kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Ðề tài: Tập hợp hết các cao nhân, , chữa bệnh hàng đầu vn

  1. #1

    Mặc định Tập hợp hết các cao nhân, , chữa bệnh hàng đầu vn

    Xin mời cào nhân pucaquynhnga, , votrunghieu, , khoatin. . Hoasenngancanh, , ma ba tuần, , tatat, , và các cao nhân tôi chưa biết tên. . . . . . . . . . . Xin mời vào đây đàm luận nghiêm cứu phương thuốc chữa bệnh kiêu mạng, , , , , , một số người rất đông và sau này sẽ còn đông hơn nữa, tu mật được chút linh ứng thì đã leo lên làm sư phụ giảng đạo, , có những cao nhân khuyên họ vì biết họ đã đi sai đường, nhưng thật đáng tiếc họ không nghe đã đành còn buôn lời nhục mạ nạt nộ. . Thử hỏi tu mà như vậy sao? ? Một lần nữa xin mời toàn bộ cao nhân trong thegiớivôhình vào bào chế thuốc
    Bát nhã

  2. #2
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    Trang bị quý giá nhất của con người là khiêm tốn và giản dị
    Thành phần thứ nhất
    "Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết"

    A di đà phật
    Last edited by micronbmt; 17-03-2012 at 02:07 PM.

  3. #3

    Mặc định

    ở bệnh viện nhiều cao nhân chữa bệnh lắm....lắm khi cao nhân cũng bó tay!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cocchu17 Xem Bài Gởi
    Xin mời cào nhân pucaquynhnga, , votrunghieu, , khoatin. . Hoasenngancanh, , ma ba tuần, , tatat, , và các cao nhân tôi chưa biết tên. . . . . . . . . . . Xin mời vào đây đàm luận nghiêm cứu phương thuốc chữa bệnh kiêu mạng, , , , , , một số người rất đông và sau này sẽ còn đông hơn nữa, tu mật được chút linh ứng thì đã leo lên làm sư phụ giảng đạo, , có những cao nhân khuyên họ vì biết họ đã đi sai đường, nhưng thật đáng tiếc họ không nghe đã đành còn buôn lời nhục mạ nạt nộ. . Thử hỏi tu mà như vậy sao? ? Một lần nữa xin mời toàn bộ cao nhân trong thegiớivôhình vào bào chế thuốc
    nam mô a di đà phật .
    thật sự giai đoạn trải nghiệm này đã đeo đuổi thân tâm tôi một thời gian rất dài .
    sự ngã mạn , chấp kiến đã khiến tôi không những không học hỏi thêm đựoc điều gì mà lại khiến tôi bị giật lùi trên con đường tu tập .
    thật xấu hổ vô cùng .
    xin sám hối cùng chư vị quí đạo hữu gần xa .
    nam mô a di đà phật .
    xin tất thảy quí đạo hữu cùng dời màn hình vi tính và cùng nghe nhạc niệm nam mô a di đà phật để hằng tĩnh tâm trở lại .
    mô phật .
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    nam mô a di đà phật .
    thật sự giai đoạn trải nghiệm này đã đeo đuổi thân tâm tôi một thời gian rất dài .
    sự ngã mạn , chấp kiến đã khiến tôi không những không học hỏi thêm đựoc điều gì mà lại khiến tôi bị giật lùi trên con đường tu tập .
    thật xấu hổ vô cùng .
    xin sám hối cùng chư vị quí đạo hữu gần xa .
    nam mô a di đà phật .
    xin tất thảy quí đạo hữu cùng dời màn hình vi tính và cùng nghe nhạc niệm nam mô a di đà phật để hằng tĩnh tâm trở lại .
    mô phật .
    SÀDHU, SÀDHU, SÀDHU!
    HOAN HỶ, HOAN HỶ, HOAN HỶ!
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  6. #6

    Mặc định Cocchu17

    Xin mời buubaolong sư phụ và nhutrí tiên xin , , phát biểu ý kiến , rất mông sự gốp phần của 2 vị
    Bát nhã

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cocchu17 Xem Bài Gởi
    Xin mời cào nhân pucaquynhnga, , votrunghieu, , khoatin. . Hoasenngancanh, , ma ba tuần, , tatat, , và các cao nhân tôi chưa biết tên. . . . . . . . . . . Xin mời vào đây đàm luận nghiêm cứu phương thuốc chữa bệnh kiêu mạng, , , , , , một số người rất đông và sau này sẽ còn đông hơn nữa, tu mật được chút linh ứng thì đã leo lên làm sư phụ giảng đạo, , có những cao nhân khuyên họ vì biết họ đã đi sai đường, nhưng thật đáng tiếc họ không nghe đã đành còn buôn lời nhục mạ nạt nộ. . Thử hỏi tu mà như vậy sao? ? Một lần nữa xin mời toàn bộ cao nhân trong thegiớivôhình vào bào chế thuốc
    tôi dân chạy xe ôm làm làm gì bước đến bậc cao nhân, cũng chỉ hóng hớt tí thôi. bệnh là của từng cá nhân mang trong người, chính cá nhân đó biết mình bệnh và đối diện lấy nó, có chữa hay ko thì còn tùy cá nhân đó thôi, đôi khi như câu nói của ai đó là: đã bệnh mà còn làm người lái đò, đưa người bệnh sang sông ( đại ý vậy) đôi khi có những người có bệnh nhưng họ cũng chẳng biết mình bệnh nữa là....
    tôi bao nhiêu năm xe ôm vẫn là xe ôm ko có gì khác, tối về ngồi tréo chân nhắm mắt thấy trước mặt tối om, mở mắt thấy đồ vật trước mặt, còn sau lưng chẳng thấy vật gì...biết là mình chạy xe ôm để có được 3 chén cơm, cái dạ dày thì tiêu hóa, còn cái đạo hạnh thì nó chẳng tiêu hóa nổi, bao nhiêu năm gọi là tu hành có đi trên mặt đất được thì cũng nhờ có đôi dép đỡ chân. khi ko có khách ngồi nhìn mọi người qua lại qua lại lăng xăng, từ anh đi trên xế hộp mới toanh, chị lượm ve chai cắm cuối, nhà sư đạo mạo ôm bình bát đi gieo phước điền , âu cũng là danh và sắc, nhận chi 2 chữ cao nhân để mà thêm xấu cọp

  8. #8

    Mặc định

    Cocchu17 ơi tôi là phật tử tại Gia thọ ngũ giới thôi ko phải cao nhân. Sẵn đây có câu này vui vui : cao su hết mũ vô phương cạo , cao nhân tắt thở vô phương trị . Cũng như bệnh kiêu mạng của họ là do họ tự trị liệu ko cần cao nhân đâu cũng như Dam Quang Vinh ý, biết sám hối rồi kìa . Vài chữ để vui thôi
    PHẬT TỬ Phước Thảo
    Tìm an lạc giữa cuộc đời

  9. #9
    micronbmt
    Guest

    Mặc định


  10. #10

    Mặc định

    chẳng hiểu chủ topic nói gì... Một số người trong danh sách ko tu mật, bệnh kiêu mạng ai chẳng có, ít hay nhiều thôi. Nếu muốn chữa hoặc phải nhờ bậc đã chứng đắc, hoặc nhờ phương tiện- pháp môn nào đó thay đổi Tâm- Tâm sáng nhận biết thì dần dần sưả lỗi. Thế bạn có cần uống thuốc ko?
    Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
    Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.

  11. #11

    Mặc định

    hahahahh a aaaaaa
    chĩ khi nào XÃ thấp nhất là từ thiền mới có hy vọng bạn à
    huhuhuhuhuhuhuhu
    .....................................
    tặng bạn câu này
    ............................
    phật pháp cao siêu quá NHIỆM MẦU
    .....................
    HUHUHUHUHUHUHUHU

  12. #12

    Mặc định

    Tôi là người kiêu mạng xin sẵn sàng chịu đựng mọi sự phỉ báng ko hề thốt một lời chỉ mong các đạo hữu hãy hoà nhã trong lúc tranh luận
    PHẬT TỬ Phước Thảo
    Tìm an lạc giữa cuộc đời

  13. #13
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cocchu17 Xem Bài Gởi
    Xin mời buubaolong sư phụ và nhutrí tiên xin , , phát biểu ý kiến , rất mông sự gốp phần của 2 vị
    cả 2 đều nói lên ý kiến rồi đó
    Im lặng là hạnh nhẫn nhịn hạnh đó đến tôi củng phải đang học tập
    nam mô cầu sám hối bồ tác ma ha tác

  14. #14

    Mặc định

    Gửi các đạo hữu !!!

    Trước tiên COLONY xin chia sẽ với các vị đạo hữu COLONY chỉ là một tu sinh mới bước vào con đường tu, nên chẳng hiểu gì nhiều về đạo thâm sâu của Mật Pháp, mang tiến tu theo Mật Pháp nhưng thực tâm mà nói COLONY tôi chỉ tu theo hiển pháp, miệng ê a đọc thần chú...

    Xin được chia sẽ với các vị đạo hữu rằng COLONY tôi luôn tâm niệm câu nói của bổn sư :" Ta là phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành " - " ta xem tất cả chúng sanh như ta không khác ".Phân tích theo nghĩa đen, Đức Phật là một vị đã giác ngộ viên thông, là một bậc chánh đẳng chánh giác...vậy mà ngài luôn xem tất cả chúng sanh như ngài không khác, còn chúng ta không biết trong hiện tại hay quá khứ có tu đắt được quả vị gì không ?Sao chúng ta là xem thường, khinh rẻ người khác, thay vì chúng ta giúp đỡ tìm cách giúp cho tất cả chúng sanh quay về với Phật Pháp, xem tất cả các việc làm của ta, trước là để lợi lạc cho mọi người, quý trọng, kính trọng, xem trọng tất cả mọi người như bản thân ta không khác, chúng ta lại đi nâng cao giá trị mình lên.Một câu nói rất hay :" hữu xạ tự nhiên hương "

    Đây là vài lời xin được chia sẽ cùng các vị đạo hữu, cầu mong rằng các vị hiểu hết tâm ý của COLONY.

    Thanks All
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi micronbmt Xem Bài Gởi
    kiến trù lâm pải không? :d

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    @cocchu17

    làm mà không làm thì mới gọi là làm
    làm mà còn nghĩ mình làm thì gọi là không làm

    làm gì cũng như vậy
    mình chỉ biết vậy thôi
    bạn còn thấy người khác làm sai thì còn chúng sinh tưởng ,vậy sẽ còn nhân tướng và ngã tướng và pháp tưởng


    dẹp bỏ hết các tướng này bạn làm gì cũng dc


    trì chú mà chẳng trì chú thì mới là trì chú
    còn không thì chẳng phải trì chú thực
    nói chung là không chấp nhất vào hình thức

  17. #17

    Mặc định

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

    Hy vọng mọi người sẽ tự quán xét lấy mình như mong muốn của Cocchu17, chỉ tiếc rằng tự thân tâm chưa hồi ngạn! Ngã mạn là căn bệnh rất lạ, phát hiện ra mình có bệnh đó trong người nghĩa là mình đã hết bệnh! Còn có bệnh đó trong người thì chẳng thể nào phát hiện ra là mình có bệnh!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  18. #18

    Mặc định

    nhờ chủ topic bắt bịnh nên người cao mạn đọc được giật mình và mở mắt ra,thấy rằng mình đang tự mơ,tự huyễn hoặc mình
    vị nào tự tạo bịnh thì giờ tự tạo thuốc chữa chứ bịnh tâm linh(khác tâm thần,tâm lý) chưa ai được học
    tks for your thread
    Last edited by phậttạitâm; 18-03-2012 at 11:42 PM.
    Trân trọng

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dark_Angel Xem Bài Gởi
    Mình thích nhất cái câu cuối : " Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết " :love_struck:
    Nó vô cùng chính xác vì suy nghĩ ngược xuôi,kiểu gì cũng đúng ?!?Rõ ràng 1 người kém hiểu biết chỉ là khiếm khuyết, thiếu sót nhất thời,có thể thay đổi và hoàn thiện được ?!? Và nếu ko biết tìm hiểu,học hỏi những gì mình chưa biết thì đúng là ko biết nghĩ suy => ko biết tận hưởng,sử dụng cái ưu điểm,cái tinh hoa của kiếp làm người => 1 cuộc đời khiếm khuyết ?!? :day_dreaming:
    HOAN HỶ, HOAN HỶ, HOAN HỶ!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi micronbmt Xem Bài Gởi
    Trang bị quý giá nhất của con người là khiêm tốn và giản dị
    Thành phần thứ nhất
    "Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết"

    A di đà phật
    14 điều răn của Phật
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Tập tin:14 dieu ran.JPG
    Một bản có tên "14 điều dạy của Phật", dạng treo tường, với chữ ký "Hòa thượng Kim Cương Tử" ở dưới

    "14 điều răn của Phật" hay "14 điều dạy của Phật" là tên của một bản văn được truyền tụng không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng nội dung của bản văn này được nhiều người xem như đã được trích ra từ những ý tưởng trong kinh Phật.
    Nguồn gốc

    Theo Đại đức Thích Nhật Từ[1], 14 điều này vốn được lưu truyền tại chùa Thiếu Lâm, Trung Quốc. Không có bài kinh nào trong các bộ Kinh tạng Pa-li, A-hàm kinh và kinh Đại Thừa chứa đủ 14 điều này. Tác giả có thể là các nhà sư chùa Thiếu Lâm và họ đã biên tập, trích dẫn ý tưởng từ các bản kinh, và tập hợp lại theo trật tự mình đặt ra. Việc truy tìm lại nguyên gốc các câu riêng lẻ từ kinh Phật là điều rất khó. Các bản dịch tiếng Việt đã có một số điểm lệch so với nguyên tác. Ví dụ, "điều răn" là cách dịch không chính xác từ giới (nguyên ngữ Śīla trong tiếng Phạn với nghĩa "giới" của Phật giáo, hay "điều khoản đạo đức").

    Trong nhiều bản in "14 điều răn của Phật" được phổ biến tại Việt Nam có chữ ký của hòa thượng Kim Cương Tử ở dưới như là người phát hiện và sưu tầm.

    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
    Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
    An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

    Hem phải của A Đi Đà Phât, he he!
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Vị Đạo Sĩ Có Thể Chữa Mọi Thứ Bệnh
    By 0101010101 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 05:09 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM
  3. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •