Last edited by minh đài; 03-04-2012 at 03:17 PM.
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Mô Phật, Vậy là Thầy cũng đã đọc rồi.
Con cảm ơn nghen.
Mong điều Tốt lành, Bình an và lời hỏi thăm Sức khỏe đến Người..
Last edited by chi2730; 03-04-2012 at 09:13 PM.
Cầu sanh Tây Phương!.
Lang thang trong cỏi luân hồi
Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
Pháp Phật là pháp tự tu
Xa rời nhân thế, sao tu đây người?
Xin lỗi, cho mình góp ý.., mặc dù đây chỉ là diễn đàn..nhưng cũng nên tôn trọng người đưa ra chủ đề này và cũng nên tôn trọng người lớn một chút.
Dù gì Cô Minh Đài cũng là người lớn tuổi, chúng ta nên có thái độ đúng mực. Một lời nói ra khiến mình tổn phước thì ko được hay cho lắm.
---- Đôi lời góp ý chân tình chung chung.
Last edited by chi2730; 03-04-2012 at 07:09 PM.
Cầu sanh Tây Phương!.
Hi vọng chúng ta đều biết tôn trọng nhau, một phía tôn trọng thôi thì cũng chưa đủ, có điều tranh cãi mãi cũng chẳng tới đâu, cuối cùng lại mang thêm cái tức, cái nợ, cái khổ vào thân,
thỉnh thoảng tôi cũng ko kìm lòng được vì cái con người trong tôi nó lớn quá thể, tôi cũng ham tranh cãi, nhưng sau đó thì thấy thật phi nghĩa,
có tranh cãi, có phát triển, nhưng ko vì tranh cãi mà gây thù hằn hay hiềm khích cá nhân nhé các bạn
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Kính sư phụ CUUBAOLONG!
Tạ ơn sư phụ đã nhọc công trả lời thắc mắc của đệ tử. Qua bài viết của sư phụ thì có lẽ là mọi người đã hình dung ra sự thật về bùa ngãi và tác hại của bùa ngãi thư ếm đối với chúng ta.
hihi... được voi thì đòi tiên... sư phụ cho đệ tử hỏi luôn cách để phòng tránh bị bùa ngãi tấn công.
Rất mong nhận được ý kiến của sư phụ để cho đệ tử và các members khác thủ thân, không bị các thế lực tà ác hảm hại.
Đa tạ sư phụ.
TTMM.
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
hihi... cái bà Minh Đài thì cái tật lớn hơn cái tuổi... bả cứ lảm nhảm câu: diễn dai dài dở... tào lao bí đao... bả với the fifth back madam cùng một giuộc: mạo danh Phật để gieo rắc mê tín và tà kiến... tốt nhất mấy tỷ huynh nên bỏ qua mấy bài của bả, không reply cho rồi... hihi....
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
Chào Bạn Chi2730,
Tiếp tục đi Bạn. Khi làm điều gì từ TÂM của mình đặt vào việc trì chú và tụng kinh, mà có hiện tượng khác thường và theo chiều hướng tốt, thì mình cần kiểm nghiệm thêm. Khi nào 3 lần như 1, thì đó là sự thật kết quả hiển nhiên rồi. Bạn cố gắng làm thêm hai lần (...) nữa xem sao nhé!
Chúc Bạn an lành.
Mô Phật
CUUBAOLONG
"vậy tại sao bà bà không giải thích cái vụ giả làm hồng hài nhi nhát ông Linh Tinh chạy mất dép đi!"
Đọc câu này. sao mình thấy nó hơi ngộ ngộ, Có chuyện này sao ? Nếu vậy thì Bác Minh Đài củng giỏi chứ bộ , làm bác linhtinh mất hồn........... bỏ chạy .......................:rolling_on_the_floo
Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hửu khách tầm
:thinking: :prayingpraying:2
Phái MẬT TÔNG là chuyên thần chú ,tôi nói sai sao?Đừng nói TÂM ĐỊNH không phải là huynh đệ gì với PHI ĐÀI ,người và LINH TINH ,và VÂN QUANG chỉ là 1 .
Khéo tài biện luận đóng giả nhiều vai ,trong huynh đệ PHI ĐÀI chỉ có VÂN QUANG là tui chưa gặp ,nhưng tui biết người qua đàm đạo .
Nếu TÂM ĐỊNH chối mình không phải ,thì MINH ĐÀI cũng không bắt ,người đã quên nhiều lắm ,không còn nhớ gì ,mà MINH ĐÀI cũng không vì vậy mà bắt lỗi .
Nếu người là VÂN QUANG thì lớn hơn MINH ĐÀI 10 t ,tu pháp thiền đã trên 20 năm không thua MINH ĐÀI ,nhưng người bản chất luôn cố chấp cho đạo pháp mình là cố định không có pháp nào cao hơn dưới mắt của người không cho ai hơn mình dù người cố khiêm cung nhưng không cam chịu.
Người cho rằng người tài giỏi cũng chỉ người đàn bà nên không chịu thua ,MINH ĐÀI không hơn thua với người đâu ,chân ai nấy bước ,sự thành công hay thất bại đâu phải để sanh vọng TÂM ,hai......z dù người là ai MINH ĐÀI không oán không thù nên không chú trọng
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Thiện tai, thiện tai, Tụi cháu xin mời các Bác ngồi xuống ăn cái bánh uống ly bia ............eatdrink004 .......:thumbs_up:.
Các Bác chỏi nhau hoài , Admin đóng topic này lại như cái củ thì mấy trăm huynh , đệ ở đây không có dịp đọc, học bài của Bác CUUBAOLONG thì tội cho tụi cháu lắm vậy .
Hai Bác đồng ý chứ :thumbs_up: . Nói thiệt nha lỡ như topic bị đóng một người trong này chỉ .........:phbbbbt:............một câu thôi . Hai Bác nhảy mũi .........hổng chừng bị sổ mủi vài tuần he he he
Xin Đa tạ, xin đa tạ .
Xin mời Thầy CUUBAOLONG tiếp tục .................................con chạy ....surrender
Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hửu khách tầm
:thinking: :prayingpraying:2
Đọc qua nhiều bài về Cô Minh Đài, mạn phép là xưng cô , người ta gọi là cô chắc cũng đã có tuổi rồi .
Cô ham thích hành thiện cũng là điều tốt lắm , kết quả của thiền định không phải nằm ở chổ luận . Người hành thiền nhiều thì tâm càng lành , thể hiện sự thành đạt trong thiền chính là " sự không bon chen, hơn thua " . Không phải tự nhiên mà Đức Phật khuyên dạy chư tăng phải tìm nơi hẻo lánh mà hành thiền đâu .
Giả sử , người Tứ Thiền đem so với người sơ thiền. Thì nghe ra cho rằng Tứ Thiền là cao thêm hơn , sơ thiền chắc là thiền sơ sơ . Nhưng không phải vậy , mục đích của thiền là để tâm an tình, nhu nhuyễn , dễ sử dụng . Sử dụng cho cái việc quán thân ngũ uẫn này . Phân cấp từ Tu Đà Hoàn , cho đến Alahan cốt chẳng phải nằm ở các bậc thiền, mà chính là sự nhìn nhận ra thể nào là khổ . Vị nào càng quét được nhiều triền cái , lậu hoặc thì cấp bậc càng cao .
Vậy nên cốt yếu của Đạo Phật chính là sự quét sạch " tham , sân , si " .
Nếu tranh luận mà đem về "tham , sân , si" thì thôi dừng lại . Vì nó có hại cho mình mà chắc gì có lợi cho người khác .
Có đôi lời chia sẽ với cô như vậy .
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
Đây là topic của sư cô ,sẳn cô đang đàm đạo cùng các huynh đệ trong topic này ,cô có thể trả lời cho con được rõ
đây là đường linh
http://www.thegioivohinh.com/diendan...063#post627063
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
SÀDHU, SÀDHU, SÀDHU!
Tặng Bạn Minh Đài hai câu Kinh Pháp Cú, câu 51-52, Phẩm Tâm:
Yathā'pi ruciraṁ pupphaṁ -
vaṇṇavantaṁ agandhakaṁ
Evaṁ subhāsitā vācā -
aphalā hoti akubbato.
51. Just as a gorgeous blossom
brilliant but unscented,
so fruitless the well-spoken words
of one who does not act.
Như cành hoa dễ mến, đẹp đẽ, nhưng không hương vị, lời nói hay của người không thực hành không mang kết quả.
Yātha'pi ruciram pupphaṁ
vaṇṇavantaṁ sagandhakaṁ
Evaṁ subhāsitā vācā
saphalā hoti sakubbato.
52. Just as a gorgeous blossom,
brilliant and sweet-scented,
so fruitful the well-spoken words
of one who acts as well.
Như cành hoa dễ mến, đẹp đẽ lại có hương vị, lời nói hay của người có thực hành mang lại kết quả dồi dào.
51.
Hoa kia đẹp đẽ dường bao!
Sắc màu tươi thắm,
nhưng nào có hương!
Ngôn lời dệt gấm thêu chương,
Không hành, chỉ nói
là phường bỏ đi!
52.
Hoa kia đẹp đẽ dường bao!
Sắc màu đã thắm
lại ngào ngạt hương!
Ngôn lời trong sáng như gương
Nói làm là một
văn chương dám bì!
CHÚC BẠN MINH ĐÀI SỞ CẦU NHƯ NGUYỆN!
Mô Phật
CUUBAOLONG
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks