Trang 12 trong 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 2678910111213 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 221 tới 240 trên 243

Ðề tài: TÂM VŨ TRỤ

  1. #221

    Mặc định

    Nợ bác Quangcom 2 comments nhé!!! Thọ đang bận việc giết (theo đúng nghĩa đen) thằng Đinh La Thăng và thằng Vương Đình Huệ bằng SYT ( Điều mà bác chưa tin) vì chúng ăn bẩn đến mất cả tính người!!! Chúng ghìm đồng lưng còm cọi của cả bộ đến 3 tháng để cho vay lấy lãi mà không hề thương xót chút nào với cán bộ công nhân viên ngành GT

  2. #222

    Mặc định

    Mải giết thế thì làm sao gần tâm vũ trụ được hả bác. Mà nhớ đừng giết nhầm nhé. Điều khiển syt phải cẩn thận không lại đập gà chết vịt thì phải tội lắm đấy

  3. #223

    Mặc định

    Bác Tinh khí thần có nhiều bài thơ ý nghĩa ghê.

  4. #224

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Bác Thọ à, hôm nay tôi cũng có chút thời gian rỗi nên cũng lướt được qua những thảo luận xung quanh về vấn đề tâm vũ trụ mà bác đã post lên các diễn đàn khác nhau. Đồng thời cũng xem xét lại nguyên bản cái lý thuyết của bác. Việc bác nói tôi duy vật hay duy tâm thì đó là nhận xét của bác thôi. Tuy nhiên tôi thấy trong lý thuyết của bác có sự chơi vơi giữa duy tâm và duy vật. Đại để những thắc mắc của tôi thì cũng đã từng được nhiều bạn thắc mắc tại các diễn đàn khác nhau nhưng tựu trung sự giải thích của bác, những vấn đề trong lý thuyết của bác còn một số điểm cần làm rõ như sau.
    - Định nghĩa của bác về tâm vũ trụ là rất không rõ ràng với khải niệm miền giao và các thuộc tính của nó. Lúc thì bác đồng hóa nó với chúa, với phật, lúc thì bác đồng hóa nó với sự vận động. Đây chính là sự chơi vơi của bác giữa duy tâm và duy vật nhưng chưa có được một điểm chắc chắn cụ thể. Đơn giản vì bác đang ở ngoài nó và cố hình dung về nó theo cách của suy luận logic của không gian ba chiều. Khi khái niệm về Tâm vũ trụ còn chưa rõ ràng thì những định lý, định luật về sau khi dựa trên nó nghe thì rất hay nhưng cũng nằm chơi vơi không nơi nương tựa.
    - Những định nghĩa của bác về năng lượng, thông tin, sóng ý thức mang tính bao quát rất cao bao trùm cả tâm và vật nhưng tiếc thay đây là những khái niêm khoa học và luôn luôn đi kèm với nó là đơn vị đo để xác định độ lớn, và khả năng tương tác của các đối tượng khác nhau. Vậy bác dùng đơn vị gì để đánh giá mức năng lượng của sóng ý thức, cường độ của sóng ý thức, độ lớn của thông tin truyền dẫn. Liệu bác có dùng những đơn vị theo khái niệm khoa học thông thường không hay dùng đơn vị đặc chủng riêng của bác. Khi không đánh giá được nó bác chỉ dùng những danh từ rất trừu tượng như gấp hàng tỷ lần. Tốc độ sóng ý thức gấp hàng tỷ lần tốc độ ánh sáng chẳng hạn. Đây là những mệnh đề đưa ra không có minh chứng không đánh giá không ai biết chỉ mình bác biết. Bác thử hình dung xem có một anh chàng dân tộc nói với bác là quãng đường từ nhà tao đến Ủy ban nhân dân xã dài 5 con dao quăng. Vậy bác có biết được quãng đường đấy là bao xa không ? không đơn vị đo, không xác định, không đánh giá vậy mà bác có bao nhiêu ứng dụng lạ đời.
    Nay lại bàn đến những ứng dụng lạ đời của bác như dùng sóng ý thức để đuổi bão, dùng sóng ý thức để cho từ trẻ con 6 tháng tuổi đến 24 tuổi thành thần đồng, rồi làm cho đội bóng đá này thắng đội bóng đá nọ. Toàn là những ngoa ngôn chỉ mình bác biết và đôi khi lại dẫn thầy Khang ở Trường Bách Khoa ra làm chứng. Thầy Khang chết rồi bác ạ không có ai để hỏi nữa đâu. Vấn đề này của bác xem chừng là nặng đấy. Nó được gọi là chứng vỹ cuồng. Kèm theo đó là những vấn đê như yêu Việt Nam, ghét Trung Quốc, lái bão tránh Việt Nam và đi vào Trung Quốc, rồi đổ rác thải ý thức vào trẻ con Trung Quốc. v.v. đây phải chăng là chứng vĩ cuồng của một kẻ bệnh hoạn bởi lẽ nó không hề mang tính tâm linh không hề mang tính từ bi của Phật, của Chúa mà chỉ mang cái tâm hồn ti tiện của một kẻ chưa phân biệt được đúng, sai.
    Bác quangcom ạ: Thật sự tôi không muốn trả lời bác cái comment nay bởi tôi thương bác và hiểu bác vì bác nô lệ bởi cái CN DUY VẬT lâu quá. Có thể nói một hình ảnh thế này: Một con chó được một ông chủ xích và cho nó ăn thức ăn DUY VẬT lâu quá. Đến một lúc ông ta muốn nó trở về với Tự Nhiên ( Tức Tâm Vũ Trụ ) nên dắt nó vào rừng và thả xích ra. Lúc đầu nó chạy tung tăng trong rừng...nhưng chỉ vài ngày sau nó lại chay lại ngôi nhà của ông chủ và nằm đúng chỗ ông chủ nó xich và cho nó ăn DUY VẬT !!!
    Với trường hớp ông chủ cho con chó đó ăn CN DUY TÂM cũng tương tự!!!
    Than ôi !! Làm sao ông hiểu được cái thuyết của tôi!!! Tôi xin nhắc lại nếu ông còn CHÉM CÁI VŨ TRỤ THỐNG NHẤT NÀY RA THÀNH 2 MẢNH ĐỂ PHÁN ĐÂU LÀ DUY TÂM, ĐÂU LÀ DUY VẬT???...HỌC THUYẾT NÀY LÀ DUY TÂM HAY DUY VẬT??? Thì ông mới chỉ xứng đáng là học trò của tôi thôi !!! Đừng hỗn láo với thầy như thế!!!!
    Ông còn phạm vào sự dối trá mà tất cả các nhà khoa học KHINH GHET: Thầy hướng dẫn NCS của tôi, GS TSKH Nguyễn Văn Khang vẫn đang sống sờ sờ mà ông bảo chết!!! Thật là dôi trá
    Last edited by doxuantho; 25-03-2012 at 11:28 AM.

  5. #225

    Mặc định

    Thuyết của bác đương nhiên là không ai hiểu được rồi và kể cả bác cũng chẳng hiểu nó đâu. Nó chỉ là một dòng suy tưởng của riêng bác nên nó chứa đầy các lỗ hổng. Bác đã từng cố gắng giải thích rất nhiều nhưng các giải thích của bác vẫn lẩn quẩn loanh quanh và thêm một chút chủ nghĩa huyền bí kiểu sợ lộ bí mật cho Tàu nữa.
    Vậy nên nó sẽ chẳng được công nhận ở đâu và bác cũng chẳng kiếm được một tờ tạp chí, báo khoa học có uy tín nào chịu đăng cái ý tưởng của bác. Bác cũng chẳng thể kiếm được một hội đồng khoa học thực sự nào đánh giá cho cái ý tưởng của bác. Đến post lên các diễn đàn mà một số câu hỏi rất cơ bản và vẫn lẩn quẩn loanh quanh thì làm sao bác có thể tiếp tục được. Bác nghe tôi đi. Đổi cách thiền một thời gian cho nó thoải mái đi. Không thì mệt đấy.
    Nhân tiện hỏi bác Thầy Khang bác nói đang công tác ở bộ môn nào của trường ĐHBK nhỉ ? Có thể tôi có chút nhầm lẫn.

  6. #226

    Mặc định

    À mà đề nghị bác Thọ cho biết kết quả cuộc tọa đàm với thiền sư Phạm Văn Khiêm thế nào nhé. Tôi là người quan tâm đến thiền và có gì trao đổi về thiền cũng hay. Còn cái tâm vũ trụ thì bác suốt đời tìm kiếm nó rồi. Tạm quên nó đi khoảng 1 tháng rồi tìm lại cũng được.
    Last edited by quangcom; 25-03-2012 at 08:57 PM.

  7. #227
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    "Chữ tâm sách giải chưa thông
    Nửa ngoài vật dục ,nửa trong cơ Trời"
    Bao nhiêu triết lý ở đời
    Nhiều nhiều kiếp chuyển để thời học khôn

    Kìa nhân loại bảo tồn sức khỏe
    Đã chỉ ra từ trẻ chí già
    Khói thuốc phải lánh cho xa
    Mà bao bác sĩ khói đà vẫn hun

    Đã có duyên khi thun lúc giãn
    Học đã nhiều thêm bạn bớt thù
    Đại chí gần giống chí ngu
    Khác chăng tự giác để bù tự tôn

    Không có xác thì hồn sao dựa
    Cùng lập công tu sửa nên hay
    Duy tâm duy vật đều gay
    Trung dung cùng học tỏ bày mọi nơi

    "Làm lành tâm đặng thảnh thơi
    Làm ác tâm lại bồi hồi ăn năn
    Bởi chưng tâm vốn thiện căn
    Cơ Trời, máy tạo tâm hằng giao thông"

    "Giới tâm trước phải giới lòng
    Phát minh đạo đức mói hòng biết tu
    Để tâm xao lãng lờ lu
    Thì tâm tạo ác Diêm phù khó ra"

    "Giới tâm trước phải giới ta
    Đừng cho vật dục hại mà bổn tâm
    Dục ,tình,ái,số mưu thầm
    Ham mê danh lợi,tham dâm lụy trần"

    "Sợ trời đất,kỉnh thánh thần
    Thương người,mến vật lòng nhân mới tròn
    Từ bi học tánh chìu lòn
    Chúc cho tất cả lòng son dâng Trời"...
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #228

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Thuyết của bác đương nhiên là không ai hiểu được rồi và kể cả bác cũng chẳng hiểu nó đâu. Nó chỉ là một dòng suy tưởng của riêng bác nên nó chứa đầy các lỗ hổng. Bác đã từng cố gắng giải thích rất nhiều nhưng các giải thích của bác vẫn lẩn quẩn loanh quanh và thêm một chút chủ nghĩa huyền bí kiểu sợ lộ bí mật cho Tàu nữa.
    Vậy nên nó sẽ chẳng được công nhận ở đâu và bác cũng chẳng kiếm được một tờ tạp chí, báo khoa học có uy tín nào chịu đăng cái ý tưởng của bác. Bác cũng chẳng thể kiếm được một hội đồng khoa học thực sự nào đánh giá cho cái ý tưởng của bác. Đến post lên các diễn đàn mà một số câu hỏi rất cơ bản và vẫn lẩn quẩn loanh quanh thì làm sao bác có thể tiếp tục được. Bác nghe tôi đi. Đổi cách thiền một thời gian cho nó thoải mái đi. Không thì mệt đấy.
    Nhân tiện hỏi bác Thầy Khang bác nói đang công tác ở bộ môn nào của trường ĐHBK nhỉ ? Có thể tôi có chút nhầm lẫn.
    Các hội đồng KH ở VN hôm nay ư???? Hì hì. Nếu GS Ngô Bảo Châu mà bảo vệ ở những hội đồng này về Bổ Đề Cơ Bản mà không đưa cho các ủy viên 2 triệu VND cũng chắc trượt. Đăng ở các tạp chí có uy tín ở VN ư??? Những người ở các ban Biên Tập và thẩm định cùng lắm là bằng ông là cùng!!! Hì hì....Có rất nhiều người giỏi nhưng vì CẢ DÂN TỘC NÀY BỊ GÔNG CÙM BỞI TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN RỒI ÔNG Ạ
    Thầy Khang đã nghỉ hưu nhưng rất nhiều người vẫn đến xin làm học trò. Thầy vẫn được các trường ĐH mời dạy

  9. #229

    Mặc định

    Tôi thì biết thầy Khang ở Khoa Vật lý đã mất. Có thể nhầm với thầy Khang là thầy của bác nhưng chưa rõ thầy Khang bộ môn nào.
    Hội đồng KH, tạp chí uy tín có cả ở trong nước và ngoài nước. Đâu có giới hạn gì đâu. Bác không tin trong nước thì đăng ngoài nước. Nhưng hiển nhiên là chẳng ai nhận đăng cái đấy của bác đâu. Có lẽ bác mải tranh đấu, thiền sai đường nên gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Thôi tạm quên tâm vũ trụ đi bác ạ. Gửi cho bác quyển này để bác thử thực hành thiền theo đạo Phật xem sao nhé. Nó không khó hiểu như bác vẫn lầm tưởng đâu.
    http://www.quangduc.com/Thien/86anlac.html
    Ông Jim Yong Kim, người vừa được đề cử làm lãnh đạo ngân hàng thế giới cũng coi quyển sách này là quyển gối đầu giường đấy.
    Chúc bác vui vẻ, hạnh phúc
    Last edited by quangcom; 25-03-2012 at 10:30 PM.

  10. #230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    "Chữ tâm sách giải chưa thông
    Nửa ngoài vật dục ,nửa trong cơ Trời"
    Bao nhiêu triết lý ở đời
    Nhiều nhiều kiếp chuyển để thời học khôn

    Kìa nhân loại bảo tồn sức khỏe
    Đã chỉ ra từ trẻ chí già
    Khói thuốc phải lánh cho xa
    Mà bao bác sĩ khói đà vẫn hun

    Đã có duyên khi thun lúc giãn
    Học đã nhiều thêm bạn bớt thù
    Đại chí gần giống chí ngu
    Khác chăng tự giác để bù tự tôn

    Không có xác thì hồn sao dựa
    Cùng lập công tu sửa nên hay
    Duy tâm duy vật đều gay
    Trung dung cùng học tỏ bày mọi nơi

    "Làm lành tâm đặng thảnh thơi
    Làm ác tâm lại bồi hồi ăn năn
    Bởi chưng tâm vốn thiện căn
    Cơ Trời, máy tạo tâm hằng giao thông"

    "Giới tâm trước phải giới lòng
    Phát minh đạo đức mói hòng biết tu
    Để tâm xao lãng lờ lu
    Thì tâm tạo ác Diêm phù khó ra"

    "Giới tâm trước phải giới ta
    Đừng cho vật dục hại mà bổn tâm
    Dục ,tình,ái,số mưu thầm
    Ham mê danh lợi,tham dâm lụy trần"

    "Sợ trời đất,kỉnh thánh thần
    Thương người,mến vật lòng nhân mới tròn
    Từ bi học tánh chìu lòn
    Chúc cho tất cả lòng son dâng Trời"...
    Cảm ơn bác tritue. Thực ra hôm qua tôi ngồi thiền lâu quá để hòa nhập đến tận cùng với lòng những người dân Việt. Họ khổ quá rồi !!! Đặc biệt những người NÔNG DÂN bác ạ!!!
    Mọi việc đều xong cả
    Chỉ còn thiếu En-xin

    Đấy là lời dân chúng nói thầm trong bụng. Họ nhại lại câu thơ của Khổng Minh viết cho Chu Du trong trận XÍCH BÍCH ( Tam Quốc Diễn Nghĩa)
    Mọi việc đều xong cả
    Chỉ còn thiếu gió Đông
    ....
    Dân chúng bị các chế tài hà khắc Đặc biệt của Bộ Giao Thông và Tài Chính trở nên bất mãn vô cùng!!! Bây giờ họ chỉ cần một thủ lĩnh như En xin của nước Nga là xong.....Chính vì thế nên hôm qua Thọ mới dịnh quyết giết Đinh La Thăng và Vương Đình Huệ!!!
    Một lời cảnh báo thôi mà!!!
    Hôm nay lòng Thọ lại thanh thản và từ bi vô cùng!!!!!!!!!

  11. #231

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    À mà đề nghị bác Thọ cho biết kết quả cuộc tọa đàm với thiền sư Phạm Văn Khiêm thế nào nhé. Tôi là người quan tâm đến thiền và có gì trao đổi về thiền cũng hay. Còn cái tâm vũ trụ thì bác suốt đời tìm kiếm nó rồi. Tạm quên nó đi khoảng 1 tháng rồi tìm lại cũng được.
    Thọ sẽ viết vắn tắt buổi thảo luận
    Viết tắt thế này cho ngắn gọn:
    Đỗ Xuân Thọ viết tắt là ĐXT
    Phạm Văn Khiêm " PVK
    Tâm Vũ Trụ " TVT
    Sóng Ý Thức " SYT
    Đối Tượng " ĐT
    Vũ Trụ " VT
    Phép Thiền Toán VN " TTVN
    + Địa điểm : tầng 3 29 Quốc Tử Giám.
    + Thời gian 3 lần tiếp xúc trong 3 ngày, thời gian đàm đạo quyết định vào lúc 9:30am ngày 22/3/2012.
    PVK nguyên là sinh viên khoa Lý trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Sau Khi tốt nghiệp ra làm việc ở Viện Tự Động Hóa Và Điện Tử. Sau đó bỏ nhà nước và mở 2 công ty riêng. Ông ta cực kỳ am hiểu lý thuyết Hệ Thống, Tập hợp ( cổ điển và Mờ), Lão Tử, Khổng Tử, Kinh Dich, Đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi và đặc biệt là đạo Phật. Ông ta đã sang Tây Tạng, tu Mật Tông, và hiện nay là một Thiền sư ẩn danh số 1 VN:
    PVK: Nếu ĐXT đưa vào thuyết của mình sự phân biệt giữa ĐT vô tình và ĐT hữu tình thì theo định nghĩa của ĐXT, TVT chính là PHẬT TÍNH
    ĐXT: Vì TVT là một học thuyết mô tả Vũ Trụ như một ĐT thống nhất nên nếu đưa vào ĐT hữu tình và ĐT vô tình sẽ mất đi tính thống nhất đó
    PVK: Toán học không phải là công cụ duy nhất để con người hiểu VT và TVT!!
    ĐXT: Đúng, nhưng Toán học là công cụ duy nhất khiến người ta không lạc lối khi tiến tới các lân cận (các vòng tròn có tâm là TVT) rất gần TVT! Van học (VaH) cũng có thể tiến tới TVT vì VaH và TVT đều là các ĐT nên theo định lý 1 phải tồn tại ít nhất một mối liên hệ f. Do đó men theo f ta có thể tiến tới TVT. Nhưng vì TVT không ai đã hiểu được nó tuyệt đối ( tức là nó là gì ở đâu?) nên rất dễ lạc đường . Trong khi đó Toán Học có một công cụ hết sức lợi hại đó là định lý Cô-sy về sự hội tụ. Định lý này xét chính quá trình tiến tới TVT của người Thiền Toán xem quá trình đó có hội tụ không mà không cần biết điểm hội tụ là gì.
    PVK: Nhưng Toán học cũng như mọi khoa học khác chỉ là TƯƠNG ĐỐI nên CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI (TVT) tìm bằng Toán Học là TƯƠNG ĐỐI
    ĐXT: Ông nhầm!!! Toán Học là một hệ thống luôn tự điều chỉnh!!! Khi ông tiến tới một lân cận nào đó của TVT mà chúng ta thấy hệ thống mà ta đang dùng không phù hợp nữa ta sẽ thay đổi lại ngay cả Định Nghĩa, Tiên Đề, Khái niệm... của chính Toán Học để tiến lên ( như hình học Lô-ba -xep-ky thay cho hình học Ơ-cơ-lit)
    PVK: Đạo phật có cách thiền nhanh hơn... đó là quên cái ta, tự để TRỰC GIÁC TIẾP CẬN VT THỰC
    ĐXT: Như thế rất lâu và không phải ai cũng có cơ duyên. Trong khi đó phép Thiền Toán VN ai cũng có thể Thiền và đạt tới TVT(Chân lý Tuyệt đối)!!!
    PVK: Như vậy cần những người giỏi toán???
    ĐXT: Một bà quét rác chỉ cần hiểu qua về sự đúng sai là có thể Thiền Toán. Nếu bà ta chưa đạt tới TVT thì vì phép TTVN tác động đến gene di truyền nên con, cháu, chut,chit... bà ta sẽ làm được điều đó!!!
    PVK: Ông thử dùng SYT làm thay đổi gió của cái quạt trong phòng chúng ta thôi ra cửa sổ xem
    ĐXT: Đơn giản!!! Tôi sẽ xách cái quạt quay ra cửa sổ. Tôi làm được điều đó là tôi dùng SYT của tôi chỉ huy cái tay của tôi. Còn các cơn bão ở biển Đông khác hẳn với cái quạt Điện này
    PVK: Tôi rất hiểu!!! Ông rất có duyên với đạo Phật!! Chỉ cần ông có Thầy chỉ bảo (chứ đừng đọc sách xuông ) ông sẽ đạt tới những đỉnh cao !!!
    ĐXT: Cảm ơn ông nhưng tôi e đạo phật mới tính đến LOÀI NGƯỜI TRÊN TRÁI ĐẤT!!! Thế còn vô hạn những người ở vô hạn các nền VĂN MINH NGOÀI TRÁI ĐẤT THÌ SAO????
    PVK không trả lời
    .........
    PVK: Lý thuyết HUYỆT ĐẠO của ông rất hay. Ông thử nói CÁC HUYỆT ĐẠO CỦA VN Ở ĐÂU???
    ĐXT: HUYỆT ĐẠO CỦA VN HAY BẤT KỲ DÂN NƯỚC NÀO TRÊN TRÁI ĐẤT LÀ CÁC DẢI TẦN SỐ RIÊNG SYT CỦA CÁC DÂN TỘC SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC ĐÓ
    .....................
    Tiếp theo PVK hỏi về SYT nhưng ĐXT nói thẳng thừng đó là Bí Mật Quốc gia không thể nói được.
    11:20am ĐXT ra về

  12. #232

    Mặc định

    Cám ơn bác đã post buổi đối thoại của bác khá trung thực. Đọc những trao đổi của bác với thiền sư và kể cả đọc qua cái blog của bác. Quả thực tôi thấy sự tai hại của cái món thiền toán của bác đối với bác rồi đó. Trải qua hàng chục năm liên tục đi theo cái đường mòn tâm vũ trụ của bác bác đã xây dựng nên một thế giới tưởng tri vô cùng vững chắc để rồi tự giam hãm mình vào đó. Thế giới tưởng tri nay khiến cho bác bị cách ly với thực tại. Đó quả thực rất ngược với thiền là trực nhận thực tại của một vũ trụ thực. Nằm trong thế giới tưởng tri đó bác giống như một thằng nghiện thuốc phiện khi có thuốc thì ảo tưởng mình là vua còn khi hết thuốc thì đau khổ vô cùng. Bác nằm trong thế giới đó quá lâu, ở bên ngoài thực tại quá lâu nên thân làm tiến sĩ mà không kiếm nổi 3 triệu đồng một tháng nuôi con, nên phát ngôn những lời đao to búa lớn và tưởng tượng luôn rằng mình làm được nó như lái bão rồi dùng sóng ý thức thế này thế nọ. Bác có duyên với đạo Phật đấy, hãy nhận thiền sư Phạm Văn Khiêm làm thầy đi. Bác sẽ ra được khỏi cái đường hầm của thế giới tưởng thức của bác.

  13. #233

    Mặc định

    Tặng bác một câu này:
    Khi mọi người xung quanh đều bảo thuyết của ta không dung được, có lẽ ta cũng nên nghĩ lại xem mình có nên bỏ cái thuyết đó đi không ?

  14. #234

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Tặng bác một câu này:
    Khi mọi người xung quanh đều bảo thuyết của ta không dung được, có lẽ ta cũng nên nghĩ lại xem mình có nên bỏ cái thuyết đó đi không ?
    Một đời người để tìm một Học Thuyết, bác quangcom nói bỏ thì hơi khó đấy. Rất khó đấy. Hoàn toàn khó đấy.

    Nhưng bỏ làm gì, dù bỏ thì nó vẫn là Học Thuyết TVT. Mà giữ thì nó cũng vẫn là Học Thuyết TVT. Chúa dạy: Phúc cho ai không thấy mà tin. Phật dạy: Tùy Duyên. Tóm lại ai thấy thích thì vào đàm luận với bác Thọ, ai không thích thì xem cái khác. Thế cho nó lành nhé. Chúc mọi người an lành, giữ Tâm thanh thản sắp đến ngày Giỗ Tổ rồi đấy.

  15. #235

    Mặc định

    Bỏ để thức tỉnh, bỏ để về với hiện tại, bỏ để sống cho đúng nghĩa của nó. Cái thuyết này nó làm khổ bác ấy nhiều lắm rồi, làm cho bác ấy đi xa thực tế quá rồi. Chẳng qua chỉ bảo bác ấy dừng lại một thời gian để thế giới của bác ấy được rộng ra, để không bị chui vào cái bẫy tâm vũ trụ mà bác ấy tự giăng ra cho mình trong cả chục năm trời. Đúng là khó bỏ, khó lắm nhưng không bỏ được thì khổ.

  16. #236

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Tặng bác một câu này:
    Khi mọi người xung quanh đều bảo thuyết của ta không dung được, có lẽ ta cũng nên nghĩ lại xem mình có nên bỏ cái thuyết đó đi không ?
    Đạo Hữu ơi!trong trần gian có cây lớn ,có cây nhỏ ,có cây cỏ nằm rạp ,khi cơn mưa đều xuống ,tùy rể cây ,tùy thân cây ,tùy lá cây mà hấp thụ nước ,hấp thụ ánh nắng để sanh tồn ,trong thế gian trí tuệ cũng tùy theo đó mà biến mà hiện nên ĐH hãy buông xã những cái dính mắc cho TÂM hồn thanh thản vậy ,kệ ai muốn làm gì tùy họ thích ,vì đó là con đường duy nhất họ lựa chọn rồi.
    Nếu không vì vậy làm sao có 6 cỏi luân hồi
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #237

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Tặng bác một câu này:
    Khi mọi người xung quanh đều bảo thuyết của ta không dung được, có lẽ ta cũng nên nghĩ lại xem mình có nên bỏ cái thuyết đó đi không ?
    Thế này bác Quang ạ. Các thiền sư chôn mình trong hang đá, không nói chuyện với người đời ( chẳng hạn VS. TSKH QUANG CÒM) mà họ rất hạnh phúc vì họ LÀM TÌNH, ĂN VÀ ĐÀM ĐẠO VỚI CÁC CÁC GS HAY NGƯỜI NÔNG DÂN Ở MỘT NỀN VĂN MINH MẠNH HƠN VIỆN SỸ QUANG CÒM HÀNG TỶ LẦN
    Tôi và các Thiền sư đó THÂN THÌ SỐNG VỚI CÁC BẠN còn HỒN THÌ SỐNG VỚI CÁC NỀN VĂN MINH MẠNH HƠN TRÁI ĐẤT NHIỀU LẦN!!!
    Khổ lắm!!! Đừng lên giọng giảng giải cho chúng tôi như giảng giải cho các SV của ông nữa

  18. #238

    Mặc định

    Ý tưởng mới phải cần phản biện
    Lên diễn đàn diện kiến bao người
    Cùng nhau trau sửa cho đời
    Vì chân thiện mỹ gửi lời cùng noi

    Giọt nước trong cũng soi vũ trụ
    Theo lịch trình tinh tú cùng xoay
    Quangcom dám nói điều ngay
    Nếu là sự thật ,tỏ bày lời ơn

    Chớ hoang tưởng giận hờn vô lối
    Gieo oan khiên gặt tội với Trời
    Tấm gương này mãi để đời
    Biết sàng biết lọc gạn phơi cái gì

    Tề thiên xưa sợ chi nguy khốn
    Ngũ hành kia chỉnh đốn vậy thời
    Khó thay muốn được bằng Trời
    Chỉ cho không nhận,vốn lời đều không.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  19. #239

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doxuantho Xem Bài Gởi
    Thế này bác Quang ạ. Các thiền sư chôn mình trong hang đá, không nói chuyện với người đời ( chẳng hạn VS. TSKH QUANG CÒM) mà họ rất hạnh phúc vì họ LÀM TÌNH, ĂN VÀ ĐÀM ĐẠO VỚI CÁC CÁC GS HAY NGƯỜI NÔNG DÂN Ở MỘT NỀN VĂN MINH MẠNH HƠN VIỆN SỸ QUANG CÒM HÀNG TỶ LẦN
    Tôi và các Thiền sư đó THÂN THÌ SỐNG VỚI CÁC BẠN còn HỒN THÌ SỐNG VỚI CÁC NỀN VĂN MINH MẠNH HƠN TRÁI ĐẤT NHIỀU LẦN!!!
    Khổ lắm!!! Đừng lên giọng giảng giải cho chúng tôi như giảng giải cho các SV của ông nữa
    Thân của bác ở đất Việt nam này, hồn của bác vẫn bị những chuyện "yêu Việt Nam", "ghét trung quốc", "giết thằng Đinh La Thăng" rồi bao chuyện hỉ, nộ, ái, ố ảnh hưởng đấy chứ. Có được như các thiền sư sống trong hang đá đâu. Bác chỉ bị giam hãm bởi chính cái tưởng thức của bác thôi.

  20. #240

    Mặc định

    Bạn Lê Văn Cường gửi cho tôi bức thư này. Tôi xin phép bạn Cường công bố nó.
    "
    anh Thọ thân mến!

    Tôi hiểu lý thuyết Tâm Vũ Trụ và ý muốn tư tưởng truyền đạt của anh. Đọc các trao đổi trên diễn đàn: Thế giới vô hình của anh với Quangcom, tôi thấy anh không cần trao đổi với Quangcom làm gì cho mất thời giờ, nó không hiểu gì đâu. Quả thật TVT của anh chỉ có những ai đã giác ngộ mới hiểu được (số này thì rất ít), còn chúng sinh trên thế gian mang danh là khoa học lại đang "vô minh" thì hiểu làm sao được? Nói về toán học tôi thấy nên gửi cho anh bài "định đề toán học 1/2 #2/4" biết để chứng minh cho giới khoa học (nhất là toán học) thấy rằng đừng nên máy móc cho là chỉ có khoa học và căn cứ vào toán học mới đúng, nếu cứ cố chấp tin ở khoa học hiện nay là tuyệt đối đúng thì sẽ mãi mãi sống trong sự "vô minh".

    Lê văn Cường
    "
    Last edited by Love_Tamlinh; 26-03-2012 at 05:56 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  2. Nhà khoa học NASA tìm thấy sự sống trong vũ trụ
    By TNDVN in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-03-2011, 02:17 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •