Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Y Học gọi là: Bệnh Lạ

  1. #1

    Mặc định Y Học gọi là: Bệnh Lạ

    Khi có bệnh, điều trước tiên người ta nghĩ là đi khám Bác Sĩ. Lý do đơn giản Bác Sĩ là người được xã hội giao trọng trách giúp con người hết bệnh.

    Khi có bệnh nhưng không có điều kiện thì sao? Người ta đành cắn răng chịu đau đớn, làm đủ cách đơn giản, chữa mẹo, và lạy tứ phương để mong cầu qua khỏi bệnh.

    Ngày nay có những bệnh mà Bác Sĩ bó tay, Bệnh Viện bất lực, người ta gọi đó là bệnh lạ ...

    Ngày xưa thì bày nhau vái lạy tứ phương. Ngày nay Y Học hiện đại, khoa học tiên tiến, bài trừ mê tín dị đoan, dễ gì người ta chấp nhận bái lạy và cầu nguyện. Vậy câu hỏi đặt ra: người ta sẽ làm gì với Bệnh Lạ? có thực sự là Bệnh Lạ?

  2. #2

    Mặc định Bệnh lạ Quảng Ngãi

    Mời WHO tìm căn nguyên bệnh viêm da lạ ở Quảng Ngãi

    Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ trình Bộ y tế gửi thư tới Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Mỹ hỗ trợ truy tìm nguyên gây bệnh viêm da lạ ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

    Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết: "Chúng tôi đã quyết định sẽ trình Bộ y tế gửi thư đến WHO và Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Mỹ hỗ trợ truy tìm nguyên nhân gây bệnh viêm da lạ. Hiện các chuyên gia y tế quốc tế cũng đặc biệt quan tâm căn bệnh này, sẵn sàng hợp tác giúp Việt Nam phân tích, xét nghiệm mẫu để tìm nguyên nhân gây bệnh".


    Đoàn công tác Bộ y tế lấy mẫu máu người dân mắc bệnh viêm da lạ
    xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

    Vào tháng 10/2011 và giữa tháng 04/2012 này, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác hai lần về khảo sát thực địa, thu thập thông tin, lấy mẫu nước, đất, thực phẩm, máu, tóc của bệnh nhân thế nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm nguyên nhân gây ra bệnh viêm da lạ.

    Thống kê của Sở y tế Quảng Ngãi, từ đầu năm đến sáng nay đã có: 166 người mắc bệnh, trong đó 8 ca tử vong. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) đang điều trị 39 bệnh nhân viêm da lạ, có 4 người trong tình trạng rất nguy kịch. Còn UBND xã Ba Điền thì thống kê số người tử vong do căn bệnh này tính từ cuối 2010 đến nay đã lên đến 19.



    Sau 3 ngày khảo sát tại xã Ba Điền, đoàn công tác của Bộ Y tế nhận định những bệnh nhân mắc là do nhiễm độc. Hai triệu chứng rõ nét nhất là tổn thương da sau đó gây suy đa phủ tạng, đặc biệt là gan. Hơn 80% bệnh nhân suy đa phủ tạng, rối loạn chức năng gan. Theo các chuyên gia y tế, nếu bệnh nhân chỉ tổn thương da thì hoàn toàn có thể điều trị khỏi. Những trường hợp suy đa phủ tạng thì hầu hết đều chết.

    Liên quan đến bệnh lạ, ông Hoàng Văn Tưởng, Chánh Văn phòng UBND huyện miền núi Ba Tơ sốt ruột nhẩm tính: "Chỉ tính riêng từ tháng 02/2012 đến nay, UBND huyện đã gửi đi 15 văn bản, thông báo, báo cáo, cầu cứu tỉnh, trung ương vào cuộc ngăn chặn. Mới đây, một lần nữa huyện gửi văn bản đề nghị trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và Bộ Tư lệnh hoá học (Bộ Quốc phòng) vào cuộc, sớm tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh lạ để có phác đồ điều trị hiệu quả".

    Suốt nhiều tháng qua, mặc dù chính quyền địa phương xã Ba Điền tìm mọi cách tuyên truyền, trấn an người dân nhưng do số người chết vì bệnh lạ tăng nhanh nên bà con rất hoang mang, lo sợ. Cuộc sống người dân bị xáo trộn lớn, họ không dám lên nương rẫy, ra đồng sản xuất, không dám cho con đến trường.

    Dân mất ăn, mất ngủ vì bệnh tổn thương da 'lạ'

    Đi khắp các thôn Làng Rêu, Gò Nghênh, xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, đến đâu nhà cửa của người dân cũng vắng bóng người. Ngồi ở một góc nhà sàn nhìn về phía dãy núi mờ xa ở cuối chân trời, ông Phạm Văn Ái ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền thở dài nẫu ruột, nói: "Dịch bệnh hoành hành, mấy cái nhà kia không có ai đâu, họ vào Bình Định và xuống Bệnh viện ở Quảng Ngãi chữa bệnh hết rồi. Cả làng này ai cũng sợ bệnh lây nên cuộc sống không được yên ổn như trước nữa. Những đứa trẻ mới lớn lên chưa biết gì đã mắc bệnh chết nhanh quá, thật đau lòng".

    Theo thống kê của UBND xã Ba Điền, từ tháng 04/2010 đến năm 2011, toàn xã đã có 12 trẻ (từ 3 tháng đến 14 tuổi) bị chết bất ngờ, đều có chung triệu chứng: Dày sừng, lở loét lòng bàn tay, bàn chân, tổn thương gan... Chỉ riêng trong một tháng cuối năm 2011, xã này đã có đến 4 trẻ em dưới 14 tuổi bị chết đột ngột.


    Nghi ngờ do tiếp xúc nguồn nước nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

    Ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ xác nhận: "Trẻ chết do bệnh dày sừng, lở loét bàn tay, bàn chân... nhiều quá khiến nhiều gia đình sợ không cho con đến trường nữa. Nhiều người dân trong xã không dám lên nương rẫy sản xuất, có một số gia đình phải đóng cửa nhà vì căn bệnh chưa rõ nguyên nhân này để nằm viện điều trị lâu dài. Cuộc sống của người dân bị xáo trộn hết, việc học hành của trẻ em trong xã cũng bị bỏ dở".

    Nhận định về căn bệnh này, bác sĩ Mai Văn Bắc, Phó giám đốc Trung tâm Phong - Da liễu Quảng Ngãi cho biết: "Đây có thể là hội chứng của bệnh da lạ và trẻ em không nằm ngoài đối tượng lây nhiễm. Nhất là khi thời tiết thay đổi, thể trạng của trẻ yếu, ở vùng cao ăn uống lại nghèo dinh dưỡng, thiếu chất nên rất dễ bị bệnh lây lan".

    Tưởng rằng đã tìm ra nguyên nhân và có phác đồ điều trị

    Sau khi đi khảo sát thực tế tại Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi.



    Việc điều trị bệnh ở thể nhẹ có thể điều trị tại chỗ tổn thương da bằng các loại thuốc bôi chống viêm (các loại kem corticoids: Fucicort, Beprosone) vào buổi sáng; bôi thuốc bạt sừng bong vảy (mỡ salicylic 5%) vào buổi tối và kem làm dịu da (Vaseline, hoặc kem kẽm) nhiều lần trong ngày khi da khô. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung thêm các vitamin B1, B6, B12 hoặc multivitamin và bồi phụ các chất điện giải nếu có rối loạn kèm theo thuốc bảo vệ tế bào gan (Foxtex, Eganin, Reamberin).

    Với những bệnh nhân thể nặng cần chuyển bệnh nhân đến BV Phong và Da liễu T.Ư Quy Hòa để được điều trị theo hướng dẫn, nhất là đối với những bệnh nhân viêm gan nặng hoặc suy gan... Bệnh nhân chỉ được xuất viện khi hết các triệu chứng trên da, thể trạng ổn định.

    Các báo chí vào tháng 02/2012 cũng đăng tin rầm rộ căn bệnh lạ tại Quảng Ngãi được chữa dứt điểm.

    Chữa dứt “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...uang-ngai.aspx

    “Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi đã có phác đồ điều trị
    http://laodong.com.vn/Y-te/Benh-la-o...-tri/16740.bld

    Chữa được bệnh lạ ở Quảng Ngãi
    http://www.tienphong.vn/Suc-Khoe/563...-Ngai-tpp.html

    Quảng Ngãi: Điều trị dứt điểm bệnh lạ
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2012/1/163613.cand

    Nguồn vnexpress và tổng hợp

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Khả năng hiểu biết của con người còn rất giới hạn cần có thêm rất nhiều thời gian để ngày càng hoàn thiện hơn !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  4. #4

    Mặc định

    Ông Tiến Sĩ chữa bệnh LẠ

    Trong khi Y Học và ngành Y tế còn đang bó tay với những căn bệnh LẠ, thì có một ông Tiến Sĩ vật lý lại tuyên bố mình có thể chữa được. Ông chính là người đã từng tuyên bố rằng "Ngoại Cảm chỉ là vớ vẩn" !?!

    Tham khảo:
    http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=50775

    Bí quyết của ông là dung dịch điện phân Ozon, mỗi lần có dịch lây lan, ông lại mang dung dịch đi thí nghiệm như bệnh tay chân miệng, nay là bệnh lạ. Còn nhớ cách đây vài năm, một học sinh nữ có hiện tượng lạ tóc có thể tự nhiên bốc khói, ông Tiến Sĩ cũng xách dung dịch cho cô bé gội đầu !?! nhưng chẳng có kết quả.

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Bệnh lạ Quảng Ngãi: Tiến sĩ Ozon lên tiếng

    Theo “ông già ozon” Nguyễn Văn Khải, bệnh lạ ở Quảng Ngãi thực chất là lở loét do bội nhiễm, trong đó có bệnh tay chân miệng, dùng dung dịch Anolyt có thể chữa được bệnh lạ này.

    Trong thời gian vừa qua, dư luận đang rất hoang mang bởi căn bệnh lạ xuất hiện tại Ba Điền, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi). Tính đến sáng 14/4, đã có khoảng 1.400 người dân ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ mắc căn bệnh này được khám, siêu âm.

    Triệu chứng của bệnh lạ này là dày sừng, lở loét lòng bàn tay, bàn chân, gan bị tổn thương và sau đó tử vong. Điều đáng lo ngại, không chỉ tổn thương dày sừng ở lòng bàn tay, bàn chân mà nhiều bệnh nhân còn bị nhiều vết lở loét trên miệng, lưng và bụng.

    Bộ Y tế đã hai lần tổ chức tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh da lạ này song đến nay vẫn chưa rõ nguồn bệnh.

    Theo “ông già ozon” Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải, căn bệnh lạ ở Quảng Ngãi này thực chất là lở loét do bội nhiễm, trong đó có bệnh tay chân miệng. Do cách đặt tên bệnh chưa bao quát nên nhiều phụ huynh còn có nhận thức sai lầm về bệnh này.

    "Gọi là bệnh tay chân miệng nhưng có cháu lại bị ở lưng, ở bụng, ở bẹn. Phụ huynh lại cứ nghĩ là phải bị ở tay, ở chân, ở miệng mới là bệnh tay chân miệng. Còn có đứa trẻ chỉ bị ngứa do rơm rạ, nổi rôm sảy, bố mẹ lại bảo là bệnh tay chân miệng. Một phần do phụ huynh thiếu hiểu biết, một phần do cách tuyên truyền của chúng ta chưa hiệu quả nên mới dẫn đến nhận thức sai lầm như vậy", TS Khải nói.


    TS Khải dùng dung dịch Anolyt chữa bệnh tay chân miệng cho một cháu bé

    TS. Khải cho biết, mấy ngày gần đây ông nhận được điện thoại của rất nhiều người dân Quảng Ngãi nhờ ông vào tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh lạ này và dập dịch giúp bà con Ba Tơ.

    "Dù nguyên nhân do đâu thì cái đầu tiên mọi người muốn vẫn là hết ngứa. Thực tế đã chứng minh dùng dung dịch Anolyt là hết ghẻ ngứa và chữa khỏi được bệnh tay chân miệng. Bộ Y tế cũng đã công nhận Anolyt chữa được ngứa ngoài da, xác nhận nó diệt được vi khuẩn, vi rút mà không để lại độc hại. Vô số bà con ở Hà Nội và nhiều tỉnh gọi điện, gửi thư điện tử, đến tận nhà nhờ... tất cả đều sử dụng Anolyt và đã khỏi bệnh", TS Khải nói.

    Theo TS. Khải, nguyên nhân dẫn đến bệnh này là do môi trường bị ô nhiễm nặng nề trong một thời gian dài. Và con người bị nhiễm độc do hóa chất, do khuẩn, nấm mốc và bào tử. Khi có dịch bệnh nước và không khí di chuyển còn có thêm các loại virut.

    "Để tìm ra nguyên nhân gây bệnh lạ này không chỉ là các bác sĩ mà cần sự kết hợp của nhiều phía, đặc biệt là các nhà vật lý, hóa học. Bộ Y tế chưa làm được sao không công bố để nhiều bên cùng tham gia, sớm tìm ra nguyên nhân và phương pháp xử lý. Không nên để thêm ca tử vong nào nữa", TS Khải nói.

    Để phòng và chữa bệnh hiệu quả, TS. Khải cho rằng cha mẹ phải có hiểu biết, có kỹ năng cách chăm sóc con và quan tâm con đúng mực.

    "Hầu hết mọi người đến đây đều không ghi chép, mô tả bệnh của con rất đại khái. Có những bà mẹ đến xin dung dịch chữa bệnh cho con mà mang theo cái can bẩn vô cùng. Bảo ra mua muối ăn sạch NaCl 95% để làm dung dịch thì cứ nghe đến Cl lại nghĩ là độc hại. Phụ huynh còn thiếu hiểu biết thế này thì làm sao chăm sóc con.

    Thêm thái độ thờ ơ, kém cỏi của các ông chồng. Hầu hết những người đến xin dung dịch chữa bệnh cho con đều là phụ nữ, rất ít khi thấy mặt chồng đi cùng. Tất cả những ai có chồng đến đều khỏi rất nhanh, bởi yếu điểm của các bà mẹ là quá chiều con, bảo rửa cho con bằng nước nóng thì xót con, sợ con không chịu được, bế con suốt ngày đâm ra nóng lại càng nổi mẩn", TS. Khải nói.

    (hanoimoi)

  5. #5

    Mặc định

    Đã thấy ôn dịch chưa ?

  6. #6
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Ông Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đã nhận định đúng : " Nguyên nhân dẫn đến bệnh này là do môi trường bị ô nhiễm nặng nề trong một thời gian dài. Và con người bị nhiễm độc do hóa chất, do khuẩn, nấm mốc và bào tử. Khi có dịch bệnh nước và không khí di chuyển còn có thêm các loại virut."

    Nguyên nhân rất là đơn giản như vậy mà các ngành chuyên môn chức năng lại kết luận xếp nó vào dạng " Căn bệnh lạ". Thế mới biết thời nay người ta chỉ quen mua bán bằng cấp chứ chuyên môn, kiến thức thực sự rất tậm tịt.
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  7. #7

    Mặc định

    Bệnh viêm da lạ là 'thách thức của ngành Y'

    “Căn bệnh là một thách thức vì chưa xác định được nguyên nhân. Nếu chỉ là bệnh trên da thì tại sao lại gây tử vong, suy đa phủ tạng?”, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói tại cuộc họp của Bộ Y tế về bệnh viêm da ở Quảng Ngãi, chiều 20/4.

    Theo Thứ trưởng Long, Hội đồng khoa học của Bộ đã thống nhất phác đồ điều trị bệnh lần thứ 2 sửa đổi. Trong tuần sau, phác đồ này sẽ được trình Bộ Y tế phê duyệt để ban hành, trong đó sẽ có phân tuyến điều trị cụ thể, biểu hiện bệnh lâm sàng, điều trị... cho kịp thời. Các chuyên gia cũng thống nhất không gọi là bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân mà gọi là hội chứng.

    Mục tiêu của ngành y tế trong thời gian tới là xác định nguyên nhân gây bệnh, các yếu tố liên quan đến hội chứng, xây dựng các biện pháp dự phòng và điều trị hiệu quả. “Đây là vấn đề y tế cấp thiết, bức xúc, nhiệm vụ khoa học cấp bách. Quan điểm là triển khai nhanh và sớm, sớm ngay từ đầu tốt chừng đấy”, Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

    Thứ trưởng cũng yêu cầu, nhóm nghiên cứu phối hợp thêm các đơn vị khác như: môi trường y tế, an toàn thực phẩm, quân đội… để tìm nguyên nhân của hội chứng. Đặc biệt cần phối hợp với các chuyên gia quốc tế của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế liên quan khác.

    http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/201...c-cua-nganh-y/

    Thêm một người tử vong vì bệnh viêm da lạ

    Sau một tuần được đích thân Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo ngành y Quảng Ngãi chuyển ông Phạm Văn Nhọc (55 tuổi) ra Bệnh viện C Đà Nẵng điều trị, bệnh nhân này đã tử vong vì bệnh viêm da lạ.


    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân tháng 04/2012

    Sáng nay, gia đình đã đưa thi thể ông Nhọc về thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ để an táng. Như vậy, chỉ trong một ngày (07/05/2012), có 2 người ở thôn này qua đời vì bệnh viêm da lạ. Ngoài ông Nhọc còn có bà Phạm Thị Ngớt (53 tuổi).

    Thống kê của Sở Y tế Quảng Ngãi, tính đến 08/05/2012, trên địa bàn huyện Ba Tơ có 200 người mắc bệnh viêm da lạ, riêng xã Ba Điền có 190 trường hợp. 21 người đã chết vì căn bệnh này, tỷ lệ 10% .


    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân Phạm Văn Nhọc cách đây một tuần

    Lần thứ 3 Bộ Y Tế cố gắng đi tìm nguyên nhân

    Ngày 08/05/2012 Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Y tế dự phòng đưa đoàn công tác 70 chuyên gia đầu ngành y tế Việt Nam trên các lĩnh vực da liễu, dịch tễ, lâm sàng, côn trùng và môi trường, tiếp tục về Quảng Ngãi để khảo sát, truy tìm nguyên nhân gây ra bệnh viêm da lạ.

    Đoàn tiếp tục thu thập thông tin, lấy mẫu truy tìm nguyên nhân gây bệnh nguy hiểm uy hiếp tính mạng người dân nơi đây. Bộ Y tế cũng đưa ra nhận định ban đầu nhiều khả năng các trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại Quảng Ngãi nghi bị nhiễm độc, có thể do tiếp xúc trực tiếp hoặc qua thực phẩm.

    Nghi vấn được các chuyên gia đề cập đến nhiều nhất chính là gạo, bởi qua các xét nghiệm lâm sàng thì đến hơn 68% người bệnh có sử dụng gạo ủ, mốc. Các xét nghiệm huyết học còn cho thấy tình trạng dinh dưỡng của người bệnh kém. Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tăng cường cấp gạo trắng cho các hộ gia đình, đồng thời thu đổi gạo ủ, gạo mốc, vận động người dân đi bệnh viện điều trị ngay khi có các biểu hiện của bệnh để hạn chế bội nhiễm, biến chứng và tử vong.

    Hiện nguyên nhân chính gây bệnh viêm da lạ vẫn chưa được xác định.

    (vnexpress)

    --------------------------------------------------------------------------------

    Như vậy sau 3 năm bệnh lạ xuất hiện tại Quảng Ngãi, đã có 2 chuyến khảo sát của Bộ Y Tế, lần 1 tháng 10/2011, lần 2 tháng 04/2012 và lần này là thứ 3 Bộ Y Tế đến Quảng Ngãi tìm nguyên nhân bệnh lạ.

  8. #8

    Mặc định

    Trong khi Bộ Y Tế đang loay hoay đi tìm nguyên nhân bệnh lạ tại Quảng Ngãi chưa xong, một thách thức thứ hai nữa đã xuất hiện tại tỉnh Trà Vinh với bệnh lạ tương tự. Một câu hỏi đặt ra: Phải chăng môi trường và điều kiện sống tại Trà Vinh giống nhau hoàn toàn 100% với môi trường tại Quảng Ngãi.

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Nhiều người ở Trà Vinh mắc bệnh “lạ”

    Nhiều người dân sống ở xã Phú Cần (huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) đang rất lo lắng vì có nhiều người mắc bệnh “lạ”. Hiện đã ghi nhận ít nhất 15 người mắc bệnh.



    Ông N.T.T. (49 tuổi) bị bệnh đã hơn hai tháng. Phần lớn diện tích da mặt, lưng... đều bị chuyển sang đỏ, phồng rộp, sau đó chuyển sang màu đen giống như bị nám da. Ông T. cho biết vào buổi tối những chỗ da bị bệnh nóng ran rồi sốt cao rất đau đớn. Ông T. nói: “Mặt tôi đã bị lột da hơn mười lần rồi. Từ lúc mắc bệnh tôi bị mất việc làm luôn”. Gia đình ông T. có năm người, hiện vợ và hai con gái cũng có nhiều triệu chứng bệnh giống như ông.

    Hiện ở khu nhà công vụ Trường THCS Phú Cần còn hai gia đình cũng bị bệnh tương tự. Theo bác sĩ Trương Văn Út - Bệnh viện Da liễu Tiền Giang, đây không phải bệnh “lạ” mà là bệnh viêm da tiếp xúc (với côn trùng hay thực vật gì đó). Bệnh này điều trị không phức tạp. Sở dĩ những người này bị tái đi tái lại là do môi trường có nhiều côn trùng hay thực vật gây bệnh, khi dọn dẹp sạch sẽ bệnh sẽ hết.

    (dantri)

  9. #9

    Mặc định

    gieo rắc nhiều bệnh lạ cho nhân gian

  10. #10
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Xưa, khi ngành khoa học y học còn chưa phát triển, hiểu biết về thuốc thang, bệnh tật còn mù mờ [Đến Hải Thượng Lãn Ông còn kê Hồng Đơn ( thành phần có chứa rất nhiều chì ) cho vào một số thang thuốc bắc chữa bệnh]. Thời đó người ta chia ra tứ chứng nan y mà các ông Thầy thuốc giỏi cũng phải bó tay.com. Đến thời nay chắc sẽ có Tứ Thập chứng nan y đây!
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  11. #11
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Phu tho Viet nam
    Bài gởi
    50

    Mặc định

    "Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi xuất hiện lâu rồi ...Bộ y tế còn "Như gà vướng tóc"... VHO sẵn sàng trợ giúp nghiên cứu ,tìm hiểu ,kết luận .. Nhưng Bộ y tế chưa ..."Nhờ vả"!!!
    Hàng trăm người mắc bệnh ,hàng chục người tử vong ...Sao Bộ y tế lại như vậy ?
    Nên cách chức "Bộ trưởng y tế" đương nhiệm và bổ nhiệm người khác có Tâm-Đức ...Biết THƯƠNG DÂN

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi langdg08 Xem Bài Gởi
    "Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi xuất hiện lâu rồi ...Bộ y tế còn "Như gà vướng tóc"... WHO sẵn sàng trợ giúp nghiên cứu ,tìm hiểu ,kết luận .. Nhưng Bộ y tế chưa ..."Nhờ vả"!!!
    Hàng trăm người mắc bệnh ,hàng chục người tử vong ...Sao Bộ y tế lại như vậy?
    Nên cách chức "Bộ trưởng y tế" đương nhiệm và bổ nhiệm người khác có Tâm-Đức ...Biết THƯƠNG DÂN
    Điều mà tất cả chúng ta nên làm là nên thay đổi nhận thức về BỆNH. Hiện nay Bệnh Học đã tiến triển sang tầm mức mới, vượt tầm nhận thức của khoa học.

    Bệnh Học trong Kỷ Nguyên Tâm Linh từ sau năm 2000 trở đi phải xét đến các yếu tố như Môi Trường Âm, Virus Vô Hình và những nguyên lý không thể giải thích bằng khoa học. Trong khi đó Bộ Y tế hay thậm chí WHO cho dù cố gắng hết sức nhưng vẫn loay hoay với nhận thức cũ kỹ, lạc hậu, không thay đổi nhận thức về Bệnh Học, thì tỷ lệ tử vong do Bệnh Lạ chưa thể giảm xuống được.

  13. #13

    Mặc định

    nếu như có 1 số ng trong diễn đàn biết sao k giúp những người bệnh nghèo đó? thay vì mình cứ ngồi đây trách móc bộ này bộ nọ còn người bệnh thì vẫn cứ bệnh ??
    còn chuyện tâm linh, bạn thữ nghĩ xem đường đường là 1 bị của nhà nước sao có thể nói về môi trường âm, vỉut vô hình được, vậy sao mà bài trừ những hủ tục mê tín dị đoan được...có chăng chỉ kết hợp với trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người âm thầm mà tìm cách chữa thui.
    đôi lời của bản thân có gì ko phải mong bỏ quá cho !

  14. #14

    Mặc định

    Bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi: “Đừng đem dân ra thí nghiệm”

    Ông Lê Hàn Phong, chủ tịch UBND huyện Ba Tơ - nơi xảy ra bệnh “lạ” ba năm nay chưa tìm ra nguyên nhân, nói đã đến lúc ngành y tế đừng đem dân ra thí nghiệm, bớt bệnh “sĩ” và mời tổ chức y tế thế giới vào cuộc.



    Chiều 11/05/2012, ông Lê Hàn Phong, chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho rằng đã đến lúc ngành y tế đừng đem người dân ra làm thí nghiệm, hãy giảm bớt bệnh “sĩ” và để các tổ chức y tế thế giới vào cuộc.

    * PV: Ngành y tế cho rằng tập tục ăn gạo mốc của người dân bản địa có thể là nguy cơ dẫn đến việc người dân bị bệnh, ông nghĩ sao về điều này?

    - Ông Lê Hàn Phong: Chưa “tâm phục khẩu phục”. Bộ Y tế kết luận là quyền của cơ quan chức năng nhưng về thực tế người dân địa phương thì điều đó quá phi lý. Từ nhiều đời nay, người dân ở đây và cả vùng Tây nguyên đã sử dụng gạo như vậy để ăn.

    Tôi xin nói lại: đây không phải là gạo mốc, đây chỉ là loại gạo mà khi gặt lúa về bà con mang đi ủ ngay, khi cần ăn thì mới phơi rồi đi xay gạo. Nên gạo có mùi như gạo ủ và hạt cơm rất chắc. Cán bộ và người dân ở đây đều ăn gạo như vậy nhiều đời nay có sao đâu.

    * Tại sao đến lúc này mới cấp gạo cho người dân?

    - Thật ra chưa có người dân nào bảo họ ăn gạo mà bị bệnh. Nên việc bây giờ mới cấp gạo cho dân là để giúp tìm căn nguyên của bệnh. Nếu bây giờ dân ăn gạo khác mà bệnh vẫn không thay đổi thì ngành y tế phải loại trừ nguyên nhân bệnh là do ăn gạo.

    Chúng tôi cho rằng nên áp dụng phương án tổng thể chứ không đổ thừa cho gạo. Mạng sống con người không thể đánh đổi bằng việc kéo dài thời gian.


    Bệnh nhân Phạm Văn Trách dù sức khỏe rất yếu vẫn cố gắng lấy nước suối về sinh hoạt

    * Người chết, người nhiễm bệnh liên tục tăng trong thời gian gần đây. Chính quyền có phương án gì giữa lúc người dân đã hết trông chờ vào ngành y tế?

    - Chúng tôi từng kiến nghị với chính quyền tỉnh và đề nghị trung ương hỗ trợ di chuyển nguyên một vùng dân cư bị bệnh này sang nơi ở mới để tìm nguyên nhân, nhưng tất cả vẫn chưa có phản hồi. Từ chuyện di cư này, thử tìm nguyên nhân của căn bệnh là từ ngoài da vào trong hay từ trong ra ngoài mà phân tích. Chúng tôi bây giờ chỉ trông chờ vào ngành y nhưng thời gian phát hiện đến nay đã quá lâu mà người dân vẫn bế tắc về thông tin.

    Họ đi điều trị tất cả bệnh viện lớn từ khắp nơi trong cả nước về nhưng rồi bệnh tái phát, không giảm. Nên chăng ngành y nên để các tổ chức y tế thế giới vào cuộc để giúp đồng bào mình. Bây giờ mà chờ tìm mãi thì dân chết vì đây không phải là nơi thí nghiệm. Thật ra để an dân lúc này không còn cách nào khác là tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Đối với ngành y, lòng tin đã mai một dần. Nơi mà dân tin tưởng nhất là Bệnh viện Quy Hòa (Quy Nhơn) nhưng người dân cũng đã chết nhiều.

    * Nếu người dân không còn lòng tin thì chính quyền mong gì ở Bộ Y tế lúc này?

    - Chỉ mong Bộ Y tế sớm để các tổ chức y tế thế giới vào cuộc tìm ra nguyên nhân. Dù ngành y tế trong nước đang hết sức tự tin trước sau gì họ cũng tìm ra nguyên nhân nhưng thời gian quá lâu, đã hơn một năm rồi. Thật ra căn bệnh này đã có từ ba năm nay nhưng nguyên nhân thì chưa tìm thấy. Rõ ràng chúng ta để quá lâu. Chúng tôi kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế để các tổ chức y tế thế giới vào cuộc sớm ngày nào thì sinh mạng người dân được cứu sớm ngày đó.

    Tiếp tục truy tìm mầm bệnh “lạ”


    Lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà một người dân ở làng Rêu

    Sáng 11/05/2012, hơn 70 chuyên gia đầu ngành y tế gồm Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn, Viện Pasteur TP.HCM, Cục Y tế dự phòng, Viện Dịch tễ trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Da liễu trung ương, Bệnh viện Phong - da liễu trung ương Quy Hòa, Viện Vệ sinh - y tế công cộng TP.HCM đã tiếp tục truy lùng mầm bệnh tại bốn thôn của xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi).

    Các chuyên gia tiếp tục về các làng bệnh để đặt bẫy côn trùng tại làng Hy Long để truy tìm các sinh vật ngoại ký sinh như bọ chét, chấy, rận sống trên thân chó, mèo, gà, vịt, heo, trâu, bò... và lấy mẫu phân tích. Một nhóm khác bẫy chuột và mổ lấy mẫu phân tích hàng loạt loài chuột tại khu vực này. Tất cả côn trùng khác như gián, nhện, ruồi, muỗi... đều được giăng bẫy bắt và lấy mẫu phân tích ngay tại chỗ. Một số giường, tủ, mùng, mền, chiếu cũng được các chuyên gia ở đây lùng sục để tìm các loài ký sinh trùng có thể mang mầm bệnh về phân tích. Cũng trong hôm qua tại trạm y tế xã Ba Điền, hàng loạt người dân kéo đến để khám bệnh và xác định có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh mới. Chiều cùng ngày, chính quyền huyện Ba Tơ đã quyết định mua 60 tấn gạo mới cấp cho toàn bộ người dân trong vùng dịch. Ông Lê Hàn Phong quyết định từ ngày 13-5, toàn dân trong vùng dịch sẽ sử dụng gạo mới, loại bỏ toàn bộ gạo cũ trong kho.

    Theo thống kê từ ngành y tế Quảng Ngãi, đến ngày 11-5 đã có 230 người mắc bệnh “lạ”, trong đó có 21 người tử vong. Đặc biệt trong số ca mắc bệnh có đến gần 50% bệnh nhân tái phát (trong số 21 trường hợp tử vong thì có 10 trường hợp tái bệnh dẫn đến diễn biến nặng gây suy đa phủ tạng).

    Về việc tái phát bệnh đối với bệnh nhân mắc bệnh “lạ”, ông Lê Huy - chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi - cho rằng khi điều trị tại bệnh viện thì các bệnh nhân bị bệnh “lạ” sức khỏe diễn tiến tốt, những tổn thương ngoài da liền lại nhưng khi ra viện, về lại cộng đồng nơi xảy ra bệnh “lạ” thì bệnh tái phát với mức độ nặng hơn. “Dựa trên cơ sở này, có khả năng các bệnh nhân này bị nhiễm độc vì khi về cộng đồng các bệnh nhân tiếp xúc lại với những yếu tố gây bệnh thì bệnh tái phát. Thông thường các trường hợp tái phát thì nặng bởi nó đã có tổn thương lúc trước rồi” - ông Huy phân tích.

    Bà Đặng Thị Phượng (giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ): “Tôi cũng sợ”

    * Bệnh “lạ” xuất hiện từ năm 2010 và kéo dài dai dẳng đến nay với nhiều người dân tử vong, nhiều người khác mắc bệnh nhưng phản ứng của ngành y tế như vậy có chậm chạp không?

    - Không đâu, ngay khi có bệnh chúng tôi đã có mặt tại Ba Điền để làm việc. Tuy nhiên, căn bệnh này thật sự rất khó hiểu, trong gia đình có người bị người không. Liên tục ba tháng liền trong năm 2011 không hề xuất hiện bệnh. Đến ngày 19-4-2012 ghi nhận có ca mới thì chúng tôi lại có mặt để tìm hiểu sự việc. Vậy nhưng nguyên nhân bệnh không rõ ràng, từ nghi ngờ do côn trùng đến ăn uống, thậm chí cả yếu tố tâm linh.

    * Vậy sau khi có hàng trăm người bị bệnh, rồi hàng chục người tử vong thì ngành y tế không lập bệnh viện dã chiến để kịp thời xử lý?

    - Chúng tôi cũng có phương án lập bệnh viện dã chiến nhưng ngặt nỗi không biết nguyên nhân của bệnh, chưa xác định là dịch bệnh lây lan, cơ sở vật chất tại vùng bệnh không có nên không thể cách ly người bệnh bằng việc lập bệnh viện dã chiến. Phải có ý kiến của Bộ Y tế về việc khoanh vùng hoặc cách ly người bệnh trong trường hợp này.

    * Xin hỏi thẳng bà có sợ bệnh “lạ” này không?

    - Cũng sợ. Tuy nhiên tôi và cán bộ xuống điều trị cả năm trời cho dân nhưng không bị lây nên cũng yên tâm.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/4...%E2%80%9D.html

  15. #15

    Mặc định

    Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị bệnh nhi viêm da lạ

    Bé Phạm Văn Thách (9 tuổi) bị viêm da chưa rõ nguyên nhân, diễn biến nặng nên được Bệnh viện phong da liễu trung ương Quy Hòa từ Bình Định chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

    Bé trai Phạm Văn Thách ngụ ở Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi - nơi bùng phát bệnh viêm da hơn một năm qua chưa rõ nguyên nhân. Bé đã điều trị tại Bệnh viện phong da liễu trung ương Quy Hòa hơn 2 tháng qua. Bệnh diễn biến nặng nên cháu được bệnh viện phong chuyển cấp cứu vào Nhi Đồng 1 ngày 20/05/2012.

    Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trước đó bệnh viện đã cử bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa hồi sức cấp cứu ra Bình Định để cùng tham gia hội chẩn các ca bệnh viêm da lạ đang điều trị tại đây. Theo yêu cầu của Cục khám chữa bệnh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đồng ý tiếp nhận cháu Thách.

    Chiều 21/05, có thông tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết người nhà cháu Thách thông báo là Bệnh viện Nhi Đồng 1 yêu cầu gia đình đóng tạm ứng bảo hiểm 2,8 triệu đồng và 7 triệu đồng tiền xét nghiệm máu cho bé. Lý do là thẻ bảo hiểm của bé không có dán ảnh và không mang theo giấy khai sinh. Gia đình viết đơn xin miễn giảm nộp tiền để lãnh đạo bệnh viện xem xét.

    Trong khi đó cuối tháng 4 sau khi thị sát tình hình vùng dịch bệnh viêm da lạ ở xã Ba Điền, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương tiếp nhận điều trị miễn phí cho bệnh nhân. Cụ thể là bệnh viện hỗ trợ 5% viện phí, 95% kinh phí còn lại đã có thẻ bảo hiểm người nghèo chi trả.

    Trao đổi với VnExpress.net, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 Tăng Chí Thượng cho biết chính ông là người ký công văn gửi Bệnh viện phong da liễu trung ương Quy Hòa, đề nghị chuyển bé Thách vào Nhi Đồng 1 (TpHCM) điều trị nên không có việc thu tiền khám chữa bệnh cho cháu.

    Cả nhà ông Thoát có 4 người mắc bệnh viêm da lạ, riêng Thách nặng nhất. Theo thống kê của ngành y tế Quảng Ngãi, tính đến chiều nay, huyện Ba Tơ có 209 người bị bệnh viêm da chưa rõ nguyên nhân, trong đó 21 trường hợp tử vong.
    (vnexpress)

    Bệnh nhân Phạm Văn Thách 9 tuổi đã tử vong!

    Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa (Bình Định) không đỡ, bệnh nhân Phạm Văn Thách (ngụ thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ) đã được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 20/05 theo đề nghị của bệnh viện này. Tuy nhiên, bệnh nhân Phạm Văn Thách đã tử vong vào ngày 27/05/2012.

    Cho đến nay, số người tử vong do bệnh viêm “da lạ” đã lên đến 22 người. Hiện nay, có 47 người đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, trong đó có 3 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

    Qua nhiều đoàn công tác của ngành y tế Việt Nam về vùng dịch bệnh viêm “da lạ” ở xã Ba Điền điều tra, khảo sát và lấy mẫu xét nghiệm để truy tìm nguyên nhân. Đến nay, nguyên nhân bệnh viêm “da lạ” vẫn bế tắc. Người dân huyện Ba Tơ ngày càng hoang mang, lo lắng.

    (dantri)

  16. #16

    Mặc định

    Chạy đua với tử thần

    Người chết vẫn chết, số người mắc bệnh vẫn chưa dừng lại và nguồn cơn căn bệnh vẫn mịt mờ. Nỗi sợ bao trùm từng ngóc ngách trong những khu làng nhỏ. Thầy cúng rời làng trong e sợ. Người bệnh nơi đây đang tự cứu mình, ngày qua ngày họ như đang chạy đua cùng thần chết...

    Thầy cúng cũng sợ bệnh "lạ"


    Thầy cúng Phạm Văn Tênh đã rút khỏi làng Rêu vì sợ bệnh lạ

    Trên khắp những con đường lổn nhổn đá dẫn vào làng Rêu, làng Tương hay Gò Nghênh của xã Ba Điền đều thấy những giàn thờ cúng được dựng bằng tre, phía trên là những bộ xương heo, gà đã trắng ởn, bạc phếch. Không chỉ cúng trên đường, phía trước những ngôi nhà sàn của người Ba Điền đều có bàn thờ để cúng thần linh mong xua đuổi đi căn bệnh quái lạ khỏi cộng đồng. Biết bao nhiêu lễ cúng đã được người H’Rê nơi đây kính cẩn thực hiện và họ vẫn chờ đợi phép nhiệm mầu sẽ mang sức khỏe, bình yên đến với bản làng.

    Già làng Phạm Văn Mứ (làng Rêu) kể rằng mỗi khi có người chết bất đắc kỳ tử là chủ nhà phải cúng và cả làng cũng phải cúng thần linh để họ nhận hồn về âm phủ, không ở trên quấy phá dân làng. Đã hơn 70 năm sống ở ngôi làng này, già Mứ tâm sự chưa bao giờ thấy người dân nơi đây lập bàn thờ cúng nhiều đến vậy. Ban đầu, họ còn qua Ba Vinh, Ba Thành... mời các thầy cúng cao tay về làm lễ giúp làng. Nhưng từ khi có hàng loạt người chết vì bệnh "lạ" thì mời thầy cúng không chịu về nữa vì sợ... bệnh "lạ".

    Những tháng trước, thầy cúng Phạm Văn Tênh (xã Ba Vinh) vẫn đến Ba Điền để làm lễ cúng cho dân trong làng. Ông chăm chút lập chiếc bàn thờ bằng những miếng tre rừng được cắt mỏng lịm. Ông lấy ba cây mây già cứng cựa được dựng đứng làm giá đỡ. Phía trên bàn thờ là một con gà trống luộc mào đỏ tươi và buộc sợi chỉ nhỏ kéo ngang qua cổ. Một ít muối sống và vôi gói lá cây dong đặt giữa mâm cúng.

    Thầy đốt một đoạn gỗ giường của người xấu số và khấn lầm rầm bằng tiếng H’Rê. Đây là lễ cúng mà ông đã cúng cho những người chết vì bệnh "lạ" ở Ba Điền với mong ước đồng bào hết bệnh tật. Nhưng rồi những ngày qua, thầy Tênh cũng không dám bén mảng đến Ba Điền nữa mà chỉ đi làm lễ ở các xã gần đó mà thôi.

    "Mình cúng mà không hết bệnh "lạ" thì cũng sợ bị lây chứ. Có nhiều người chết quá nên mình không qua Ba Điền làm lễ nữa" - thầy Tênh thành thật nói. Không mời được thầy cúng, vậy là người dân Ba Điền phải tự sắm lễ để xin thần linh phù hộ. Nhưng điều mong ước đó vẫn chưa thành sự thật.

    Cái chết và sự sợ hãi tiếp tục bủa vây làng. Lại có những đứa trẻ bị bệnh "lạ" mà chết khiến người H’Rê càng hoang mang hơn. Những già làng ở đây tâm sự rằng người H’Rê rất sợ ma, chẳng ai vào nghĩa địa của người đã khuất. Họ chỉ vào rừng ma khi có người thân bị chết, khi chiếc quan tài đặt xong xuống huyệt, chẳng còn ai dám quay lại khu rừng đó bao giờ.

    Chúng tôi cố tìm để thuê một người dẫn vào nghĩa địa nhưng khi nhắc đến rừng ma thì họ đều co rúm người lại vì sợ. "Có thêm nhiều người chết, rừng ma càng ghê hơn, không đi được đâu. Ngay cả đám ma hàng xóm mình còn đóng cửa ở nhà chứ không dám qua" - anh Phạm Văn Dé xua tay từ chối.

    Niềm tin cuối cùng


    Làng Rêu tiêu điều sau những tháng ngày bệnh tật

    Bệnh "lạ" ở Ba Điền đã xuất hiện từ năm 2009, nhưng lúc đó ngành y tế chưa có nghi ngờ gì. Đến khi căn bệnh này bùng phát và cướp đi 21 mạng sống con người thì bà Đặng Thị Phượng - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) - cũng phải thốt lên rằng: "Tôi cũng sợ bệnh lạ!".

    Trong lúc tuyệt vọng nhất thì những đoàn xe của Bộ Y tế về đến Ba Điền đã mang theo niềm tin duy nhất đến với người H’Rê nơi đây. "Thấy họ lùng sục khắp nơi và lấy máu, lấy tóc, móng tay... của tụi tôi để tìm cái bệnh "lạ" nên mình cũng yên tâm. Nhưng rồi chờ hoài, chờ mãi mà bệnh chẳng thấy hết" - chị Phạm Thị Sơ (Gò Nghênh) nói giọng buồn hiu hắt.

    Nhiều ngày trôi qua nhưng những thông tin về nguyên nhân bệnh "lạ" vẫn mù mờ, để rồi trước ngày rời khỏi Ba Điền, ông Phan Trọng Lân - cục phó Cục Y tế dự phòng, chốt lại một câu: "Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh". Lãnh đạo của Bộ Y tế cũng đã kịp tặng thuốc bổ cho người dân vùng bệnh "lạ" Ba Điền trước khi về Hà Nội.

    Đoàn công tác của Bộ Y tế rút đi, nhưng nỗi lo về bệnh tật, chết chóc vẫn ở lại với dân Ba Điền. Cứ vài ngày có thêm người mắc mới, lại có thêm người bị bệnh nặng... và dân vẫn cứ âu lo.

    Ông Lê Hàn Phong - chủ tịch UBND huyện Ba Tơ - thẳng thắn nhìn nhận: "Người H’Rê rất tin vào tâm linh nhưng đã không giúp họ vượt qua bệnh "lạ". Vì thế đây là cơ hội rất lớn cho ngành y tế bởi mọi niềm tin họ đều trông vào đây. Nếu ngành y tế chậm trễ hoặc không tìm ra nguyên nhân bệnh thì không chỉ có lỗi với dân mà còn làm khổ địa phương".

    Theo ông Phong, cái khổ của địa phương là đã rất tốn công sức để khuyên dân Ba Điền không nên tin vào mê tín dị đoan mà phải là khoa học. Nhưng khoa học không trả lời được căn bệnh này là gì thì sẽ mất tất cả. Sau này huyện Ba Tơ muốn làm việc, phổ biến chủ trương chính sách với dân sẽ khó hơn lên trời. Và dân ở đây sẽ co cụm lại, không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Lãnh đạo huyện Ba Tơ còn lo lắng hơn bởi không chỉ có Ba Điền mà còn nhiều xã khác đang nhìn vào vùng bệnh "lạ". Làm sao để dân yên lòng thì còn tùy vào ngành y tế.

    "Nói các anh đừng cười. Dân họ xin trâu cúng làng tôi cho ngay. Miễn sao dân tin hết bệnh là mình vui rồi. Chúng tôi cho tiền thông qua các đoàn thể để bà con cúng làng, cúng xóm. Tôi cũng cầu mong sao cho dân của mình mau vượt qua khổ ải này" - ông Phong tâm sự.

    Ngày đoàn công tác của Bộ Y tế đưa hàng chục xe xuống với gần 70 người khiến người dân nơi đây vui khôn tả. Nhưng niềm vui đó đã chưa trọn vẹn khi đoàn ra đi mà chưa có câu trả lời cho dân vùng bệnh "lạ". Cho đến ngày Bộ Y tế tổ chức họp báo, cả vùng Ba Điền đều ngóng đợi, dõi mắt lên màn hình tivi nhưng rồi họ vẫn buồn thiu...

    (tuoitre)

  17. #17

    Mặc định

    Sau khi hai bệnh viện lớn nhất cả nước là Bệnh Viện Đà Nẵng và Bệnh Viện Nhi Đồng TpHCM tham gia chữa bệnh lạ cũng không thành công, tình hình có vẻ không mấy sáng sủa cho ngành Y Tế.

    Cũng giống như chuyện cháy nổ xe diễn ra liên tục:
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=99496

    Cho đến chuyện tai biến thai phụ và thai nhi tiên tiếp:
    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...d.php?t=132704

    Những đề tài này được xem như những Đề Thi 2012 dành cho ngành Y Tế nói riêng, và Khoa Học Việt Nam nói chung. Chúng ta không hy vọng đủ thời gian, đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời thuyết phục và có hướng giải quyết đúng đắn của Khoa Học. Có lẽ chỉ trông chờ: Điều Gì Tự Đến Thì Sẽ Tự Đi !?!

    Đến đây chúng tôi cũng xin đóng topic này, sẽ hẹn gặp nhau tại một topic khác chúng ta thử đi tìm câu trả lời theo quan điểm của TGVH.

  18. #18

    Mặc định

    Những chuyện xảy ra mà khoa học bó tay ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn, không chỉ đối với khoa học VN mà với cả khoa học của TG cũng vậy. Ông già Ozon: "Người của Bộ Y tế nên học lại vật lý lớp 7"
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-gia...lop-7/72556.gd

    Những vị nào "sống vô thần" chỉ tôn sùng KH thì bế tắc. Việc nhỏ như em bé gây cháy ở Q Tân Bình cũng làm cho các nhà KH, các nhà NC cãi nhau hoài mà vẫn chưa có giải pháp.
    Chuyện ôn dịch ở Quảng Ngãi có lẽ mới chỉ là tiểu ôn dịch. Còn lúc nó xảy ra Đại ôn dịch thì sao?
    Đọc Thôi Bi Đồ của Lưu Bá Ôn cũng hiểu được phần nào. Từ đó có thể xác định cho mình con đường tương lai.
    Chớ nên dành thời gian nhiều cho việc đi tìm tiền. Đến lúc tiền vàng vất đầy đường chẳng ai muốn nhặt nữa. Điều ấy liệu có xảy ra?
    Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo! Con đường Phản bổn quy chân.

  19. #19

    Mặc định

    ĐI TÌM SỰ AN TOÀN CHO THAI PHỤ VÀ THAI NHI
    Bài 1 – NHỮNG GIẢI PHÁP KHOA HỌC


    LỜI NGỎ

    Kể từ tháng 04/2012 đến tháng 06/2012, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi cả nước ghi nhận liên tiếp các ca tai biến sản khoa thật thương tâm như phản ánh trong topic này, và trên khắp các báo mạng đã đưa tin. Tai biến sản khoa thực sự như một cơn bão quét qua cả nước khắp các tỉnh thành, từ Bắc Ninh đến tận Cà Mau, trong thời gian ngắn, chỉ trong 3 tháng đã có gần 30 ca tử vong. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong ngành sản khoa cả nước và trên thế giới. Vậy chuyện gì đã và đang xảy ra ?!?

    Hơn ai hết, ngành y tế đã đi tìm nguyên nhân, các bác sĩ đã tự kiểm điểm, bệnh viện đã tự đánh giá lại chuyên môn nghiệp vụ, Bộ y tế đã cố gắng giảm thiểu số ca tai biến, Chính phủ cũng đã chỉ đạo phải có ngay giải pháp không để tiếp tục xảy ra.

    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ph...126/140903.vgp

    Tình hình bây giờ không phải lúc mọi người đổ lỗi trách nhiệm lẫn nhau, không nên trốn tránh trách nhiệm của mình, và càng không phải lúc oán giận và trả thù. Tất cả chúng ta không nên chờ đợi mà toàn xã hội cùng hợp tác với ngành y tế đi tìm Giải Pháp An Toàn cho tất cả những bà mẹ và thai nhi đang, sắp và sẽ chào đời, cho dù đó là giải pháp Khoa Học hay giải pháp Tâm Linh.

    Ý KIẾN CỦA MỘT BÁC SĨ TÂM HUYẾT

    Tiến sĩ, bác sỹ Trần Thị Hoa, Giám đốc điều hành dự án Khu liên hợp bệnh viện CHI tại huyện Đông Anh, Hà Nội, bày tỏ quan điểm về thực trạng các tai biến sản khoa dồn dập xảy ra trong thời gian qua.

    Có thể ngăn chặn tối đa tai biến

    Bác sĩ Trần Thị Hoa phân tích: Qua nhiều nghiên cứu, các chuyên gia của WHO và UNICEF kết luận, không có gì là huyền bí để không biết được lí do tại sao phụ nữ chết trong lúc sinh.

    Họ khẳng định rằng, có thể ngăn chặn tối đa các tai biến này cũng như có thể hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong mẹ và em bé với điều kiện phụ nữ trong suốt thời kỳ mang thai được tiếp cận được dịch vụ Chăm sóc Sản khoa đúng cách.

    Trong công trình nghiên cứu của họ cũng đã chỉ ra xấp xỉ 80% tử vong mẹ có thể cứu sống nếu phụ nữ có tai biến sản khoa mà được BS phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

    Những động thái tích cực này đã thực sự diễn ra trong thời kỳ mà chương trình chăm sóc sản khoa/Làm mẹ an toàn ở vào thời điểm “sôi nổi”. Kết quả mà nó mang lại thật ngoạn mục, giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh một cách rõ rệt.

    Ở Việt Nam, các Tổ chức trên cũng đã hỗ trợ để Bộ Y tế triển khai, Chương trình rộ lên vào những năm của thập niên 90. Các công trình nghiên cứu cho thấy tỉ số tử vong mẹ từ 260/100.000 (NCPFP&GTZ, 1990) đã giảm xuống 160/100.000 (UNFPA, 1996) và còn 69/100.000 lần sinh sống (UNICEF, 2006-2010).

    Theo ước tính của WHO trong khoảng thời gian 1990 - 2010 thì tỉ số tử vong mẹ trung bình ở Đông Nam Á là 190/100.000 trong khi Việt Nam ta chỉ có 69/100.000.

    Tuy nhiên, thực trạng bà mẹ và trẻ sơ sinh tử vong trong vòng một tháng qua gợi ra rằng, phải chăng Chương trình chăm sóc Sản khoa đã bị mai một nhiều.

    Đừng đợi báo cáo!

    Bà Hoa cho rằng, không nên kéo dài thời gian để tìm ra nguyên nhân và mổ xẻ lỗi do ai. Thay vào đó, cần tập trung cao độ và khẩn cấp khắc phục tình hình trầm trọng này mang tính vĩ mô và bền vững gồm 4 giải pháp làm đồng bộ đó là:
    - Không sinh con quá sớm hoặc quá muộn (dưới 20 hoặc trên 40 tuổi);
    - Đảm bảo cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh trước khi có ý định sinh con;
    - Đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng; Tránh làm việc nặng và không lo lắng căng thẳng;
    - Đăng kí chăm sóc thai sản tại các cơ sở y tế ngay từ khi nghĩ là có thai và thực hiện Chăm sóc Sản khoa định kỳ theo lời dặn của cán bộ y tế.
    (Lời khuyên của WHO và UNICEF)

    Củng cố hệ thống chăm sóc sản khoa đã có. Theo bà Hoa, chúng ta nên thiết lập lại chương trình Chăm sóc Sản khoa/Làm mẹ An toàn phủ khắp trong cả nước.

    Từ thập niên 90, UNFPA/UNICEF đã giúp nước ta xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo nguồn cán bộ y tế, có cả tài trợ thiết bị y tế cho lĩnh vực này rất quý. Mặc dù chương trình đã cách đây vài chục năm nhưng cho tới thời điểm này thì nội dung của nó do WHO tái bản gần đây về nguyên tắc là không có gì thay đổi.

    Các chuyên gia chỉ khuyên rằng mỗi nước nên điều chỉnh một chút sao cho sát hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội mà thôi.

    Sáng kiến này không đòi hỏi cao siêu về mặt học thuật y khoa và chi phí cao. Nói cách khác, nó là Chương trình Chăm sóc Sản khoa Ban đầu vừa dễ thực hiện và giá thấp.

    Nội dung chương trình đào tạo có thể hình dung gồm: Kiến thức và thực hành về Chăm sóc Bà mẹ và thai nhi trong suốt thời kỳ mang thai trong lúc sinh và chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong tháng đầu sau sinh; Kiến thức và thực hành về Chăm sóc Sản khoa Cấp cứu Tòan diện: xử trí các tai biến sản khoa bào gồm cả sơ cứu và cấp cứu toàn diện; Khả năng nhận biết (chẩn đoán), xác định và đánh giá tình hình sản phụ để chuyển tuyến trên kịp thời.

    Đầu tư cả cán bộ y tế lẫn trang thiết bị hỗ trợ cho việc sơ cứu và xử trí toàn diện các trường hợp sản phụ có tai biến sản khoa cho những cở sở y tế đã có sẵn mà gần dân nhất và thuận tiện về giao thông.

    Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

    Trước cái chết của hàng loạt sản phụ và thai nhi trong hơn 1 tháng qua, GS – TS, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM và cũng là một người có công lao lớn cho nền sản khoa nước nhà đã thể hiện quan điểm của mình.

    Thưa bà, vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai biến sản khoa nghiêm trọng làm chết sản phụ và thai nhi. Theo bà nếu tất cả đều nói là do rủi ro liệu có thuyết phục?

    Tai biến có thể dự đoán thông qua việc thăm khám thai định kỳ là sản giật. Những tai biến không dự đoán được là thuyên tắc ối, sa dây rốn…

    Trong y văn thế giới có nói thuyên tắc ối mà mẹ và em bé còn sống thì không phải thuyên tắc ối. Nếu đúng sản phụ bị thuyên tắc ối, nguy cơ tử vong mẹ và em bé là 100%.

    Còn những tai biến khác như vỡ tử cung, băng huyết sau sinh, sản giật vẫn có thể tránh được nếu can thiệp kịp thời.

    Những trường hợp tai biến sản khoa vừa qua đăng tải trên các phương tiện thông tin tôi thấy sản phụ là những người không có nguy cơ cao (mẹ không nhỏ hơn 18 tuổi, không quá lớn tuổi, không mắc các bệnh về chuyển hoá, nội tiết, tim, phổi, huyết áp…) Như vậy, chúng ta cần kiểm tra lại từng bước xem nếu can thiệp sớm, xử trí kịp thì có cứu được chăng?



    Tai biến sản khoa tuy không thể tránh được 100% nhưng ta cố gắng tránh được càng nhiều càng tốt. Nói tóm lại, trong một ca sinh khó, để mẹ tròn con vuông cần lắm sự hợp tác giữa thầy thuốc với sản phụ và gia đình sản phụ. Thầy thuốc cần phải lắng nghe nguyện vọng của sản phụ và gia đình họ, xử trí tận tình trong giới hạn có thể.

    Để tránh tử vong trong sản khoa, thầy thuốc không chỉ cần sự nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm mà phải có năng lực chuyên môn.

    Sau cái chết của hàng loạt sản phụ, thai nhi, người dân, nhất là thân nhân sản phụ phản ứng rất gay gắt. Họ cho rằng nguyên nhân cái chết mà bệnh viện và hội đồng y khoa đưa ra chưa thoả đáng, các bác sĩ bênh vực và bưng bít cho nhau. Bà nghĩ sao về chuyện này?

    Người dân căm phẫn là có lý do. Đối với ngoại khoa, nội khoa, người ta bị bệnh mới nhập viện. Nếu chẳng may họ chết thì người nhà cũng không quá phản ứng và nghĩ chết là do bệnh nặng. Nhưng đối với sản khoa lại khác.

    Có thể buổi chiều người ta vừa ăn cơm với gia đình, chồng con rồi đau đẻ. Khi nhập viện sinh nở, sản phụ vẫn mạnh khoẻ bình thường, vậy mà hai tiếng sau báo là đã chết.

    Như thế tất nhiên gia đình và thân nhân phải sốc, bất ngờ, hụt hẫng. Chưa chắc bác sĩ sai nhưng lúc ấy có nói gì cũng là vô ích, người nhà sản phụ rất khó chấp nhận.

    So với các nước trong khu vực chất lượng y tế sản khoa của nước ta như thế nào, thưa bà?

    Tôi nghĩ chúng ta cũng khá đấy. Tỷ lệ tử vong của nước ta là 70/100.000 ca. Ta chỉ thua Thái Lan, Trung Quốc và Singapore. Ta tốt hơn Lào, Philippin, Malaysia, Campuchia, Indonesia.

    Xin bà cho biết một ca sinh nở mẹ tròn con vuông cần những điều kiện gì?

    Có thể cho rằng tôi nói hơi xa xôi nhưng một ca sinh nở tốt đẹp không chỉ phụ thuộc vào quá trình chuyển dạ đâu.

    Từ lúc vị thành niên người con gái phải biết chăm sóc mình, không để mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Người phụ nữ phải được ăn uống đủ dinh dưỡng.

    Khi lập gia đình người phụ nữ phải có bước chuẩn bị cho hôn nhân, học lớp tiền hôn nhân, biết về cuộc sống vợ chồng và cuộc sống làm mẹ tương lai.

    Lúc lập gia đình người phụ nữ phải biết mang thai lúc nào là thích hợp, trước khi mang thai phải khám sức khoẻ. Lúc mang thai rồi thai phụ phải đi khám thai định kỳ, làm đầy đủ xét nghiệm, tránh những chất gây độc hại, dị dạng cho thai nhi.

    Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chứng minh việc khám thai định kỳ sẽ làm giảm tỷ lệ tai biến trong quá trình chuyển dạ.

    (vietnamnet)

  20. #20

    Mặc định

    ĐI TÌM SỰ AN TOÀN CHO THAI PHỤ VÀ THAI NHI
    Bài 2 – KHI KHOA HỌC BẤT NGỜ TRƯỚC SỰ THẬT


    KHI BỆNH VIỆN VÀ BỆNH NHÂN CHƯA HIỂU NHAU

    Như ý kiến của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó chủ tịch Hội Sản phụ khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM, với kinh nghiệm hàng chục năm làm việc trong chuyên khoa sản, hơn ai hết bà rất thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của những bà mẹ sinh con cũng như ước vọng của gia đình thai phụ. Bà đã chia sẻ: thai phụ người ta vừa ăn cơm với gia đình và chồng con rồi đau đẻ, khi vào bệnh viện nhập viện sinh nở, sản phụ vẫn mạnh khoẻ bình thường, vậy mà vài tiếng sau đó bệnh viện thông báo là thai phụ và thai nhi đã chết. Như thế tất nhiên gia đình và thân nhân phải sốc, bất ngờ, hụt hẫng. Chưa chắc bác sĩ sai nhưng lúc ấy có nói gì cũng là vô ích, người nhà sản phụ rất khó chấp nhận.

    Đúng vậy, khi ấy cho dù bác sĩ và bệnh viện nói gì, thanh minh gì cũng là vô ích trước những mất mát đau thương quá lớn và thất vọng tràn trề của gia đình. Nhưng dù sao thì nếu nói lời thật thì dù muộn màng ấy vẫn còn cao thượng hơn là sự né tránh sự thật, nói sai sự thật, càng làm căng thẳng thêm tình hình. Trong 30 trường hợp thai phụ tử vong trong 3 tháng qua, cho đến hôm nay vẫn chưa có những nghiên cứu nghiêm túc và thông báo đầy đủ nguyên nhân tử vong cho gia đình. Phải chăng khoa học Việt Nam chưa đủ trình độ nghiên cứu, chưa thể tiếp cận sự thật về lĩnh vực chuyên môn của mình!!!

    NGÀNH Y TẾ ĐÃ BIẾT HAY BẤT NGỜ

    Bác sĩ Trần Thị Hoa và Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đều khẳng định chuyên gia của WHO và UNICEF kết luận, không có gì là huyền bí để không biết được lí do tại sao phụ nữ chết trong lúc sinh. Họ khẳng định rằng, có thể ngăn chặn tối đa các tai biến này cũng như có thể hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong mẹ và em bé với điều kiện phụ nữ trong suốt thời kỳ mang thai được tiếp cận được dịch vụ Chăm sóc Sản khoa đúng cách. Trong tất cả 30 ca tai biến sản khoa thời gian 3 tháng vừa qua, đều xảy ra tại các bệnh viện cấp tỉnh, là nơi có trang thiết bị y tế đầy đủ và đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, và kịch bản rất giống nhau, thai phụ đang khoẻ mạnh, chuyển dạ dữ dội, gia đình xin mổ nhưng bệnh viện không đồng ý, sau đó thai phụ và thai nhi tử vong…

    Lý thuyết xác suất chứng minh rằng những trường hợp xảy ra một cách liên tục, giống nhau như kịch bản, trong một thời gian ngắn thì không phải hiện tượng ngẫu nhiên tình cờ, mà chắc chắn phải có lý do, vấn đề là ngành y tế chưa tiếp cận được lý do đó.

    Ngành y tế đưa ra nguyên nhân do thuyên tắc ối là không có căn cứ, bởi vì tỷ lệ tử vong do thuyên tắc ối là rất hiếm xảy ra, xác suất chỉ là 1/30.000. Không thể trùng hợp với 30 ca tử vong trong 3 tháng qua tại Việt Nam !?!

    Nguyên nhân thứ hai ngành y tế nhân định do bệnh viện thiếu trang thiết bị, thiếu bác sĩ chuyên môn cũng không có căn cứ, bởi vì tất cả 30 trường hợp tử vong xảy ra tại bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố, là nơi có điều kiện y tế tốt nhất. Tại sao hàng ngày vẫn có hàng chục ngàn thai phụ cả nước đến sinh nở tại các trạm y tế xã, thậm chí tại các phòng khám tư nhân, vẫn được mẹ tròn con vuông, không có trường hợp tử vong nào xảy ra tại trạm y tế xã, hoặc tại khu vực miền núi, xa xôi hẻo lánh, là những nơi mà điều kiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản còn kém xa so các bệnh viện tuyến tỉnh thành phố.

    Theo dõi diễn biến toàn cảnh hiện tượng tai biến sản khoa trong 3 tháng vừa qua, và xem cách mà ngành y tế đối phó, mới thấy rằng ngành y tế đang hoàn toàn lúng túng và bất ngờ, không tìm được nguyên nhân. Hiện tượng tương tự như Bệnh Lạ Tại Quảng Ngãi, một lần nữa đặt ngành y tế trước một thách thức lớn, cần thay đổi tư duy nếu không sẽ bất lực trước thực tiễn cuộc sống.

    Nhiệm vụ của khoa học là hiểu biết sự thật cuộc sống để hướng dẫn con người sống đúng sự thật. Nếu như những gì thực tế mắt thấy tai nghe đang diễn ra mà ngành y tế vẫn bị bất ngờ, thì chắc chắn rằng sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa nếu như biết rằng những gì diễn ra dường như đã được cảnh báo trước.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  2. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM
  3. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •