kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Thư Sinh Bắt Quỉ

  1. #1

    Mặc định Thư Sinh Bắt Quỉ

    Có vị thư sinh từ tỉnh lên kinh đô ứng thí , lúc đi qua An Dương , do gia cảnh eo hẹp , tiết kiệm lộ phí , chàng tìm nhà người dân xin tá túc qua đêm .
    -Cốc ! cốc ! cốc ! cháu là học sinh tỉnh lẻ lên kinh đô ứng thí , bây giờ đã tối , xin hỏi có thể cho nghỉ lại một đêm được không ạ ?
    Người nhà nói vọng ra :
    -Thôn chúng tôi xưa nay không có lệ cho người lạ trú nhờ đêm . Phía trước có một ngôi miếu hoang có thể trú nhờ qua đêm . Phía trước có một ngôi miếu hoang có thể tránh gió mưa , nhưng nghe nói trong đó có quỉ , không ai dám đên gần !
    -Tôi khuyên cậu đừng sợ tốn ít tiền mà bỏ mạng oan uổng ! - Những người trong nhà thay nhau khuyên chàng .
    Chàng thư sinh nghe xong thầm cười : " Hù dọa ai vậy ? Trên đời này làm gì có quỉ, mình quyết không bao giờ tin những chuyện vớ vẩn này đâu " .
    Chàng lễ phép :
    - Không sao ,từ trước đến nay cháu không hề tin có quỉ . Hơn nữa , ngộ nhỡ có quỉ thật , cháu sẽ tự có cách đối phó với nó , chẳng có việc gì đâu .
    Chàng thư sinh không nghe lời khuyên , quyết định vào miếu trú qua đêm .
    Đến tối , chàng miệt mài ngồi đọc sách bên ngọn đèn dầu , đến thật khuya mới tắt đèn đi ngũ . Đặt lưng xuống giường , đột nhiên nghĩ đến chuyện quỉ người ta nói lúc chiều , không tin có quỉ , nhưng chàng vẫn còn có chút rờn rợn , cứ lăn qua lăn lại hoài không tài nào ngủ được .
    Sau nửa đêm,vừa thiu thiu, chàng thất ngoài cửa sổ có một bóng người lờ mờ đang đi tới đi lui .
    " Không lẽ thật sự có quỉ sao ? " Chàng thư sinh sợ quá , mở mắt trao tráo không dám ngủ .
    Người đó mặc đồ đen đó đi qua một bên rồi dừng lại , hỏi nho nhỏ :
    -Miếu chủ ! Miếu chủ !
    -Hở Trong bóng tối phát tiếng trả lời .
    -Trong miếu có người không ?
    -Lúc chiều có một chàng thư sinh tới ở , đọc sách từ tối đến giờ , vừa ngả lưng xuống không bao lâu , do hoảng sợ nên chưa ngủ được .
    Người mặc đồ đen thở dài rồi bỏ đi . Chàng thư sinh sợ đến nỗi không dám mở miệng . Lát sau , lại thấy một người mặc áo đỏ , đội mũ đỏ , cũng đi tới đi lui ngoài cửa sổ , lại cũng đứng ngay chỗ người mặc đồ đen đã đứng lúc , hỏi nhỏ :
    -Miếu chủ ! Miếu chủ !
    -Hở ! - Trong bóng tối phát ra tiếng trả lời .
    -Trong miếu có người không ? - Người mặc đồ đỏ cũng hỏi giống y như người mặc đồ đen lúc nãy .
    - Trong đó có một chàng thư sinh vừa ngả lưng , nhưng hình như không ngủ được .
    Người mặc áo đỏ nghe xong cũng thở dài rồi bỏ đi . Thấy tận mắt nghe tận tai hai cuộc nói chuyện đó , chàng thất kinh hồn vía , nằm yên không không dám nhúc nhích .
    Lát sau , không thấy động tĩnh gì nữa , chàng thư sinh mạnh dạn ngồi dậy khoác áo bước ra chỗ lúc nãy hai người đã đứng , chàng cũng bắt chước hỏi nho nhỏ như hai người đó :
    -Miếu chủ ! Miếu chủ !
    -Hở ! - Quả nhiên trong bóng tối có tiếng trã lời .
    - Trong miếu có người không ? - Chàng thư sinh hỏi tiếp .
    - Trong đó một chàng thư sinh , vừa ngả lưng chưa được bao lâu , có lẽ vẫn còn thức .
    -Người mặc áo đen lúc nãy là ai vậy ?
    Trong bóng tối lại phát ra tiếng trã lời không một chút nghi ngờ :
    -Là lão heo ở trong ngôi nhà phía Bắc
    -Thế còn người mặc áo đỏ , đội mão đỏ là ai ? - Chàng thư sinh hỏi tiếp .
    -Là lão gà trống ở trong ngôi nhà phía Tây .
    -Thế còn ông là ai ?
    -Ta là lão bò cạp ở ngay dưới đất chỗ ông đứng .
    -Ồ ! Thì ra là vậy .
    Chàng thư sinh lúc này đã vỡ lẽ . Không dám làm ồn , nhẹ nhàng lui vào trong miếu , cũng không dám ngủ ,chàng đốt đèn , khêu tim cho đèn sáng hơn và đọc sách đến sáng .
    -Ây da ! Anh vẫn còn sống à ? - Sáng hôm sau , mọi người thấy chàng thư sinh vẫn bình an vô sự , không bi quỉ làm hại , vô cùng kinh ngạc , vội chạy đến hỏi han . Họ nóng lòng muốn biết làm sao chàng có thể sống sót .
    Chàng thư sinh đáp :
    - Hãy mau đi lấy cuốc , dây thừng đến đây , cháu sẽ đưa các vị đi bắt quỉ .
    Thế là mọi người cầm cuốc , dây thừng , theo chàng thư sinh đến nơi tối qua chàng nói chuyện với quỉ . Họ đào ngay nơi chàng đứng , quả nhiên gặp một con bò cạp rất to . Con bò cạp này mình to và cứng , thân xù xì như đàn tì bà , nọc độc dài cả thước , nhìn thấy không ai không giựt mình . Sau đó mọi người kéo đến ngôi nhà phía Tây tìm , quả nhiên có một con gà trống đã thành tinh , đến ngôi nhà phía Bắc , quả nhiên cũng tìm thấy một con heo đã thành tinh .
    Mọi người giết ngay ba con yêu quái đó , thỉnh chư vị Hòa Thượng đến tụng kinh siêu độ . Từ đấy ngôi miếu hoang này không còn chuyện quỉ hại người nữa .
    càn khôn đạo pháp thông tam giới
    linh phù nhất đạo phán âm dương

  2. #2
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Chuyện giải trí cũng hay! Giống như Liêu Trai Chí Dị.
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  3. #3

    Mặc định

    giải trí 1 nhẽ....nên dùng đầu coi lại ...giải trí hay ko ...cũng là giải thoát hay không...???
    càn khôn đạo pháp thông tam giới
    linh phù nhất đạo phán âm dương

  4. #4
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThiênĐịaNhân Xem Bài Gởi
    giải trí 1 nhẽ....nên dùng đầu coi lại ...giải trí hay ko ...cũng là giải thoát hay không...???
    Truyện này kể để sả streess còn nghe được. Nói chuyện thư sinh mà đòi bắt Quỷ, lại xem đó là câu chuyện có thật thì người ta cười cho.

    Đây, ý nghĩa sâu xa là cái gì cũng có thời vận, có nhân quả. Dẫu là yêu quỷ thần thông biến hóa tội ác ngút ngàn, đến một ngày nào đó cũng phải bị diệt vong, bởi chân lý "Tà không thể thắng Chính".
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  5. #5

    Mặc định

    nói như vẹt thì hay ...
    càn khôn đạo pháp thông tam giới
    linh phù nhất đạo phán âm dương

  6. #6

    Mặc định

    hay lắm phat huy
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  2. hạnh phúc gia đình và con cái
    By Tu Phongn3000 in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-07-2011, 04:52 AM
  3. Thư Sinh Họ Đổng !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-03-2011, 01:31 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •