn đi theo con đường cũ thì kêu đến vị thánh tổ của tà đạo đó ( Luyện thiên linh cái ấy) người ta giúp cho, như vậy sẽ chuyển nguy thành an, có thể sai khiển ngược lại chúng đấy.
    Làm cách nào bác biết được tiền kiếp của người khác? Bác làm tôi tò mò quá...
    Tôi hiện đang sống ở USA. Mong liên lạc với đồng môn Vô cực Quyền, hoặc Vạn Thiên Giới Linh ở VN và nước ngoài. Ai biết tin về môn phái đó làm phước thư về tôi manvo2000@yahoo.com

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phaptamthaisu Xem Bài Gởi
    Ta đã gửi thư trả lời cho cháu rồi đó nhưng thấy báo lại là không gửi được nên ta đăng lên diễn đàn cho cháu biết.

    Cháu trong tiền kiếp đã theo Tà Đạo luyện Thiên Linh Cái ( Lấy sọ người chết để luyện phép) . Cháu đã lấy 5 cái sọ người để luyện thần thông. Kiếp này cháu bị những vong mà cháu bắt luyện đó báo thù , bây giờ bọn chúng đều đã thành Quỷ rồi. Chúng nó quyết tâm hãm hại cháu vào ngày 27 tháng 7 âm lịch đấy. Việc của cháu làm là nghiệp rất nặng, thuộc về tà đạo nên không thể nào tự mình kêu đến Phật giúp được đâu.

    Nếu cháu muốn đi theo con đường cũ thì kêu đến vị thánh tổ của tà đạo đó ( Luyện thiên linh cái ấy) người ta giúp cho, như vậy sẽ chuyển nguy thành an, có thể sai khiển ngược lại chúng đấy.
    Anh nói ra lý do mà không chỉ cách giúp chỉ nói để họ biết thì không có ích, nếu anh giúp được anh hãy chỉ dẫn cặn cẽ ra, đừng nói chung chung chỉ làm mọi sự rắc rối và cũng chỉ là khoe tài anh ah

    Một vấn đề nữa anh coi được tiền kiếp - vậy bằng chứng sự thật là như thế nào để biết là sự thật - tránh ảo giác luôn xảy ra trong tất cả mọi người tu tập.

    Thân chào anh

  19. #19

    Mặc định Xin giúp đỡ cho Diệu Thanh

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phaptamthaisu Xem Bài Gởi
    Chuyện không có gì to tát cả.
    Đừng nghĩ rằng cứ gặp ma trêu, vong quấy phá.... là phải lễ Phật tụng kinh, rồi có người còn bày vẽ tôn nhang thờ Phật, lập điện thờ phật.... Điều đó là phi lý và không bao giờ có kết quả tốt đệp.
    Đức Phật không phải người vệ sĩ của các vị mà hễ gặp điều gì bất trắc bèn lấy Phật ra làm bia đỡ cho mình. Cõi Tâm linh có Thiên Quy, tất cả Tiên Phật Thánh Thần...đều phải theo cái Thiên Quy đó mà vận hành hoạt động, không được phép làm trái. Đức Phật không can thiệp vào nhân quả của mỗi nhân sinh. Chỉ hướng dẫn và giúp đỡ họ tìm ra cách giải quyết vấn đề vướng mắc mà thôi.

    Chắc cháu còn ít tuổi nên suy nghĩ còn chưa thấu đáo,nhung qua chuyện cháu kể thì chồng cháu còn hiểu biết hơn cháu nhiều đấy.

    Nếu cháu muốn tìm hiểu và giải quyết sự việc thì qua diễn đàn của ta, ta sẽ giúp cho cháu. http://giacngotamlinh.com nhé!
    Kính chào,
    Đọc câu chuyện của DT rất cảm động, xin các bậc sư phụ từ bi cứu giúp...

  20. #20

    Mặc định

    Bạn thử đi khám tâm thần xem sao .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cứu em với !!!
    By trumsodo in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 07-10-2012, 11:51 PM
  2. Dù anh có ngủ với trăm cô gái, nghìn cô gái… Em sẽ tha thứ hết!
    By melson in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 81
    Bài mới gởi: 27-09-2011, 08:13 AM
  3. TỬ VI KIẾM TÔNG-KIM HẠC
    By thaiduong162 in forum Tử Vi
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 10:20 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •