Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 46

Ðề tài: Bóng đè... Tại sao?

  1. #1

    Mặc định Bóng đè... Tại sao?

    Xin mọi người trong TGVH giải thích giúp em việc này. Em xin phép kể câu chuyện của mình.
    Từ nhỏ đến giờ chưa gặp ma bao giờ tự dưng hôm qua mấy cái bóng thi nhau đè em. Hic. Tội nghiệp. Trưa hôm qua khoảng 3h30, đang ngủ với thằng em thì tự dưng người em cứng đờ ra. Biết là bóng đè, từ nhỏ đến giờ chưa bị. Em cựa quậy không xong, la hét thì cứ ú ớ. Khoảng 5 phút mới tỉnh dậy. Em hoang mang ko biết có chuyện gì ko. Tối vẫn còn sợ sợ., lên giường ngủ mà có ngủ được đâu. Khoảng 11h30 thì cái cảm giác hồi trưa lại hiện về, đổ ập lên người em nhưng lần này thì gê hơn. Trong lúc bị bóng đè, cả hai tai của em nó ù lên, nhức tai lắm. Ko phải bị một lần mà đến 4 lần. Đặc biệt là em còn nghe tiếng 2 người nói chuyện. 1 nam 1 nữ. Huhu. Mẹ em không biết nghe được gì ở nhà sau, tưởng em làm gì dưới đó nhưng em ngủ trong phòng mà.. Không biết sao nữa...
    Hoạt động gần đây của em: Thứ 3 tuần trước và 2 đứa bạn có ra nghĩa trang nhưng không nghịch phá gì. Em theo đạo Thiên Chúa, ba em mới đi đám tang ông bác, mới về hôm thứ 7. Mọi người giúp em với.
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  2. #2

    Mặc định

    Up. Mọi người cho em lời khuyên với
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  3. #3

    Mặc định

    Bạn nên đặt thánh giá và quyển kinh ở trên gối và đọc kinh trước khi đi ngủ. Tôi đạo Phật nên chỉ biết khuyên bạn như vậy.

  4. #4

    Mặc định

    Tối nào em cũng đọc kinh hết. Thank anh đã cho em lời khuyên
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  5. #5

    Mặc định

    Mang con dao hay khẩu súng để ở đầu gường thì bọn chúng sẽ chạy hết.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamlinh1234 Xem Bài Gởi
    Mang con dao hay khẩu súng để ở đầu gường thì bọn chúng sẽ chạy hết.
    Ông này chắc là dạy người ta thành xã hội đen...surrender

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nspro Xem Bài Gởi
    Xin mọi người trong TGVH giải thích giúp em việc này. Em xin phép kể câu chuyện của mình.
    Từ nhỏ đến giờ chưa gặp ma bao giờ tự dưng hôm qua mấy cái bóng thi nhau đè em. Hic. Tội nghiệp. Trưa hôm qua khoảng 3h30, đang ngủ với thằng em thì tự dưng người em cứng đờ ra. Biết là bóng đè, từ nhỏ đến giờ chưa bị. Em cựa quậy không xong, la hét thì cứ ú ớ. Khoảng 5 phút mới tỉnh dậy. Em hoang mang ko biết có chuyện gì ko. Tối vẫn còn sợ sợ., lên giường ngủ mà có ngủ được đâu. Khoảng 11h30 thì cái cảm giác hồi trưa lại hiện về, đổ ập lên người em nhưng lần này thì gê hơn. Trong lúc bị bóng đè, cả hai tai của em nó ù lên, nhức tai lắm. Ko phải bị một lần mà đến 4 lần. Đặc biệt là em còn nghe tiếng 2 người nói chuyện. 1 nam 1 nữ. Huhu. Mẹ em không biết nghe được gì ở nhà sau, tưởng em làm gì dưới đó nhưng em ngủ trong phòng mà.. Không biết sao nữa...
    Hoạt động gần đây của em: Thứ 3 tuần trước và 2 đứa bạn có ra nghĩa trang nhưng không nghịch phá gì. Em theo đạo Thiên Chúa, ba em mới đi đám tang ông bác, mới về hôm thứ 7. Mọi người giúp em với.
    Bạn vào link dưới đây tự tìm hiểu rất nhiều những hiện tượng tâm linh giống như bạn để tìm ra cách giải quyết nhé:
    Cẩn thận lời nói nơi nghĩa trang

  8. #8

    Mặc định

    Chỗ nghĩa trang có cái đồi khá rậm rạp nhưng có lối mòn. Tụi em tính đi tìm chỗ offline ở đó
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  9. #9

    Mặc định

    Có mấy cách này kô biết được kô?Bạn cứ áp dụng thử nhé.
    Cách 1:Khi bị đè bạn bình tỉnh tập trung đếm 1,2,3 rồi giật toàn thân để cử động lại.Làm vài lần đến khi tỉnh dậy,đừng vội ngủ lại ngay mà hoạt động cơ thể,tay chân cho ấm người lên và cho máu luân chuyển thông suốt.Khi máu kô luân chuyển được cũng xảy ra tình trạng này.Nếu tiếp tục bị đè thì chắc là kô phải do ngẽn mạch máu rồi há.
    Cách 2:Khi cách 1 thất bại mình cũng vẩn bình tỉnh,đọc kinh trong đầu.Mình đạo nào thì đọc kinh đạo đó.Ở đây mình chỉ biết bên Công Giáo thôi vì mình đạo Chúa.Quan trọng là niềm tin của mình.Niềm tin có vững thì tâm mình mới trong sạch được.Khi tâm mình trong sạch thì có lý do gì "người" khác hại mình đúng kô.
    Cách 3:Vẫn 2 từ "bình tỉnh" đối thoại bằng suy nghĩ với "họ".Bằng thái độ hết mực tôn trọng lẫn nhau,bạn cần biết nguyên nhân có sự gặp gở này để giải quyết vấn đề."CÓ LỬA MỚI CÓ KHÓI"Không có gì tự đến đâu bạn nhé.Nhiều khi là phúc chưa hẳn là họa,là họa có xuống địa ngục cũng kô thoát được "members" của ThếGiớiVôHình :-)
    Ý kiến bé nhỏ theo suy nghĩ ngu dại của mình.Chúc bạn thanh tâm.

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Ma bên thiên chúa nó mạnh lắm :D xem chương trình haunting của discovery thì biết liền ;)) mình cũng mới bị bóng đè cách đây 1 tuần,theo như những gì mình đã xem thì mấy câu trong kinh thánh hoặc thánh giá không có tác dụng gì với ma bên đó cho lắm ^^ mình theo đạo phật nên khi bị bóng đè mình chỉ cần niệm phật là hết liền à.

  11. #11
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn nspro : Nếu sự việc như bạn đã kể còn tiếp diễn và xảy ra tại một nơi thì khi đó mới cần thiết xem xét vấn đề nó ra sao bạn à . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  12. #12

    Mặc định

    Kệ đi rồi riết wen, ông bà ta nói lần đầu thường khó wa nhưng khi chai sạn rồi thì nghiền :))
    Tu Tâm Tịnh :day_dreaming:
    ShinProSg@yahoo.com:star:
    Những bửa cơm từ thiện hàng tháng
    http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?p=641214#post641214

  13. #13

    Mặc định

    nếu bị thì cứ ngủ đi lúc sau thử cử động lại là bình thưởng mặc kệ nó ko sao đâu

  14. #14

    Mặc định

    Lời tư vấn của tôi đến NSPRO như thế này: Khi bị bóng đè đừng nghĩ gì đến chuyện ma quỷ cả, mà nghĩ như là rối loạn cơ thể thôi. Có thể hôm qua bạn làm việc lao động chân tay mệt nhọc quá. Cũng có thể phòng ngủ bí quá không thông gió. Hoặc đã đọc truyện hay coi phim kinh dị trước khi ngủ. Vì vậy hãy ăn chén chè đậu xanh hoặc hạt sen, uống sữa nóng trước khi ngủ. Nên tắm nước ấm trước khi ngủ. Nếu theo đạo Phật thì niệm Phật trước khi ngủ. Phòng ngủ mở thoáng ra. Thế là hết bóng đè. Ngủ ngon. OK.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nspro Xem Bài Gởi
    Up. Mọi người cho em lời khuyên với
    bạn để 1 con dao dưới gối ngủ :D

  16. #16

    Mặc định

    nó đè bạn ..bạn canh đè lại là nó sợ ah.....
    Giỡn thui,tui thấy làm mọi cách từ bỏ dao,bỏ bùa,rồi nam mô a di đà phật cũng ko ăn thua (mình đạo phật)....trước,tui bị gần 2 năm liền,trưa nào cũng bị ,tối ko bao h bị ...bị riết wen luôn.....thử mọi cách ko si nhê,người thì kêu do tim,người thì nói do ngủ nắng nóng bị hắt vào người (nhưng tui ngủ máy lạnh kéo rèm kín bưng hôg bít nắng đâu ra ^^)......Cuối cùng cách hay nhất là tui chơi chiêu..năn nỉ ....vậy mà hết luôn tới h...đã 3,4 năm nay ko còn bị ...Trước khi ngủ ,bạn khấn trong tâm:Vái những người khuất mặt ,khuất mày xin đừng chọc phá lúc tui ngủ ,tui cảm ơn nhìu....Bạn thử coi đc k....Chúc may mắn ....
    $$$191

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnatran Xem Bài Gởi
    nó đè bạn ..bạn canh đè lại là nó sợ ah.....
    Giỡn thui,tui thấy làm mọi cách từ bỏ dao,bỏ bùa,rồi nam mô a di đà phật cũng ko ăn thua .....Cuối cùng cách hay nhất là tui chơi chiêu..năn nỉ ....vậy mà hết luôn tới h...đã 3,4 năm nay ko còn bị ...Trước khi ngủ ,bạn khấn trong tâm:Vái những người khuất mặt ,khuất mày xin đừng chọc phá lúc tui ngủ ,tui cảm ơn nhìu....Bạn thử coi đc k....Chúc may mắn ....
    Đúng là một sự nhịn chín sự lành, ai cũng thích đựoc năn nỉ hết đó, nhưng mà nó đã thích đè quá thì năn nỉ, nó lại càng ko cho đâu

    Cơ quan tôi có em xinh lắm, trông thật là yểu điệu thục nữ, chuyên bị bóng đè, lâu ngày, uhm, nó ko đè lại nhớ

    lại có em , luôn cừoi, rất dũng khí, có hôm đè bóng thật, và có hôm lại đuổi ma, dắt tay ma dẫn ra cửa sổ

    trên đời nhiều chuyện lắm, ko gì là ko có thể xảy ra hết

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ShinProSG Xem Bài Gởi
    Kệ đi rồi riết wen, ông bà ta nói lần đầu thường khó wa nhưng khi chai sạn rồi thì nghiền :))
    Đúng rồi đấy, tôi cũng quen một bà như vậy, bà ấy kể rõ ràng, cũng đi tiềm năng gọi cúng đốt cho nó, vài ngày sau, nó đến rủ bà ấy ra khách sạn luôn, nhìn kỹ, sao mà giống cái nhà mã mình đốt cho nó thế

    nhưng nó biết bà ấy lại sắp đi làm lễ, mà lần này có khả năng nó ko đựoc về nữa, nó làm xảy ra mọi chuyện, nó nhập vào mọi ngừoi cản, tất nhiên trông bề ngoài thì chưa sao, nhưng lâu ngày , ngừoi biết nhìn , thấy ngừoi ngủ với âm nhiều khác thường lắm, chả bình thường tý nào đâu

  19. #19

    Mặc định

    Bạn tìm một cục nam châm,để gần hay trên đầu giường ngủ là hết!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Ông này chắc là dạy người ta thành xã hội đen...surrender
    Ma là âm khí. Dao hay súng bằng kim loại là dương khí nên có thể khắc được âm khí. Cách tui bày là có căn cứ đó.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TẠI SAO CÁC NƯỚC CÓ BÙA CHÚ PHÁP THUẬT CAO TRONG QUÁ KHỨ ĐẢ BỊ THUA KHI C
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 29-03-2017, 11:59 PM
  2. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  3. Sao Diêm Vương và các trận đại dịch bệnh toàn cầu
    By liuching in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-06-2011, 08:04 AM
  4. Sao Thiên Vương và lịch sử tàn khóc
    By chautran in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-04-2011, 09:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •