Mình ko có giết con chim đó mà mình đã thả nó đi, mình và một đứa bạn nữ đồng nghiệp nó rủ cotu thả con chim của thằng đồng nghiệp cùng làm chung công ty và nhỏ đồng nghiệp đó đã chở côtu đi thả, chính côtu đã mở lồng và thả con chim đó (chim đó cotu ko bỉết nó tên là gì, nó giống chim sáo nhưng nó rất lớn như con quạ lông màu đen, cam, vàng đủ màu) và sau khi thả nó đi thì vài ngày sau thằng đồng nghiệp đó hỏi mình một câu là tại sao em lại thả con chim của anh, anh đã dùng gương soi và dùng ngãi để hỏi và nhìn thấy em đã thả con chim của anh, rồi anh ta hăm dọa côtu là em có tin là anh sẽ yếm cho em trắng tay và nghèo khổ suốt đời ko? cotu đã có nói lời xin lỗi vì nghe lời đứa ban đồng nghiệp nên làm vậy, và 10 năm qua mình sống ko có gì, cho đến khi gặp ông thầy nói mình bị yếm thì mỗi chuyện đã xảy ra là mình đã bị mất việc, mất xe, mất tiền, và ko còn gì hết, mình thì chưa có chồng con, 10 năm qua mình đâu có nghĩ là mình bị yếm đâu, tình cờ đứa bạn dẫn đi gặp ông thầy ở quận 8 để xem mình có vong đeo hay ko (vì mình đi xem bói những năm qua đi xem ở thầy bói nào cũng đều nói mình có vong nam theo) nên mình đến ông thầy đó ở đường trần thiện chiếu ở quận 8 thì ông thầy đó nói mình bị 2 người yếm, nói thật lúc đó mình cũng ko nghĩ là mình bị yếm khi nghe ông thầy đó nói và đến khi đi trà vinh gặp ông thầy Miên cũng nói mình bị yếm và sau đó thì mỗi chuyện đã xảy ra như lời bạn đồng nghiệp của mình đã hăm dọa mình cách đây 10 năm, mình lên diễn đàn là chỉ muốn hỏi gặp thầy để xem mình còn bị yếm hay là đã được các thầy gỡ ra hết rồi, thật sự là bây giờ mình ko có tiền, mình đang thiếu nợ tùm lùm, mình cũng muốn xuống cô Huỳnh Chi hoặc ông thầy của Jack giới thiệu trên diễn đàn này lắm, để cho mình hết bệnh và an tâm sống cuộc sống bình thường, bây giờ mình đã kiếm được việc làm rồi, nên côtu chờ đến cuối tháng lãnh lương có tiền sẽ đi gặp thầy xem bệnh cho côtu. Mình ko có ý nghĩ là kiếm thầy rồi trù yếm lại người đã hại mình, mình chỉ muốn biết là những người yếm mình đã được các thầy lấy ra chưa mà thôi .....
Xạo quá trời!!!Bùa ngãi gì ở đây.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Nam mô tát đá nẫm, tam miễu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha, bộ lâm. Nguyện tiêu tai chướng; Nguyện giáng cát tường; Nguyệt trưởng thiện căn; Nguyện sinh Tịnh độ.
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh
bạn về tụng kinh dược sư bạn nhé
nếu có nhân duyên tụng thêm chú đại bi nữa thì lo gì bùa ngãi
"Phước chủ may thầy" (phước của chủ "thớt" mới may mắn gặp thầy, kakaka, đùa tí cho vui nha...), chúc bạn may mắn gặp vị thầy có tâm đức nhé!
Đừng nghe lời ChiHao kẻo tiền mất tật mang.....
Nam Mô A Di Đà Phật
tôi ờ tiền giang có rất nhiều người bị bệnh điên, bị người nhập vào, có bạn nào muốn thử tay nghề thì đến tiền giang làm thử, tôi sẽ lo mọi chi phí, với điều kiện công việc phải thành công không được thất bại.
Để mình giúp cho bạn ,chuyện này cũng hok có khó khăn gì đâu.Mình cũng chẳng cần gì ở bạn ,nên bạn cũng ko cần quan tâm. Nêu bạn có online thì add nick của mình,chúng ta nc sau VuongNguyenPhong1988@yahoo.com
Con chim của người ta mua , nếu bạn muốn phóng sanh thì báo cho người chủ 1 tiếng , đằng này tự ý làm rõ ràng là sai rồi . Bạn xin lỗi chủ con chim 1 tiếng là xong thôi , 1 câu nhịn vạn sự lành . Còn mỗi đêm bạn tụng chú đại bi 5 biến trở lên là được rồi , đọc từ từ trải tâm từ bi , đừng có đọc như trả bài sẽ không hiệu nghiệm , khi đọc xong hồi hướng cho oan gia trái chủ , từ từ rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp lên . Nhớ là từ đây cái gì không phải của mình thì đừng đụng đến , nếu muốn có ý phóng sanh thì ngỏ ý dùng tiền mua lại , thành ra của mình rồi hãy phóng sanh . Chúc bạn thân tâm an lạc !
TOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI LỢI DỤNG NGƯỜI VÔ HÌNH TRỤC LỢI CHO BẢN THÂN, KHÔNG LÀM GÌ CÓ ÍT CHO XÃ HỘI, TẠO CHÚC CÔNG ĐỨC CHO HẬU THẾ, ĐẾN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG GẶP TÔI, TÔI GIÚP CHO SDT 01223010050
Con chim của người ta mua không chỉ tốn tiền mà nếu mất còn thương nhớ nữa,vậy mà chị nỡ lòng nào thả nó ra không nói nửa lời với chủ,hỏi thật chị có ghét gì anh đồng nghiệp không mà làm vậy,nếu chị thấy tội thì khuyên ảnh thả nó ra việc gì phải làm lén lút như vậy,chị nghi ảnh ếm đôi khi nghi lầm cho người ta,ảnh muốn ếm chị mà suốt mười năm chị không bị gì cho tới khi đi thầy mới bị
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks