
Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
Chào Bạn DL,
NN thấy đúng như bạn nghĩ đó. Mặc dù đây là hũ cốt của ông, bà, tổ tiên mình. Nhưng họ không nên ở nhà, mà nên để ở trong chùa để được nghe kinh kệ, tu hành. Để ở nhà thì mình chỉ biết thờ cúng, tưởng nhớ thôi, chứ không làm gì tốt cho các cụ cả. Không những không tốt cho các cụ, mà ngay cả người gia đình, như huynh thấy đó, cũng không tốt cho họ. Hãy khuyên nên đem cốt các cụ vào chùa. Còn nếu không thì kiếm miếng đất tốt, sạch sẽ mà mai táng. NN thấy người Tây Phương cũng có nhiều người họ không biết, họ cũng đem hũ cốt của người thân về. Và cũng có nhiều chuyện xãy ra không tốt. Nhưng họ hoàn toàn không biết, hay để ý đến những hũ cốt mà họ mang về nhà.
Thật sự thì thấy hũ cốt chẳng có gì, vì mình cứ nghĩ là người nhà của mình mà. Không lẽ họ lại hại mình, nhưng hũ cốt có âm khí mạnh lắm. Người dương mà sống chung đụng với người âm nhiều quá thì làm ăn không lên đâu. Mà mình có nhiều âm khí quá thì thường hay “chiêu âm.” Cho nên trong nhà lũng củng cũng là chuyện thường.
Nếu người nào mà “nhạy bén” với thế giới vô hình. Hãy thử một lần lên chùa Vĩnh Nghiêm, vào chổ mà người ta để cốt đó. Vào đó, “tham quan” một vòng trong đó, ngắm mấy hũ cốt trong đó, khi mình về nhà thế nào cũng có người âm đi “hộ tống” về nhà mình “tham quan” lại à.
Vài hàng lạm bàn.
Thân
NN
Bookmarks