Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30

Ðề tài: Các loại bùa trị bệnh

  1. #1

    Post Các loại bùa trị bệnh

    Phayant - Bùa trị bệnh
    Những tư liệu nầy chỉ hợp với thời đại ông bà chúng ta còn ở nơi rừng núi ,xóm quê …xa chốn kinh thành …xa thiếu những phương cách canh tân và xây dựng của ngày nay …nhứt là về vấn đề liên quan đến y tế, trừ và trị bịnh.
    Cho nên lúc ấy phương thuật và phù chú đã trở thành 1 bộ phận hoà vào đời sống không thể thiếu được.
    Ngày nay ánh sáng khoa học lan tràn ,chúng ta với thái độ khách quan tìm hiểu về huyền môn ,coi như 1 khoảng văn hoá tâm linh của 1 thời kỳ từng có mặt trong đời sống cha ông ta từ xưa … Dĩ nhiên những tư liệu nầy có tính cách sưu tầm … không chắc có tính ứng dụng thực tiễn cho ngày nay .
    Nếu chúng ta tin mê vào nó tức là mê tín ,hoàn toàn phó thác xuôi tay theo cái ta gọi là số phận …thì đó là dị đoan !....Ta lại càng không nên lạm dụng,lợi dụng nó cho những ai có hoàn cảnh bất hạnh dể rơi vào tình trạng mê tín …để rồi tiền mất tật mang!!!






    http://4.bp.blogspot.com/_qfs33NULtC...I/s1600/26.jpg












    http://4.bp.blogspot.com/_qfs33NULtC...w/s1600/38.jpg










    ____________________
    Yểm Sát Yểm Phạm Chú

    Tập Luyện Chú Ngữ

    Chú ngữ này cần phải học 7 ngày, mỗi ngày cần học vào lúc sáng sớm khi bước xuống giường, khi tập chú không được để cho người khác biết, đốt hương, đốt nến, thỉnh niệm 3 lần, từ 1 đến 7 ngày, trong thời gian 7 ngày nếu để người khác biết, sẽ mất linh, phải làm lại từ đầu.

    Yểm Sát Yểm Phạm Chú Như Sau :
    Phục Dĩ : Bất thị sinh cơ thị tử kê, thân xuyên ngũ sắc hoa mao y, thử kê lai lịch tòng hà khởi, đường tăng tây thiên đế lai đích, ngọc đế nương nương dụng lai khứ báo hỷ, lê dân bách tính dụng lai yểm sát, yểm phạm, thiên sát quy thiên giới, địa sát quy địa thần, hung thần ác sát, hùng kê điểm sát, niên sát, nguyệt sát, nhật sát, thời sát, hùng kê điểm hóa, trạch tiền trạch hậu, trạch tả trạch hữu, kính thần tượng, hùng kê thối phạm thối tượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, phạm, phương, phạm sát nhất ứng điểm hóa.

    Bài Chú trên là bài tập luyện chú khi học Yểm Sát, khi luyện thành lúc đó mới có thể làm pháp được.
    __________________
    Bài trên là chú yểm sát ,tức là mỗi ngày phải đọc phòng khi có thầy nào chơi ếm đối cho mình thúi củ lụi ,nếu các ai đi nữa mà phạm ác bằng lời hay hành động với kẻ khác ,bị nó mướn thầy bà trù rủa rồi hay chơi quê thầy bà nào bà nào đó thì bị trù là cái chắc 80%! Thì đọc chú trên cũng muộn rồi!có nước đích thân đi xin lỗi người ta hay năn nỉ mới hi vọng ,nếu nhẹ thì xui dài dài ,làm ăn trật vuột ,mọi người ghét bỏ ,xe đụng chó cắn chym …vv…ôi thôi đủ thứ từa lưa,còn nặng thì nằm bịnh rề rề hoài ,làm ra bao nhiêu cúng cho ông thần thuốc tây hết .
    Triệu chứng khi biết mình bị chơi là bỗng dưng cáu gắt hay hay sơ xuất trong hành động lời nói với xếp hay người nhà , đến chừng tỉnh ra thì bút sa gà chết !1 sai lầm tức thời mà bị đánh giá cả đời! Hay ngủ li bì không muốn dậy ,làm biếng ăn ,làm biếng chơi ,dù chơi kiểu nào ! hay nhức đầu đau bụng có giờ trong ngày (lúc con nước đang lên )….hoặc ngứa ngáy như có con gì nó chạy luồn trong da ,mà xem lại thì nothing (đây là triệu chứng đầu của người bị thư ngãi,nếu mua thuốc xức lác về xức mà nó vẫn ngứa chạy lan đi chỗ khác ,nhất là vùng bụng dưới …thì tức là you dính chưởng rồi đấy !)
    Tốt nhứt là đừng nên ghẹo chọc thầy bà ,nhứt là các ông bà dân tộc thiểu số ,họ không có khôi hài và tha thứ dể bỏ qua như dân chơi ….Có lời xưa nói rằng : -Nếu you xúc phạm thần thánh vì lỡ lời hay không biết tục quán thì còn nhờ thầy cúng giải hộ …nhưng nếu you cố tình xúc phạm thầy bà mà không xin lỗi …thì e là chả có thần thánh nào ở không mà can thiệp hộ cho you .
    Nhưng dù sao ,nếu ai có lỡ rồi cố gắng xin lỗi họ ,rồi theo cách sau đây của thầy SÁU CU ĐEN chợ Vườn Chuối ,hy vọng có thể lướt qua hoá giải ác pháp của họ , nếu ai mắc phải một trong các triệu chứng trên ( mà không tin là bị thì cứ để đó chơi cho vui ) ,ai nghi là mình đang vướng vào ác pháp thì mỗi ngày 3 hay 4 thời cần ngâm mình vào 1 lu nước gừng (chỉ lú cái lỗ mũi lên thôi ) hay nấu nước gừng tắm ngày 3 lần (xối ướt không chừa chỗ nào )….hay xông nước gừng ngày 3 lần ,ngồi xông trước ông thổ thần hay bàn Phật càng tốt …..3 thời đó là 3 đến 5 g sáng -11 đến 12g trưa -5 đến 6 giờ chiều .
    Cần ba hay 4 ngày liên tục như vậy ,nếu bị Chà và maní ếm thì cần phải 7 ngày mới chắc ăn( dính ếm Chàvà thì ăn heo vô chút là đau bụng hay ói ra liền ,các thứ huyết cũng y vậy ) …. Khi mỗi tối ngủ cần lấy 1 cái thau hay chậu bằng sành để dưới chân giường ,trong thau để đầy muối hột (phải là muối hột đó )….Nếu nhà nền đất hãy đào hẳn sâu 3 tấc chôn luôn muối xuống mé chân giường ,như vậy càng hay vì về sau khó có ai chơi mình vô, nếu mình còn ngủ y tại chỗ đó …. Thau muối ấy cứ để độ nửa tháng …rồi đem hết ra ngả 3 đường hất đổ hết ,hay bỏ thùng rác cũng được ,miễn nó nằm tại ngả 3 đường .
    Qui tắc nầy cũng khá là hay cho việc ai đang xui xẻo vì đi đám ma hay chỗ bóc cốt về nhà bị âm tà khí đeo bám ….hay 1 số việc xui đại loại khác (mà tắm lá bưởi củng không hết )….nhưng xui tam tai thì cần cúng khác nhé,……và khi đở khổ rồi thì làm ơn đi bố thí cho người nghèo,phóng sanh cá –chim …vv…..hay cúng cho mấy chùa nào nghèo hay các vị chơn tu nào nghèo …như vậy sẽ phát sinh công đức phòng thân bảo hộ cho mình về sau (cái nầy quan trọng lắm ,là nhân quả ông phật nói lâu rồi mà nhiều người không tin ! làm lành gặp lành …ông bà ta còn thêm :-có đức mặc sức mà ăn ! thử hỏi ba bốn cái nhà lầu xe hơi ,tiền đầy két sắt mà đau bịnh ăn không vô ,ngó thiên hạ ăn mà thèm ! vậy có khổ không chứ !!!)
    Ngày xưa thầy CU ĐEN ở vân nam bên tầu ,thấy có người mua đồ không trả tiền
    (trước xin thiếu sau xù luôn ) ….Nửa tháng sau mắc bịnh, đến mấy giờ kể trên là hút gió ,trườn như rắn dưới gầm bàn ….Sư phụ thầy CU ĐEN có truyền lại bài nầy để cứu ….Người đàn bà đó hết bịnh sau 7 ngày xông nước gừng …nhưng bị teo mất 2 ngón chân như khô lại còn da bọc xương !.... đàn ông thì hãy coi chừng bị nếu teo tại bộ chỉ huy thì …Hoa đà tái thế cũng pó tay !....dù sao cái mạng còn cũng quý rồi .
    Xin nhắc lại là đừng để quá muộn hơn 30 ngày ,càng sớm càng hay ,càng nhiều hy vọng …. Xin cũng đừng ngồi ì đó mà niệm Phật bà hay Án ma ni bát di hồng ….Sợ là vô ích ,vì bồ tát lu bu lắm ,không rảnh mà cứu người ai thiếu phúc mà không chịu làm phúc hàng ngày ….Không phải cúng hoa cho ngài hay réo tên ngài mỗi khi thắp nhang thì là con em của ngài đâu !. Ngài lu bu đến nỗi phải hoá ra ngàn tay mắt mà ngó và cứu cho kịp các đệ tử của ngài ! Mà họ là ai chứ ? là những vị nào năng phóng sanh -bố thí- cúng dường hàng ngày ( tuỳ sức ) và không chịu bỏ sót cơ hội làm lành nào ( cho dù chỉ bằng lời nói).
    Bùa chú làm làm hại hay lành cũng do các vị thần tác theo sắc lệnh pháp sư truyền ….Mà ông cha ta nói "Đức trọng quỉ thần khâm !"....vậy …. Thưa các bạn,xin đừng quên phóng sanh -bố thí –cúng dường …mỗi khi ta có cơ hội !
    Cầu an là tối thượng rồi cầu phúc sẽ tối thắng_
    Xin cầu chúc quí vị luôn an lành và giàu có nhờ quả lành !!!

    Nam Mô A Di Đà Phật

  2. #2

    Mặc định

    Những chữ bùa trên là của Năm Ông Lục Tổ Xiêm. Có pha trộn thêm 1 số của Lỗ Ban nữa...

    Nam Mô A Di Đà Phật

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Người vẽ bùa có hoa tay nhỉ:votay:
    Thị Trấn Về Đêm...

  4. #4

    Mặc định

    Chính xác món bùa này ở HN mấy năm trước có ông thầy Nguyễn Văn Rạng truyền dạy, ông vẫn thường nói với các học trò rằng pháp môn này của thầy là Mỳ ăn liền vì học xong chữ nào dùng được ngay. Cơ sở là kết hợp pháp Chuẩn Đề. Trước hungisu cũng theo học một thời gian nhưng để đấy vì chưa bao giờ có cơ hội ứng dụng. Nhưng chính xác là các chữ bùa trên thầy Rạng đã in một cuốn " gối đầu giường " cho học trò, gọi là cuốn Pháp Cứu Bệnh Của Pháp Môn Mật Tạng. Cuốn này hungisu còn giữ. Trước thầy còn khuyên họa những chữ bùa của thầy vào giấy quấn thuốc lá sợi cho người bệnh dễ nuốt sống. Cách của thầy là họa phù vào giấy thuốc lá, vào chai nước lavie. Các bộ bùa giải nghiệp thì thầy in sẵn cả tập, khi cần chỉ việc khoán lại và quán tưởng mà thôi. Ông thầy còn có cuốn Mật tông tâm pháp chuẩn đề ( cuốn này thầy tự biên tập, không phải cuốn của thầy Thích Viên Thành đâu ), cùng với cuốn nói ở trên là bộ gối đầu giường cơ bản cho trò. Không biết mấy năm nay ông thầy còn dạy trò nữa không. Hôm nay xem thấy bài này lại cảm xúc về mấy năm chìm đắm trong niềm say mê sưu tầm tư liệu về huyền thuật. Cảm giác mình lại sắp " tái ghiền " rùi. Kiểm lại tài liệu vẫn thấy mấy tập chép tay chính bản về Trà Kha, Lỗ Ban và luyện binh của thầy Thanh tặng là đáng quí nhất. Dù sao cũng là kỷ niệm, chứ chẳng giúp được mấy với cuộc sống quay cuồng trong cơm áo gạo tiền.
    Last edited by hungisu; 27-05-2012 at 08:26 AM.

  5. #5

    Mặc định

    Tình hình là em bị mụn 6-7 năm nay rồi, đỡ đẹp trai nhiều quá rồi T.T, bác có thể chữa đc cho em ko?
    Namo Amitabha Buddha!

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hungisu Xem Bài Gởi
    Chính xác món bùa này ở HN mấy năm trước có ông thầy Nguyễn Văn Rạng truyền dạy, ông vẫn thường nói với các học trò rằng pháp môn này của thầy là Mỳ ăn liền vì học xong chữ nào dùng được ngay. Cơ sở là kết hợp pháp Chuẩn Đề. Trước hungisu cũng theo học một thời gian nhưng để đấy vì chưa bao giờ có cơ hội ứng dụng. Nhưng chính xác là các chữ bùa trên thầy Rạng đã in một cuốn " gối đầu giường " cho học trò, gọi là cuốn Pháp Cứu Bệnh Của Pháp Môn Mật Tạng. Cuốn này hungisu còn giữ. Trước thầy còn khuyên họa những chữ bùa của thầy vào giấy quấn thuốc lá sợi cho người bệnh dễ nuốt sống. Cách của thầy là họa phù vào giấy thuốc lá, vào chai nước lavie. Các bộ bùa giải nghiệp thì thầy in sẵn cả tập, khi cần chỉ việc khoán lại và quán tưởng mà thôi. Ông thầy còn có cuốn Mật tông tâm pháp chuẩn đề ( cuốn này thầy tự biên tập, không phải cuốn của thầy Thích Viên Thành đâu ), cùng với cuốn nói ở trên là bộ gối đầu giường cơ bản cho trò. Không biết mấy năm nay ông thầy còn dạy trò nữa không.
    Bác cho em hỏi chữa bệnh = bùa có linh nghiệm thật ko? và em muốn học thì có thể tìm thầy nơi đâu ạ?
    Namo Amitabha Buddha!

  7. #7

    Mặc định

    Nói thật em chả biết, vì em chưa dùng bao giờ. Đau họng đau bụng thì em uống thuốc, chảy máu thì em dán ego. Thầy em đã khẳng định một chân lý : không ai có thể tự vẽ bùa mà đeo, cho dù là thầy. Tự làm bùa cầu tài hay gì gì nữa cũng không thể linh nghiệm được, làm cho người thì may ra...

  8. #8

    Post ....

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hungisu Xem Bài Gởi
    Nói thật em chả biết, vì em chưa dùng bao giờ. Đau họng đau bụng thì em uống thuốc, chảy máu thì em dán ego. Thầy em đã khẳng định một chân lý : không ai có thể tự vẽ bùa mà đeo, cho dù là thầy. Tự làm bùa cầu tài hay gì gì nữa cũng không thể linh nghiệm được, làm cho người thì may ra...
    Nói hay đấy.

    Nam Mô A Di Đà Phật

  9. #9

    Post ....,

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtien90hd Xem Bài Gởi
    Tình hình là em bị mụn 6-7 năm nay rồi, đỡ đẹp trai nhiều quá rồi T.T, bác có thể chữa đc cho em ko?
    Mới nge vụ bùa chữa mụn.

    Nam Mô A Di Đà Phật

  10. #10

    Mặc định

    bua này linh thật không, mình cũng muốn thử. không cần niệm chú hay thủ ấn khi vẽ sao, thật sự nếu linh nghiệm để tr5i bệnh cho người thì tốt rồi.

  11. #11

    Mặc định

    như lời bác nói thì đoi e toi roi, không bit mắc cái ji mà 2 năm nay em xin việc ji cung không xong, nếu co nhân vô làm thì đô chưa đầy 1 tháng la như cả hội đồng nhìn e vói anh măt khinh miệt và rối e bị out, bạn bè e cũng không thèm nc với đứa thất nghiệp nhiều năm như e nữa. e không bit làm cách nào. mua trứng ngỗng ăn cũng không co tác dụng, chi co ngâm gừng thôi sao???? còn cách nào nữa để chữa không, ngăt một nổi là e không bít mình đắt tội với ai nữa. gia đìnkh thì không còn tôn trọng, vo chồng thi không còn mặn nông như xưa, hay gay gô, co lúc còn khinh miệt mà xưa giờ chưa từng như vậy, rất mực thương và nghe lời e. cứu cứu e với....

  12. #12

    Post ...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi truongtuyenpv Xem Bài Gởi
    bua này linh thật không, mình cũng muốn thử. không cần niệm chú hay thủ ấn khi vẽ sao, thật sự nếu linh nghiệm để tr5i bệnh cho người thì tốt rồi.
    Có 1 điều bạn nên biết rằng bên xiêm khi vẽ bùa tác pháp không bao giờ sử dụng thủ ấn. Có chăng chỉ là những đạo phù dành cho giới thượng sư sử dụng. Nên nhớ kĩ điều này bạn nhé. Thân ái

    Nam Mô A Di Đà Phật

  13. #13

    Post ....

    Trích dẫn Nguyên văn bởi truongtuyenpv Xem Bài Gởi
    như lời bác nói thì đoi e toi roi, không bit mắc cái ji mà 2 năm nay em xin việc ji cung không xong, nếu co nhân vô làm thì đô chưa đầy 1 tháng la như cả hội đồng nhìn e vói anh măt khinh miệt và rối e bị out, bạn bè e cũng không thèm nc với đứa thất nghiệp nhiều năm như e nữa. e không bit làm cách nào. mua trứng ngỗng ăn cũng không co tác dụng, chi co ngâm gừng thôi sao???? còn cách nào nữa để chữa không, ngăt một nổi là e không bít mình đắt tội với ai nữa. gia đìnkh thì không còn tôn trọng, vo chồng thi không còn mặn nông như xưa, hay gay gô, co lúc còn khinh miệt mà xưa giờ chưa từng như vậy, rất mực thương và nghe lời e. cứu cứu e với....
    Huynh cứ nhìn rõ sự thật trước mắt. Vả lại không phải chuyện gì cũng nhất thiết phải nhờ bùa chú can thiệp. Bùa chú chỉ giúp cho con người ta quay đầu chấp mê bất ngộ, sử dụng để đem đến nhân gian những lợi ích tốt lành. Huynh nên nghĩ kĩ những vấn đề đệ nói, xin thứ lỗi đệ nói thẳng huynh hãy xem lại cách ứng xử của mình trước người khác và thái độ làm việc của huynh. Những gì đệ nói ra chỉ mong giúp ích cho huynh đôi điều, nếu có gì không phải hoặc phật lòng xin huynh bỏ qua cho tiểu đệ nhỏ tuổi còn hiểu biết kém. Thân ái kính huynh.

    Nam Mô A Di Đà Phật

  14. #14
    Đai Trắng Avatar của lhc_vt
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu
    Bài gởi
    30

    Mặc định

    nhìn thích thật, nhưng vẽ là cả vấn đề o.O
    ...Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình...

  15. #15

    Post ...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lhc_vt Xem Bài Gởi
    nhìn thích thật, nhưng vẽ là cả vấn đề o.O
    Có tâm thì gì cũng thành...

    Nam Mô A Di Đà Phật

  16. #16

    Mặc định

    nét bút vẫn chưa nhanh,và uyển chuyển lắm :D
    tiên ma ngự ấm

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lhc_vt Xem Bài Gởi
    nhìn thích thật, nhưng vẽ là cả vấn đề o.O
    nhìn thì vẽ được chứ có gì đâu tôi đây vẽ suốt!!!!
    tiên ma ngự ấm

  18. #18

    Post ...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fantiensinh1994 Xem Bài Gởi
    nhìn thì vẽ được chứ có gì đâu tôi đây vẽ suốt!!!!
    Khi nào bị sẽ biết cậu nhé đừng khoe khoang ra vẻ ta đây...

    Nam Mô A Di Đà Phật

  19. #19

    Mặc định

    thì copy mấy cái lá bùa về là vẽ thôi chứ có gì đâu!!!!
    tiên ma ngự ấm

  20. #20

    Post ...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fantiensinh1994 Xem Bài Gởi
    thì copy mấy cái lá bùa về là vẽ thôi chứ có gì đâu!!!!
    Cậu thì cái gì cũng nói đc...

    Nam Mô A Di Đà Phật

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 17-08-2014, 08:29 AM
  2. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM
  3. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM
  4. PHÁP MẬT YẾU TRỊ BỆNH THIỀN
    By dieungoc2552 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 02-04-2011, 08:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •