kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: CON ẾCH

  1. #1

    Mặc định CON ẾCH

    Tôi mơ;thấy mình là một người biết được quá khứ,tương lai của một số người ,nói đâu trúng đó,và biết bay lên ,bay xuống ,điều đó làm cho rất nhiều người hâm mộ,kiến thức rất là hay ,khi nói ra ai cũng hoan hô và khâm phục.Tâm tôi lúc này nghĩ ,mình đạt có thần thông,một chút tự đắc khởi lên trong lòng ,tôi không thấy,và cứ huyên thuyên thuyết pháp ,cho rằng những cái mình biết ,hiểu được ,khó ai mà có .VÀ.......ào tôi thấy mình chỉ là một con ếch trong một khu vườn nhỏ của một ông lão già nua,ông lão chăm những đóa hoa tím hồng,lúc này con ếch (tôi) cũng oang oang la lối nhưng không thể nào nhảy khỏi cái học nhỏ xíu ở trong vườn ,lúc này con ếch nhìn thấy ông lão ,và cứ nghĩ ông lão hay quá ta,ông lão có thể bước qua những học nhỏ,mà mình ráng hết sức mà không thể nhảy qua cái học bé tẹo của mình,ông lão là thần tiên,chắc những đám hoa mà ông lão nâng niu ấy là hoa thần
    -CHỘP ....ếch nhảy lên cành hoa tím ,cố ăn những cánh hoa để trở thành tiên,ếch đâu thấy mình la con ếch,đến khi.........ào ,ếch trở thành một cô hồn lang thang bay là là ,lẫn trong những đám người,và thường chạy thụt mạng trong những đường hầm lầy lội nước.
    Không làm chủ được tâm ,nên thường vọng tâm điên đảo ,và tâm cứ luân hồi .
    Last edited by nhutri; 11-04-2012 at 11:35 AM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #2

    Mặc định

    A DI ĐÀ PHẬT.
    DẠ vì nhutri biết mình nhiều lắm những ngu si ,và lỗi lầm từ quá khứ,nên thành tâm sám hối sữa sai,và cũng thầm cám ơn những nghịch duyên và thuận duyên đưa đến để biết thân và tâm mình tu sữa được đến đâu.
    Nên biết ,nghịch cũng không buồn ,thuận cũng không vui ,vì đâu biết nghịch và thuận luôn đổi chiều cho nhau ,tốt và xấu luôn lẫn nhau ,để cho tâm ta nhận ra chính mình .
    A DI ĐÀ PHẬT ,CÁM ƠN BẠN NHIỀU .Bạn đã cho tôi một nụ cười thật mãn nguyện.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #3

    Mặc định

    NHUTRI không dám nghĩ nói xiên ,hay móc gì ai đâu ,vì thật sự nhutri mơ như vậy,giấc mơ không đẹp như mình mong ước.NHƯNG giấc mơ này cho nhutri thức tỉnh.Và nhẹ nhàng cười với chính mình rằng ,àh mình chỉ là con ếch ,hay chỉ là cô hồn chạy quanh co trong mộng tưởng.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  4. #4

    Mặc định

    vẫn còn biết mình là con ếch đậu trên lá sen trong hồ, rồi kêu ộp aop, vậy đó, có gì đâu.

  5. #5

    Mặc định

    Tại hạ thiệt là khâm phục bác trí,sức tưởng tượng của bác đã bay ra khỏi quỹ đạo trái đất,và bùng nổ thành 1 cuốn truyện khoa học viễn tưởng viễn cảnh ngày tận thế :)) thiệt là khâm phục

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Ai sống ở đời cũng phải có lúc phạm phải sai lầm , vấn đề có nhận ra sai lầm đó và biết sửa cái sai đó không , theo mình đó mới là vấn đề quan trọng . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Theo mình thì thì tùy duyên và nghiệp của mọi người . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  8. #8

    Mặc định

    hi. hay nhỉ. hôm qua hay hôm kia e cũng mơ thấy hoa, cây leo, hoa màu xanh tím hay tím hồng j đó. đẹp lắm. mơ nh nên k thèm nhớ
    có những khi, biết đó mà sửa sao khó quá
    trước nay vẫn biết, mình tệ như thế
    nhưng thêm một lần nữa, được soi lại, được chứng kiến chính mình, thấy cái tâm mình, trần trụi, nhiều khi tỉnh dậy ngạc nhiên. ủa, sao mình k nghĩ k tưởng, sao mình lại thế này thế kia, chẳng nhẽ mình xấu thế, ích kỷ vậy ư
    chẳng thể đập vỡ gương, kiến tánh thành Phật
    chỉ biết hàng ngày cặm cụi lau dọn lớp bụi mờ
    gluck c
    vẫn còn đi còn đi

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    hi. hay nhỉ. hôm qua hay hôm kia e cũng mơ thấy hoa, cây leo, hoa màu xanh tím hay tím hồng j đó. đẹp lắm. mơ nh nên k thèm nhớ
    có những khi, biết đó mà sửa sao khó quá
    trước nay vẫn biết, mình tệ như thế
    nhưng thêm một lần nữa, được soi lại, được chứng kiến chính mình, thấy cái tâm mình, trần trụi, nhiều khi tỉnh dậy ngạc nhiên. ủa, sao mình k nghĩ k tưởng, sao mình lại thế này thế kia, chẳng nhẽ mình xấu thế, ích kỷ vậy ư
    chẳng thể đập vỡ gương, kiến tánh thành Phật
    chỉ biết hàng ngày cặm cụi lau dọn lớp bụi mờ
    gluck c
    chẳng cần đặp vở gương đâu chị ^^ đứt tay thôi cứ ko dc gì đâu, sai rồi ^^ chỉ cần im lặng và nhìn nó mĩm cười, rồi ôm lấy nó ^^ ròi tự khắc nó sẽ cười lạ với mình thôi mà ^^

  10. #10

    Mặc định

    à, vì c nhớ lời Lục tổ và Thần Tú nói ý mà
    Bồ đề vốn không cội
    Gương sáng vốn chẳng đài

    cười với nó cũng đc, khóc cũng xong. chỉ cần nhìn nó như chính bản thân nó. rồi nó sẽ qua. một cách vô thức và không nắm bắt, đong đếm được bằng thời gian hay định lượng được. nhiều khi qua rồi còn ngạc nhiên, ủa từ bao giờ, tại sao, sao lại "dễ" vậy. dĩ nhiên, cái này qua thì cái khác lại tới. tu là sửa mà :D
    vẫn còn đi còn đi

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    à, vì c nhớ lời Lục tổ và Thần Tú nói ý mà
    Bồ đề vốn không cội
    Gương sáng vốn chẳng đài

    cười với nó cũng đc, khóc cũng xong. chỉ cần nhìn nó như chính bản thân nó. rồi nó sẽ qua. một cách vô thức và không nắm bắt, đong đếm được bằng thời gian hay định lượng được. nhiều khi qua rồi còn ngạc nhiên, ủa từ bao giờ, tại sao, sao lại "dễ" vậy. dĩ nhiên, cái này qua thì cái khác lại tới. tu là sửa mà :D
    cười ở đây ko phải là cười kiểu thích thú với nó, hay khóc vi thương hại nó, mà là mĩm cười chấp nhận nó, ko yêu ko ghét, chị cứ áp đặt cách nhìn của chị lên nó rằng "mình phải nhìn đúng bản thân nó" nhiều khi lại vô tình làm cho nó xa thêm, càng ráng áp dụng lý thuyết vào thì càng mất đi giá trị thật của nó, hãy bắt đầu từ nơi mình đang đứng, và việc cần làm đơn giản chỉ là buông xuống mà thôi(ngay cả với những tư tưởng mà mình đã học đc từ đâu đó về thứ mà mình đang quan sát cũng nên buông xả)

  12. #12

    Mặc định

    GIấc mơ này ,nhutri mơ sau đêm đọc kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA,VÀ chỉ mới đọc phẩm đầu tiên.PHẨM TỰA.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    GIấc mơ này ,nhutri mơ sau đêm đọc kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA,VÀ chỉ mới đọc phẩm đầu tiên.PHẨM TỰA.
    là ái giề :straight_face:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoai Lang Xem Bài Gởi
    là ái giề :straight_face:
    Em hỏi gì vậy khoai ,nhutri khong biết?
    Và cũng xin cám ơn ,ban vophap đã khuyên đọc kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA.
    NHUTRI đã thỉnh kinh này hơn nữa tháng rồi nhưng không dám đọc ,vì sợ căn cơ mình thấp kém ,ngã mạn còn nhiều nên không dám đọc.Đêm hôm trước mới dám đọc ,và thật diệu kì ,những gì nhutri nguyện cầu được thông suốt vô cùng ,
    Dù là nghịch duyên hay thuận duyên ,nếu duyên ấy đưa ta đến bến bờ giải thoát ,thì người nhận duyên cũng vô cùng may mắn.Như đứa con ngủ nướng ,thích ngủ trong giấc mơ hoang đường cho là mộng đẹp ,bỗng một cái chát vào mông,hơi đau nhưng cái đau ngọt ngào này sẽ làm cho đứa trẻ không đi học trễ,không bị cô giáo đánh và xấu hổ trước bạn bè.Đứa trẻ thầm cảm ơn người cha.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  15. #15

    Mặc định

    sự đau đớn ngọt ngào :day_dreaming: nghe hơi....nhưng mà cũng hay :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền Khải Fatima
    By Bin571 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 22-06-2017, 08:43 AM
  2. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  3. Bài học đầu năm.(VTHB)
    By Tịnh Lạc in forum Bài của Thầy Già
    Trả lời: 30
    Bài mới gởi: 29-04-2012, 04:59 PM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •