Trang 15 trong 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 5910111213141516171819202125 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 281 tới 300 trên 623

Ðề tài: TOPIC 02: Tôi Đang Tiếp Xúc "Những Người Trong Thế Giới Vô Hình"

  1. #281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Cách đây vài ngày MINH ĐÀI kể cho bạn nghe là mình hay thấy quỷ ,mà đợt trước mình dũa răng nó ,hồi hôm mình cũng lại thấy quỷ ,nhưng vì nó cắn nên MINH ĐÀI bẻ hai cái răng nanh của nó ,bẻ rồi thấy nó hiền bớt ,vậy bạn CUUBAOLONG cho MINH ĐÀI một ý kiến nào ko?
    Hôm nay, ngày 1/4 nên Thiên Kim "phá giới" chen ngang về câu chuyện chị Minh Đài.

    Chị có khả năng "nhìn" và "trị" được quỷ, điều này thật hiếm có . Vậy chị có thể sử dụng nó giúp đỡ nhiều chúng sinh bị quỷ dữ đày đọa, hóa giải mọi Nghiệp báo cho chúng sinh, phước báu này thật lớn. Hoặc nếu không thì có thể "biểu diễn" cảnh nhổ nanh giống cô Năm "quăng" lên mạng, chiêu dụ môn đệ....cũng danh tiếng như cồn hà.

  2. #282

    Mặc định

    Tỷ Minh Đài thường hay cạnh tranh với Ba Năm Hậu, nên bà kia bẻ nanh quỹ , Tỷ này cũng bẻ nanh quỹ ở trong mơ.
    PR cho mình càng sớm cận kê cõi thiên thôi.

  3. #283

    Mặc định

    Bà 5 Hậu là Kẻ thù số 1 của Bà Minh Đài. nhắc tới tên bà 5 Hậu là bà Minh Đài nổi tam bành sân si lên liền..chuyện này ai cũng biết rành... há há ... đó cũng là cách thử xem bà Minh Đài tu tới đâu mà lên diễn đàn nói to nói bự... trong khi bên kia bà 5 Hậu không thèm ho hen 1 tiếng, vậy mà bà MĐ vẫn không chịu 'quê'... thiệt tọi !

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  4. #284

    Mặc định

    @ Thiên Kim: coi câu này khó đỡ à nha... ha ha ha...

    Hôm nay, ngày 1/4 nên Thiên Kim "phá giới" chen ngang về câu chuyện chị Minh Đài.

    Chị có khả năng "nhìn" và "trị" được quỷ, điều này thật hiếm có . Vậy chị có thể sử dụng nó giúp đỡ nhiều chúng sinh bị quỷ dữ đày đọa, hóa giải mọi Nghiệp báo cho chúng sinh, phước báu này thật lớn. Hoặc nếu không thì có thể "biểu diễn" cảnh nhổ nanh giống cô Năm "quăng" lên mạng, chiêu dụ môn đệ....cũng danh tiếng như cồn hà.
    - dear Thien Kim: coi 'nhân vật' của chúng ta tài năng có hạn mà lạng quạng vô cùng !

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  5. #285

    Mặc định

    @ CUUBAOLONG: câu này có lẽ đúng mà cũng ko chắc đúng, xin Sư cô nhẹ lời, động chạm nhiều người trong đây, có tên lãi nhãi đang post bài này nữa... hic hic...

    "Quả báo tà dâm" mà cô có kinh nghiệm làm việc "người thực, việc thực" cũng có. Họ đời này là những người "nam thương nam", "nữ thương nữ". Nhưng, điều này là nổi đau một đời của họ. Có cả tiền thân của một nhân vật nữ nổi tiếng của huyền thoại Hy Lạp. Cô tôn trọng người, không viết thành chuyện.
    - nhưng nếu họ vui vẻ mà thoải mái thì nhiều khi họ biến nghịch duyên thành thắng duyên đó, Sư cô có nghĩ vậy chăng ?

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  6. #286

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ios Xem Bài Gởi
    cầu nguyện đê - bão số 1
    bạn ở ngoài Bắc đúng hông?
    Thành thật với bản thân sẽ nhận thấy đúng đắn... điều cần sửa nơi tâm! Che đậy vòng vo chỉ làm thêm khổ đau!

  7. #287

    Mặc định

    o q7 đang giong gió quá trời, mưa suốt nguyen 1 ngày
    gió đang hú quá trời

  8. #288

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhkieu Xem Bài Gởi
    Con chào thầy, con có 1 em gái họ , nó gần 1,5 năm co thay đổi khác lạ, cách nói chuyện y như trẻ con, nay em đã ngoài 20t . con có hỏi thăm gia đình thì bảo có đi uống thuốc chuyên về thần kinh, nhưng nếu ngưng thuốc thì sẽ tái lại. trước đây vẫn sinh hoạt bình thường vẫn có người yêu, duy chỉ có cách nói chuyện và hành động như con nít, tỏ vẻ sợ sệt.

    Em nó tự đi lên tây ninh 1 mình, sau đó rồi điện và báo giá đình:"nó đi xả stress". mà trước đó là xin qua nhà bạn chơi và ngủ lại. Sáng chủ sáu con gọi hỏi , gia đình đón bảo về từ chiều hôm qua.

    EM nó bình thườnh nói năng nhỏ nhẹ, biết vâng lới. con cũng mong em đc giúp đỡ, nhưng chỉ sợ gia đình em đó kg tin những gì chúng ta đang tin đây.

    Hiện nay, con nên lam gì?"Bên ngoại em đó bảo , cửu huyền nhà nội quở trách?". có khi nào như vậy thật không thầy? TẠi sao lại quở trách ngay em.

    P/s: Đang viết vài dòng này mà tim dường như kg thể thở nổi.
    Chào Bạn Minh Kiều,

    Bên ngoại của em đó đã nói như vậy thì có lẻ gia đình của em phải biết làm sao rồi.

    Chuyện nào tôi nhận làm việc tôi mới có thể góp ý kiến Bạn à!

    Mô Phật
    CUUBAOLONG

  9. #289

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Cách đây vài ngày MINH ĐÀI kể cho bạn nghe là mình hay thấy quỷ ,mà đợt trước mình dũa răng nó ,hồi hôm mình cũng lại thấy quỷ ,nhưng vì nó cắn nên MINH ĐÀI bẻ hai cái răng nanh của nó ,bẻ rồi thấy nó hiền bớt ,vậy bạn CUUBAOLONG cho MINH ĐÀI một ý kiến nào ko?
    Chào Bạn Minh Đài,

    Tôi không thể có ý kiến vào trong "giấc mơ" của Bạn được.

    Mô Phật
    CUUBAOLONG

  10. #290

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    @ CUUBAOLONG: câu này có lẽ đúng mà cũng ko chắc đúng, xin Sư cô nhẹ lời, động chạm nhiều người trong đây, có tên lãi nhãi đang post bài này nữa... hic hic...



    - nhưng nếu họ vui vẻ mà thoải mái thì nhiều khi họ biến nghịch duyên thành thắng duyên đó, Sư cô có nghĩ vậy chăng ?
    Chào Bạn Hoa Sen Ngàn Cánh,

    "Quả báo tà dâm" mà cô có kinh nghiệm làm việc "người thực, việc thực" cũng có. Họ đời này là những người "nam thương nam", "nữ thương nữ". Nhưng, điều này là nổi đau một đời của họ. Có cả tiền thân của một nhân vật nữ nổi tiếng của huyền thoại Hy Lạp. Cô tôn trọng người, không viết thành chuyện.


    Một đoạn văn ... Đó là lời tôn trọng của tôi dành cho "người thực, việc thực". Tôi tôn trọng những người tôi đã tiếp xúc. Trên diễn đàn, tôi luôn tránh nói chung chung, Bạn ạ.

    Mô Phật
    CUUBAOLONG

  11. #291

    Mặc định

    Sư cô CUUBAOLONG chứng ngũ thông rồi chăng, vì sao có thể thực nghiệm những chuyện siêu hình như vậy, xin giúp HS với làm thế nào để biết được phi nhân nào là chánh tâm phi nhân nào là tà tâm. HS sẽ bàn luận nhiều hơn với Sư cô về chủ đề này.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  12. #292

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Sư cô CUUBAOLONG chứng ngũ thông rồi chăng, vì sao có thể thực nghiệm những chuyện siêu hình như vậy, xin giúp HS với làm thế nào để biết được phi nhân nào là chánh tâm phi nhân nào là tà tâm. HS sẽ bàn luận nhiều hơn với Sư cô về chủ đề này.
    Chào Bạn,

    Tôi có tham thiền nhưng tôi ít quan tâm đến mức đến. Người KHỔ đến tìm, tôi không nở ngoảnh mặt, quay lưng, nên tôi giúp họ thôi. Tôi dùng tâm và trí để làm việc vô hình. Cần phải biết nguyên nhân quá khứ, thì tôi tìm quá khứ. Cần phải biết kết quả tương lai, thì tôi tìm tương lai. Cần muốn biết trong hiện tại, thì tôi tìm ngay hiện tại. Người qua người... Việc qua việc... Tôi "phát hiện", tôi đã làm đủ thứ chuyện khi tôi hướng tâm. Tâm làm việc nhanh thôi, Ngũ Thông hay là gì, tôi cũng ít khi nào đặt câu hỏi đó cho tôi.

    Theo kinh sách, Bạn có lẻ biết rồi. Phi nhân nào tin tưởng Đức Thế Tôn và lời dạy của Ngài, thì đó phi nhân thiện, có chánh kiến. Phi nhân nào không tin tưởng Đức Thế Tôn và lời dạy của Ngài, thì đó phi nhân không hiền thiện, tà kiến.

    Loài người còn khó phân biệt ai chánh tâm, ai tà tâm. Chúng phi nhân các cỏi, tuy có phân biệt chánh kiến và tà kiến, nhưng lấy tiêu chuẩn này để phân biệt phi nhân chánh tâm và phi nhân tà tâm thì chưa chuẩn.

    Kinh nghiệm của tôi: Người hãy đi con đường chánh. Người hãy giữ chánh tâm. Khi tiếp xúc với chúng phi nhân, người hãy thể hiện thân khẩu ý chơn chánh, sao cho phi nhân tâm phục khẩu phục, thì phi nhân sẽ cải tà quy chánh và từ đó phi nhân sẽ giữ chánh tâm, đi theo hộ trì người.

    Bạn đưa ra vấn đề mà thật tâm tôi không muốn trả lời. Đôi dòng thiển ý. Chúc Bạn an lành.

    Mô Phật
    CUUBAOLONG
    Last edited by CUUBAOLONG; 02-04-2012 at 02:54 AM.

  13. #293

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Hôm nay, ngày 1/4 nên Thiên Kim "phá giới" chen ngang về câu chuyện chị Minh Đài.

    Chị có khả năng "nhìn" và "trị" được quỷ, điều này thật hiếm có . Vậy chị có thể sử dụng nó giúp đỡ nhiều chúng sinh bị quỷ dữ đày đọa, hóa giải mọi Nghiệp báo cho chúng sinh, phước báu này thật lớn. Hoặc nếu không thì có thể "biểu diễn" cảnh nhổ nanh giống cô Năm "quăng" lên mạng, chiêu dụ môn đệ....cũng danh tiếng như cồn hà.
    MÔ PHẬT !tỷ thật hoan hỷ với muội qua lời nói đó nghen .
    Từ xưa đến nay tỷ xem thường lợi danh nên không có ý này ,đối với tỷ thấy ma ,thấy quỷ là ăn cơm bữa ,có hôm vừa đặt lưng xuống chưa kịp ngủ ,nó đứng ngay cửa sổ gọi:cô ....ơi.....là nổi da gà ,
    Riết cũng quen nó xin cháo ,xin ăn ,có khi tâm sự ,có khi hát cho tỷ nghe ,kệ nó muốn theo tỷ tu nên cứ cho nó an phận đi ,tỷ không đánh không làm gì ngoài vãng sanh ,ngoại trừ nó làm tầm bậy tỷ mới đánh mà thôi .
    Những vong đó là học sinh ,là sinh viên ,còn trẻ chết vì tai nạn ,không nơi nương tựa quả là tội nghiệp lắm rồi ,tỷ kể mà muốn khóc tội nghiệp nó lắm .
    Có một vong kẻ như sau: Con là học sinh lớp 5 ,bị tai nạn xe ,gia đình rất nghèo không có tiền ,khi đem xác con về chôn gia đình không mướn thầy trục vong con được ,mấy ngày đầu con đi đi về nhưng không vào được ,cũng phải lẩn quản nơi con chết .Sau gia đình của con bán nhà đi ,con không người đi về đâu.
    Con nghe tiếng chuông mỏ của cô mà lòng muốn theo tu ,
    Vong vừa nói vừa khóc rất thảm thiết ,tỷ vừa gỏ mỏ tụng kinh mà không cầm dòng nước mắt ,tụng kinh xong tỷ độ cơm rồi xếp chân tọa thiền ,mới nguyện vãng sanh cho vong .
    Tỷ đi trên đoạn đường nào có vong theo về tỷ đều biết ,tối tỷ tọa thiền là nói chuyện ,khuyên bảo nó tu
    Ôi thật tội nghiệp nhiều vong gặp nhiều oan trái đau thương lắm muôi à!
    Last edited by minh đài; 02-04-2012 at 09:00 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUUBAOLONG Xem Bài Gởi
    Chào Bạn Minh Đài,

    Tôi không thể có ý kiến vào trong "giấc mơ" của Bạn được.

    Mô Phật
    CUUBAOLONG
    Chào bạn CUUBAOLONG
    Bạn nói làm như MINH ĐÀI khoái thích nằm mơ theo kiểu này lắm vậy ,hi...hi...tùy duyên thôi....
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  15. #295

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Chào bạn CUUBAOLONG
    Bạn nói làm như MINH ĐÀI khoái thích nằm mơ theo kiểu này lắm vậy ,hi...hi...tùy duyên thôi....
    hihi... người ta có câu: "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tâm ma của tỷ thì chiêu cảm bọn ma quỉ đến thôi mà... mà thôi tỷ với the fifth back madam đừng có mà bẻ răng bọn quỉ nữa nha, tội nghiệp tụi nó, mắc công tụi nó tốn tiền đi vô dental clinic trồng răng giả... hihi...
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  16. #296

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUUBAOLONG Xem Bài Gởi
    Chào Bạn,

    Tôi có tham thiền nhưng tôi ít quan tâm đến mức đến. Người KHỔ đến tìm, tôi không nở ngoảnh mặt, quay lưng, nên tôi giúp họ thôi. Tôi dùng tâm và trí để làm việc vô hình. Cần phải biết nguyên nhân quá khứ, thì tôi tìm quá khứ. Cần phải biết kết quả tương lai, thì tôi tìm tương lai. Cần muốn biết trong hiện tại, thì tôi tìm ngay hiện tại. Người qua người... Việc qua việc... Tôi "phát hiện", tôi đã làm đủ thứ chuyện khi tôi hướng tâm. Tâm làm việc nhanh thôi, Ngũ Thông hay là gì, tôi cũng ít khi nào đặt câu hỏi đó cho tôi.

    Theo kinh sách, Bạn có lẻ biết rồi. Phi nhân nào tin tưởng Đức Thế Tôn và lời dạy của Ngài, thì đó phi nhân thiện, có chánh kiến. Phi nhân nào không tin tưởng Đức Thế Tôn và lời dạy của Ngài, thì đó phi nhân không hiền thiện, tà kiến.

    Loài người còn khó phân biệt ai chánh tâm, ai tà tâm. Chúng phi nhân các cỏi, tuy có phân biệt chánh kiến và tà kiến, nhưng lấy tiêu chuẩn này để phân biệt phi nhân chánh tâm và phi nhân tà tâm thì chưa chuẩn.

    Kinh nghiệm của tôi: Người hãy đi con đường chánh. Người hãy giữ chánh tâm. Khi tiếp xúc với chúng phi nhân, người hãy thể hiện thân khẩu ý chơn chánh, sao cho phi nhân tâm phục khẩu phục, thì phi nhân sẽ cải tà quy chánh và từ đó phi nhân sẽ giữ chánh tâm, đi theo hộ trì người.

    Bạn đưa ra vấn đề mà thật tâm tôi không muốn trả lời. Đôi dòng thiển ý. Chúc Bạn an lành.

    Mô Phật
    CUUBAOLONG
    XIN LỖI THẦY CON XÓA,VÌ .....
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  17. #297

    Mặc định

    Mô Phật, đọc lại.. Con thấy mình viết dài quá, mà toàn những điều nên cất vào một góc, tùy duyên mà nói vậy.
    -- Gởi đến Thầy một tình cảm trân quý và lời chúc tốt lành cho cả tháng tư.

    Mong Bình an đến tất cả.

    Con, Nguyệt...
    Last edited by chi2730; 02-04-2012 at 08:36 PM. Lý do: Tùy duyên.

  18. #298

    Mặc định

    Bạn đưa ra vấn đề mà thật tâm tôi không muốn trả lời. Đôi dòng thiển ý. Chúc Bạn an lành.

    @ CUUBAOLONG:
    cám ơn Sư cô, nhẫn việc mình không thích mới là nhẫn cao thượng. HS thích chọc thiên hạ coi họ tu tới đâu. HS ko ngại chuyện phi nhân nhưng HS ngại người không có chánh kiến tuy tu Phật mà làm việc Ma thì chả có gì hay ho cả. chư vị tu sĩ Nam tông ít la cà các forum này nọ lắm, họ giữ giới không nói chuyện vô ích kia mà ! lên diễn đàn là chấp nhận mình hoà tan với ng tại gia và ng không tu tập rồi. HS nghĩ vậy đó !

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  19. #299

    Mặc định

    @ Tiểu thư: bà Minh Đài không biết english nên đừng mất công với bả, ngay tiếng Việt mà còn chưa rành nữa là !

    hihi... người ta có câu: "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tâm ma của tỷ thì chiêu cảm bọn ma quỉ đến thôi mà... mà thôi tỷ với the fifth back madam đừng có mà bẻ răng bọn quỉ nữa nha, tội nghiệp tụi nó, mắc công tụi nó tốn tiền đi vô dental clinic trồng răng giả... hihi...

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  20. #300

    Mặc định

    HỌC SINH ÀH,ý QUÊN hoasen àh,
    Trên diễn đàn ,rất nhiều người muốn tu,nhưng lạc lối ,vì sao thầy không nói mình ni cô ngay từ đầu ,và thầy cũng nói rồi.thầy muốn như mọi người ,chan hòa ,và đồng cảm ,muốn đưa đạo vào đời ,thấm từ từ trong những tâm hồn vốn đã bị cuộc sống này làm chai sạn
    NHUTRI khi đi vào chùa,thấy ông thầy,bà ni cô,dám hỏi đâu ,vì sao vậy?
    không quen,ngại,cuộc sống riêng tư,hoang tưởng....đủ thứ nên không dám đem vào cửa chùa mà bộc bạch ,một mình nói với tượng PHẬT,MOng dc ngài chỉ dẫn đường đi.
    Một người mà muốn cho phi nhân phục ,không phải đơn giản,tâm không giao động ,dù phi nhân làm đủ trò.mất bình tĩnh,ngưng.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Hành trình một linh hồn
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 18-10-2013, 02:27 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-09-2013, 07:34 AM
  4. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  5. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •