hôm qua em có bắt đc 1 ổ cú đem về ăn không biết có sao không nhỉ?????
hôm qua em có bắt đc 1 ổ cú đem về ăn không biết có sao không nhỉ?????
tiên ma ngự ấm
Gì chả cấm the do1
Bữa chồng tui nổi hứng mua một lúc mấy cây cần câu , xong đi mua giấy phép câu cá (bán theo tháng , theo vùng , hoặc sử dụng trong toàn quốc 1 năm gần 100 euro ) . Vấn đề ở chổ câu dính cá nhỏ thì nên cứu nó rồi thả xuống nc , đó là luật bên này , nếu kg bị kiểm tra nó phạt ói tiền và tịch thu xe luôn . Chuyện cá dưới nước đã căng thế rồi , ông nghĩ mấy con khác thì pháp luật nó qui định thế nào ?? Săn bắn bừa bãi và ngược đãi thú vật , nhẹ bị phạt tiền phạt giờ lao động công ích , nặng thì mất phương tiện di chuyển , phạt tù .surrender
Nói thêm vụ này tý , hồi tui bán quán ăn , tiệm nhỏ bằng cái mũi cũng phải có tủ lạnh , tủ đông , tủ trưng bày và bảo quản thức ăn ( có hệ thống làm lạnh ) , tất cả các phiếu ghi hạn sử dụng đồ tươi đồ khô đều phải giữ lại , vì nếu khách lỡ bị ngộ độc , họ sẽ kiểm tra nhg phiếu này . Có người đến kiểm tra nhiệt độ trong các tủ đông tủ lạnh , đúng thì kg sao , sai thì chuẩn bị đóng tiệm . Tất cả các bàn khu vực bếp đều bằng inox , .... thêm việc phải mua bảo hiểm cho tiệm nữa .
Bên VN vấn đề thức ăn tẩm một đống phụ gia nguy hiểm đến sức khỏe tồn tại vì nhà nước kiểm tra , phạt mấy đồng thì ăn nhầm gì với số tiền bọn gian thương nó lời trên sức khỏe cộng động , nên kg trị dứt được .
Bên Pháp , phát hiện ra một cửa hàng nào đó gian dối , hoặc bán nhg thứ bẩn , có hại đến sức khỏe cộng đồng thì thằng chủ quán coi như tiêu ; Đầu tiên niêm phong , tịch thu tiệm , sau đó tùy mức độ mà phạt thêm tiền , tịch thu bất động sản nếu có , tài khoản ngân hàng sung vào công quĩ và đi tù , nói chung là trắng tay , nên ng ta mới sợ . Biết cái gì cấm thì hầu như rất ít người làm .
Nên buổi sáng còn nghe được chim hót líu lo ,lâu lâu chộp vài em nhím hay sóc , hoặc thỏ chơi đã rồi thả đi , đi đường nhiều khi còn gặp heo rừng , nai nó phóng ngang đường , chứ ở VN .... hơi bị khó .
Last edited by Jenny; 05-05-2012 at 04:35 AM.
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
Yeah, khơi cái trúng mạch liền ta:)
Mà cũng phải, cái tư tưởng này nó ăn sâu vô ký ức lun áh.
Hồi năm 1999, tui dẫn 1 đám sinh viên Pháp chừng chục em đi tham quan thực tế ở Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang.
Lúc ở khách sạn Hòn Chông áh, bữa sáng nọ đi ra phía trước khách sạn, ngay cái lan can có 1 con rắn lục xanh lè, y như màu lá chuối non, nằm phơi nắng.
Có chú sinh viên kia cứ đòi lại bắt nó cầm đi chơi, tui cản thiếu điều muốn oánh hắn lun hắn mới chịu thôi.
Lạy hồn, hắn ko nghĩ là con đó mà cắn thì coi như nhẹ nhứt cũng rụng 1 lóng tay áh!
mình mới có ăn chim heo à {họ hàng với bé cú}
haiz...........................
hết chuyện đi ăn con cú,con vậy mà ai cũng tránh xa
Trân trọng
giết một thằng điên với 1 nhà bác học có khác nhau ko? đúng là ăn thịt cú rồi thành ra như vậy?
Quênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Cái này ẩm thực gì chài??? Cho qua spam đi cho xôm tụ:)
thế chết em rồi từ hồi mua khẩu súng hơi đếm giờ (4 năm rồi)em giết phải 20-30 con cú rồi có loài ăn thì ngon thịt gà có loài thì ăn hôi chết.nói chung là ăn nhiều lắm rồi
tiên ma ngự ấm
có lần nả nhầm chết 2 con quả nhưng không dám ăn quả đâu xui chết
tiên ma ngự ấm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks