Trang 121 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 2171111115116117118119120121122123124 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 2,401 tới 2,420 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #2401

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi

    chiếc gương bóng nhoáng,sạch sáng ngời

    bụi bay tung tóe,lãi vãi rơi

    hỏi rằng : bụi có bám vào gương ?

    cũng như trí tuệ,tâm sáng ngời


    trí sáng,tâm sạch,tà ko sinh
    ai ơi, sống đẹp trọng giữ mình
    tu rồi vẫn bắt bóng với hình
    vì tâm còn động,vẫn chưa yên.

    hỏi sao,để học được thánh hiền?
    cơm rau đạm bac,sướng như tiên
    tiếc rằng thời thế đã đổi thay
    tu hành vất vả,khó từng ngày.

    làm ngừi sướng lắm,sướng lắm thay
    tự do tu học,chẳng ai đày
    đâu như động vật,với cỏ cây
    con người làm chủ vận mạng thừa,

    đời này vui sướng,hạnh phúc rồi,
    học nhìu thấy mệt,rãnh đi chơi
    gặp nhau trò chiện với mọi ngừi
    iu thương ban phát,lòng thấy vui .



    HN mới tập làm thơ này đó,hiii
    thơ,một nguồn vui của tinh thần,còn giúp cảnh tỉnh chính mình .
    Linh hồn sáng tựa như gương
    Bởi vì phách vía ghét thương đổi hình
    Phách như ánh sáng lung linh
    Bởi do lục dục thất tình đổi thay

    Do nghiệp lực nên hay nhiều ý
    Nên duyên tình lý trí chẳng thông
    Người bảo kiếm chốn chợ đông
    Người thì ba núi bảy sông vẫn tìm

    Chịu oan khiên nổi chìm bao bận
    Trả nợ đời lận đận bao phen
    Tiên phàm như trắng với đen
    Bao giờ hết nợ làm quen thánh hiền

    Học tri túc gắn liền thiểu dục
    Để cho đời hạnh phúc trong tay
    Phách kia luôn sáng chẳng lay
    Linh hồn sáng tỏ sánh tày mặt gương

    Nhưng người đời lẽ thường ham muốn
    Ý mã kia lôi cuốn tâm viên
    Làm cho đời chẳng được hiền
    Một trường hỗn độn đảo điên kiếp người
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  2. #2402

    Mặc định

    thôi không tranh luận nữa !
    Last edited by kevin2084; 09-04-2012 at 01:55 PM.

  3. #2403
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Nề nếp ngày nay đả sẳn rồi
    Các con ráng giữ chí đừng lơi
    Chuyên cần sẻ có thầy hộ độ
    Ngày về tiên cảnh mới thảnh thơi

    Các con ráng tu đắc đạo mầu
    Ráng phổ độ đắc ni mâu
    Đạo mầu vửng chí đừng lơi lỏng
    Ngày về toại nguyện ắc không lâu

    Lâu ấy là do bởi các con
    Đạo mầu ráng nấu luyện cho tròn
    Tam bửu ngủ hành quy một mối
    Mới mong thoát khỏi cảnh đau sầu

    Từ thuyền tu tịnh cho sâu
    Không thì tẩu hỏa đau sầu cho thân
    Khùng khùng, ngộ ngộ, khổ song thân
    Tu thì phải tịnh chớ gần quỷ ma
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #2404
    banconong
    Guest

    Mặc định

    Thiên linh linh , địa linh linh , yêu ma quỷ quái mau hiện nguyên hình !

    Kinh Bác về diệt trừ yêu quái :



    Chiều nay gió lặng, nắng hanh
    Mây hồng trắng nõn, trời xanh, Bác về
    Sông hồng nắng rực bờ đê
    Nắng thơm rơm mới, đồng quê gặt mùa

    Bác đi, muôn dặm đường xa
    Hôm nay tuyết lạnh, nay vừa nắng lên
    Bác về, tóc có bạc thêm?
    Năm canh, bốn biển, có đêm nghĩ nhiều?

    Hỡi Người, tim những thương yêu
    Cánh chim không mỏi sớm chiều vẫn bay
    Chim kêu tung cánh chim bay
    Ba mươi sáu triệu chim bầy gọi nhau

    Chim kêu ríu rít trên đầu
    Mùa cam đương ngọt địa cầu của ta
    Giá sương đương hẹn mùa hoa
    Nắng xuân từ Mạc-tư-khoa đã về.

    Sông hồng nắng rực bờ đê
    Nắng thơm rơm mới, đồng quê gặt mùa
    Hoa ơi, con gái của cha
    Cha nâng con nhé, làm hoa mừng Người.

    Bác về, vui đó, con ơi!
    Bác hôn các cháu, bác cười với dân
    Ngày vui vui những hai lần:
    Bác về, mang cả mùa xuân lại nhà.

    Nam Mô Ngọc Phật Hồ Chí Minh diệt trừ yêu quái ba Tàu.
    Last edited by banconong; 11-04-2012 at 09:26 AM.

  5. #2405
    banconong
    Guest

    Mặc định

    CHÁNH TÀ

    Lục Đạo xoay vần
    Giữa chúng sinh
    Giữa Chánh và Tà
    Khó phân minh
    Phải chăng phần Tà
    Còn có Chánh ?
    “Tín – uy” phận Chánh
    Đâu ? bằng Tà !
    “Phước chủ - Duyên thầy”
    Do “Nhân” tạo !
    “Luân hồi – nhân quả”
    Tất yếu “thành”
    “Tâm” tin – “Tâm” nghỉ
    Tùy “Tâm” chứng !
    Chẳng Chánh – chẳng Tà
    Chỉ có “Tâm”
    “Đức – Nhân” – Dưỡng sinh
    Nên “Lộc – Quả”
    “Âm thuận – Dương hòa”
    Tạo “ước – mong”

    Nam Mô Ngọc Phật Hồ Chí Minh diệt trừ yêu quái ba Tàu.
    Last edited by banconong; 11-04-2012 at 09:26 AM.

  6. #2406
    banconong
    Guest

    Mặc định

    NGỌC PHẬT

    Tượng “Ngọc” mới ra đời
    Đừng tưởng lầm ý Phật.
    Phật tu không mong “Ngọc” !
    Thành “Ngọc” có nghĩa chi?
    Huống chi chỉ là tượng.
    “Ngọc Phật” Chính là Tâm !
    Chúng sinh – Thoát sinh tử !
    Là Phật – Nghĩa là gì?
    Tất cả chỉ là “không” !
    Trong “không” mang tính “có”.
    “Có” muôn đời bất diệt !!!
    “Nhân Quả” của tự nhiên.
    - Bấu víu chi “Ngọc Phật”?
    Lấy danh để tự hào !
    Hiểu sai “Tâm” hướng Phật.
    Để tôn tạo Đạo mầu?
    “Tâm Linh – Hồn – Non nước”?
    Phật Ngoại? với Phật ta !
    “Ngọc Phật” hơn Phật thật !
    Bao trùm cõi uy linh
    - Bác * không phải “Ngọc Phật”
    “Phật” chẳng phải chức danh
    Tham vọng hay tráo đổi !
    Không ai ban – Công nhận !
    Ngoài “Tâm” của chính “Tâm”
    Thoát “Luân hồi – Sinh tử”
    Hiểu “Nhân – Quả” chân lý !
    Cứu độ - giúp chúng sinh
    Bình đẳng chung “Cõi Thiện”
    Lời nói với việc làm
    Cùng chung một “Tâm” hướng !
    Giúp Âm thuận – Dương Hòa
    - Nay thế kỷ “Tâm Linh”
    Chúng sinh đều nhận biết !
    Âm – Dương không tách biệt
    “Hồn - Xác” không phân chia
    “Tranh đấu” đâu có dứt !
    “Nếu ta – không thắng ta” !
    Thắng bản than – Tham vọng !
    “Quyền uy – sắc – bạc - tình”
    “Cao Tâm – Sang về Đức”
    Tứ Hải – Giai Huynh đệ
    Năm Châu – Chung một nhà !
    Hiểu Phật – Hướng Tâm Phật
    “Vô sản” ? – không “Vô Sản” !!!

    Nam Mô Ngọc Phật Hồ Chí Minh diệt trừ yêu quái ba Tàu.

  7. #2407
    banconong
    Guest

    Mặc định

    Làm sao để được chọn trong hội hồng chuyên 21-12-2012 khi tận thế đến ?

    Thứ nhất : không dâm dục , không quan hệ trước hôn nhân , không sống thử , không thủ dâm , không ngoại tình và không quan hệ mại dâm bất chính (chơi gái , mat-xa , hớt tóc trá hình , bia ôm , karaoke ôm v.v...) .

    Thứ hai : không tham lam , trộm cắp , không thèm muốn thứ không phải của mình , nhặt được của rơi trả lại cho người mất hoặc đem lên đồn công an gần nhất nhờ họ trả về cho người mất .


    Thứ ba
    : Không nói xạo , nói dóc , nói láo , nói đâm thọc , nói làm đau khổ người khác , nói lưỡi hai chiều .

    Thứ tư : Không hút thuốc lá, uống rượu , bia , nhậu nhẹt , chích ma túy , hút cần sa , bồ đà , không dùng bất cứ chất gây nghiện nào , không mê chơi game online .

    Thứ năm : Không giết hại các con vật , hạn chế ăn thịt , không phá hoại môi trường , đổ rác , đi tiêu , đi tiểu đúng nơi quy định

    Thứ sáu : Năng làm các việc thiện , việc thiện dù nhỏ cũng phải làm , việc ác nhỏ cũng không làm , thấy người hoạn nạn phải mau cứu giúp , không được dửng dưng trước nỗi khổ của đồng bào , đồng loại .


    Đây là 6 điều kiện tiên quyết để được tuyển chọn trong hội hồng chuyên . Khi hội hồng chuyên mở ra sau 3 ngày kể từ 21-12-2012 , ai đáp ứng đủ điều kiện sẽ được ở lại hưởng phước , cùng thăng tiến trong tâm hồn và tràn đầy hạnh phúc .

  8. #2408
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi banconong Xem Bài Gởi
    Làm sao để được chọn trong hội hồng chuyên 21-12-2012 khi tận thế đến ?

    Thứ nhất : không dâm dục , không quan hệ trước hôn nhân , không sống thử , không thủ dâm , không ngoại tình và không quan hệ mại dâm bất chính (chơi gái , mat-xa , hớt tóc trá hình , bia ôm , karaoke ôm v.v...) .

    Thứ hai : không tham lam , trộm cắp , không thèm muốn thứ không phải của mình , nhặt được của rơi trả lại cho người mất hoặc đem lên đồn công an gần nhất nhờ họ trả về cho người mất .


    Thứ ba
    : Không nói xạo , nói dóc , nói láo , nói đâm thọc , nói làm đau khổ người khác , nói lưỡi hai chiều .

    Thứ tư : Không hút thuốc lá, uống rượu , bia , nhậu nhẹt , chích ma túy , hút cần sa , bồ đà , không dùng bất cứ chất gây nghiện nào , không mê chơi game online .

    Thứ năm : Không giết hại các con vật , hạn chế ăn thịt , không phá hoại môi trường , đổ rác , đi tiêu , đi tiểu đúng nơi quy định

    Thứ sáu : Năng làm các việc thiện , việc thiện dù nhỏ cũng phải làm , việc ác nhỏ cũng không làm , thấy người hoạn nạn phải mau cứu giúp , không được dửng dưng trước nỗi khổ của đồng bào , đồng loại .


    Đây là 6 điều kiện tiên quyết để được tuyển chọn trong hội hồng chuyên . Khi hội hồng chuyên mở ra sau 3 ngày kể từ 21-12-2012 , ai đáp ứng đủ điều kiện sẽ được ở lại hưởng phước , cùng thăng tiến trong tâm hồn và tràn đầy hạnh phúc .
    Bất trí bất thành ngữ, si tâm vọng tưởng, mê hoặc chúng sanh! Tội Nghiệt Tội Nghiệt!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  9. #2409
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi banconong Xem Bài Gởi
    Thiên linh linh , địa linh linh , yêu ma quỷ quái mau hiện nguyên hình !

    Kinh Bác về diệt trừ yêu quái :



    Chiều nay gió lặng, nắng hanh
    Mây hồng trắng nõn, trời xanh, Bác về
    Sông hồng nắng rực bờ đê
    Nắng thơm rơm mới, đồng quê gặt mùa

    Bác đi, muôn dặm đường xa
    Hôm nay tuyết lạnh, nay vừa nắng lên
    Bác về, tóc có bạc thêm?
    Năm canh, bốn biển, có đêm nghĩ nhiều?

    Hỡi Người, tim những thương yêu
    Cánh chim không mỏi sớm chiều vẫn bay
    Chim kêu tung cánh chim bay
    Ba mươi sáu triệu chim bầy gọi nhau

    Chim kêu ríu rít trên đầu
    Mùa cam đương ngọt địa cầu của ta
    Giá sương đương hẹn mùa hoa
    Nắng xuân từ Mạc-tư-khoa đã về.

    Sông hồng nắng rực bờ đê
    Nắng thơm rơm mới, đồng quê gặt mùa
    Hoa ơi, con gái của cha
    Cha nâng con nhé, làm hoa mừng Người.

    Bác về, vui đó, con ơi!
    Bác hôn các cháu, bác cười với dân
    Ngày vui vui những hai lần:
    Bác về, mang cả mùa xuân lại nhà.

    Nam Mô Ngọc Phật Hồ Chí Minh diệt trừ yêu quái ba Tàu.
    Hồi quê củ chốn bồng lai
    Nương đạo thoát đời khỏi nạn tai
    Cảnh củ người xưa tình lai láng
    Sông hồng nắng rực nhớ người xưa
    Núi đồi động phủ cực kỳ thay
    Thầy ra đất bắc thăm lăng bác Hồ
    Thăm cùng hương tích nhấp nhô núi đồi
    Chùa hương sông nước dập dồi
    Thủ Đô Hà Nội Thăng Bồi Thêm Cao
    Yêu thương tất cả đồng bào
    Yêu người tình nghĩa thầy nao trong lòng
    Lòng thầy cứ mải nhớ mong
    Lúc đầu mới gặp, lặng trong ân tình
    Tại sao họ tốt vời mình
    Giây mơ rể má từ nghìn năm xưa
    Hôm nay gặp lại đón đưa
    Ôm chàm hơi ấm sớm trưa đợi chờ
    Chỉ cần tìm tưởng trong mơ
    Tình đâu yên đó mơ xưa đả rồi
    Hiểu được ta sẻ tô bồi
    Lâu lâu gặp lại tô bồi tình xưa
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #2410

    Mặc định

    Thầy ơi !
    Thầy có khỏe không , hôm nay con vào thăm Thầy , mà sao thấy các bài viết đều khóa lại thế kia .

    Thân chào Thầy , chúc Thầy mọi sự an lạc .

  11. #2411
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khong Sac Xem Bài Gởi
    Thầy ơi !
    Thầy có khỏe không , hôm nay con vào thăm Thầy , mà sao thấy các bài viết đều khóa lại thế kia .

    Thân chào Thầy , chúc Thầy mọi sự an lạc .
    Thông tin chung vậy đủ rồi
    Tùy duyên tự thấy trau dồi niềm tin
    Thành tâm ,chánh ý cầu xin
    Phật trời chứng ngộ niềm tin nhân loài
    Gieo nhân gặt quả không sai
    Độ sinh, độ tử cả hai đều cần
    Niềm tin trời phật thánh thần
    Chớ cho ma quỉ nhiễm thân khổ nàn
    Vì ham vật dục chẳng an
    Dòng đời cuốn kéo cái màn cạnh tranh
    Gây ra bao sự chẳng lành
    Cứu ai, ai cứu để dành người coi
    Nhiều lời nhiều kẻ săm soi
    Kiệm lời đủ để người noi chớ thừa
    Nhà riêng thỏa thích say sưa
    Nhập gia tùy tục ai ưa thì vào
    Không sắc thỏa trí đổi trao
    Chơn kinh địa mẫu thấm vào tim ai
    Ngày nao rảo bước thiên thai
    Nhớ ngày trần thế chưa phai tình nồng
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #2412

    Mặc định Cảm tạ Thầy!

    Lúc này Thầy bắt quỷ dữ nhiều quá chăc mệt dữ, còn chữa bệnh khùng điên thì lúc nào cũng có.Đệ tử cảm tạ công đức của Thầy cải tử hoàn sinh cho chúng con không tiếc sức lực và thanh điển.cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy nhiều sức khỏe, Hoàng Thái Tử không bỏ rơi chúng con giữa trần gian ô trược.
    :not_worthy:

  13. #2413

    Mặc định Thắc mắc hỏi thầy

    Trò:
    Xin hỏi thầy vô hình thế giới
    Nó ra sao con đợi thầy khai
    Làm sao thấu hiểu được bài
    Linh hồn học hỏi đúng sai đạo đời?
    Thầy:
    Cái gì đây bên ngoài bao-bọc ?
    Tấm thân con lăn-lóc trần-gian,
    Nếu không hồn đâu có than-van;
    Nếu không hồn đâu màng chơn-lý.
    Nếu không hồn con đâu suy-nghĩ …
    Nếu không hồn sợ cái gì đây ?
    Nếu không hồn đâu biết u-hoài,
    Nếu không hồn nhớ rày gì hỡi !
    Nếu không hồn con đâu khổ tới,
    Nếu không hồn tu hỡi gì con ?
    Nếu không hồn giấc ngủ vuông tròn,
    Đâu mộng-mị vì con yếu vía.
    Nếu không hồn hiểu sao những lý ?
    Rồi suy tư trực-chỉ hành thâm,
    Nếu không hồn con bị mê-lầm
    Đâu giác-ngộ mà tầm Đạo học.
    Nếu không hồn biết đau biết khóc,
    Nếu không hồn biết nhọc thở-than,...
    Trò:
    Thầy khai tâm gỡ dần phiền toái
    Có phần hồn tại ngoại xác thân
    Mỗi khi tác ý xác trần
    Hồn đều ghi nhận,chẳng cần lệnh ra

    Vì có hồn cần ta tu học
    Để nhận ra mưa móc ơn trời
    Cho con sống ở trên đời
    Ráng mà tu học biết nơi con về

  14. #2414

    Mặc định

    Trò:
    Linh hồn đang xác thân tại ngoại
    Sống làm sao đừng hoại tâm linh
    Thông qua bài học vô hình
    Tìm ra đường sáng thì mình phải sao?

    Thầy:
    Vô-Hình-Quan vậy là sâu sắc,
    Nẻo không hình khó bắt bằng tay,
    Dụng lời chơn lý thành bài,
    Để con am hiểu sau nầy hóa nhân.
    Cuộc sinh hoạt trong phần không xác,
    Rất nhỏ nhoi bàn bạc khó thành,
    Ví động cảm ứng thật nhanh,
    Muôn điều tội phước tạo thành từ xưa.
    Vô-lượng kiếp thớt-thưa Đạo Đức,
    Đến hiện tại sa vực biển mê …
    Cho nên cứ mãi bộn bề,
    Đắm trong trụy lạc chán chê không lùi !

    Trò:
    Khi còn thân mà tu chẳng biết
    Thì sau này rên xiết sầu than
    Xin thầy chỉ rõ từng hàng
    Cho chúng đệ tử khỏi mang thành sầu ?

    Thầy:
    Khi bỏ thân chôn vùi mãi tánh,
    Sống vô-hình khó lánh nghiệt oan !
    Bao nhiêu đau khổ buộc ràng …!
    Trả vay, vay trả trong hàng vô minh !
    Rồi sự sống chơn linh đè nén,
    Hoặc thối lùi chưa bén linh hồn,
    Hoặc khi còn mãi bôn chôn,
    Hoặc có hồn chu toàn Đạo Đức,
    Lúc dở dang lãnh vực tu trì …
    Đến khi bỏ xác ra đi,
    Nếu còn ý chí thì qui trọn đường !
    Khi lập trường con thường không vững,
    Bị vô hình trở chứng kéo lôi …
    Ra âm ma phách bồi-hồi !
    Biết bao thống khổ nhã nhồi chơn linh.
    Hoặc nhớ thương lụy tình lục dục,
    Bỏ xác rồi thần thức đeo mang,
    Lắm nhiều hôn-ám buộc-ràng …
    Thức càng sống mạnh nghinh ngang đua đòi !
    Làm bằng được những gì chưa có,
    Hoặc hận thù vay trả lẫn nhau,
    Hoặc là mê đắm lộn-nhào,
    Thế nên cứ mãi lao-xao biển trần.

    Trò:
    Thấy tà ma thật là đáng sợ
    Sống làm sao kiếp nợ đừng vây
    Thành tâm nhất trí nhờ thầy
    Chỉ con đường sáng ơn nầy không quên

    Thầy:
    Xuống trần gian ai không nghiệp quả
    Sống làm sao để trả nợ trần
    Tu tâm dưỡng tánh chuyên cần
    Tham si đừng nhiễm loại dần chữ sân
    Nên mới gọi là phần tiến hóa,
    Đường luân-hồi ai đã đi qua,
    Chuyển luân nhiều kiếp ta bà …
    Trược âm hấp-thụ nặng đà quá sâu.
    Nếu có tu thì âu còn kịp,
    Đuổi hậu thiên lắm dịp bám thân,
    Nếu không mê đắm hồng trần,
    Hoặc còn trong ngã quả nhân nặng trì.

    Trò:
    Cảm ơn thầy từ bi dạy biểu
    Nói bằng lời chỉ kiểu mắt trông
    Cho chúng đệ tử được thông
    Một lòng tin tưởng ,lòng không nghi ngờ

    Từ nay hiểu đường tơ gìn giữ
    Sống thành tâm ý tứ từng li
    Thân làm hồn đã khắc ghi
    Ý phàm không chánh làm suy linh hồn

    Suy linh hồn khí tồn trọng trược
    Để tham sân được nước lên ngôi
    Động tâm loạn ý nổi sôi
    Thân tàn ma dại ôi thôi một đời

  15. #2415

    Mặc định

    Câu nầy thầy dặn phải hay
    Nghèo mà trong sạch giàu sang nào bằng
    Tự suy nghĩ hủy hoang chớ chấp
    Chớ ước mong mơ mộng ảo huyền
    Hạ mình mới đúng bậc tiên
    Ráng hay nhịn nhục là tiên non bồng
    Lửa nóng giận tiêu lòng phúc đức
    Tính kiêu căng đoạt mất kỳ công
    Thấy người có lỗi rộng dung
    Thấy kẻ thù nghịch cũng không thù ghét
    Giải được tâm ưa thích chuộng lòng
    Tìm về đến cảnh không không
    Tìm nơi tịnh độ non bồng mà theo
    Muốn cho đức hạnh vẹn toàn
    Nói năng miệng lưỡi giữ gìn từ li
    Trước khi nói suy đi xét lại
    Chẳng lỡ lầm chẳng hại chi ai
    Nói năng đừng có lời sai
    Điêu ngoa miệng thế miệt mài dèm pha
    Ngày ba buổi công phu tự xét
    Tội oan khiên tự xét trong lòng
    đừng chán nản đừng chờ trông
    Muôn đều việc tốt trong lòng bình yên

  16. #2416

    Mặc định

    Thảnh thơi mát mẻ tâm can
    Nước phép tam muội giải oan nghiệp trần
    Thuốc nhẫn nhục tham sân chữa khỏi
    Phục ma vương ra khỏi thân ta
    Thanh gươm trí tuệ xuất ra diệt liền
    Hãy diệt hết bao oan khiên
    Vững như nhựt nguyệt, sáng liền trong tâm
    Đạo mầu xin nhẫn vào tâm
    Tỏ nền nhân quả, không lầm quỷ ma
    Siêu thăng giữa chốn ta bà
    Hoa sen rạng rỡ khắp nhà hòa thơm
    Đóa sen hồng tỏa đơm sắc thắm
    Đẹp hồng duyên say dắm đạo mầu
    Đời mạt pháp có đâu là đạo
    Ta cần nên kiểm thảo cho tường
    Đừng vì danh lợi phô trương
    Quên đường giải thoát tây phương trở về

  17. #2417

    Mặc định

    Thương mẹ hiền như thương tiên Thương Phật
    Thương cha hiền tất bật phật môn
    Thương thầy thương Cậu con học khôn
    Thương cha ,thương mẫu, được chôn đất lành
    Thương anh và thương chị được thành danh
    thương bè thương bạn học hành sớt chia
    Hôm nay con đã học hỏi sớm khuya
    Hòa thơ đã được mai kia sum vầy
    Thơ tình, thơ đạo hãy dâng cho thầy
    Tình nghĩa ,đạo đời học được thảnh thơi

  18. #2418

    Mặc định

    Hỏi thầy cũng phải đúng nơi
    Ở đây lý đạo chưa khơi một dòng
    Lại hay tranh cạnh bưởi bòng
    Chín người mười ý, sao mong chữ hòa
    Thôi ta về lại ao ta
    Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn
    Nhờ thầy chỉ dạy chữ đơn
    Một đường thẳng tới keo sơn chẳng rời
    Muôn hình vạn trạng là đời
    Sống trong qui luật đạo nơi tâm mình
    Chào thầy ánh sáng quang minh
    Việt nam mở nước mang hình rồng tiên
    Mong ngày muôn họ đoàn viên
    Hiệp hòa dân tộc nối liền năm châu
    Nhận ra thiên ý nhiệm mầu
    Nhân gian hiệp với một bầu tiên thiên
    Cho đời cải dữ ra hiền
    Cho đạo tỏa sáng giúp yên lòng người
    Một lòng tin tưởng phật trời
    Tìm về gốc cội ở nơi hồng trần
    Sợ Trời đất,kỉnh thánh thần
    Thương người mến vật lòng nhân cho tròn
    Mong thầy khai hóa tâm con
    Tìm về quê mẹ chẳng còn bao xa
    Một lòng tin tưởng trời cha
    Lần theo pháp phật để mà ngộ chơn
    Như lai nào thể vui hơn
    Thiêng liêng hằng sống, phải hườn vị xưa
    Nam kha tỉnh giấc hay chưa
    Tìm về đúng chỗ say sưa thỏa lòng
    Nguyện làm cái kiến con ong
    Luật thiên lần học, cầu mong hiểu bài
    Để ngày dạo bước thiên thai
    Hiểu ra tạo hóa, dạy bài thương yêu
    Tin vào nhân quả đừng xiêu
    Công bình chánh trực luật điều sâu sa
    Để hay trong cõi người ta
    Chữ tâm đáng trọng bằng ba chữ tài
    Ước gì vẹn đủ cả hai
    Sắc không,không sắc hiểu bài tâm kinh...
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  19. #2419

    Mặc định Xin hỏi bị ma nhập do chơi cầu cơ thì phải làm như thế nào!(bói chén)

    Cho mình hỏi nếu chơi cầu cơ(bói chén)mà bị mà nhập thì phải làm như thế nào vậy?

  20. #2420
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chaovietnam Xem Bài Gởi
    Câu nầy thầy dặn phải hay
    Nghèo mà trong sạch giàu sang nào bằng
    Tự suy nghĩ hủy hoang chớ chấp
    Chớ ước mong mơ mộng ảo huyền
    Hạ mình mới đúng bậc tiên
    Ráng hay nhịn nhục là tiên non bồng
    Lửa nóng giận tiêu lòng phúc đức
    Tính kiêu căng đoạt mất kỳ công
    Thấy người có lỗi rộng dung
    Thấy kẻ thù nghịch cũng không thù ghét
    Giải được tâm ưa thích chuộng lòng
    Tìm về đến cảnh không không
    Tìm nơi tịnh độ non bồng mà theo
    Muốn cho đức hạnh vẹn toàn
    Nói năng miệng lưỡi giữ gìn từ li
    Trước khi nói suy đi xét lại
    Chẳng lỡ lầm chẳng hại chi ai
    Nói năng đừng có lời sai
    Điêu ngoa miệng thế miệt mài dèm pha
    Ngày ba buổi công phu tự xét
    Tội oan khiên tự xét trong lòng
    đừng chán nản đừng chờ trông
    Muôn đều việc tốt trong lòng bình yên
    THƯƠNGVIETNAM..CÓ CÔNG ĐẢ TRÍCH NHIỀU BÀI
    Từ nơi thiên Ý ,Về Ngay Đạo Đàm
    Công trình khá nhớ con ham
    Thích thơ thầy viết nên làm công phu
    Sao con không bước diển đàn
    Thiên ý nhiệm mầu nay thầy đả ban
    Vào đó hòa bạn tiên nhan con về
    Con qua tìm đọc vui hê
    những bài con thích trích qua đạo đàm
    Hãy qua hợp mặt kỳ tam
    Thầy vui với trẻ thầy làm nên công
    Chử tu không tốn tiền đồng
    Hòa trong nhân ái hòa trong mọi người
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •