kết quả từ 1 tới 16 trên 16
  1. #1

    Mặc định Mong Anh em diễn đàn cầu nguyện cho mẹ đệ tai qua nạn khỏi!

    Quý anh, em kính!
    Hôm nay đang làm việc, thì cố em gái của đệ gọi ra báo là "Ba vừa gọi cho em, ba khóc, nói mẹ đang ốm nặng". Đệ lo lắng quá. Ngày mai, phải xin xếp nghỉ để về lo cho mẹ...Với tất cả tấm lòng và tâm hướng về phật pháp...Đệ rất mong anh, em trên diễn đần cầu nguyện cho mẹ đệ tai qua nạn khỏi.
    Mẹ đệ tên là : Phạm Thị Xuân sanh thường trú tại Thôn lộc thái, mỹ châu, phù mỹ, bình định.
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh, em.
    nam mô a di đà phật!
    Vinh. media.

  2. #2

    Mặc định

    Nguyện cho mẹ bạn tai qua nạn khỏi!

    Namo Thich Ca Mâu Ni Phật!
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  3. #3

    Mặc định

    Xin lỗi bạn vì mình sơ ý quá, quên tắt chữ ký.

    Namo Thich Ca Mâu Ni Phật!

  4. #4

    Mặc định

    Cầu mong mẹ huynh chóng bình phục.

    Đệ matleeeee

  5. #5

    Mặc định

    Cầu cho mẹ huynh mạnh khỏe qua cơn hiểm nghèo
    Namo Thich Ca Mâu Ni Phật!
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    Với một chút lòng thành , media9player nguyện ơn trên gia hộ cho Mẹ Vinh.media được mau chóng bình phục .
    NMADĐP.
    Last edited by media9player; 10-10-2008 at 07:38 PM.
    Ganh ghét là tự thú nhận sự thua kém của chính mình. ( V. Hugo )
    Người ta nghĩ rằng mình là khôn, nhưng người khôn tự biết mình là dại. (Shakespeare)

  7. #7

    Mặc định

    Cầu cho mẹ Bạn mạnh khỏe chóng qua cơn hiểm nghèo.

    Namo Thich Ca Mâu Ni Phật!

  8. #8

    Mặc định

    Cau Xin An Duc Tam Bao Ho Tri,nguyen Cho Me Ban Binh An Vo Su.
    -----------------------------
    ARAHAM DUC PHAT TRON LANH

  9. #9

    Mặc định

    Tôi cầu trời khấn phật phù hộ độ trì cho cụ mau lành bệnh, tai qua nạn khỏi
    Last edited by 470525; 10-10-2008 at 11:08 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  10. #10

    Mặc định

    Không biết bà cụ đã đỡ chưa, bạn vinh.media thông tin cho anh em DĐ biết với
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  11. #11

    Post

    Cầu nguyện cho Mẹ Huynh tai qua nạn khỏi.

    NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


    :yb663::yb663::yb663:

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Mô Phật. Cầu chúc cho mẹ của bạn nhanh chóng bình phục.
    Niệm nam mô a di đà Phật.
    Bạn in 1 Đĩa CD Chú Bạch Y và Chú Quán Thế Âm mở mỗi ngày 1-2 giờ, kiếm lọ Hồ Lô treo đầu giường, Tâm cầu kết hợp Bác Sỹ thuốc thang, bồi dưỡng. Chắc căn bệnh sẽ chóng lui thôi. Thân ái.
    KPK

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    86

    Mặc định

    Nam Mô Bản Sư Thích ca Mầu Ni Phật!

  14. #14

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



    Nam mô Dược sư Lưu ly Quang vương Phật -Cầu cho cụ bà chóng mạnh khỏe
    Last edited by hoanhi; 23-12-2008 at 12:10 AM.
    Hoá thân vô lượng giữa đời
    Trần gian là chốn gởi lời tri âm

  15. #15

    Mặc định

    Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin nguyện cầu Bồ Tát từ bi gia hộ cho Bác Xuân, Mẹ của Vinh, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ !

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vinh.media Xem Bài Gởi
    Quý anh, em kính!
    Hôm nay đang làm việc, thì cố em gái của đệ gọi ra báo là "Ba vừa gọi cho em, ba khóc, nói mẹ đang ốm nặng". Đệ lo lắng quá. Ngày mai, phải xin xếp nghỉ để về lo cho mẹ...Với tất cả tấm lòng và tâm hướng về phật pháp...Đệ rất mong anh, em trên diễn đần cầu nguyện cho mẹ đệ tai qua nạn khỏi.
    Mẹ đệ tên là : Phạm Thị Xuân sanh thường trú tại Thôn lộc thái, mỹ châu, phù mỹ, bình định.
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh, em.
    nam mô a di đà phật!
    Vinh. media.
    Mình sẽ chú nguyện cho mẹ của bạn mau khỏi bệnh. Sau này bạn phải làm việc Phước Thiện mà bù đắp lại công đức cho mẹ nhé. Và bạn có nhiệm vụ mang Phật pháp về với gia đình, đó mới là việc đại hiếu đại thiện !
    Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi.
    Cát bụi sẽ tan theo thời gian...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Rất mong nhận dc sự giúp đỡ của Bác Dương Hoài Nam
    By conan135 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 50
    Bài mới gởi: 25-09-2008, 04:18 PM
  2. Mong được các Thầy giúp đỡ?
    By huy_tq84 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 10-08-2008, 10:18 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •