Trang 17 trong 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 71112131415161718192021222327 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 321 tới 340 trên 623

Ðề tài: TOPIC 02: Tôi Đang Tiếp Xúc "Những Người Trong Thế Giới Vô Hình"

  1. #321

    Mặc định

    con đã đọc hết tất cả các bài của thầy cuubaolong
    thực sự ngưỡng mộ và tri ân công đức của thầy
    mong thầy giúp con soi sáng tâm mình,để con có thể vượt qua số phận
    tại tính con không có thích kể lể,và cũng không cần lòng thương hại,cũng chẳng cần ai giúp
    điều con cần lúc này là 1 lời khuyên của thầy thôi,qua PM nha thầy
    Last edited by phậttạitâm; 03-04-2012 at 11:19 AM.
    Trân trọng

  2. #322

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Tội bà bà nặng hơn người nói ra câu đó.
    Bà bà giả cốt hồng hài nhi bắt nhốt hết các bồ tát và kim cang thần hộ pháp của chú linhtinh xuống địa ngục, giờ chú tắt đài luôn rồi, còn giả theo lên cung trạng gì gì nữa , he he zui quá!
    Nhưng thôi , con xin nguyện cho chúng sanh không ai thấy nghe đọc những gì của bà bà và không sanh lòng hiểu sai lêch với chánh pháp như lai.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr Tèo Xem Bài Gởi
    Đúng sự thật thôi à, làm sao khẩu nghiệp. Tánh bà minh đài trước giờ toàn nổ, cho nên tôi nói bà nhà ở kế kho đạn, chắc khi sanh bà bà cái mõ ra trước cho nên giờ toàn nổ. Bà minh đài nên cẩn ngôn kẻo khẩu nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật
    Minh đài cũng xin thề nguyện trong một kiếp này nếu TÂM sanh ngã mạn ,có ý tự cao xin xa vào địa ngục không được siêu sanh .
    Tu trong kiếp này nguyện thành chánh quả quyết không rời ,những người khinh chê hay tham chắp ,MINH ĐÀI quyết không thấy không nghe quyết lòng trong chánh niệm ,niệm niệm không rời NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Những TÂM tà TÂM ma MINH ĐÀI xin nguyện diệt tan ,phổ độ chúng sanh không hề mệt mỏi.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  3. #323

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Tội bà bà nặng hơn người nói ra câu đó.
    Bà bà giả cốt hồng hài nhi bắt nhốt hết các bồ tát và kim cang thần hộ pháp của chú linhtinh xuống địa ngục, giờ chú tắt đài luôn rồi, còn giả theo lên cung trạng gì gì nữa , he he zui quá!
    Nhưng thôi , con xin nguyện cho chúng sanh không ai thấy nghe đọc những gì của bà bà và không sanh lòng hiểu sai lêch với chánh pháp như lai.
    Tâm ĐỊNH tự xưng mình là chánh pháp NHƯ LAI vì sao luôn tham chấp ,luôn theo sau MINH ĐÀI tìm cơ hội sơ hở để tấn công ,người tu chánh pháp không bao giờ tìm kiếm lỗi của người để moi móc báo thù báo oán .
    Tâm cho mình chánh nhưng hành sự luôn là TÀ TÂM tà mị ,gáng ghép người này người nọ là tà đạo tà ma ,MINH ĐÀI này thiết nghỉ sai về chánh pháp chính là TÂM ĐỊNH
    Chánh đạo phải là chánh TÂM người đáng trách đọc nhiều chánh pháp NHƯ LAI nhưng làm sai chân tâm của mình ,thích dìm người để được lời khen tặng ,làm sai đạo lý chánh pháp của NHƯ LAI.
    Lấy sự buồn của người làm vui cho bản thân ,tự cho mình là cao cả đáng phải bị phạt bị trách ,trong tam cỏi tam thiên sẽ không thiên vị sớm làm rõ quang minh ,Tâm Định nên chờ đừng vội tự mãn ,sân si là tội chư thiên không tha đâu ,MINH ĐÀI không muốn nói tự TÂM ĐỊNH biết mình.
    Trong mười kiết sử người đều đã phạm ,Tâm ĐỊNH nghỉ MINH ĐÀI không biết người là ai ,3 năm rồi nghen TÂM ĐỊNH ,ẩn danh trong mấy nick,
    Tình bạn tình tỷ đệ thâm sâu ,MINH ĐÀI nhiều phen vì người mà không rời d đ ,để vào đàm đạo ,hiểu nhau như tay mặt tay trái đúng ko?
    Dấu mặt dấu danh nhưng sao dấu được MINH ĐÀI
    Last edited by minh đài; 03-04-2012 at 12:11 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  4. #324

    Mặc định

    nói thật cô minh đài,tính con thẳng thắn:
    đọc gần hết các comment của cô,cái ngã mạn cô hiện rõ như vậy,sao cô không thấy,ai ai cũng thấy,sao cô không thấy
    hay cô dùng ý ngã mạn để thể hiện cái ý cao cả,thâm sâu bên trong
    mà nơi đây phần lớn ở tầng thấp,ai hiểu ý cô được
    nếu cô có lòng tốt,hòa đồng(đơn giản như vậy thui) thì cô hãy chia sẽ hiểu biết của cô,dạy dỗ các em,cháu nhiệt tình,để cho chúng nó bớt đi cái ngu tối,sân si,ác độc,trong đó có con
    thân
    Last edited by phậttạitâm; 03-04-2012 at 11:38 AM.
    Trân trọng

  5. #325

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm Xem Bài Gởi
    nói thật cô minh đài,tính con thẳng thắn:
    đọc gần hết các comment của cô,cái ngã mạn cô hiện rõ như vậy,sao cô không thấy,ai ai cũng thấy,sao cô không thấy
    hay cô dùng ý ngã mạn để thể hiện cái ý cao cả,thâm sâu bên trong
    mà nơi đây phần lớn ở tầng thấp,ai hiểu ý cô được
    Cô không lời biện minh và không còn muốn nói ,có lẻ cô quá hồ đồ cứ nghỉ ai cũng như cô cô không vào nữa chào con
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  6. #326

    Mặc định

    con chỉ góp ý chút,cô đừng giận,con tự nhận mình là kẻ ngu dốt nên cần học hỏi
    tại không biết nên mới cần học,nhưng nhiều lúc lời giáo huấn của cô có lẽ thâm ý con ngu si chưa hiểu hết nên đâm ra nghĩ bậy
    mà tính con nó thẳng thắn,thấy gì nói nấy,mà nhiều lúc nói thẳng thì không được ai thương
    có gì mong cô thứ lỗi vì làm cô buồn
    mọi người,nhất là những kẻ ngu si như con,rất cần cô góp ý,nhưng cô nên góp ý thẳng với tư cách là bậc tiền bối,là bậc phụ mẫu mà dạy con cháu
    điều con cần và mục đích của con cũng như phần lớn các mem trong đây khi gia nhập diễn đàn là học hỏi và tiến bộ
    Last edited by phậttạitâm; 03-04-2012 at 11:51 AM.
    Trân trọng

  7. #327

    Mặc định

    còn câu hỏi của con ở trên với thầy cuubaolong là:
    từ nhỏ đến giờ con luôn cảm nhận đau khổ người khác,luôn giúp người khác
    mà giúp người ta cái y như rằng họ quay lại gây điều ác cho mình,lợi dụng mình
    công việc mà con làm trong 15 năm qua,nếu sân si thì đem lại cho con sự giàu cónhưng tính con thẳng thắn,nghĩa hiệp,nhân đạo,cuối cùng hứng toàn việc gì đâu không,bây giờ bản thân không lo nổi mình nữa,,làm đâu mất đó

    con cũng có nhân duyên với đức quán âm,nên cũng thực hành tu tâm tại gia
    đến bây giờ con chán,bất cần tất cả,chẳng muốn giúp ai nữa vì bản thân không tự giúp mình nữa là
    vậy con nên làm như thế nào đây
    Last edited by phậttạitâm; 03-04-2012 at 12:00 PM.
    Trân trọng

  8. #328

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm Xem Bài Gởi
    con chỉ góp ý chút,cô đừng giận,con tự nhận mình là kẻ ngu dốt nên cần học hỏi
    tại không biết nên mới cần học,nhưng nhiều lúc lời giáo huấn của cô có lẽ thâm ý con ngu si chưa hiểu hết nên đâm ra nghĩ bậy
    mà tính con nó thẳng thắn,thấy gì nói nấy,mà nhiều lúc nói thẳng thì không được ai thương
    có gì mong cô thứ lỗi vì làm cô buồn
    mọi người,nhất là những kẻ ngu si như con,rất cần cô góp ý,nhưng cô nên góp ý thẳng với tư cách là bậc tiền bối,là bậc phụ mẫu mà dạy con cháu
    điều con cần và mục đích của con cũng như phần lớn các mem trong đây khi gia nhập diễn đàn là học hỏi và tiến bộ
    ỪM ! Cô chứng được lòng con ,thôi có lẻ vì đạo hạnh của cô còn kếm khiến cho lòng người chưa hiểu được ,cô không giận con đâu âu đây là duyên số ,cái gì cũng do xếp đặt ,có như vầy cô cần nên cẩn thận hơn ,vì không ai giống ai cả
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  9. #329

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr Tèo Xem Bài Gởi
    ...
    Chào Bạn Mr.Tèo,

    Hoan hỷ, hoan hỷ!
    Chúc Bạn an lành.

    Trân trọng
    CUUBAOLONG

  10. #330

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    ỪM ! Cô chứng được lòng con ,thôi có lẻ vì đạo hạnh của cô còn kếm khiến cho lòng người chưa hiểu được ,cô không giận con đâu âu đây là duyên số ,cái gì cũng do xếp đặt ,có như vầy cô cần nên cẩn thận hơn ,vì không ai giống ai cả
    thật ra cái tánh của con nếu biết sửa,nịnh hót thì giờ chắc đã giàu to
    vì làm trong một ngành nói 1 tiếng là ra tiền,nhưng con cứ tự tranh đấu mà thẳng thắn nên giờ thân tàn ma dại
    thực ra nói xong thì con cũng cảm thấy hới quá,mong cô không chấp
    làm người tốt đã khó,cầu đạo chắc con không có duyên
    Last edited by phậttạitâm; 03-04-2012 at 12:12 PM.
    Trân trọng

  11. #331

    Mặc định

    Câu chuyện của thầy,khuyên phi nhân ,mà lòng ai thấy nhẹ nhàng,buông được không ,tấm lòng nàng
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #332

    Mặc định

    Được sống hòa mình với thiên nhiên thanh vắng, yên tĩnh như chổ Thầy ở thật thích

  13. #333

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm Xem Bài Gởi
    thật ra cái tánh của con nếu biết sửa,nịnh hót thì giờ chắc đã giàu to
    vì làm trong một ngành nói 1 tiếng là ra tiền,nhưng con cứ tự tranh đấu mà thẳng thắn nên giờ thân tàn ma dại
    thực ra nói xong thì con cũng cảm thấy hới quá,mong cô không chấp
    làm người tốt đã khó,cầu đạo chắc con không có duyên
    Người ta bắt cô phải nhận mình đã đắc bậc A LA HÁN ,cô đã chứng minh như sau;
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    HS hiểu như vầy:

    1- Minh Đài đã chứng La Hán nhưng xem mình và người chưa chứng chẳng khác biệt, do tâm Bình đẳng.

    2- Minh Đài hiểu sai ý câu kệ trên, vì cho rằng có chứng hay không thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm, câu này đúng hơn vì MĐ nói câu dưới là để minh chứng sự hiểu biết của Minh Đài. HS nhắc MĐ cẩn thận coi chừng xuống Atỳ giảng đạo cho ma nghe vì câu kệ này ám chỉ cái tâm bình đẳng của bậc đã trút bỏ phiền não của mọi thứ tái sinh diệt. Lương tâm và tính cách của Minh Đài thì còn lạng quạng thì chớ mượn câu kệ trên mà ám chỉ thành quả của Minh Đài, coi chừng bị câu kệ trên đè dẹp lép cái tấm thân bồ tượng ú nù của bà đó!
    Không đâu HS ,MINH ĐÀI hiểu rõ ràng ,không minh chứng chuyện chứng đắc ,vì lòng người còn mê còn ham quả vị nên cho có chứng có đắc .
    Khi tu học HS học lớp 1,,2,3,4,rồi vào đại học trong một con người của HS từ nhỏ đến lớn đi học nay đã vào đại học có gì khác ngoài HS .
    Chỉ khác ở TÂM của HS thấy mình đã trưởng thành ,đã nên người mà thôi ,ai cũng vậy ,HS hơn người học lớp 1-2 chứ HS đâu hơn người đã trưởng thành ,con người khi chưa với tới cho đây là cao .
    Như người đang bị bệnh uống thuốc hết bịnh có chi khác biệt trong một con người ,tỷ từng nói quả vị TU ĐÀ HOÀN đến A LA HÁN chỉ là mức thang chuyển biến TÂM .
    Khi mình ở trong cái TÂM đó thì cho là ở quả vị đó ,cũng như PHẬT vì người có trí tuệ ,có tu ,có hiền mới gọi là PHẬT nếu không như vậy thì không được gọi là như vậy ,đó chỉ là cái danh sao HS lại chấp rồi phân biệt ,đừng chú ý nó nữa ,mà giữ cho TÂM bình lặng sống cho đúng ở cái TÂM hiện tại đi ,coi như các bậc A LA HÁN không có .
    Có như không ,hữu vô đều buông xã ,XÃ ,XÃ tự tâm có
    Bây giờ tỷ gom lại hai chữ cho dễ hiểu ,tỉnh ,và mê Khi mình còn vô minh nên phải tu ,phải học ,đến khi mình hiểu ra vấn đề thì là tỉnh ,nếu như một con người luôn luôn giữ TÂM tỉnh giác ,thì có gì khác mình ngoài mình đâu ,đừng so sánh mình và người khác sẽ không có sự sai biệt
    Tỷ nói thêm cho HS được rõ ,trong một con người HS ,phàm cũng ở HS thánh cũng HS ,ngã quỷ súc sanh cũng ở HS ,nên sự biến đổi đó mới có sự phân biệt địa ngục ,phàm nhân ,thánh ,tiên PHẬT nên HS nên tỉnh ngộ nhìn cho thấu hơn .

    Trong một kiếp người từ hạ đến thượng đều do mình cả ,gieo nghiệp trước lãnh nghiệp sau ,nên an phận tu cũng ở TÂM mình mà thôi ,đừng cầu đạo bên ngoài ,mà xem đạo ở TÂM mình mà hành sự .
    Last edited by minh đài; 03-04-2012 at 12:33 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #334

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi karendttv Xem Bài Gởi
    Được sống hòa mình với thiên nhiên thanh vắng, yên tĩnh như chổ Thầy ở thật thích
    Phước nhiều lắm mới được như vậy :love_struck:
    Được ơ nơi bình yên ,và tu bình yên ,có thiên thần ngày đếm trìu mến ,và ánh sáng từ trái tim lan tỏa từ trái tim đến trái tim
    MÔ PHẬT.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  15. #335

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Câu chuyện của thầy,khuyên phi nhân ,mà lòng ai thấy nhẹ nhàng,buông được không ,tấm lòng nàng
    Từ từ đặt xuống, nhẹ tay buông ...

    Mô Phật
    CUUBAOLONG

  16. #336

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Phước nhiều lắm mới được như vậy :love_struck:
    Được ơ nơi bình yên ,và tu bình yên ,có thiên thần ngày đếm trìu mến ,và ánh sáng từ trái tim lan tỏa từ trái tim đến trái tim
    MÔ PHẬT.
    Lời hay, ý đẹp, thiện, lành...

    Mô Phật
    CUUBAOLONG

  17. #337

    Mặc định

    NHUTRI chào thầy.
    nhutri đang tập ,tẩy,tẩy tất cả những gì trong mơ,không lưu giữ,ban ngày tẩy tất cả những gì đi qua, không lưu giữ,giữ tâm tịnh,Ý 2 muốn như vậy,giữ vững tâm ,nhutri cám ơn thầy lắng nghe và thấu hiểu.MÔ PHẬT.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  18. #338

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm Xem Bài Gởi
    còn câu hỏi của con ở trên với thầy cuubaolong là:
    từ nhỏ đến giờ con luôn cảm nhận đau khổ người khác,luôn giúp người khác
    mà giúp người ta cái y như rằng họ quay lại gây điều ác cho mình,lợi dụng mình
    công việc mà con làm trong 15 năm qua,nếu sân si thì đem lại cho con sự giàu cónhưng tính con thẳng thắn,nghĩa hiệp,nhân đạo,cuối cùng hứng toàn việc gì đâu không,bây giờ bản thân không lo nổi mình nữa,,làm đâu mất đó

    con cũng có nhân duyên với đức quán âm,nên cũng thực hành tu tâm tại gia
    đến bây giờ con chán,bất cần tất cả,chẳng muốn giúp ai nữa vì bản thân không tự giúp mình nữa là
    vậy con nên làm như thế nào đây

    Chào Bạn Phật Tại Tâm,

    Bạn có tâm tánh tốt lành. Tuy đời sống của Bạn như đang gặp trớ trêu của Nhân Quả, nhưng điều quan trọng là suốt 15 năm, Bạn đã và đang gieo những hạt giống lành!

    Lễ của chùa sắp đến, tôi có việc phải làm. Cho tôi vài ngày, rồi tôi sẽ trao đổi với Bạn thêm nhé!

    Mô Phật
    CUUBAOLONG

  19. #339

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    NHUTRI chào thầy.
    nhutri đang tập ,tẩy,tẩy tất cả những gì trong mơ,không lưu giữ,ban ngày tẩy tất cả những gì đi qua, không lưu giữ,giữ tâm tịnh,Ý 2 muốn như vậy,giữ vững tâm ,nhutri cám ơn thầy lắng nghe và thấu hiểu.MÔ PHẬT.
    Chúc NHƯ TRÍ sở cầu như nguyện!

    Mô Phật
    CUUBAOLONG

  20. #340

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Tâm ĐỊNH tự xưng mình là chánh pháp NHƯ LAI vì sao luôn tham chấp ,luôn theo sau MINH ĐÀI tìm cơ hội sơ hở để tấn công ,người tu chánh pháp không bao giờ tìm kiếm lỗi của người để moi móc báo thù báo oán .
    Tâm cho mình chánh nhưng hành sự luôn là TÀ TÂM tà mị ,gáng ghép người này người nọ là tà đạo tà ma ,MINH ĐÀI này thiết nghỉ sai về chánh pháp chính là TÂM ĐỊNH
    Chánh đạo phải là chánh TÂM người đáng trách đọc nhiều chánh pháp NHƯ LAI nhưng làm sai chân tâm của mình ,thích dìm người để được lời khen tặng ,làm sai đạo lý chánh pháp của NHƯ LAI.
    Lấy sự buồn của người làm vui cho bản thân ,tự cho mình là cao cả đáng phải bị phạt bị trách ,trong tam cỏi tam thiên sẽ không thiên vị sớm làm rõ quang minh ,Tâm Định nên chờ đừng vội tự mãn ,sân si là tội chư thiên không tha đâu ,MINH ĐÀI không muốn nói tự TÂM ĐỊNH biết mình.
    Trong mười kiết sử người đều đã phạm ,Tâm ĐỊNH nghỉ MINH ĐÀI không biết người là ai ,3 năm rồi nghen TÂM ĐỊNH ,ẩn danh trong mấy nick,
    Tình bạn tình tỷ đệ thâm sâu ,MINH ĐÀI nhiều phen vì người mà không rời d đ ,để vào đàm đạo ,hiểu nhau như tay mặt tay trái đúng ko?
    Dấu mặt dấu danh nhưng sao dấu được MINH ĐÀI
    Mục đích của T Đ tấn công bà bà để làm chi? ai biết TĐ là ai ở đâu chứ! Vấn đề chính là thấy bà bà đi theo ngoại đạo mà cứ ra rã cho là tu theo Phật nên có lời nói thật và phải nói ra thẳng như thế thôi, vậy tại sao bà bà không giải thích cái vụ giả làm hồng hài nhi nhát ông Linh Tinh chạy mất dép đi! Cái câu chuyện đó là bà bà đã nói điều không có thật, nên T Đ muốn uốn nắn thôi mà. T Đ chưa bao giờ nói ai là tà ma hết nhớ cho kỹ, đừng vọng ngữ mà mang tội nghe! T Đ luôn luôn nói với cách tu như bà bà là tu theo ngoại đạo mà thôi, đừng gắn chữ ngoại đạo là ta ma , nhớ nghe!
    Nội cái câu tình tỷ đệ thâm sâu của bà bà, ai là đệ của bà bà, ai thâm sâu ở đây?
    Ha ha
    Last edited by Tâm_định; 03-04-2012 at 04:45 PM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Hành trình một linh hồn
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 18-10-2013, 02:27 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-09-2013, 07:34 AM
  4. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  5. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •